Quán cafe yêu thích.

Mọi người biết nhiều quán thật, chả bù cho mình, biết mỗi cà phê Thêu...
 
Hương.. nhầm rồi cưng ;)

Dũng: chị cũng rất thích cafe thêu.. mà thật ra chỗ đó cũng không có gì đặc biệt lắm... được cái thoáng mát thôi, nhưng đặc biệt là vì chị hay uống cafe ở đó với Dũng ... :x
 
:) to bạn NVHiệp: Cố chụp, à không vẽ lại Huế, đặc biệt là các quán cafe Huế nhé ;).

to Quỳnh: em gái, chợt nhớ ra là em và anh Hiệp của em đã từng gặp nhau rồi mà em ko biết đấy thôi. ;) Nào, tính sao đây! :> (cứ từ từ mà nghĩ nha cưng, khi nào ko chịu nổi thì chịu khó qua nịnh chị chị bật mí cho coi ;) )


Cẩm Hà,
 
:(( :(( :((
Quá đáng, kích thích trí tò mò của em. Làm sao em biết được cơ chứ :(. :O Ơ hay là hôm đi chợ hoa nhỉ ? :-/#-o. Mà cũng không phải, cái anh hôm đấy đâu có vẻ gì là to gấp đôi em theo như lời tả nhỉ ? #-o :p
Ôi mà em không biết đâu. Mà thôi, không cần. Đến bảo bạn em cho xem ảnh. Lúc đấy thì có mà ảnh... không có gì cũng có ý chứ :D Chết, chưa gì đã học tập chích hư :D. Hư quá rồi :p

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hói ở Bà Triệu, một loạt quán Trung Nguyên, Sài Gòn, Hà Nội đủ cả trên đường Trần Khát Chân nữa .. đầy kỷ niệm mùa hè năm ngoái ở đó :(
 
Tôi có biết một quán này.Cũng hay xuông đây ngồi lắm..
Giới thiệu cho các bạn nhé
Cái bài này là do người khác viết đấy nhá


