Quán cafe yêu thích.

Intello café - điểm hội tụ những kinh nghiệm sống về du học

http://www.media.vn/_news/vanhoa/chitiet.asp?PostID=30983



Intello%281%29.jpg


(VnMedia) - Xuất phát từ suy nghĩ của một nhóm du học sinh mong muốn có được một nơi vừa có thể gặp gỡ bạn bè, vừa có thể tìm hiểu thông tin khi quay lại xây dựng đất nước, Intello Book Café 59 Văn Miếu đã chính thức khai trương hôm 6/11. Tại đây, những học sinh, sinh viên đang và mong muốn đi du học có thể có được những kinh nghiệm thực tế quý giá do chính những chủ quán tích luỹ được khi đi du họ c.

Theo chị Ngọc, chủ quán, một du học sinh vừa từ Mỹ trở về, Intello Book Café là cầu nối giữa học sinh, sinh viên với hàng trăm du học sinh trên khắp thế giới để trao đổi thông tin, kinh nghiệm học tập . Họ cũng có thể nhận được những băn khoăn, thắc mắc du học của mình qua địa chỉ thư điện tử [email protected] hay tìm kiếm thông tin trên khắp thế giới thông qua một đường Internet không dây miễn phí, tốc độ cao.

Có thể nói, Intello Book Café mang phong cách của một quán café nước ngoài, nghĩa là khách đến đây cảm thấy hoàn toàn tự do, có thể thoải mái trò chuyện hoặc tìm kiếm một góc nhỏ để đọc sách, viết luận văn...Bên cạnh điểm nổi bật là tuy phong cách nước ngoài nhưng giá rất Việt Nam, nơi đây còn là một thư viện nhỏ với rất nhiều cuốn sách giới thiệu về các trường đại học trên thế giới, những cuốn sách quý do chính các du học sinh sưu tập và mang từ nước ngoài về.

Với vị thế khá đẹp, nằm ngay bên cạnh khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám, điểm dừng chân của nhiều đoàn khách nước ngoài, Intello Café cũng là nơi giới thiệu văn hoá Việt Nam cho bạn bè quốc tế, thông qua những cuốn sách với các ngôn ngữ khác nhau nói về văn hoá và con người Việt Nam.

H.Thọ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, quán Intello này hay quá nhỉ, nhìn ảnh anh Hà post lên trông cũng đẹp nữa, giá mà em còn ở VN chắc chắn sẽ đến đây. Tiệc hùi hụi...:). Đợi ngày nào về chơi, thể nào cũng tới, em vốn rất thích những quán dành cho học sinh ;)
 
Đỗ Lê Thu Ngọc đã viết:
Cám ơn các bạn đã chúc mừng và ghé qua Intello. Đặc biệt cám ơn các bạn bên HAO, Kiên, chích, đã gửi hoa chúc mừng.
:))
có gì phải cảm ơn đâu chị, có chút tấm lòng, mong Intello làm ăn phát đạt, và chúc hai người sức khỏe dồi dào để quản lý quán ngày tốt hơn. Chắc chắn khi nào về VN sẽ ghé thăm quán, còn cố xin cái thẻ VIP phát :))
 
tiện đây xin hỏi luôn, chế độ làm thẻ VIP thế nào đấy ạ? có bao gồm unlimited drink and food on weekends không anh Minh, chị Ngọc :D chúc mọi người làm ăn phát đạt, khi nào free cho HAO members thì tốt quá ;)
 
Sao quảng cáo nghe hay thế, phải về sớm ghé chơi một lần thôi :D. Nhìn ảnh và nghe mọi người nói chắc quán phải đẹp và hiện đại lắm. Wonderful idea
 
Có thể nói, Intello Book Café mang phong cách của một quán café nước ngoài, nghĩa là khách đến đây cảm thấy hoàn toàn tự do, có thể thoải mái trò chuyện hoặc tìm kiếm một góc nhỏ để đọc sách, viết luận văn...

Tức là thế nào các anh chị nhỉ, em chưa đi uống cà phê nhiều nên không hiểu lắm. Vào quán cà phê bình thường thì không được tự do làm thế ạ? (Lí do lịch sự hay là thế nào ạ?)
 
