Quán cafe yêu thích.

café NHĨ ở số 1 hay 2 phố Hàng Cá, café MAI ở 96 phố ... ... Hân, quên béng rồi :))

.....elle était belle, je crois qu'elle était toute pour moi.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
nhưng mà này, có phải cái đó là quán gì mà khách ngồi thỉnh thoảng hứng lên phun ra 1 lít amin laza mà cũng ko ai phản ứng gì hông

hix, chắc cũng ko đến nỗi như vậy, ít nhất là em cũng chưa từng thấy như vậy. Chỉ có điều mọi người hay hút thuốc thôi!

Nói đi nói lại, quán hay ngồi nhất vẫn là quán Tuấn Amsterdam vì lúc nào mọi người cũng hội họp hay SN ở đấy. Nó hay vì ở gần trường và khi nói Dilmah Ams thì ai cũng biết ngay quán đấy.

Hồi trước còn được đi uống cafe trứng ở Hàng Gai nữa. Vị trí thì chẳng có gì đặc biệt nhưng cafe trứng quả là có cái vị lạ lạ riêng của nó (nhưng chắc ko uống nhiều được).

Nói vậy chứ cháu thích ăn bánh ngọt và kem hơn, nhất là bánh chocolate. Nhớ hồi xưa hay được anh họ dẫn đi ăn kem ở Carvel =P~ . Bây giờ anh đi rồi, thỉnh thoảng mới đi ăn vì nó đắt và cũng chẳng có mấy ai thích kem đấy :((
 
Liệu mọi người có hứng thú bàn về quán trà ko nhỉ? (Trà đạo kiểu TQ or Nhật)
 
Nói đến các quán trà và quán cafe chắc hẳn i cũng biết đến 65 quán sứ, có thể nói đây là điểm hẹn của tất cả các forum vì có một diện tích rộng.

Nhưng rẻ nhất có lẽ là quán cafe ngay trước cổng trường ams, quán trà dimal giá siêu mềm chỉ với 2500đ bạn đã có một li cafe.

Cũng gần trường ams, tức là ở cạnh hồ giảng võ, quán cafe nổi trên hồ là khung cảnh lí tưởng để ngắm cảnh hồ và gặm nhấm cảm giác ... lạnh lẽo vì gió thổi khá mạnh ... nói chung thì khá yên tĩnh, vắng và tối, giá cũng mềm, chỉ cần 10000đ bạn sẽ có một li cafe tàm tạm.

Những quán trà , cafe lớn và khá ... heo hút như Cafe Huy trên đường Thái Thịnh áp dụng lối "mỗi tầng một giá" điều này không phải ai cũng biết, nhưng càng lên cao giá càng ... đằt. tăng theo tầng mà... được cái khung cảnh hơi bị... được, cả một hệ thống giả sơn đồ sộ chiếm diện tích lớn cao hơn 8 mét, rộng hơn 2 mét, dài hơn 6 mét làm nền cho những hồ nước nhân tạo và cầu trúc qua, đặc biệt tại đây còn có rất nhiều những cái chuồng nuôi khỉ, chó , mèo... vài con vật nho nhỏ khác nữa, nói chung thì đến đây vào buổi tối là tuyệt nhất....

Trên hồ Gươm có rất nhiều quán cafe và quán trà nổi tiếng. các bạn ai cũng biết Hồ Gươm Xanh rồi chứ??? quán này mới được làm lại mới hoàn toạn với hệ thống sân khấu xoay tròn lên xuống, khung cảnh mê li luôn ( bọn tôi có tham gia thiết kế cho tiệm này mà lại, kekekeke) mỗi tội giá cả... phục vụ cho .. Tây, chủ yếu là rượu, coctail, giá thấp nhất là 3,5 $, ngoài ra thì rượu ở đây pha cũng ... tàm tạm.
Cũng thuộc địa phận Hồ Gươm, bạn hãy chịu khó ghé vào quán 13 Đinh Tiên Hoàng trên tầng 2, đây là một quán .. siêu cổ và chủ yếu các rocker tập hợp ở đây cà kê , từ trên cửa sổ có thể nhìn ra hồ, khung cảnh khá đẹp, cafe ở đây ngon cực kì luôn.