Hôm đó là một buổi chiều đẹp trời, tớ với thằng bạn mò tới quán cafe cuối ngõ. Thằng bạn tớ biết tới quán nhờ có sự quan tâm tới nhạc Trịnh và box nhạc Trịnh, còn tớ thì chẳng biết gì. Sau khi phóng xe vào trong ngõ, vượt qua một đống lổn nhổn gạch đá và một cái rẽ phải thì tụi tớ cũng tới được trước cửa quán. Hình ảnh đầu tiên mà tớ cảm nhận được là sự tồi tàn mà ít quán cafe ở Hà Nội có được. Định bước vào thì trông thấy mấy cái mành ở lối ra vào làm tớ liên tưởng tới những quán cafe vườn có chia lô nơi mà các đôi tình nhân vác nhau tới để tình tự. Nghĩ đến mấy tờ báo mình vô tình đọc được tớ có cảm giác rờn rợn mặc dù biết chắc chắn là quán này ko phải vậy. Tất nhiên đã mất công đến thì phải vào, vào để còn xem ruột gan quán nó như thế nào chứ.
Xin lỗi những bạn nào đã trót dại mà đem lòng yêu cái quán ý, cho phép tớ được nói tiếp. Đầu tiên phải là chủ quán rồi. Hôm ý anh chủ quán vận bộ đồ nửa sư sãi, nửa trần tục, sùm sụp cái mũ nâu trong tiết trời nóng bức và với một bộ mặt lầm lì mà một người bán quán cafe không nên có. Chẳng biết anh ý tạo ra cái phong cách như thế để làm gì, hay là định dọa ai ?. Hôm nay vào box tớ mới biết anh ý tên là Khải. Không biết ai đặt tên cho anh ý mà khéo thế vì chỉ cần bỏ bớt đi một chữ a thì chuẩn không chê vào đâu được. Theo sở thích, tụi tớ gọi 2 nâu đá và mấy điếu thuốc. Có lẽ, nếu tớ nói rằng cafe ở đó không ngon thì chắc sẽ không có ai phản đối ( nếu mà có bạn nào phản đối vì thật sự cảm thấy cafe ở đó ngon thì tớ cũng chỉ còn biết khâm phục cái khả năng ăn tạp, uống bừa của bạn ý thôi). Và hình như đến quán cafe thuộc thể loại này không phải là để uống mà là để thưởng thức không khí của quán thì phải, vậy thì tớ sẽ nói tiếp về không khí quán. Ở trên trần nhà là mấy cái rổ, giá dùng để thay cho chụp đèn, một cái quạt trần dùng để trang trí(!!) chứ không phải để chạy, đơn giản vì nó làm gì có dây điện. Góc nhà là một giá sách tương đối ngăn nắp chắc tại vì nó ít được sờ đến. Cũng phải thôi, với cái ánh sáng mờ mờ mà nguồn sáng đặt ở trong những cái rổ, cái giá thì làm sao có thể đọc sách, báo được cơ chứ. Đọc sách báo thường xuyên trong cái điều kiện như thế thì điểm cực cận không nằm ở ngay sát con ngươi thì chắc chắn điểm cực viễn phải nằm ở sau gáy, ..ngu gì. Trên tường treo một vài tranh, ảnh của Trịnh Công Sơn và những gì liên quan tới ông, nhưng bên cạnh đó là khá nhiều những thứ... trời ơi đất hỡi. Những thứ không liên quan tới nhạc sĩ họ Trịnh thì có cả từ vài nét phác họa chị chủ quán cho tới cung nỏ, bắp ngô, cờ lê... Còn 1 cái sừng giả nữa chứ, nó được treo lên để tượng trưng cho cái gì, điều gì, phải chăng là có ảnh của chị chủ quán rồi thì cũng phải có cái gì đó của anh chủ quán???. Và đặc biệt hình ảnh làm tớ thấy ấn tượng nhất là 1 cái quạt với mấy dòng chữ phía bên trên và phía bên dưới tối thứ 6 ,guitare... Chắc đây là một thông điệp mà chủ quán muốn gửi đến chúng ta về một tối mà vài chục người ngồi chen chúc nhau để thưởng thức cái gọi là âm nhạc??. Bất giác tớ nhớ về 1 lần nghe guitare ở Nhạc Tranh, nghĩ cũng thảm thật đó!. Tớ tới sớm còn có bàn để đặt cốc nước đàng hoàng. Bọn tới sau thì ngồi ghế băng, để cốc nước ngay cạnh chân mình và dưới mông thằng phía trước. Quạt trần thì quay lờ đờ đủ để khói thuốc đỡ làm đen trần nhà, còn quạt bàn thì lấy đâu ra, người ngồi còn chẳng đủ chỗ nữa là... Vậy mà bọn nó vẫn uống được cafe, vẫn nghe được nhạc, thậm chí còn lim dim mắt, đầu gật gù "phê" theo nhạc được thế mới tài. Tớ với thằng bạn nghe xong 1 bản nhạc thì đứng dậy ra về vì thấy việc chịu đựng nóng bức, ngột ngạt để nghe nhạc là vô ích. Tớ trộm nghĩ, thưởng thức nhạc kiểu này thì khác gì việc thức cả đêm để chờ tới sáng còn tập thể dục, hết sức phản khoa học!.
Tớ đang miên man nhớ lại cảm giác lần trước ở nhạc Tranh thì bỗng giật mình vì một tiếng "bốp". Quay lại, thì hoá ra ông bạn vừa đập chết một con muỗi. Cũng phải thôi với cái không gian ảm đạm, ẩm thấp, thiếu ánh sáng như thế thì cũng phải tồn tại được vài thế hệ nhà muỗi. Chán nhìn xung quanh, tớ bắt đầu để ý đến chị chủ quán. Lúc trông thấy chị ý lấy đồ trong tủ lạnh ra pha cho khách, tớ nảy ra một câu đố và đố luôn thằng bạn :
- Em đố anh làm thế nào để lấy đồ trong tủ lạnh mà không chổng mông vào ban thờ?
- Thì anh quay mặt vào ban thờ và chổng mông vào tủ lạnh để lấy đồ. Nó đáp.
Một đáp án chuẩn hết chỗ chê. Ngồi đốt nốt điếu thuốc, tụi tớ về đi đá bi a . Trên đường đi thằng bạn tớ nó bảo với tớ:
- Theo em, thằng chủ quán Cuối Ngõ này với thằng chủ quán Nhạc Tranh khi chết đi nên đem chôn cùng một lỗ.
- Sao lại phải đem chôn cùng một lỗ. Tớ hỏi lại.
- Thì để nó xuống dưới âm phủ chỉ có một địa điểm để mở được một quán kiểu thế này chứ sao.Nó trả lời.
Tớ cười : " anh mới tới quán nhạc Trịnh có một lúc mà đã lãng mạn rồi đó".

