Quán cafe yêu thích.

:) một quán trên đường Ngô Quyền có bánh ngọt cực ngon và kem dâu miễn chê 8-} lúc buồn buồn nhấm nháp từng thìa kem với nghe piano thì đúng là :)>- mỗi tội giá cả chắc cũng tầm tầm với MinhMinh Ibox. Nó có tên là Dạ Khúc hay Serenat
Nhưng view thì có Ilu,quán có một góc rộng nhìn ra cả Hồ Tây lẫn Trúc Bạch, lãng mạn lắm đó ;) đặc biệt ưa thích kakao Ilu vì hương vị đậm đà, ấn tượng khó quên :>
Hìhì nhưng quán ruột thì có Ciao thôi, căn bản là đệm ở đấy cực êm, hôm nào mỏi mệt chỉ thích chui vào một góc trong cùng trên tầng 2 ngả lưng ôm gối /:)
 
Chị phía trên sở thích giống hệt em đến từng cái quán luôn :eek: Trời ....
Em rất mê ILU but only at night :D Lên đó buổi tối nhìn HN xe chạy vòng quanh những ánh đèn đuổi nhau trông đẹp lắm :x
CIAO thì luôn luôn là quán cafe mang nhiều kỉ niệm nhất nên em thích nó nhất :D
Em thích Ibox vì cách bài trí nội thất theo phong cách châu âu cổ và đồ ăn rất tuyệt :x
Serenade có cái highest floor có style rất riêng và cool :D Nhưng đồ ăn ở serenade thì theo em ko ngon lành cho lắm :)) chỉ nên uống nước thôi :mrgreen:
 
Tèo téo teo, Minhbé nhờ tớ gửi cái này, lại tiếp, mời mọi người ạ :mrgreen: :drummer: :guitar: :beerchug: :smoking:
 

Đính kèm

  • THE_BEATLES.JPG
    THE_BEATLES.JPG
    292.4 KB · Xem: 5
Mình đây chỉ thích lên chỗ Café trên Đinh thoai - lên đấy ngắm Hồ Gươm uống cafe của gọi là tuỷệt
 
hehehe....sao ko lập một hội chuyên cà fê của HAO đi nhỉ....Hay là có mà em ko bít...
Em thik Align cafe nhất....bài trí đẹp,đồ uống ngon..Không gian ngồi rất thoải mái....
 
Back
Bên trên