Kỉ niệm đáng nhớ

Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Xin lỗi lạc đề 1 tí ạ ^_^!







Chương trình MÙA ĐÔNG ẤM
Hà Giang 2007

Quyên góp quần áo ấm cho trẻ em miền núi tỉnh Hà Giang​


Thư Ngỏ : http://aoxanh.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1218

Một số link liên quan :

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=1917486#post1917486

http://aoxanh.net/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=84

http://blog.360.yahoo.com/blog-4viLPrU5br8IBE_B76pM7wTgkhHU?p=73#comments





Thời gian quyên góp: từ 30/09 – 30/11/2007.

Đơn vị thực hiện: Tỉnh Đoàn Hà Giang, Diễn đàn "Việt Nam 2015", Mạng Thông tin tình nguyện Việt Nam.


Trang tin chính thức của chương trình: http://www.aoxanh.net


Hình thức quyên góp:

· Quyên góp quần áo cho trẻ em: quyên góp quần áo, giầy, mũ, tất…mới và cũ (còn lành lặn) cho độ tuổi từ 1->15 tuổi.

· Quyên góp xây dựng thư viện cho các trường học: Quyên góp tài chính, sách vở




Địa chỉ tiếp nhận:

1. Lý Minh Đăng: Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc Tế, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình Hà Nội.

Đt: 0903.235.305

2. Nguyễn Thị Kiều Trang: Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc Tế, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.

Đt: 0988.529.975.

3. Nguyễn Thanh Trà: 86 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm– Hà Nội

Đt: 0912283847, 04.9424038


4. Nguyễn Thu Hương: Cty TNHH Cơ Khí Long Cường - số 10 ngách 186/10 phố Hồng Mai - Hai Bà - Hà Nội

ĐT: 0929025986

5. Chị Phương: Công ty cổ phần dịch thuật Equest, 44 Hàng Cháo – Hà Nội

Đt: 0986333464




Đóng góp về tài chính xin gửi về:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, VIETCOMBANK

Số tài khoản: 0451001382782

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hoa


Mọi nhu cầu cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tiếp nhận đồ, tài chính .v.v. Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với:


Nguyễn Huy Bắc: Đt: 093 668 9 866 Email: [email protected] Yahoo: huybac_nguyen




Ban điều phối chương trình:

Trưởng ban:

Ngô Anh Tuấn Email: [email protected] Đt: 0906210021


Giám sát và điều phối thông tin:


Nguyễn Huy Bắc Email: [email protected] Đt: 0936689866

Hoàng Diệu Thúy Email: [email protected] Đt: 0945530344


Phụ trách truyền thông & điều phối TNV:

Đặng Đức Thắng Email: [email protected] Đt: 0953554486



Phụ trách tài chính & điều phối TNV:

Nguyễn Thảo Hoa Email: [email protected] Đt: 0987076416

Vũ Hồng Hạnh Email: [email protected]






Thay mặt Ban Vận Động
Tiểu Phương ./.
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

ô hô, 1 đêm làm đề mệt mỏi lạc vào topic này... nhí nhố con mèo trố !!!
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

... HAO như kiểu 1 cái nhà lớn ...
...
... nuôi mình lớn rồi để mình bay đi ... bay thật xa .. quen thật nhiều ng` .. nhưng những lúc buồn lại trở về nhà ... chỉ có HAO mà thôi ...
...
... xã hội ko hiểu ... con ng` cũng ko muốn hiểu ... chỉ có mình cố gắng để hiểu bản thân mà thôi ...

... hnay về ... xem qua blog cũng hơi buồn ... đếm ra cái friendlist thì n` thật đấy ... bạn bè khắp nơi thật đấy ... nhưng thật sự mà nói thì ai là bạn? ... ai là ng` dưng .. những lúc buồn vui lẫn lộn thì có ai ko??? ...
.
... tình bạn đôi khi nó cũng ảo thật đấy ... lúc thì bền vững chắc chắn có 1 ko 2 ... lúc thì bấp bênh và chới với như sắp vỡ ... vỡ vụn ra ý ...