P/S : Khi viết cái này tôi đã suy nghĩ nhiều vì có thể đã làm hỏng cần câu cơm của anh Khải. Nghĩ cho cùng anh ý đâu có làm ăn phạm pháp gì mà chỉ là một loại dịch vụ "ăn theo" cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lợi dụng được cái phong cách thích tỏ ra khác đời của những nghệ sĩ nửa mùa , một bộ phận “đú bẩn” tưởng như vậy là "nghệ sĩ" và một vài người hiếu kì như tôi. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, bọn đần thì thường hay bảo thủ, hơn nữa những cái kệch cỡm nêu ra có khi lại thu hút được sự hiếu kì của nhiều người. Kể ra biết được một quán ở tít trong ngõ ngách, với phong cách quán quái dị khác hẳn những quán khác , vác ra khoe với những đứa không biết cười kể cũng oai, phải không ạ ??? . Vậy thì tôi chỉ còn phân vân mỗi một điều là một lần nữa mất thời gian vào cái cafe Cuối Ngõ này, nhưng thôi nghĩa tử là nghĩa tận...
 
Quán quái nào cũng được, miễn là hổng giống ai và không có khách ngồi thì càng tốt.
 
Dân tình bàn luận về quán sôi nổi quá làm tớ nhớ đến thời sinh viên của mình cũng hay lùng sục quán xá :-/ Tớ đã từng công tác ở Sài Gòn và vẫn có thói quen chui vào quán xá. Tớ nhận thấy rẳng các quán ở HN ít có quán nào có decor đẹp, một yếu tố quan trọng giải thích vì sao khách hàng lại đến quán thay vì ngồi ở nhà uống nước với độ an toàn thực phẩm cao 8-}

Một quán ở HN mà tớ lên đó 7 năm nay rồi là Bar hầm Catwalk, nằm ngay cạnh Cổ Ngư. Quán đó có một tầng hầm và hai tầng ở trên gác (có thể nhìn thấy cảnh Hồ Tây) nhưng Decor ở tầng hầm đẹp hơn (tiếc là ở dưới hầm nên không nhìn thấy bầu trời :(( ) Đẹp đến nỗi mà cái quán Hoa Lan gì đó ở đường Phạm Sư Mạnh đã copy nhưng không đẹp bằng :x Bạn có thể yêu cầu nhân viên mở nhạc không lời (rất hợp với khung cảnh của quán), thời gian lý tưởng để đến quán là vào ban ngày cho đến khoảng 7-8 giờ tối vì muộn quá e là sẽ thấy một vài cảnh....bức xúc :*

Quán ở HN các bạn kể cũng hòm hòm rồi. Tớ chỉ giới thiệu một chút về mấy quán ở SG để nếu ai có dịp vào đó thì ghé qua :)>-

Quán Cõi Riêng ở đường Nguyễn Cảnh Chân, Q1, chuyên mở nhạc Trịnh. Không gian trong nhà và ngoài sân, decor màu sắc và rất nghệ thuật. Đã được báo Nhà đẹp giới thiệu, chưa thấy HN có quán nào như thế.

