Quán cafe yêu thích.

Nguyễn Minh Trang đã viết:
Nguyễn Thùy Vy đã viết:
Có ai biết quán cafe ở 11 hàng gai không,nhìn ngoài là chỗ bán đồ nhưng phải khách quen mới biết bởi vì đi sâu vào trong là một quán rất hay,chỗ ngồi cũng rất ổn vì có 4 tầng và có tầm nhìn rộng ra bờ hồ..đi vào buổi tối thì tuyệt nhất vì trông huyền ảo và lung linh lắm cò sáng sớm cũng hay,ngồi nhìn bờ hồ trắng sương mai và những dòng người thưa thớt cũng là cái thú vị.Mình thích cái quán này bởi nó vắng vẻ và yên tĩnh,có thể ngồi một minh suy nghĩ hoặc ngắm cảnh mà không bị nhiều người quáy rầy
ui hay thế..... hóa ra cũng có 1 người nữa thích cái quán ruột của mình rồi :D :D :D cứ tưởng chỗ này xa xôi, hẻo lánh ko ai bít đến :) cái biển "phố cổ" nó nằm khuất lắm em Vy ạ, tại bị cả 1 đống biển hiệu to uỳnh khác đè bẹp hết :D nên chắc em nghĩ là quán nè ko có tên (giống chị hồi đầu, mãi sau mới phát hiện ra cái biển bé xíu).

Nghe em nói thì có vẻ em hay ngồi ở tầng 3 và tầng 4 nhỉ? 2 tầng ý ngồi ngắm cảnh rất đẹp, nhưng chị lại thích ngồi tầng 2 nhất, tại chỗ này bé bé, tối tối, hầu như chẳng mấy khi có người ngồi, ngay bên cạnh lại có 1 bụi trúc to, tạo nên không khí rất đặc biệt :D bao giờ em thử ngồi chỗ ý xem, thú vị phết ^_^
EM toàn ngồi tầng 3 và tầng 4 thui,để hôm nào thử ngồi tầng hai xem ha..nhỡ đâu lại kết đặc rồi về sau nhỡ chị với em đến đúng ngày đông lại phải tranh nhau chỗ nhẩy :)
 
Phạm Quang Minh đã viết:
Thanks to all of you who came to our grand opening. We are very honored to see some
familiar faces, yet also had a chance to meet some new
friends. This weekend we hope to be able to spend
more time with you. Tonight(Saturday night, Nov 20)
we are going to have live music, and all
cocktails will be at 50% price. Now that the grand
opening is over and it is calm again, we’ll have
more time to chat. See you soon.

Again, the venue is Intello Book Cafe, 59 Van Mieu, Ha
Noi. 747.1999. The music will start at 8 pm.

P/s: Okie Kien, toi nay qua choi nhe, nghe dong chi Hai ke mai ma van khong nho Tran Kien la ai...:)..


Ối ối... làm ơn dịch ra tiếng Việt!!!
 