... vì cuộc sống quá xô bồ và yêu thương cũng phải chia sẻ quá nhiều ... ngày qua ngày ...

... nhiều lúc chỉ muốn hét thật to ........ FUKIN everybody! ... I dont need a friend that comes and goes as time passes!!!! ...

... nhiều lúc tự hỏi ... đã bao nhiêu lần mình sống kiểu bạn hờ như ng` ta rồi thế ??? ... mình có phải cũng đang nằm trong số n~ bạn hờ của ng` khác ko???? ... đúng ko???? ... fukin faking so-called relationship ...! ...

... đôi khi mình cũng giả tạo bỏ mẹ ... chỉ có điều it's not on purpose, rite??? ... life pushes too hard so blah blah blah ... fukin excuse again ! ... mình chỉ muốn get out of this fukin fake thôi! ... ??? đôi khi thấy cuộc sống nó giả dối 1 cách trớ trêu thật đấy mà abso-fukin-lutely no idea how it turns out to be like that and how to fuk the fake! ! ... như 1 kiểu vô cùng bất lực trc cái sự giả tạo ko biết xoay xở ntnao ý! ...

... n` lúc muốn nói điều mình nghĩ mà mình quá stupid để diễn đạt hay sao ý ... cười ngớ ngẩn rồi cho qua như bị bệnh giả tạo ý! ...

... tại tối nay nói chuyện với Pink đấy!!! ... chơi với Pink mình bị ảnh hưởng n` quá ... :) .. Pink tính thẳng ... quá thẳng ... thật ... quá thật ... mặc dù đôi khi tính nóng giận như dở hơi, ăn nói n` lúc hơi vô ý nhưng mà ... I feel myself such a bad gal in front of you, hun!!! ...

... I wanna be a good good gal ... very very ... !
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Cái gì đã qua đi rồi mà chả nhớ :-j
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Nhớ thì mỗi phút mỗi giây trong cuộc đời này đều là đáng nhớ...
Chỉ có điều là sẽ nhớ bao lâu..
Có những thứ tưởng sẽ nhớ mãi...như một vết cắt, hay như 1 dấu 3 chấm đây ?!!

"Nếu muốn hỏi một khoảng khắc cuộc đời là như thế nào....thì hãy hỏi một cái chớp mắt ý. Một ánh mắt....đã thành quá khứ rồi : ) "
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

T__T
có những thứ tưởng như sẽ nhớ mãi...
nhg rồi ngày mai, ngày kia,...một tháng sau...lại đã quên :))
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Đói quá, hết mì gói roài, đành trèo cổng ra ngoài ăn vậy, chết, quên mất là cũng hết cả tiền T__T
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

oh , bạn này viết hay thế 8->

fukin faking so-called relationship

chúng ta cũng ao? đúng kô ;)) =))

ah , đây là bài thứ 201 của anh :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

ôi lâu lắm mới về HAO ... giật cả mình :D bạn này hay có trò tự nhiên hiện ra .. hết cả hồn :x :* ... >:-D<
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

.. 1 tháng ..
..
.. e sẽ trả lời cho anh biết
rằng chỉ 1 tháng mà thôi
..
..
..
.. trong số những ng` nói yêu em
em đã từng 2 lần 'thử' yêu lại
2 lần
đều chỉ hơn 1 tháng
e chán
e ko yêu
nên e bỏ
e chẳng yêu j cả
chẳng biết yêu ai bao h cả
..
bởi vì e cả thèm chóng chán
bởi vì e chưa bao h yêu ai
..
anh hài lòng chưa
có còn thắc mắc j nữa ko
có còn câu hỏi j nữa ko
..
..
e chẳng coi ai là ny e cả
e chẳng cần ai là bạn trai e cả
..
dù chỉ là 1 tháng
chỉ là 'thử' mà thôi
..
"những phép thử hỏng"
..
!
..
và rồi e nhận ra
yêu sẽ tự dưng mà đến
nếu ko yêu thì cũng ko thành cơ mà
..
nên
cũng đừng bắt e vội vàng
đừng để em phải 'thử' yêu lần nữa
..
bời vì e sẽ chẳng yêu j đâu
..
!
..
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

