Quán cafe yêu thích.

:D...Zz ơi..hay là kéo cả hội 0205 lên cho cả nhà vui :p
 
trời, tiếc quá, về ko qua thử xem thế nào, nghe đã thấy hấp dẫn rồi...:x
ai nghĩ ra đầu tiền thế ạ?
đúng là uớc mơ của em, sở thích mở những tụ điểm như thế này, cho các đối tuợng có thể là dân ams hoặc dân du học , là nơi quy tụ những ý tuởng trên phông nền đẹp lịch sự và tự do phát triển ý tuởng
chúc mừng anh MTH hehe , chắc chắn hè sẽ phải làm khách quen của intello , hi`hi`, cho em phiếu giảm giá mới :p
 
Hồi còn ở nhà thì bố mẹ không cho đi đâu bao giờ nên chẳng biết quán nào với quán nào:p, Từ hồi sang bên này thì mê một cái Starbulks trên town, lúc nào rỗi hoặc có vấn đề:D toàn trốn vào đấy, có hôm chỉ 10' chỉ để uống một cốc hot chocolate, có hôm cả buổi chiều ngồi đọc sách đến nỗi mấy cô nhân viên phát chán:D. Trời rét chui vào đấy là sướng nhất !
 
em thì thích nhất là little hanoi ở đầu hàng gai
ko hiểu sao thích ngồi đấy thế
chả bao h thấy người vn ngồi cả, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đuờng , đẹp mà thích...đông vui tấp nập qua lại :x
 
còn tao thì thích cái quán ở chỗ Hồ tây,...vắng vẻ mà lại mát (nhất là mùa đông :D)
nói chung là ngồi chỗ nào cao cao...dễ quan sát...mát mẻ thoáng đãng,...ghế êm là thích :D
 
cái highland coffee ở trên Hồ Tây,vãi đẹp về phong cảnh :D
quán Intello được HHT dự đoán là trào lưu cà phê mới của năm 2005 :D hôm nào phải lên thử :D
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
còn tao thì thích cái quán ở chỗ Hồ tây,...vắng vẻ mà lại mát (nhất là mùa đông :D)
nói chung là ngồi chỗ nào cao cao...dễ quan sát...mát mẻ thoáng đãng,...ghế êm là thích :D
Có tầng 21 Sofitel đấy bé :p:D
57.gif
. Lipton bình thường cũng rẻ thôi, khoảng 3USD/ấm nhỏ. Kem thì min là 3.5USD/cục xinh xinh ;) :p :D
07.gif
24.gif
10.gif


Mừ, HHT viết về Intello lúc nào thế nhỉ ?
06.gif


:x
 
@Quỳnh: ngay gần nhà mình có mấy cái quán trên đường Điện Biên Phủ đoạn đối diện trụ sở công an Quận cũng hay phết đấy nhỉ, có cái quán phải đi tít mù tắp vào bên trong, vào đấy gần như tách biệt với thế giới bên ngoài nên cũng hay phết, tuy nhiên cảnh thì không đẹp lắm nhưng mà là chỗ lí tưởng cho các cặp:))
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
@Quỳnh: ngay gần nhà mình có mấy cái quán trên đường Điện Biên Phủ đoạn đối diện trụ sở công an Quận cũng hay phết đấy nhỉ, có cái quán phải đi tít mù tắp vào bên trong, vào đấy gần như tách biệt với thế giới bên ngoài nên cũng hay phết, tuy nhiên cảnh thì không đẹp lắm nhưng mà là chỗ lí tưởng cho các cặp:))
:)) Hàng xóm ơi là hàng xóm, em không có đôi cặp gì, vẫn còn trong sáng, nên không biết mấy cái quán đấy
24.gif
13.gif
27.gif
33.gif
58.gif
57.gif
18.gif
07.gif


07.gif
 
Intello hay phết :D, ghế tầng 3 rõ đẹp còn tầng 2 đựoc cái sơn tường ấm cúng :D. X-MAS ăn ở đó cũng hay, chả có ai cả :D
Sắp phải lên Highland thử :(
 
