Quán cafe yêu thích.

hơ, thế chỗ nào thoải mái nhất?
tôi thấy Q Sứ đc cái có cái Dancing club bên cạnh, chán thì sang chơi cũng vui

Ku Giang cả ku Cuong khi nào rảnh gọi anh di nhảy nhé

Đường đời hai ngả chia 2
mot ben la vo mot ben la ... tình (tat nhien ngọai tình)
 
Chị Mai đã viết:
Tequila Sunrise: cocktail gồm rượu Tequila, nước cam vắt, siro lựu
Riêng về pha chế cocktail, không bao giờ được hỏi, đấy là bí mật tuyệt đối đấy

Híc cái quan trọng nhất thì bà chị lại không chỉ bảo cụ thể. Làm sao mà ra cái màu sẫm ở dưới và màu nhạt ở trên thì mới thành sunrise được chứ :((

Bé Hân đã viết:
Hình như 3-$4 một cốc kem to đùng, ăn mệt nghỉ (chật, lại thèm rồi).
Ôi, nói chuyện bánh ngọt đi. Ăn bánh ngọt ở Mélia là ngon nhất...........=P~

Eo, hóa ra kem đắt hơn cả cocktail. Nhưng cũng may là bé cũng chỉ làm được một cốc là mệt rồi nghỉ rồi :p
 
Sometimes called a Fuzzy Navel, the Sex on the Beach shooter has at least 7 recipes that we know of. The one we used to get this photomicrograph is: 1 ounce of vodka, 1 ounce of peach schnapps, 1 ounce of cranberry juice, and 1 ounce of grapefruit juice. The ingredients are mixed and shaken with ice, then strained into shooters.
Theo Molecular Expressions website.
(Chị Mai rất dốt tiếng Anh, copy được mấy chữ cho các em vui lòng!)

To em Bình: một hỗn hợp thì cái gì nhẹ sẽ nổi lên trên, rất đơn giản. Làm cocktail khó ở chỗ tỷ lệ vừa phải, lắc làm sao cho phần chuyển giao không bị sốc và lệch vị.

Đây là cảm giác khi uống "cô gái Moscow": đầu tiên là ngọt ngào êm ái, chuyển sang ngây ngất, rồi hừng hực, bốc lửa, và tuyệt vời, "ngất xỉu".

Chị Mai thấy bánh ngọt metropol là ngon nhất HN.
 
Hik, may là em leo lên Daewoo ăn kem đấy, chứ còn Cafe thì dở thậm tệ. Buổi tối đứng trên đó ngó xuống cái dọc đường Kim Mã trông cũng được lắm... còn lại xung quanh xấu mù... đen xì... Giờ không biết nhìn từ đấy có khá hơn gì không.

oh, may thế, em lên ban ngày. Quả thực, cái hồ của THủ Lệ nhìn gần thì bẩn thỉu và xấu mù, thế mà trên cao nhìn xuống thì thật là long lanh, lóng lánh. Mà nếu nhìn sang Kim Mã hay Liễu Giai cũng vẫn thấy đẹp vì mấy khóm hoa xếp thành hình, colorful.:)
 
Cám ơn em Yến với chị Mai nhá nhá. Để em tập tành pha mới được. Không hiểu có kịp bữa up coming Valentine không ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Thạch Thảo cafe (Bát Đàn). Quán này kiểu như nhà mở ra bán chơi chứ ko phải kiểu chuyên nghiệp, vào đây ko có cảm giác "nhộn nhào buôn bán" ( ). Diện tích xíu xíu thôi (chả biết ước lượng là bao nhiêu m2, chỉ biết là rất bé, kê được 8 cái bàn sát 2 bên tường phòng và 1 quầy nhỏ xíu cho người bán đứng và pha đồ uống). Mỗi bàn có 1 đèn nhỏ xíu gắn trên tường ngang tầm ngồi của khách. Thích thì bật lên đọc sách hay...ngắm nhau , đều được, khá dễ thương. Không gian bé, cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng, giản dị và có gì hơi xưa (chắc tại chủ nhà này là những người hơi cũ - cái này thì phải ra phía sau quán mới cảm nhận được hết hahaha ). Ngồi 1 mình cũng ko ngại ai, chúi mũi vào đọc sách đi .

ag ag con mụ này, bổ sung là đi ra phía sau quán nên đi hai người mới thú :D

Chẳng hiểu đến giờ họ vẫn còn ngồi ở cái góc ngay dưới tivi, hít thuốc và nghe sóng về đâu ko nữa, kk :(
 