Một quán cafe cổ nữa cũng thuộc hồ gươm đó là quán cafe Giảng, quán này nhỏ và có từ rất lâu đời, cafe ở đây thì ... ôi thôi còn gì phải bàn nữa, ía cũng siêu rẻ luôn, chỉ cần khoảng 3, 4 000 là bạn đã có thể có một li nước ngon tuyệt rồi. Nói thật chứ tôi khoái quán cafe Giảng này nhất đấy, khoái khẩu là món cacao trứng sữa, bà con ai có dịp ghé lại đây mà xem, đảm bảo .. không chê được một tí ti ông cụ nào đâu.

Gần hồ Gươm có quán cafe trên đường Hàng Trống địa chỉ số 94, quán này cũng khá, ngày trước thì thường xuyên tổ chức rock vào các tối thứ 5 do band Coming Late chủ trì nhưng sau một năm thì không đứng vững nữa, tuy nhiên vẫn hoạt động và thỉnh thoảng có các band nhạc cũng đến đây đánh góp vui, giá cả bình thưởng, khoảng 8000/ly

Nói đến Hồ Gươm không ai lại không biết đến dãy cafe Hàng Hành rồi, phải công nhận cafe ở đây nấu hơi bị được, nhưng chủ yếu tập trung dân ... không sành cafe đến uống gọi là ... khoe mẽ nhau thôi, chứ thực chất chưa chắc họ mê cafe.

Dân sành cafe ai cũng biết quán cafe Lâm trên đường Nguyễn Hữu Huân, đây là một quán cafe lâu năm , 3 đời nấu cafe, quán có diện tích khá rộng, trong treo cực kì nhiều tranh và bàn ghế thuộc loại cổ, cafe ở đây nấu rất đậm, hương vị miễn chê luôn, mọi người cũng nên ghé qua đây thử mà xem, Tuy nhiên dạo gần đây rất nhiều đến biến cái quán này thành một quán ... bia hơi mất vì quá ồn ào nhộn nhạo và ... khói thuốc lá như xông hơi, làm mất cảm tình của quán đi. Nhưng chất lượng cafe ở đây thì ... số zách đấy bà con ạ.

Quán bar trên tầng thượng khách sạn Meristoues là quán mà tại hạ khoái nhất đấy, Khách sạn này toạ lạc cuối đường Thanh Niên và trên tầng thượng thì ... quá đẹp luôn, giá cả thì bà con mình hơi phải thắt lưng buộc bụng mỗi lần ghé thăm đấy, khoảng 5 $ cho một ly cafe, cafe ở đây không ngon, nhưng phong cảnh đẹp khỏi bàn luôn, có lẽ coctail ở đây là ngon nhất Hà Nội đấy, không bị cảm giác ngang, đánh nhau của các vị rượu và trái cây, nói chung thì ngắm cảnh và uống coctail trên này là tuyệt nhất.

Quán bar trên nóc khách sạn Hilton cũng khá được, ở đây cũng có thể ngắm cảnh thành phố và thưởng thức hương đêm, cafe ở đây không được nggon lắm, không hiểu sao các khách sạn lớn như thế lại nấu cafe không được hấp dẫn như những quán ... nhỏ như Lâm Giảng.

Cũng gần khách sạn Hilton, nghĩa là ngay ở hồ hale tức hồ Thuyền Quang, quán trà SV là quán mới mở lại được khoảng gần một năm nay, đây cũng là điểm hẹn lí tưởng của các clb, của các bạn hssv đến nghe nhạc giải trí là chính chứ không phải thưởng thức cafe. Khuôn viên quán này rất đẹp, có một phần rìa cạp ra hồ nên ... tha hồ mà mát nhé, kekekek