Mọi người có thể bật mí những cái quán nào ít nổi tiếng hơn không? Missu khoái cafe nhưng trước nay thường đóng đô có 2 quán... vì nó là quán ruột... chỉ tiếc chẳng có cái quán nào được nổi tiếng như mấy cái quán mọi người nói đến...
Có thấy mọi người nhắc đến 65 Quán Sứ... thế đã ai đi sang đường... ghé vào quán Photo cafe chưa? Đây không phải quán mình thích... nhưng cũng khá ổn... cafe uống được, còn có cái để nói là đặc và đắng nhưng không có cái vị mặn kiểu Trung nguyên, xin lỗi, missu có thể uống cafe muối nhưng không có chút cảm tình nào với cafe TN; khung cảnh ở đây cũng tạm ổn... quán không quá chật, chẳng quá hẹp... ngồi cũng được gọi là lịch sự...nhưng khoái nhất... ít có những người đến ngồi cười một cách quá khích... soi mói người khác... rồi bình luận...
Để xem còn cái quán nào hay ho nữa không nhỉ...???!!!À, trước có cafe Nghĩa cũng thuộc khu Hàng Gai hàng Bông gì đó (lâu không vào chẳng nhớ nổi phố đây tên là gì) nếu thèm cafe quá, không kịp về chỗ quen...hoặc gọi là đổi vị... cũng được phết... nhưng đó là chuyện của cách đây hơn 3 năm rồi... bây giờ quay lại xô bồ lắm... có vẻ cứ hàng nào sang sửa lại cho khang trang hơn thì cũng có vẻ chán hơn...
Các bác có muốn nghe tiếp không? Một chút Cây đa nhé... ai đã ghé quá Lâm chắc cũng có biết cái quán nằm ngay ngã 4 (mà rộng như ngã 5 ngã 6 ấy nhi, kề lưng với Cung Văn hóa...đối diện Ngân hàng... Ở đấy nhập cafe Mai về pha, uống cũng khá ngon(tất cả các nhận xét chỉ là cảm quan cá nhân thui nghen)... tầm trưa đông kinh khủng vì dân văn phòng ra ngồi... đặc biệt đến sáng thứ 7 mọi người còn được xem thi chim đấy :p...hihihihi... đông vui phải biết... các anh các chú cứ gọi là...
Tạm vậy đã... quay lại với quán ruột của mình nhé... giới thiệu để ai có nhã hứng ghé qua xem thế nào...
Quán đầu tiên đây:Một quán hình như chẳng có tên, à nhầm cái gì đó Giang nhưng mà từ ngày đầu tiên được dẫn đến đấy đã chẳng nhìn tên(cái biển bé tí xíu treo bên cạnh) nên không có khái niệm về tên quán quen, trong khu tập thể bách khoa... đường đi thế này... các bác có biết trường Đại học Mở không?Đấy... nó nằm ngay trên đường đó đấy, bên tay phải (tức là cùng phía với SVĐ Bách Khoa)... KHi nào mọi người đi đến một cái quán cafe nhỏ, bên cạnh là một hiệu thuốc, tiếp nữa là một quán phở... đích thị là cái quán cafe đó đó. Cafe ở đây thì miễn chê... bật mí thêm... sữa chua do cô chủ quán làm cộng thêm món bánh cuộn nữa thì ngon tuyệt...chẹp chẹp... nhắc lại thây thèm...

Quán thứ 2 nhé: Lúc nãy thấy có ai nhắc đến Hồ Đắc Di nhưng chẳng nhắc đến quán quen của mình... kể cũng buồn nhỉ... mọi người thử đi qua khu tập thể Trung Tự ở trong Hồ Đắc Di xem, đông vui đáo để đấy... nhưng mà mình khoái nhất và từ khi biết có cái khu này chỉ vào mỗi đó... Quán Khách...Xem nào... cafe uống được... đồ uống cũng như các món ăn cũng khá đa dạng(hix... ăn thì chỉ có fastfood thui nhưng cũng nhiều loại)... Nhưng mà được cái cả mấy cô tiếp viên lẫn chủ quán thì dễ xương không chịu nổi...
 
Nghe mọi ng và dân HAO mình quảng cáo intello đã lâu, thứ 2 này đồng bào Ams ta ở Đức về VN định chọn địa điểm intello để họp mặt, anh Minh có thể giới thiệu cho bọn em đặc sản quán nhà mình đc ko ạ? Thế có chg trình giảm giá gì cho trg mình ko ạ anh Minh :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cứ đến IBox vui vẻ một bữa rồi méo mặt 1 tuần :mrgreen:
Công nhận quality thì #1
phong cách châu âu cổ hay :)>-
 
Ôi, em gì ở trên hay đến Ibox hả :O ... có phải I-box MinhMinh không :X ...
Hít hít, mình cũng yêu MinhMinh lắm ( yêu nhất ) ^^. Phục vụ có anh Bình manager tốt bụng nhiệt tình, mấy chị không xinh lắm nhưng cười tươi. Nội thất thì khá đẹp :X ( nhưng vẫn thích Minh Minh hồi 2 năm trước hơn, có chỗ view ra hồ, có stage cao stage thấp, có chậu nước với cánh hoa hồng... )... Minh Minh cũng đâu phải đắt lắm, nếu vào ăn tối + đồ uống cho 1 đôi chắc khoảng 300k trở xuống ^^ ...