Minh Minh Ibox ổn, bàn ghế đẹp, ấm cúng, phong cách châu âu cổ :) Giá cả hơi mắc 8-|
Ciao cũng cute, giá ok, thức ăn và đồ uống khá ngon :)>-
Highland coffee trên Hồ Tây cũng được lắm , nhưng là vào mùa hè, còn bây giờ giá rét chắc bó tay :D
Intello ở đâu thế :D
Escape trên Trần Quang Khải cũng được :D
Seventeen thì chưa vào nhưng thấy bảo cũng ok lắm 8-|
 
mình thik ăn uống ở Ciao ( ngồi tầng 2 sướng hơn :D :D) với cả ngồi uống cafe ở Phố Cổ, 1 quán tồi tàn, cũ kĩ, nhưng rất đặc biệt.........^_^
 
hi`hi`...ra Ciao cũng vui :p ...nhưng mà đông lắm...thích mỗi ở đấy có lắm thứ để măm măm thế ko bit =P~...

to chị Q: em mà lên sofitel thì chỉ có đứng hóng tý gió gọi là để nguời có hơi khách sạn thôi :p...nhưng nếu chị Q muốn rủ em lên đấy để khao em thì...hehe...em ko bit từ chối :p
 
Ciao đồ được thôi chứ còn để ngồi thư giãn thì không hay:D toàn các anh chấm phẩy với các chị ăn mặc cực mát lượn lờ:p. Anh cũng thích ngồi mấy cái quán tồi tàn cũ kĩ em Trang nói:D. Trên đường Nguyễn Thái Học có cái quán cafe Trần thì phải, không nhớ lắm, gần cầu Chương Dương còn có cái quán không có cả tên hay sao ý nhưng mà ra ngồi mấy quán đấy tán phét với mấy thằng bạn sướng thât:p
 
Có em :) Ngồi ở đây, ngắm Hồ Tây lúc 5h chiều, hoàng hôn đỏ, rất hay. Mỗi tội, cẩn thận có chú chuột chạy qua dưới chân :D
 
He He Mọi người Hay lượn Ra Phết :D . Tui Đây Chuyên Wi_Fi 117 Mai Hắc Đế CAFé khá ngon đc cái vào đấy ai dùng Note , PDA, Palm ,Pocket PC lượn Web Thoải mái Mà Lại Còn Free Chỉ Mất mỗi xiền nước nôi. Hà Nội có 2 chỗ dùng cho thiết bị chạy mạng ko dây đó là 117 Mai Hắc Đế và 4B Nguyễn Thái Học. Nói chung mấy chỗ này dân IT bọn tui hay ngồi chứ ít thấy bác nào sầu đời vào ngồi
 
em thik ngồi ở Highland coffee chỗ hồ Tây, với ngồi trên cafe Phố Cổ!
Ngồi ở cấi quán j j chỗ gần ĐH BK, có mấy cái đàn cho khách chơi ý, cũng hay! Có vẻ j đó cổ cổ, cũ cũ, quen thuộc!
Ciao cũng okie, nhưng mà nggoif ở đấy ko khoái lắm!
 
Wifi anh lên tầng 5 VinCom cũng có wifi tốc độ cao và free đấy, Paloma cafe :)>-
 
Phan Hà Chung đã viết:
He He Mọi người Hay lượn Ra Phết :D . Tui Đây Chuyên Wi_Fi 117 Mai Hắc Đế CAFé khá ngon đc cái vào đấy ai dùng Note , PDA, Palm ,Pocket PC lượn Web Thoải mái Mà Lại Còn Free Chỉ Mất mỗi xiền nước nôi. Hà Nội có 2 chỗ dùng cho thiết bị chạy mạng ko dây đó là 117 Mai Hắc Đế và 4B Nguyễn Thái Học. Nói chung mấy chỗ này dân IT bọn tui hay ngồi chứ ít thấy bác nào sầu đời vào ngồi
Còn nhiều chỗ lắm ông anh. Điển hình chỗ mới mở của Sabellita ở 26 Trần Quốc Tỏan myPDA Cafe. Mà ông anh chơi WIFI bằng con gì thế :-/
 
Back
Bên trên