Nói đến hồ thì có vô cũng nhiều các quán cafe hồ như trên hồ Hoàng Cầu tức hồ Đồng Đa, quán mọc chìa ra hồ khá yên tĩnh, khung cảnh ... hơi tối và ... lạnh nói chung thì các đôi đến đây là lý tưởng rồi. Quán hồ thì có một dãy các quán cafe trên hồ Trúc Bạch, tại đây uống không ngon, không có món gì đặc sắc cả nhưng được cái là giá rẻ lắm , lại cũng hơi có không khí nữa nên cũng tạm được . Trên hồ Nam đồng tức Hồ Đắc Di cũng có khá nhiều quán cafe nhưng có lẽ quán Đông Nam là được nhất, khung cảnh cổ, uống cafe cũng khá, lại nhìn ra hồ nên có thể chấp nhận được.

Quán cafe rock bây giờ hiếm hoi lắm bà con ạ, có lẽ chỉ còn Cây Si của bố Mạnh Sốt là vẫn duy trì phòng tập cho các band nhạc thôi, đến đây uống cafe cũng tàm tạm vì chị Hà nấu Cafe cũng khá, nhưng dân tình chủ yếu là đến.... chửi nhau với bố Mạnh hoặc xem các band tập. bật mí nhá, ngày xưa các band nhạc rock đều phải qua tay bố Mạnh, tập tai phòng tập của bố Mạnh thì mới được như ngày nay đấy, thêm một cái nữa là tớ là con gái nuôi của bố Mạnh đấy, hehehehehehehe.

Các quán cafe trên đường Thái Thịnh, địa điểm quán cafe vườn đèn mờ nổi tiếng ngày xưa bây giờ gần như là ... biến mất hẳn sau đợt chống tệ nạ xã hội nên bạn khó tìm được một quán cafe vườn ở đây nữa rồi, có chăng chỉ là một vài quán làng nhàng chán chết thôi.

Trên hồ Thành công cũng có khá nhiều quán cafe, nhưng có lẽ quán cafe trong club Láng Hạ là được nhất, ở đây phục vụ nước uống Tây khá được, có khá nhiều rượu và pha coctail cũng kha khá, thử đến đây bạn sẽ thấy như đi lạc vào một không khí hoàn toàn khác,yên tĩnh và thanh bình lắm ....

Quán Paloma nồi tiếng chắc hắn ai cũng biết với cái giá cắt cổ và coctail tuyệt ngon rồi chứ gì???

Quán trà dimal trên đường Nguyễn Trường Tộ là nơi tớ rất thích đến đấy, ở đây không khí hiện đại và thoải mái lắm, thức uống cũng khá phong phú hợp thị hiếu của giới trẻ, giá cả bình thường, nói chung thì nhiều dân hip hop đến đây ngày xưa lắm, ý tớ nói là ... cách đây 2 năm ý, cũng lâu tớ không qua đó nên cũng không rõ lắm.

Sơ bộ là như thế, còn địa chỉ của vài quán trà theo kiểu Nhật và quán rượu cổ tớ không nhớ rõ lắm, để về xem lại tên rồi post cho bà con xem sau, còn nữa, những quán dimal và cafe trung nguyên mọc đầy khăp noi chắc không cần nói bà con ai cũng biết rồi phải không ??? hì hì hì

Chúc các bạn tìm được những khung cảnh và những quán trà vừa ý nhé!
Have fun!

Sưu tầm
 
em không hay đi buôn đường nhiều, không thạo các quán như mọi người nhưng cũng có một vài nhận xét là riêng các loại cocktail, trong số những nơi em đã tới thì chỉ có Jazz bar của Quyền Văn Minh trên Lương Văn Can là pha được, chứ những nơi đắt tiền thứ dữ như New Century, Hồ Gươm Xanh, Paloma, đều pha dở ẹc...
 
Thế em Yến chưa uống cocktail anh pha rồi...Bao giờ sang đây anh làm cho mà uống, đảm bảo ko ngon ko lấy tiền...
 