Intello thì đẹp thật+ đồ uống khá tốt^^. Nhưng phục vụ có vẻ ... hơi không nhiệt tình lắm. Còn sách ở đó thì =p~, toàn quyển hay chết được :X :D

Btw, em muốn hỏi mọi người về Irish Coffee. Em mới thấy ở MinhMinh và cafe Ống có thôi. Còn chỗ nào có nữa không ạ ( có thêm phần biểu diễn nữa ạ :) ) ?
 
Teddy có vẻ biết nh` quá hén ;;) THường hay đi với ai vậy ta ;;)
Chưa nghe Irish Coffee bao giờ. CÓ gì hay ko? hôm nào chỉ cho e với nhá :D
 
Irish Coffee có ở Rendez Vous, trên cùng đường với IBox
 
Lâm, Giảng, Photo là 3 quán em hay đến nhất :) . Thích cafe, cakao, đậu xanh trứng ở Giảng :x (mỗi tội quán hơi bé). Uống ở Photo vì hay hẹn một người tại đó ;) . Còn Lâm là thói quen :> ...
Quán đắt thì đi chỉ là cho biết và đôi khi còn để thay đổi không khí, 1 ( đôi) lần là đủ. Đi đến nơi bình dân mà với người mình yêu quý, nói câu chuyện mình yêu thích thì thoải mái tỷ lần :x ...
 
:> À! Quên, cái quán 11 Hàng Gai đấy em cũng lên khá nhiều rồi, nói thì bảo mình soi mói :| chứ cái mà em thích nhất đấy là cái... bàn thờ có phần "hoành tráng" 8-} ở nhà chủ. Mỗi lần đi qua không thể không ngước nhìn :)>-
Em toàn ngồi gác trên cùng, mùa gì thì mùa, gió đều thổi lồng lộng. Hình như ưu điểm chỉ có được tầng đó. Còn khuyết huh? Hè hè 1 thôi nhưng cũng đủ làm cho em bao lâu rồi chưa lần nào quay lại: thái độ phục vụ chán lắm :-s . Gọi cốc nước thì lâu chẳng khác gì :" Chị đợi tụi em đi đun nước đã nhé!!!", mất tiền mua hẳn hoi mà mấy mợ phục vụ cứ làm như mình xin ấy b-) ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thik quán Paris Dell (nếu nhớ không nhầm tên ;) ) ở gần nhà thờ lớn, đồ uống khá ổn, nhà đẹp, được cái không khí phố cổ nữa :) bánh ngọt cũng ổn. Đồ uống thì hầu hết là 29k hay sao ấy, nhưng đây cũng là nhà hàng luôn :D nhưng mà tiếng Anh của mấy anh phục vụ hơi bị ẹ :|
 
Xin lỗi vì cắt ngang dòng cẩm xúc của mấy bạn.
Mình có địa điểm gần trường AMS ( vị trí không đẹp lắm vì ở cổng sau) mặt bằng cũng tạm ổn. Mình tính kinh doanh thêm đồ giải khát ăn uống cho học sinh.
Bạn nào có hứng thú kinh doanh, muốn tự làm 1 quán phục vụ học sinh theo phong cách giời trẻ thì đến cửa hàng gặp trực tiếp nhé.
36 C8 TT Giảng Võ (Quick chụp ảnh HQ)
 
Hoài Anh đã viết:
Ôi, em gì ở trên hay đến Ibox hả :O ... có phải I-box MinhMinh không :X ...
Hít hít, mình cũng yêu MinhMinh lắm ( yêu nhất ) ^^. Phục vụ có anh Bình manager tốt bụng nhiệt tình, mấy chị không xinh lắm nhưng cười tươi. Nội thất thì khá đẹp :X ( nhưng vẫn thích Minh Minh hồi 2 năm trước hơn, có chỗ view ra hồ, có stage cao stage thấp, có chậu nước với cánh hoa hồng... )... Minh Minh cũng đâu phải đắt lắm, nếu vào ăn tối + đồ uống cho 1 đôi chắc khoảng 300k trở xuống ^^ ...