Ái chà,HAO members lùng sục khắp Hà Nội,không chừa ngõ ngách nào. Trần Cẩm Hà có vẻ là nhân vật chịu khó uống cà phê nhất nhỉ. Mình quý và rất phục những nhân vật hay sục sạo, có yêu Hà Nội có lẽ mới chịu dòm đến những ngóc ngách nhỏ nhất của Hà thành. Gặp những người như vậy mình hay cười như này này----> :) .
Góp thêm 1 quán nữa thôi, vì hầu như các bạn nêu gần đầy đủ còn gì. Thiên Tử Long( tên oách) chỗ đoạn KS Thăng Lợi, ngoằn ngoeof trong ngõ ven hồ Tây. Ông chủ mở quán cà phê làm cái thú chứ không chú trọng kinh doanh, ngoại thất quán khá đẹp, nhiều cây, có vài chi tiết mang tính Tây nguyên,rừng rú tí( guồng nước , nhà sàn, cồng chiêng, tượng gỗ v.v...) Có chỗ ngồi hướng tầm nhìn ra Hồ Tây ,đep, mêng mông, và mát về mùa hè.Nhìn lên giời thì thấy mây bay lấp ló qua kẽ lá cây đa to tướng, nhìn xuống nước thì hoa súng nhoi lên,nổi bật trên mặt nước,quay sang bên cạnh thì em yêu cũng đang mơ màng,hic. Hơi tiếc là ông chủ mới thay lại cái mái lá ở phần trong của quán,nhưng cũng chỉ ảnh hưởng tí. Đồ uống thì bt,nhưng chú ý,đến ban ngày mùa hè thì thôi rồi,còn buổi tối mà ra đấy hì hụi thì hic,muỗi nhiều lắm.
Góp vui với HAO. :)
 
Nguyễn Vũ Hiệp đã viết:
Ái chà,HAO members lùng sục khắp Hà Nội,không chừa ngõ ngách nào. Trần Cẩm Hà có vẻ là nhân vật chịu khó uống cà phê nhất nhỉ. Mình quý và rất phục những nhân vật hay sục sạo, có yêu Hà Nội có lẽ mới chịu dòm đến những ngóc ngách nhỏ nhất của Hà thành. Gặp những người như vậy mình hay cười như này này----> :) .
Góp thêm 1 quán nữa thôi, vì hầu như các bạn nêu gần đầy đủ còn gì. Thiên Tử Long( tên oách) chỗ đoạn KS Thăng Lợi, ngoằn ngoeof trong ngõ ven hồ Tây. Ông chủ mở quán cà phê làm cái thú chứ không chú trọng kinh doanh, ngoại thất quán khá đẹp, nhiều cây, có vài chi tiết mang tính Tây nguyên,rừng rú tí( guồng nước , nhà sàn, cồng chiêng, tượng gỗ v.v...) Có chỗ ngồi hướng tầm nhìn ra Hồ Tây ,đep, mêng mông, và mát về mùa hè.Nhìn lên giời thì thấy mây bay lấp ló qua kẽ lá cây đa to tướng, nhìn xuống nước thì hoa súng nhoi lên,nổi bật trên mặt nước,quay sang bên cạnh thì em yêu cũng đang mơ màng,hic. Hơi tiếc là ông chủ mới thay lại cái mái lá ở phần trong của quán,nhưng cũng chỉ ảnh hưởng tí. Đồ uống thì bt,nhưng chú ý,đến ban ngày mùa hè thì thôi rồi,còn buổi tối mà ra đấy hì hụi thì hic,muỗi nhiều lắm.
Góp vui với HAO. :)

Nghe anh Hiệp nói thì chắc là anh phải ngồi đấy nhiều rồi hả ?
Mà sao anh Hiệp tham gia vào HAO nhỉ ? Anh kéo luôn cả cái Hạnh nhà anh vào đi ;)
(mình đoán cũng giỏi :p)
Khả năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3k đã viết:
những nhân vật hay sục sạo, có yêu Hà Nội có lẽ mới chịu dòm đến những ngóc ngách nhỏ nhất của Hà thành. Gặp những người như vậy mình hay cười như này này----> .