ừ , thế công nhận dân HAO nhiều thành phần " nghiện ngập" thật , cháu ngoan , toàn ở nhà uống sữa Ông thọ , vừa rẻ , vừa bổ , vừa hay ăn chóng nhớn :D
Nhưng mà mấy cái quán nước ở các phố cổ Hà Nội yêu nhỉ , cứ be bé , xinh xinh và rất Hà Nội :)
 
Đặng Vân Hà đã viết:
Chỉ nhớ quán xá ở nhà thôi, ở bên này quán Tây chẳng hay bằng :((

Cũng tùy mục đích chứ. Nếu tìm quán để tụ tập thì không hay bằng rồi. Không biết ở chỗ em Vân Hà thế nào chứ ở chỗ anh có nhiều quán đông kịt sinh viên, ai cũng lăm lăm sách vở và laptop ==> cực kỳ không khí luôn. Mở cửa cũng đến khá muộn, tầm 11h tối, càng tối nhạc lại càng funky ;) Nói tóm lại vào đấy để học thì khỏi phải nói, mà cái kiểu vừa học vừa ngắm các em ngồi cạnh rất chi là vào :D
 
Chị mời các em một ly cocktail:
dâu tây tươi,
sữa đặc có đường,
rượu martell,
liquor dâu,
đá xay.

Uống xong nhớ cho xin ý kiến :)
 
Phạm Thị Yến Mai đã viết:
Chị mời các em một ly cocktail:
dâu tây tươi,
sữa đặc có đường,
rượu martell,
liquor dâu,
đá xay.

Uống xong nhớ cho xin ý kiến :)

Oài , chị Mai tâm lí wa' đi mứt thui í , thế này thì còn gì bằng , đúng là quí hóa quá , quí hóa quá , thôi thì chị đã có "lòng" thì anh em cũng phải có tí "ruột" kẻo chị Mai lại phật lòng , hí hí , Mai nhớ nhớ , bao giờ em về quê thăm thầy u , là phóng thẳng quả cút kít đến nhà chị để thưởng thức 1 loạt các thứ chị vừa quảng cáo đấy , hông ngon là bắt đền >:)
 
chị Mai ơi, nhà chị có mở quán bar chưa? nếu chưa thì khi nào em học xong về quyết tâm mở một bar có hạng ở HN, mời chị góp vốn nhé ;)
 
Hí, hí chị Mai rất thích làm nhiều thứ, nhưng chẳng biết bắt đầu bằng thứ gì :)

Bật mí với các em, đấy là cocktail phong cách Mỹ latin.

Ngày mai sẽ giới thiệu cocktail phong cách Nga chính cống: "cô gái Moscow".
 
Chị Mai ơi, thế cái Tequila Sunrise - mặt trời mọc - của bọn Mễ Hi Cô pha thế nào thế hả chị?
 
:x Kiên biết nhiều quán phết..nhưng anh không hiểu "Con gái nuôi của bố Mạnh" nghĩa là làm sao ?? ;)

Mọi người có biết quán Cafe Des Arts ở Hàng Hành không, mình thấy quán này hay nhất đấy. Ở đây mọi người vừa có thể uống cafe, ăn bánh ngọt..vừa có thể thưởng thức các món ăn của Pháp với rượu vang...:D

Ông chủ quán và cũng là bếp trưởng là người Pháp, nên phong cách của quán cũng rất Pháp. Một không gian rộng, ấm cúng, nhẹ nhàng..nhưng rất ngăn nắp.. một bức tường được sơn vẽ trông rất "nghệ sĩ"... một cái piano trông hơi cũ đặt ở góc phòng..(nhưng mình chưa bao giờ được nghe ông chủ quán chơi piano :( cả)..Các đồ vật trang trí trông giản dị nhưng lại tạo cảm giác lạ so với cách sắp đặt của người Việt.. Những chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh những ô cửa sổ con con, nhìn ra phố Hàng Hành...tạo một không gian bên ngoài rất ấn tượng...

Bạn BuiLeBinh có thể chụp ảnh cái quán "đông kịt sinh viên" ở chỗ bạn gửi lên đây cho mọi người cùng xem được không nhỉ.
 