Quán Cacmen đường Lý Tự Trọng, Q1, chuyên nhạc sống Flamenco, decor dân dã, bàn là thùng rượu gỗ, buổi tối chỉ thắp nến.

Quán Tịnh Trà quán đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, chuyên nhạc không lời Trịnh Công Sơn, phục vụ các loại trà và có phòng thư giãn như kiểu thiền. Bài trí bàn ghế theo từng góc riêng, không gian thanh tịnh, có thể ghi lại cảm xúc của mình vào những quyển sổ ở đó, phù hợp với những người sống nội tâm. Có thể tìm thấy một quán trà ở HN chuyên mở nhạc không lời, khách hàng phải bỏ giầy dép ở bên ngoài :-? vì sẽ ngồi bệt xuống thảm, à không có thể ngồi lên gối đệm, chủ quán rất trẻ tên Long (cỡ bằng tuổi tớ)đã nghiên cứu về trà 10 năm. Quán đó tên là Trà Hoa, 132 Bùi Thị Xuân, HN.

Một quán nữa ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1 trong quảng cáo Nestcafe (cảnh người mẫu Xuân Lan bước vào) với decor cực kỳ hiện đại, bàn ghế design cũng trường phái ấn tượng luôn :eek: HN lại càng không có kiểu này :((

Nhiều lúc tớ ngồi vắt óc ra mà không nghĩ ra được quán nào ở HN có một không gian thoáng đãng, decor đẹp, nhạc du dương và dân tình không quá ồn ào. Có lẽ tớ coi trọng những yếu tố đó hơn là đồ uống. May ra những khách sạn sang trọng có những quán như thế mà tớ lại không thích vào khách sạn chỉ để uống nước và thư giãn ;)

Amser nào có ý định mở quán thì nên lưu ý một chút đến decor. Có lẽ do người HN thích cái gì cũng xưa cũ, lụp xụp, dân dã chăng? |-) :-/ Nhưng thực sự những quán có ấn tượng, có nét riêng ở HN rất hiếm.
 
Quán cafe yêu thích: INTELLO 59 Văn Miếu

uhm độ này có cái quán này cũng ổn phết.

phong cách: có, book cafe mà,

Đồ ăn/uống: khá ổn,

nhân viên phục vụ: ngoan phết,

ngoài ra,

+ wireless internet (nhưng ko phải kiểu ngồi chồm hỗm cả ngày đấy mà online đâu ạ, ko hâm thế được đâu [-x ;) )

+ :mrgreen: có...anh chủ phong độ đẹp zai thông minh sáng láng học giỏi con nhà giàu ko bị ghẻ (thơm nức :D :)) ) và chị chủ cũng long lanh lóng lánh, phong cách thôi rồi ;) ;;)

Các đồng chí ghé qua thử coi, Intello Cafe 59 Văn Miếu nhé!


Cẩm Hà,
 
à, nghe giang hồ đồn đãi đâu đây Intello = Intelligent Love ( :)) :)) :)) :D :D :D ) ...


Cẩm Hà,
 
Hôm trước đi qua chỗ Cẩm Hà quảng cáo, cũng chưa dám bước vào trong đâu (vì chưa được ai mời :p ), nhưng công nhận màu sắc ấn tượng thật ;). Nhìn cá tính !
Mà khổ, chỉ dám dừng xe dưới lòng đường ngó vào, thế mà chưa gì đã có 1 anh chạy ra hỏi ngay "em có cần giúp đỡ gì không ?" , hic! => nhân viên phục vụ quá ổn ;)
He, chỗ này nói chung là duyệt được, Cẩm Hà nhỉ ? ;) :x :*:*:*

:x
 
Quán cafe ở SG thì nhiều vô kể và phong cách cũng đa dạng, giá đồ uống cũng cao hơn sơ với quán xá ở HN khá nhiều (lý do đơn giản là SG to gấp 4,5 lần HN, dân tiêu tiền cũng ác hơn), uống cafe cũng là một nét văn hóa của người SG. Bác nào có ý định mở quán nên tham quan cafe SG một chuyến cho biết, mà đầu tư kiểu SG là làm lớn, như Cafe Chợt nhớ ở đường Nam Kỳ Khởi nghĩa vốn khoảng 5 tỷ thôi :))