[deleted]
..
..
.. thôi ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Hôm qua là ngày 29 tháng 12 năm 2007
Rạng sáng nay là ngày 30 tháng 12 năm 2007
:))
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

... anh
... hôm nay em lại 1 lần nữa
làm tổn thương ng` con trai yêu mình?
...
em tự hỏi e đã như này bao nhiêu lần rồi?
bao nhiêu lần e nói ko với 1 tình yêu còn chưa kịp cháy?
...
em cũng ghét bản thân lắm
nhưng
...
hnay là lần đầu tiên e buồn đến thế sau khi nói 'không'
e viết 1 entry dành cho anh trong đầu cũng ko suy nghĩ j`
chỉ là lâu rồi ko nhớ anh
lâu rồi bẵng đi sợ sẽ quên mất cái cảm giác có anh trong tim
...
anh ah` .. nhưng e ko biết .. vì anh e đã làm tổn thương bao nhiêu ng` rồi
...

... he said "break me like that...." sau khi e viết cho anh 1 cái entry thật dài ...
... anh ah` .. e buồn lắm ... buồn vì e lại 1 lần nữa chối bỏ yêu thương
...
... e ko phải đang trách anh ... e chỉ trách mình ... tại sao lại để như thế ... nếu ko tại em thì đã ko ai yêu em .. tại em để ng` khác yêu mình trong khi e lại quá hững hờ với 2 chữ 'tình yêu' như thế ...
...
...
... em có đang sai?

...
...
lần đầu tiên e biết đau lòng khi từ chối ...
...
có phải vì lần đầu tiên e dám cảm nhận
cái cảm giác ko đc yêu
nó sẽ rất chán nản
pk anh?
...
có lẽ
...
...
..
.

 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

điên.............
gét com fo vãi đ'........
3 ngày rồi đấy
chả chịu hết mùi j` cả /:)
sao cứ ........thơm thế :) cứ fai? đi vào trong tim người ta nt :)
Ấm lắm.........
chắc tại to chứ ko fai? tại j` khác đâu nhỉ :p
k mặc ra đường nữa đâu >:p hết mùi mất :"> ^^
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

hôm qua lớp mình đi ăn lẩu rồi đi hát karaoke :)) vui lắm :) ko biết có khi nào cả lớp mình lại có dịp đi chơi cùng nhau như thế này nữa ko ?:|
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Most wanted class...
Halloween :)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

ngày tết đầu tiên của bé chu :(
=))
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

...
...

...
có nhiều thứ
người ngoài nhìn vào
ước ao được như thế
...
...
nhưng nó
...
sở hữu 1 tương lai
đã bị xé toạc ra rồi ..
...
ko ai biết
ko ai có thể biết đc
...
cho đến 1 ngày
nếu
...

...
ko j có thể giữ mãi đc
ko có bí mật nào có thể giấu suốt đời
...

ko có nỗi đau nào
lớn hơn nỗi đau này
...
trong lúc này
trong 1 năm tới

...
sau 1 năm nữa
...

ko thể vứt bỏ
ko thể tẩy xóa
ko thể trốn tránh
ko thể làm lại

...
chỉ có thể sống tốt hơn
...
...
cố lên
...
nó tin là
...

nó sẽ ko vượt qua

...

nhưng rồi

...
tất cả sẽ chỉ là hư vô
mà thôi
...
phải ko?
...
...
ừ ... thì là hư vô
...
...

day dứt
đau đến khôn cùng
sợ hãi đến khôn cùng
...
...
~
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Hum qua...:">...Nhớ....:">....Ko vui ko buồn nhưng hạnh phúc :)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

em khóc, cần 1 người để chia sẻ...
em khóc một mình...
anh đến bên em...
em ôm anh...

em cười...
"em bận ngửi mùi anh nên em ko khóc đc"
 
Back
Bên trên