Tequila Sunrise: cocktail gồm rượu Tequila, nước cam vắt, siro lựu
Riêng về pha chế cocktail, không bao giờ được hỏi, đấy là bí mật tuyệt đối đấy :)
 
Kiên biết nhiều quán phết..nhưng anh không hiểu "Con gái nuôi của bố Mạnh" nghĩa là làm sao ??

Hehe Quán đó bị phá rồi. Quán đấy mấy chú chơi nhạc đến thuê phòng tập nên nịnh nọt Mạnh vài câu thôi. Ca fe thì dở mà thái độ phục vụ thì không thể tồi hơn đâu :))
 
Cũng gần khách sạn Hilton, nghĩa là ngay ở hồ hale tức hồ Thuyền Quang

sao lại thế nhỉ? Hilton thì phải gần nhà hát lớn chứ? Gần hồ Thiền Quang chỉ có Nikko thôi, đúng ko nhỉ :-/

Nếu muốn view thì lên tầng 18 Daewoo chắc là đẹp hơn Hilton mà kem ở đấy lại ko đắt quá. Hình như 3-$4 một cốc kem to đùng, ăn mệt nghỉ (chật, lại thèm rồi).
Ôi, nói chuyện bánh ngọt đi. Ăn bánh ngọt ở Mélia là ngon nhất...........=P~
 
Bùi Lê Hân đã viết:
sao lại thế nhỉ? Hilton thì phải gần nhà hát lớn chứ? Gần hồ Thiền Quang chỉ có Nikko thôi, đúng ko nhỉ

Nếu muốn view thì lên tầng 18 Daewoo chắc là đẹp hơn Hilton mà kem ở đấy lại ko đắt quá. Hình như 3-$4 một cốc kem to đùng, ăn mệt nghỉ (chật, lại thèm rồi).
Ôi, nói chuyện bánh ngọt đi. Ăn bánh ngọt ở Mélia là ngon nhất...........
Hilton có phải là cái Hỏa Lò cũ không nhỉ? Hik, chẳng nhớ gì. Còn gần Hồ Thiền Quang thì đúng là to nhất cái Nikko rồi.

Hik, may là em leo lên Daewoo ăn kem đấy, chứ còn Cafe thì dở thậm tệ. Buổi tối đứng trên đó ngó xuống cái dọc đường Kim Mã trông cũng được lắm... còn lại xung quanh xấu mù... đen xì... Giờ không biết nhìn từ đấy có khá hơn gì không.

Bùi Lê Hân đã viết:
Liệu mọi người có hứng thú bàn về quán trà ko nhỉ? (Trà đạo kiểu TQ or Nhật)
Trà thì chỉ nhớ ra mỗi cái quán trà gì gì chỗ cuối Phan Đình Phùng thôi!!!
 
Ơ tớ không biết uống cafe nên có vào đấy cũng lại hot chocolate hay tea thôi. Nhưng cái chính là thời gian ngồi la cà tán gẫu với hội bạn gái cũng vui.
Nói đến pha cocktail chi Mai chỉ cho em cách pha "Sex on the beach" đi. Nhìn họ pha ở ngoài bar vừa nhanh vừa ngon nhưng mà chịu chết không hiểu làm thế nào. Chẳng nhẽ giả vờ đi làm bar tender một thời gian để học lỏm nhỉ!

Ờ Hà nội các quán chi chít nên cứ thấy chỗ nào ít huyên náo và nhìn "sạch sạch" thì vào. Còn kem thì ngon nhất là kem Tràng tiền. Nhưng mà kem ở đấy bây giờ không ngon bằng hồi xưa :)
 
Sex on the beach, theo yêu cầu của chị Hà Anh, chị Mai xem có đúng không nhé ;)
cách 1:
Chambord, Mỉdori (3/4oz)
Pineapple Juice 2z
Cranberry Juice crash
=>combine in a mixing glass. shake or stir. serve in shot glasses.

cách 2:
Chambord, Midori 1/4z
Vodka, Pineapple juice 1z
=>combine in a shaker. Shake or stir. serve straight up or over ice

(theo Bartending for Dummies, Ray Foley)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên