Quán cafe yêu thích.

Cái paloma :)) hình như mình trúng thưởng khi ăn ở đấy :)), mà ko đi nhận kịp :(
 
tối thứ 7 window cafe Lý Thường Kiệt :)) chả có gì hay được cái nhiều hàng họ :))
mình mnag tiếng dùng PDA bao lâu chưa bao h đến 1 quán Wifi cafe cả :)) quê wa
 
cháu thì chẳng thích uống cafe nhưng cũng rất thích một quán. Nó nằm cạnh Hồ Gươm nhưng ko phải mấy cái quán sang trọng như Hồ Gươm Xanh đâu. Cái quán này bé xíu, nằm ở tầng hai của khu nhà nằm cạnh Hàm Cá Mập.
Ở tầng 1 bán đầy túi và cặp nên chẳng ai nghĩ rằng có quán nước ở tầng hai. Vào quán phải đi vào 1 hành lang và cầu thang bé và tối om. Ở trên quán cũng vậy. Thú vị là ở đây luôn bật nhạc rất hay (kiểu Green Fields hay lemon tree) và mọi người cũng rất tôn trọng nhau.
Phần lớn mọi người vào đây đều thích âm nhạc nhưng chẳng ai nói chuyện hay làm phiền ai cả. Có lẽ đây là nơi duy nhất mà mình có thể đến ngồi uống nước 1 mình mà ko cảm thấy ngại bởi xung quanh ai cũng vậy. Thậm chí khi cần yên tĩnh, mình còn có thể mang sách vở lên mà học, có khi hiệu qủa hơn cả ở nhà.
Nếu thích còn có thể chọn cái bàn ngồi cạnh lan can để ngắm hồ Gươm nữa.

Nói chung đây là nơi rất tuyệt cho người thích riêng tư
Có cái bài của bạn này thấy hay , nói rất đúng cái cảm giác khi đến với Quán cafe 13 Đinh Tiên Hoàng .
Đọc một loạt các bài của các bạn tôi thấy mình thuộc về thế giới khác nhưng may quá khi trở về tới trang đâu tôi gặp lại bài viết này . Cám ơn bạn nhìu .
Tôi chẳng phải là người yêu nhạc , ấy thế cuối năm lớp 11 để quên đi cái ko khí của việc học , tôi lại vùi đầu vào Rock , nghe Metalic . Rồi chẳng biết tự bao giờ trở thành kẻ mê Rock . Quán Cây Si của lão Mạnh thì gần nhà , đi bộ khoảng 10 phút nhưng chẳng bao giờ vào , bởi cái thú ngồi nhấp tách cafe đắn ngắt , một mình lặng lẽ bên cạnh những âm thanh gào thét nới góc phòng giúp tôi trở về với cuộc sống tốt hơn .
Vào Đại học , gặp được một thằng bạn mê rock từ bé , biết hơn về thế giới Rock Việt , biết đến cuốn tạp chí Rock Vision mà chỉ nơi quán Hàng Bông mới có . ... Rồi biết thêm Rock bụi , nơi những "kẻ điên " của thế giới fan Rock đến tụ tập . Chẳng nhớ tại sao một vài lần đến ,và thỉnh thoảng lại quay lại với Rock bụi dù nó rất gần trường mình học ;hay chăng tại cái cung cách của những kẻ tiêu tiền ko phải bởi mình làm ra một cách nhanh chóng , hay bởi cái kiểu ăn chơi đú đởn của nó . Không biết , nhưng góc phố Đặng Tiến Đông ấy ,sẽ vẫn gặp lại những lúc rảnh chỉ để được ngắm nhìn , được nghe cái âm thanh của Rock .
Rồi , chẳng hiểu tại sao ,thằng bạn lại lôi tôi đến với 13 Đinh , một căn gác hẹp , những bản nhạc Rock đủ thể loại vang lên , nhè nhè , ko phải là thứ tôi thích nhưng được chìm đắm trong khói thuốc , được ngắm nhìn những con người yêu và đến với Rock thật sự , thật tuyệt !Thế giới như chậm lại khi ở trên con gác đó , tôi ko phải là người thích nào nhiệt nên chẳng bao giờ ngồi ngoài ban công nhưng chắc nơi đó rất tuyệt bởi tôi thấy những cặp yêu nhau và yêu cả Rock đến ,ngồi và mỉm cười khi ra về .
Cafe Rock HN ko còn được như xưa , như lời thằng bạn tôi nói nhưng tôi biết ,đối với tôi ,thế là đủ . Một ngày , bạn gái tôi sẽ ngồi cùng tôi bên cái lan can ấy ,nhìn ra Hồ Gươm . Nhưng hãy chờ đến hết năm 205 đã ..... :-$
 
Paloma :x... mỗi ngày 1 giải thuởng 1 triệu :)) Nghe rõ... điêu, thế mà lại trúng 8-}
To...: lần sau ko thích đi highlands thì ko bắt đâu
Phố cổ... lâu ko lên thấy khoai ngon vật :D (Chắc đang lúc đói 8-|)
Đến bao giờ mới lại có dịp lang thang khắp các quán nữa đây... :( :( :((
 
Bà chị tưởng em nằm mơ trúng thưởng à :))
Lâu lắm bé ơi, phải 2 năm nữa có :D :x
 
hehe mọi người đã đến Chick 11a à hay bao nhiêu nhỉ Hai Bà trưng đối diện truờng Trần phú , hehe, ấm phết :D
 
Cafe Giảng: Hàng Bông( có cafe trứng đặc sản)
Cafe Cũ(gallery cafe ) : Hàng Gai( gần Giảng)
City view : Quán này trang trí cũng bình thường nhưng cao nên ngắm Hồ G vào buổi tối rất đẹp . Nhưng bây h leo lên đấy có mà chết rét :D
Ofitel Plaza( cuối đường Thanh Niên) : ở đây ngắm cảnh rất đẹp , lại có cả nhạc Jazz nữa nhưng hơi đắt

Z cafe : 17 tông đản ( tối 3 5 7 có ca nhạc , nội thất đẹp )

Cafe cổ Ngư: Đường thanh niên, quán cafe này hay vì được uống cafe trên sập. trong phòng khách bày trí theo kiểu nhà cổ ở miền bắc, không gian yên tĩnh
cafe Goethe :56 Nguyễn Thái học , quán này có chú Ngọc chủ quán với chj Linh , nói chuyện rất thân thiện, nếu thích bạn còn có thể vào xem thư viện, nội ngoại thất rất đẹp ! nhưng hình như món ăn ở đây ngon hơn cafe
 
Ơ, ở CỔ ngư lên tầng gần trên cùng ngắm cảnh hồ mới hay chứ >:-D< Chỉ có điều bi giờ nhà xung quanh mọc cao quá, chắn hết tầm mắt :((

To...: 2 năm nữa đi chăng nữa cũng ko thèm đi với cái đứa ko thích đi đâu :nono:
 
anh minhbe ơi đã có thẻ giảm giá cho HAO members chưa thía :D ;)
 
Đơn giản quá!! Iem ko uống cafe bên đường bao giờ nên cũng ko rõ :rolleyes: !! Nhưng nghe mọi người giới thiệu, có lẽ cũng đi thám thính tí cho zui nhẩy :cool: !!!
 
Có ai biết quán cafe ở 11 hàng gai không,nhìn ngoài là chỗ bán đồ nhưng phải khách quen mới biết bởi vì đi sâu vào trong là một quán rất hay,chỗ ngồi cũng rất ổn vì có 4 tầng và có tầm nhìn rộng ra bờ hồ..đi vào buổi tối thì tuyệt nhất vì trông huyền ảo và lung linh lắm cò sáng sớm cũng hay,ngồi nhìn bờ hồ trắng sương mai và những dòng người thưa thớt cũng là cái thú vị.Mình thích cái quán này bởi nó vắng vẻ và yên tĩnh,có thể ngồi một minh suy nghĩ hoặc ngắm cảnh mà không bị nhiều người quáy rầy
 
Còn ở viện goethe cũng có nhiều cái hay,mình có con bạn học trường quốc tế pháp làm thêm ở đấy đc 8oo/tháng đấy,nói chung đấy cũng là trung tâm văn hóa của đức nữa nên cũng có nhiều cái thú vị
 
Thế quán trà sữa Sago ở Đinh Liệt thì sao?Cái chỗ đấy cugnx rất hay ,ngồi tầng trên ngấm dc ra Hồ Gươm ,và giá chugn là 19 000 1 cốc trà sữa:D
 
Nguyễn Thùy Vy đã viết:
Có ai biết quán cafe ở 11 hàng gai không,nhìn ngoài là chỗ bán đồ nhưng phải khách quen mới biết bởi vì đi sâu vào trong là một quán rất hay,chỗ ngồi cũng rất ổn vì có 4 tầng và có tầm nhìn rộng ra bờ hồ..đi vào buổi tối thì tuyệt nhất vì trông huyền ảo và lung linh lắm cò sáng sớm cũng hay,ngồi nhìn bờ hồ trắng sương mai và những dòng người thưa thớt cũng là cái thú vị.Mình thích cái quán này bởi nó vắng vẻ và yên tĩnh,có thể ngồi một minh suy nghĩ hoặc ngắm cảnh mà không bị nhiều người quáy rầy
ui hay thế..... hóa ra cũng có 1 người nữa thích cái quán ruột của mình rồi :D :D :D cứ tưởng chỗ này xa xôi, hẻo lánh ko ai bít đến :) cái biển "phố cổ" nó nằm khuất lắm em Vy ạ, tại bị cả 1 đống biển hiệu to uỳnh khác đè bẹp hết :D nên chắc em nghĩ là quán nè ko có tên (giống chị hồi đầu, mãi sau mới phát hiện ra cái biển bé xíu).

Nghe em nói thì có vẻ em hay ngồi ở tầng 3 và tầng 4 nhỉ? 2 tầng ý ngồi ngắm cảnh rất đẹp, nhưng chị lại thích ngồi tầng 2 nhất, tại chỗ này bé bé, tối tối, hầu như chẳng mấy khi có người ngồi, ngay bên cạnh lại có 1 bụi trúc to, tạo nên không khí rất đặc biệt :D bao giờ em thử ngồi chỗ ý xem, thú vị phết ^_^
 
ahhhhhh :)) :))
hóa ra có nhìu đứa bít đến cà fe phố cổ thế áh!!!!!!!!!!
hay thế...... ;)
chỗ nèy như kỉu cà fe ngụy trang í!!!! :)) bên ngoài trông xấu điên mù tạt---> vào đến trong mới thếy hay ho ..chỗ kầu thang đi lên trông 0 # zi` đại tửu lầu.......

từ chỗ đếy nhìn ra hồ gươm đẹp kực.......tầng 3,4 zi` đếy..
ở đếy có món salad hoa quả....thử ăn xem...trông hơi lềy nhềy giống... 8-} :))
 
<----------------------người yêu của Nguyễn Phương Ly
 
Uống cafe à,hì cũng hay đấy,thỉnh thoảng ngồi quán cũng hay.Nhưng nói thật tớ chả thích uống cafe,mà nói đúng hơn là không biết uống,uống toàn say không ah,nên đi chỉ toàn lấy không khí 1 tí...........Nói chung các quán cafe cũng chỉ là do người này dẫn người kia,chứ còn chất lượng thì...............
 
Back
Bên trên