Intello thì đẹp thật+ đồ uống khá tốt^^. Nhưng phục vụ có vẻ ... hơi không nhiệt tình lắm. Còn sách ở đó thì =p~, toàn quyển hay chết được :X :D

Btw, em muốn hỏi mọi người về Irish Coffee. Em mới thấy ở MinhMinh và cafe Ống có thôi. Còn chỗ nào có nữa không ạ ( có thêm phần biểu diễn nữa ạ :) ) ?
Có bar cafe Panorama ở trên tầng 20 (đi thang máy đến tầng 19 rồi đổi thang máy khác lên tầng 20) của Meritus (cũ) nay đã đổi thành Sofitel Plaza rồi (ở đầu đường Thanh Niên)có Irish coffee. Giá đồ uống khoảng 4-5 USD trở lên, giờ không biết thế nào. Buổi tối cũng có ban nhạc chơi. Nhưng chỉ xem và nghe được ban nhạc ở trong phòng, còn ra ngoài sân thì chẳng nghe thấy gì, bù lại được ngắm toàn cảnh hồ Tây và một dải sông Hồng. Quán chỉ mở từ 17h chiều thì phải. Lên đó ngắm hoàng hôn hoặc đêm HN thì rất tuyệt.
Đã có một lần uống thử Irish coffee, cảm giác là khó uống vì hình như có pha rượu lần vào cafe.
À, quán Liễu Giai cafe trên đường Liễu Giai cũng có Irish coffee, suýt quên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngoài cafe ngon và biết cách pha thì deco thêm một chút cũng làm cho cốc cafe hấp dẫn hơn nhiều. Có rất nhiều cách deco một cốc cafe tùy vào việc pha cho ai (mom, dad, gf..)hay nhân dịp gì..hôm nào mọi người thử làm thử xem hiệu quả thế nào :D
 

Đính kèm

  • image0151.jpg
    image0151.jpg
    16.3 KB · Xem: 9
Honey ở 58 bà triệu cũng khá ổn,nhất là tầng hai,có piano và không gian đc bố trí cũng dễ nhìn,cửa kính lớn nên nhìn ra con đường bà triệu với những hàng cây cao,rủ bóng..ngồi đó mà đc nghe bạn bè chơi đàn thì thiệt là tuyệt..đồ uống cũng ko đến nỗi nào,nhưng nhiều khi cho dilmah và sinh tố hơi nhìu đường...mấy chị phục vụ hiền ,xinh và nhiệt tình...dạo này còn đang có thể giảm giá 10% cho mỗi lần đến uống nữa đấy
 
có ai bít cái quán Jackson ngày xưa trên đường Bà Triệu ko ạ
cái quán có tầng 2 ấm cúng chỗ ngồi kiểu Nhựt dễ xương lém
mà giờ dọn đi đâu oài ah :(
 
Linh Lang đã viết:
có ai bít cái quán Jackson ngày xưa trên đường Bà Triệu ko ạ
cái quán có tầng 2 ấm cúng chỗ ngồi kiểu Nhựt dễ xương lém
mà giờ dọn đi đâu oài ah :(

Jackson ngày xưa của Nam đen? Đâu đó trên đường Hai Bà Trưng, mạn về Cửa Nam, tay trái.


Cẩm Hà,
 
640.jpg


Nhân dịp 1 năm thành lập, Intello trân trọng kính mời quý khách tới tham gia chương trình kỷ niệm cùng chúng tôi và ban nhạc TheOne.

Thời gian: Chủ nhật 13 tháng 11 năm 2005/ Khai mạc: 18h00

Địa điểm: Intello 59 Văn Miếu, Hà Nội

Lý do: âm nhạc, đồ uống, đồ ăn miễn phí, cơ hội thưởng thức góc nhìn tuyệt đẹp của Văn Miếu từ trên cao.

Intello invites you to celebrate our 1 year anniversary with us and TheOne band.

When: Sunday November 13, 2005

Where: Intello 59 Văn Miếu, Hà Nội

Why: party, great music, free food and drinks, beautiful panoramic view of the Temple of Literature.

Who: YOU (and of course your friends)
 
Back
Bên trên