Đào Việt Nga đã viết:
Dân tình bàn luận về quán sôi nổi quá làm tớ nhớ đến thời sinh viên của mình cũng hay lùng sục quán xá :-/ Tớ đã từng công tác ở Sài Gòn và vẫn có thói quen chui vào quán xá. Tớ nhận thấy rẳng các quán ở HN ít có quán nào có decor đẹp, một yếu tố quan trọng giải thích vì sao khách hàng lại đến quán thay vì ngồi ở nhà uống nước với độ an toàn thực phẩm cao 8-}

Amser nào có ý định mở quán thì nên lưu ý một chút đến decor. Có lẽ do người HN thích cái gì cũng xưa cũ, lụp xụp, dân dã chăng? |-) :-/ Nhưng thực sự những quán có ấn tượng, có nét riêng ở HN rất hiếm.

Bố sung quán cafe ở SG, ai có dịp đi SG chơi thì ghé

CÔ GÁI NHỎ

Sau bức tường gạch mang dáng dấp của những lâu đài Pháp cổ, một không gian êm dịu với những ô cửa vòm, những gam màu tường cổ điển, những bức họa nổi tiếng của các danh nhân thế giới…. là nơi bạn có thể tìm được cho mình một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.
Đặc biệt, mỗi khi giai điệu Pháp lãng mạn, trữ tình được cất lên mang theo những âm hưởng nhẹ nhàng, du dương mà thật thiết tha, sâu lắng…. như chính cái tên: Petite Fille (Cô gái nhỏ), sẽ giúp bạn quên đi những ồn ào của phố xá, lo toan của cuộc sống.
Địa chỉ:291/9 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.

KG
Những trái chuối thật chín, tươm mật lại được tẩm thêm một lớp caramen, bày trên chiếc đĩa. Khi khách chuẩn bị dùng, người phục vụ chế thêm vào một ít rượu rhum rồi châm lửa đốt, tạo thành món chuối nướng rất độc đáo và ngon miệng.
Còn có món kem hấp cũng độc đáo không kém. Không giống như kem chiên vừa nóng vừa lạnh, kem hấp được cho vào ly và hấp nóng cả ly lẫn kem.
Trong thực đơn của những món ăn nhẹ của quán, thực khách còn thấy các món lạ khác như món hủ tiếu Thái Lan hay Club sandwich nhiều lớp nhân thịt nguội, trứng, phô mai thịt gà…
Bên cạnh thức uống chính là cà phê, pha theo gu đậm đà của người Việt, ở đây còn có một thế mạnh là hơn 40 loại cocktail. Người sành đồ uống này có thể đến đây thưởng thức loại cocktail 7 màu sóng sánh thật đẹp hay loại magarista cổ điển với một lớp muối thật mịn bao phủ miệng ly để cho khi uống vị mặn của muối
Địa chỉ: 17 Lê Quí Đôn

KEM PHỐ LẠ
Kem mang phong cách Ý nhưng giá lại mềm,hợp với túi tiền của tuổi teen,,giá chỉ từ 10.000 - 20.000
Địa chỉ: 257 Cộng Hoà P.13 Q.Bình Thạnh

AN CHU
Quán thiết kế đẹp,thức uống phong phú
Địa chỉ: 145 - 147 Lý tự Trọng Q.1

KEM BỐ GIÀ
1 quán kem rất dễ thương.Ngoài ra ở đây còn có cả 1 thư viện sách nữa,vừa ăn kem vừa đọc sách,1 cảm giác tuyệt vời
Địa chỉ: Hồ Huấn Nghiệp (đối diện Vũ trường Mưa Rừng)

CÕI RIÊNG
Một không gian xanh,yên tĩnh.Nhạc Trịnh và nhạc hoà tấu là lựa chọn của nơi đây
Địa chỉ:371D1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh Q.1