Xem ra Nguyễn Vũ Hiệp cũng không phải ngoại lệ, nhỉ. Gặp những người như vậy Hà cũng hay cười như này này ---> ^_^ :p

Mà bạn NVH hình như chưa tả mấy dấu chân Âu Cơ - Lạc Long Quân trên đường đi ra ven hồ phải không nhỉ? ;) Bạn bảo buổi tối ra đấy hì hụi nghĩa là sao? Đập muỗi à? :biggrin: Ờ mà Hà thắc mắc văn tả cảnh của bạn ngày xưa được mấy điểm nhỉ :D

...lá đa to tướng ... hoa súng nhoi lên nổi trên mặt nước ... em yêu mơ màng ...
:biggrin: :p

NVH đã viết:
Góp vui với HAO. :)

mỗi thế á? chưa đủ ;;) :tongue:

Cẩm Hà,

P.S: em Quỳnh biết NVH à? :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi giời ơi, đến bao giờ em mới đi hết được tất cả các quán này, uống thử mỗi chỗ một tý...:p, hic (bao giờ mới có tiền :p).

Cẩm Hà : em mới chỉ nghe kể nhiều về NVH, đã đến nhà chơi, nghe giọng qua điện thoại, nhưng chưa biết mặt :p:D
 
Híc , vừa lò dò vào viết được 1 bài đã lộ hết ... hàng. Anh Hiệp của em đây, em Quỳnh chưa hề gặp mặt của anh, bây giờ thì cả làng đã biết đến cả tên em gái mình. Kể ra mình cũng không cô đơn, Cẩm Hà nhỉ... :p Quá nhiều thứ quen quen ở đây. Dấu chân ông Lạc bà Âu, 3k , quen quen :D, mình có quen nhau không Hà?
 
Một vài cái ảnh bên trong quán cafe
 

Đính kèm

  • bar02.jpg
    bar02.jpg
    30.2 KB · Xem: 28
  • bar03.jpg
    bar03.jpg
    23.3 KB · Xem: 20
  • main-bar.jpg
    main-bar.jpg
    31.9 KB · Xem: 19
Góp thêm 1 quán nữa thôi, vì hầu như các bạn nêu gần đầy đủ còn gì. Thiên Tử Long( tên oách) chỗ đoạn KS Thăng Lợi, ngoằn ngoeof trong ngõ ven hồ Tây. Ông chủ mở quán cà phê làm cái thú chứ không chú trọng kinh doanh, ngoại thất quán khá đẹp, nhiều cây, có vài chi tiết mang tính Tây nguyên,rừng rú tí( guồng nước , nhà sàn, cồng chiêng, tượng gỗ v.v...) Có chỗ ngồi hướng tầm nhìn ra Hồ Tây ,đep, mêng mông, và mát về mùa hè.Nhìn lên giời thì thấy mây bay lấp ló qua kẽ lá cây đa to tướng, nhìn xuống nước thì hoa súng nhoi lên,nổi bật trên mặt nước,quay sang bên cạnh thì em yêu cũng đang mơ màng,hic. Hơi tiếc là ông chủ mới thay lại cái mái lá ở phần trong của quán,nhưng cũng chỉ ảnh hưởng tí. Đồ uống thì bt,nhưng chú ý,đến ban ngày mùa hè thì thôi rồi,còn buổi tối mà ra đấy hì hụi thì hic,muỗi nhiều lắm.
Chỗ này nhiều kỷ niệm lắm :mrgreen:
 
Oái thế hả anh ? Thế hay là hôm nào anh dắt em ra đấy đi, rồi kể chuyện kỷ niệm cho em nghe :D
Nhá, anh nhá ;) :p
Mà cái chữ ký của anh :p ôi ôi :D

anh Minh : cái ảnh quán cafe của anh đẹp thế ? Em mà vào đấy uống xong có được đi về không anh (ý em là có ra được không ý ?) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ở HN có nhg quán cafe nằm trong nhg ngõ ngách rất khó tìm nhg rất đặc biệt và đông khách (toàn khách quen :smile: )
Đã có một thời gian hay đc đưa đến nhg quán như thế nhg vô tâm chẳng chú ý lối vào...bi h đã ko còn có ng dẫn đường nên chắc cũng ko bao giờ trở lại nữa....chỉ mang máng có một cái đâu đó trong nhg cái ngõ trên Thái Thịnh... :rolleyes:
 
em Khánh đã viết:
Chỗ này nhiều kỷ niệm lắm

Nhớ năm ngoái chị em mình vào đó..không lâu nhưng.. tuyệt thật :) Không biết hôm đó có được là một trong những kỷ niệm đẹp với Khánh không:x Với chị, chị sẽ nhớ mãi không thể nào quên..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà hư..... (chả biết có fai hà nhà mình ??? kệ. mắng đại. wheheheh
 
Back
Bên trên