A
(Angel13)
Guest
Ặc ặc...
Cái này là cho Katia nhá!
Bao nhiêu quán tên tuổi hay ho thế này, địa chỉ cụ thể cũng rõ ràng. Thế mà có một kẻ ếch còn hơn cả ếch, chẳng thèm để ý tẹo nào. Bét nhất thì cũng biết đến cái cafe Thêu, vậy mà đợt tớ ra dzí mặt tớ vào cái Dilmah Quán Sứ muôn sự chuối củ. Chuối từ không gian đến nước uống. Còn thái độ phục vụ của cái bọn đấy thì đáng bị phang dép vào mặt. Hức... tức! Nghĩ cũng tại tớ ham hố bảo ghé Dilmah uống trà. Cơ khổ. Gọi ly dưa hấu xong ngồi tức lòi mắt ra. X( X(
Được cái City View ngay Hàm Cá Mập thì củ cải leo thang bộ vì không chịu nổi cái thang máy bé tí tẹo đấy. (Ặc ặc.. khổ thân!). Lết thếch bò lên đến tầng 4 đinh ninh là đã đến nơi cao nhất rồi. Ngồi đó ngắm hồ. Hẹn bạn mà chờ, chờ, chờ... mỏi mòn. Đành phải lết ngược xuống chỗ đt công cộng cạnh hồ đứng fone (sự chuối củ cái tội là mất máy di động). Xong lại lết thếch bò lên, tính tiền, bò tiếp lên thêm tầng nữa. Thấy thằng bé đang xí xớn bên lan can ngắm trời ngắm mây. Lại phải gọi thêm nước uống lần nữa. (Ặc ặc...). Túm lại một câu, chỗ đó ngắm trời tuyệt đẹp, ngửa mặt lên trời là ôi thôi, rồ-man-tịt. Trà thì tạm ổn, còn sinh tố chán phèo. Phục vụ khá OK, nhất là lúc tớ vừa lò đầu vào đã nghe "Chị tìm bạn?"... Quá dễ thương! :x
Còn trước đấy nữa thì có đi Nhân. Trời đất ơi Nhân là một đống Nhân chứ không chỉ là only one. May có người đi kèm, dắt tận tình đến nơi số 7 cafe Nhân, chứ không thì lại đâm đầu vào một cái cafe Nhân nào đó rồi tối về lại lầm bầm chửi rủa. /
Nhưng mà công nhận, vị cafe ở đó thì tuyệt. Thơm từ lúc nhỏ giọt đến tận lúc chép chép miệng. Hê hê 
Còn biết cái Cuối Ngõ cạnh hồ Thuyền Quang phỏng? Đi vào đúng kiểu "Cuối Ngõ". Tìm được đến nơi hết hơi. Còn sức đâu mà để ý với để cọt. Mệt! Lết về là nhanh nhất. :-s
Nghe đến cafe Trứng Hàng Hành mà chưa đi bao giờ cả. Muôn sự đời tại vì ứ rành đường, cũng ứ biết nhiều. Cứ chờ đấy! Lần sau tớ ra, quyết tìm Katia đi chiến đấu thực tế.
;
Nhưng cafe Hà Nội được cái giá khá mềm. Leo đến City View rồi, đinh ninh giá cắt cổ như kiểu 13 tầng Diamond, ai dè... hehe... Cầm cái menu nhìn bảng giá tiền, suýt nữa lộn cổ từ tầng 4 xuống vì nhạc nhiên. he he...

Cái này là cho Katia nhá!
Bao nhiêu quán tên tuổi hay ho thế này, địa chỉ cụ thể cũng rõ ràng. Thế mà có một kẻ ếch còn hơn cả ếch, chẳng thèm để ý tẹo nào. Bét nhất thì cũng biết đến cái cafe Thêu, vậy mà đợt tớ ra dzí mặt tớ vào cái Dilmah Quán Sứ muôn sự chuối củ. Chuối từ không gian đến nước uống. Còn thái độ phục vụ của cái bọn đấy thì đáng bị phang dép vào mặt. Hức... tức! Nghĩ cũng tại tớ ham hố bảo ghé Dilmah uống trà. Cơ khổ. Gọi ly dưa hấu xong ngồi tức lòi mắt ra. X( X(
Được cái City View ngay Hàm Cá Mập thì củ cải leo thang bộ vì không chịu nổi cái thang máy bé tí tẹo đấy. (Ặc ặc.. khổ thân!). Lết thếch bò lên đến tầng 4 đinh ninh là đã đến nơi cao nhất rồi. Ngồi đó ngắm hồ. Hẹn bạn mà chờ, chờ, chờ... mỏi mòn. Đành phải lết ngược xuống chỗ đt công cộng cạnh hồ đứng fone (sự chuối củ cái tội là mất máy di động). Xong lại lết thếch bò lên, tính tiền, bò tiếp lên thêm tầng nữa. Thấy thằng bé đang xí xớn bên lan can ngắm trời ngắm mây. Lại phải gọi thêm nước uống lần nữa. (Ặc ặc...). Túm lại một câu, chỗ đó ngắm trời tuyệt đẹp, ngửa mặt lên trời là ôi thôi, rồ-man-tịt. Trà thì tạm ổn, còn sinh tố chán phèo. Phục vụ khá OK, nhất là lúc tớ vừa lò đầu vào đã nghe "Chị tìm bạn?"... Quá dễ thương! :x
Còn trước đấy nữa thì có đi Nhân. Trời đất ơi Nhân là một đống Nhân chứ không chỉ là only one. May có người đi kèm, dắt tận tình đến nơi số 7 cafe Nhân, chứ không thì lại đâm đầu vào một cái cafe Nhân nào đó rồi tối về lại lầm bầm chửi rủa. /
Còn biết cái Cuối Ngõ cạnh hồ Thuyền Quang phỏng? Đi vào đúng kiểu "Cuối Ngõ". Tìm được đến nơi hết hơi. Còn sức đâu mà để ý với để cọt. Mệt! Lết về là nhanh nhất. :-s
Nghe đến cafe Trứng Hàng Hành mà chưa đi bao giờ cả. Muôn sự đời tại vì ứ rành đường, cũng ứ biết nhiều. Cứ chờ đấy! Lần sau tớ ra, quyết tìm Katia đi chiến đấu thực tế.
Hờ hờ... hay đợi đến lúc tớ ra tớ mời Katia nhẩy?Katia đã viết:Hôm trước đi qua chỗ Cẩm Hà quảng cáo, cũng chưa dám bước vào trong đâu (vì chưa được ai mời)
Nhưng cafe Hà Nội được cái giá khá mềm. Leo đến City View rồi, đinh ninh giá cắt cổ như kiểu 13 tầng Diamond, ai dè... hehe... Cầm cái menu nhìn bảng giá tiền, suýt nữa lộn cổ từ tầng 4 xuống vì nhạc nhiên. he he...