CẢM XÚC
Quán yên tĩnh,nhạc nhẹ.Trang trí đẹp,nhất là vào buổi tối,không gian thật nhẹ nhàng với những ngọn nến
Địa chỉ: 8 Ngô Thời Nhiệm Q3

ERA
Quán nhỏ,ấm cúng,không khí trang nhã.Chơi nhạc classic, jazz..dành cho những người thích một không gian riêng tư.
Địa chỉ: Trần Quốc Thảo - Đối diện Đại sứ quán Thái Lan

OLD FRIEND
Quán nằm ở cuối con hẻm nhỏ,tách biệt hoàn toàn với dòng xe cộ đông đúc,quán cũng không có biển tên,không ồn ào,đông đúc.Bước vào quán,một cảm giác vừa thân thương,vừa gần gũi như mới bước vào chính ngôi nhà của mình vậy.
Quán cực kỳ yên tĩnh và ấm cúng, chuyên trị nhạc Trịnh Công Sơn
Ngoài ra còn bán các món ăn Huế cũng rất ngon,khéo léo.
Địa chỉ: 199/49 Lê Quang Định Q.Bình Thạnh

KEM PINKY
Cách trang trí rất dễ thương và bắt mắt,thích hợp cho những bạn trẻ năng động,vui tính
Địa chỉ: 20 bis Trương Định-quận 3

CAFE SÀNH ĐIỆU
Quán ở CMT8 thì rộng rãi và thoáng,có một khoảng không được lồng khung kính,trong đó là gốc một cây cổ thụ lớn,dưới gốc cây là dòng suối nhân tạo nhỏ chảy róc rách(tuy không nghe được tiếng của nước chảy),đại sảnh của quán này có thể chứa mấy trăm khách một lúc,tuy thoáng nhưng cũng vì vậy mà còn có điểm hạn chế.Bởi quán qáu đông nên khi bạn đến quán vào những giờ cao điểm như buổi tối thì bạn sẽ được "thưởng thức" một mớ âm thanh hỗn độn,ồn ào,nếu không muốn nói quá đáng là như cái chợ,nếu bạn đi với bạn bè,tím chỗ tán dóc và nói chuyện thì đây chính là một "môi trường" rất lý tưởng,bởi vì bạn có thể tự tin và thoải mái trò chuyện,đùa giỡn hoặc nói lớn tiếng một chút cũng chẳng làm phiền ai hết!!
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8 -ngã ba CMT8-Tú Xương


Ô CỬA LÃNG MẠN
Lên tầng 2 cao ốc cổ của quán La Fênetre Soleil sẽ rất thú vị cho những ai đến lần đầu. Những bức tường loang lỗ màu gạch cũ trong ánh sáng dìu dịu sẽ khiến bạn bất ngờ vì nét độc đáo ít nơi nào có.
Bàn ghế được sắp xếp không theo một trật tự nào, nhưng khung cảnh quán không vì thế mà kém phần lãng mạn. Thêm vào đó, những vật trang trí đều là đồ cổ, hài hoà với không gian chung. Chiếc đồng hồ có tuổi gần 200 năm, thỉnh thoảng điểm tiếng chuông vang. Những bình hoa cổ bằng đồng làm nổi bật những cành hoa ly trắng, búp sen màu hồng nhạt.
Ngoài các thức uống thông thường, quán còn có các loại cooktail được chế biến theo nhiều phong cách; các loại trà nhập từ Nhật và bánh ngọc waffle, bánh flan kiểu Châu Âu và nhật.
Giá các loại thức uống và bánh ngọt từ 20.000 đồng trở lên
Địa chỉ: 135 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM


KEM THIÊN LÝ
Kem của các nước Đông Nam Á và Châu Âu, quán trang trí đẹp , hấp dẫn với những món kem phong phú, phong cách phục vụ tốt.
Giá từ 15.000 trở lên
Địa chỉ : 225bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Quận 3, TPHCM