Bác Minh có cần tuyển part time waiter không, em có thằng em đang muốn đi làm kiếm tiền. Thằng này cao to đẹp trai ngoan ngõan, nói chung là rất được. Nếu bác gật thì nháy máy em một phát, em dẫn hàng đến cho bác xem nhé
Kiên 0913 584 553
 
Thanks to all of you who came to our grand opening. We are very honored to see some
familiar faces, yet also had a chance to meet some new
friends. This weekend we hope to be able to spend
more time with you. Tonight(Saturday night, Nov 20)
we are going to have live music, and all
cocktails will be at 50% price. Now that the grand
opening is over and it is calm again, we’ll have
more time to chat. See you soon.

Again, the venue is Intello Book Cafe, 59 Van Mieu, Ha
Noi. 747.1999. The music will start at 8 pm.

P/s: Okie Kien, toi nay qua choi nhe, nghe dong chi Hai ke mai ma van khong nho Tran Kien la ai...:)..
 
:( oài..tiếc wa...nhà em ngay gần đấy nhưng chưa qua lần nào cả :(
 
http://htv.vdconline.com/tintuc/vn/detail.asp?CatID=8&NewsID=869



Cafe - thư viện (video)
Cập nhật 10:35, (GMT+7) 29/11/2004.

041129103232CEye_0003.jpg



Thú đọc sách luôn là niềm đam mê của những người ham học hỏi. Sự phát triển các phương tiện truyền thông cùng với sự bận rộn trong công việc khiến nhiều người không còn thời gian cho niềm yêu thích này. Cà phê - thư viện là hình thức mới giúp bạn đọc Hà Nội vừa gặp bạn bè vừa có thể đọc sách.


(Nguồn tin: HanoiTV)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oài, HAO với Intello có quan hệ giề thế? thế này có được offer nào cho HAO member không?
 
Em chỉ từng ra quán Trung NGuyên trước cửa thôi, nhưng mà quán đấy xung quanh đầy nghiện ngập gái gú kinh lắm
 
hôm qua vừa lên quán xong, cũng hay phết, mỗi tội giá ở đấy chắc ko phải cho học sinh :D
theo tưởng tượng, đọc mấy bài báo quảng cáo nghĩ phải nhiều sách lắm nhưng hôm qua đi qua tầng 1,2 thì thấy có mấy cái giá sách thì hình như hơi ít, hay còn dấu ở đâu nữa hôm nào lên lục tiếp :D
 
Quán bàn chân chú Tuấn Sơn nói là quán gì thế
mình cũng hay thích đi cafe, mà chỉ thích cafe bình dân nhẹ nhàng thôi :D
 
Vừa rồi có bà người quen của em tên là Angela đến VN chơi, có ghé quán Intello, về Anh khen không tiếc lời. Em cũng thấy tự hào nên bon chen vào: " quán đấy do các anh chị học cùng highschool của cháu set up đấy".

Bà ấy nói rất thích khung cảnh và không khí ở đó, ấn tượng nhất là việc các "nhà sáng lập" sau khi du học đã quay về để làm business trên quê hương. Angela có nói chuyện với chị chủ nhà hàng (chắc là chị Ngọc), không biết chị Ngọc có nhớ không. Bà ấy cũng đem card của Intello về đây giới thiệu với mọi người.

Không biết có thể nói là chỉ trong một tháng mà tiếng tăm của Intello đã lan ra tầm quốc tế đươc không? ;;)

Chắc chị Ngọc anh Minh cũng nghĩ đến việc này rồi, nhưng em cứ muốn hỏi về việc giới thiệu quán mình với các bọn tổ chức tour quốc tế, không biết có tốn kém lắm không?
 
Hôm Noel em có đến quán ngồi trên tầng 3,hôm đấy lại đông vui và ồn ào chứ không yên tĩnh như mọi ngày. Quán đẹp và lịch sự, chỉ có điều, cái ghế 3 chân ở đấy làm bạn em ngã mất mấy lần...
 
Em Vân ngồi chỗ nào ở tầng 3 mà anh không thấy nhỉ ;) hôm đấy đông quá trông ai cũng quen quen. Anh đang làm thẻ giảm giá cho thành viên HAO mọi người đợi nhé.
Tối thứ 7 này Intello có tổ chức đón năm mới, có nhạc sống, cocktail và bánh ngọt, mời mọi người qua chơi.

P/s: Hôm đấy nếu chưa làm xong thẻ thì báo anh một câu sẽ có giảm giá cho thành viên HAO.
 
Back
Bên trên