THẾ GIỚI ẢO
Quán có thiết kế trang trí lạ mắt, phù hợp với giới trẻ. Đây là địa điểm họp mặt của các web site diendantinhoc.com, amthuc.com, moviesboom.com, yeuamnhac.com. Chủ quán là admin của diendantinhoc và yeuamnhac nên rất tâm lý và biết chiều các members của các diễn đàn. Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, họp mặt, thảo luận cho các thành viên. Ưu tiên giảm giá cho members của các trang web...có ghi tên trên tường..
Giá từ 10.000 - 20.000
Địa chỉ:205 Trần Bình Trọng quận 5

TRÀ CÁT KHÁNH
Quán trang trí rất trang nhã,lịch sự,khôngkhí ấm cúng.Nếu muốn yên tĩnh thì vào khu vực Trà Thất,có máy lạnh.Nếu thích không khí trong lành thì có 2 sân thượng cho khách hóng gió,vừa nhấm nháp ly trà vừa ngắm cảnh,rất thú vị.
Trà ở đây rất phong phú.Đặc biệt,khi gọi trà ấm thì các chị nhân viên sẽ chính tay pha trà cho bạn.
Ngoài ra,nơi đây chỉ có bán một loại thức ăn,đó là Bánh flan.Bánh flan được làm tại quán nên rất ngon và mang hương vị đặc trưng,bánh có ít cafe nhưng phía trên có nước cốt dừa rất béo và thơm.
Giá từ 10.000 - 20.000
Địa chỉ:372/2B đường CMT8-phường 10,quận 3

CAFE TƯỞNG NIỆM
Đôi lúc mải mê giữa dòng đời vội vã, có khi nào bạn bỗng giật mình nhìn lại và chiêm nghiệm rằng: "Trong cuộc đời, mình đã được và mất những gì? ". Khi đó, đến với "Tưởng niệm", bạn sẽ có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác với thế giới đời thường.
"Tưởng niệm", nơi gặp gỡ của tri âm, tri kỉ. Đến với "Tưởng niệm" bạn sẽ thỏa sức để trí tưởng tượng của mình bay bổng, nhẹ nhàng, để tạm quên đi những mệt mỏi đời thường, để được lắng mình trong cõi tịnh. Cũng tuyệt chứ nhỉ?
Giá từ 10.000 - 20.000
Địa chỉ: 55A Trần Bình Trọng Q.Bình Thạnh

Quán ở trước nhà thờ Đức Bà tên là Highland Coffee cũng đc lắm, Cafe Sun Wah nữa, có điều chỗ này thì phức tạp hơn. Cafe tầng 13 Diamond gần như đẹp nhất SG về khoảng nhìn từ trên không xuống nữa.
giá khoảng 20.000/ly

Quán "Hình như là" trên đường Nguyễn Đình Chính, cạnh trung tâm TĐT Phú Nhuận, thích hợp cho các nhóm bạn 2 người

"Paris-Deili" 31 Đồng Khởi, lịch sự theo kiểu Pháp, nhạc Instrumental, giá cả các thức uống bình thường dao động từ 10.000 đ - 16.000 đ, ngoài ra còn có bán đồ ăn theo kiểu Tây nữa. Lãng mạn và sang trọng nhưng hơi nhỏ. Thích hợp cho chàng-nàng cần 1 chỗ lịch sự vắng vẻ để nói chuyện
 
Xem lại thấy cafe SG nhiều quá, mà sao cái topic này lại đặt ở box Thảo luận nghiêm túc nhỉ?
 
+ có...anh chủ phong độ đẹp zai thông minh sáng láng học giỏi con nhà giàu ko bị ghẻ (thơm nức ) và chị chủ cũng long lanh lóng lánh, phong cách thôi rồi

Các đồng chí ghé qua thử coi, Intello Cafe 59 Văn Miếu nhé!


Cẩm Hà,

Ai za, đã khai trương rồi đấy. Thế cô chủ với cậu chủ đấy là một cặp có Intelligent Love à ? :-o

Tầng 4 khi nào có chú Hawaii pha rượu thì nhắn chị, chị ghé ;)
 
Miên đã viết:
Ai za, đã khai trương rồi đấy. Thế cô chủ với cậu chủ đấy là một cặp có Intelligent Love à ? :-o

uầy, khồng :D, lộn địa chỉ, bé cái nhầm rồi! :D :D :D :mrgreen:

Hawaii à, phải trực tiếp đề đạt nguyện vọng này với cô/cậu chủ :D :D :D

To anh Hoài: thì ban đầu là thảo luận về các tiêu chí của một quán cafe yêu thích mà. Rồi mọi người chuyển sang đưa list các quán và nêu những cái được và chưa được của nó!

to Quỳnh: ừa, ổn! ^_^ Mà cứ cầm ví và vào thưởng thức chứ còn đợi ai mời nữa :p


Cẩm Hà,
 
Tối nay anh vừa vào xem thử Intello 59 Văn Miếu, quán ấn tượng, rộng rãi. Đội ngũ phục vụ khá niềm nở. Cảm giác đầu tiên là tốt. Các bạn Ams thử ghé thăm. Chắc quán này sẽ thành địa điểm quen thuộc của mình nếu chủ quán có phát hành thẻ VIP và giảm giá :D
Có khi nên làm một hệ thống Customer Relationship Management, có tính điểm thưởng cho khách hàng thường xuyên kiểu các hãng hàng không nhở.
 
Hôm trước đọc báo SG tiếp thị thấy giới thiệu quán Cafe nào ở đường Cao Bá Quát (HN) - chả nhớ tên, địa chỉ - cũng có vẻ hay lắm, ai đến đấy chưa?
 
Hóa ra là Văn Miếu hả Ngọc với cả Minh bé ơi, anh lại cứ tưởng Quốc Tử Giám hé hé.

T7 này đến uống cốc đầu không lấy tiền nhé :p
 
Chúc mừng quán Intello đã có thể sẵn sàng cho ngày khai trương.
Em thấy ý kiến bác Cầu hợp lý đấy, nếu có thực hiện mình đăng ký xin một cái :))
Hi vọng ngày mình về thì tầng 4 khai trương rồi,:)),
Hỏi nhỏ cái, là giới thiệu khách đến thì với mỗi người đến mình có đc cái % hoa hồng nào ko? d: :))
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
Hôm trước đọc báo SG tiếp thị thấy giới thiệu quán Cafe nào ở đường Cao Bá Quát (HN) - chả nhớ tên, địa chỉ - cũng có vẻ hay lắm, ai đến đấy chưa?

ừm, có phải là Phố Nhỏ ko nhỉ? Nếu đúng thì thành thật chia buồn với bác nhé, quá chán cho 1 cuộc tình ạ! :mrgreen:, nhưng mà thật đấy, đồ ăn bình thường (gần bằng quán cơm bụi rồi :D, hơi điêu tị, nhưng chỉ tị thôi ạ, căn bản bị ấn tượng xấu đâm thành...g.é.t ạ :mrgreen: ). Thái độ của nhân viên thôi thì đạp cho là còn nhẹ ý ạ, như bố thiên hạ thế ko biết, mắng như ai đó mắng thì là: "đã xấu rồi thì chớ lại còn ngu ko biết làm :mrgreen: ). Cả cái quán được nhõn quả bi-a-lô nhưng mà lại thường xuyên to quá, phản tác dụng, nhức hết cả cái lỗ nhĩ! hik ... 2 từ dành cho Phố Nhỏ: "Chào, Ngược!" :D

To anh Tuấn: em phản đối ạ! Chưa gì đã đòi free thế thì con nhà người ta lấy gì mà ăn! Phản đối ạ! :D :p

To bác Cầu: ân nhân quả là cao kiến, em cũng thích cái ý tính điểm của ân nhân ạ! ;) :D

To Miến & Kiên: cho 2 cậu này lên tầng 4 tùy nghi hành động, ai bảo cùng chung chí hướng đòi hỏi giống nhau ;;)



Cẩm Hà,
 
Back
Bên trên