Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
Ghét trời mưa
...​
 
Tối nay mệt, nhức mắt, chắc chẳng ol nhiều như mọi khi nữa, còn phải học bài mà :(.......Định gọi cho anh nhưng hình như anh đi chơi rồi (cũng chẳng bít đúng ko nữa, thấy bạn em bảo mấy ng` rủ nhau đi, ko bít trong đấy có anh ko ?).

Hôm nay là đúng nửa tháng em chưa nói chuyện với anh rồi đấy. Cũng lâu phết ! Hồi trc' lần lâu nhất ko gọi cho nhau là mấy ngày, có đến 2 tuần như lần này ko nhỉ ? Chẳng hiểu sao mỗi lần muốn gọi cho anh, em đều có lí do để ngăn mình lại. Anh bảo chắc em nghĩ em là con gái, việc gì phải gọi cho anh trc' nhưng mà nhầm rồi anh ạ. Có nhiều lí lo lắm, mỗi lúc lại thay đổi, tại vì có 1 số thứ thay đổi mà (chỉ hi vọng là tình cảm ko đổi thay thôi !). Tuy thế đã có 1 thời gian cứ có chuyện gì buồn hoặc chán, em lại gọi ngay cho anh mà chả thấy ngại ngần gì. Chắc tại vì dù hồi đấy chưa biết gì nhiều về anh nhưng anh tạo cho em cảm giác tin tưởng, thân quen...........Chẳng hiểu bây h anh còn muốn tâm sự với em nhiều chuyện như trc' kia ko nhỉ ? Chưa bao h em nghĩ mối quan hệ của bọn mình là ảo cả, nó ko quá thật nhưng cũng ko thể gọi là mông lung đúng ko anh ? Nghĩ lại anh với em cũng có nhiều kỉ niệm vui nhỉ !?............Kể ra thì chắc dài lắm, mà ko biết em có nhớ hết đc ko.........dù sao em cũng mong anh với em sẽ là best friends nhé !
 
Tối qua lần mò thế nào vào cái diễn đàn cũ, đọc đc 1 số chủ đề trong box "Tâm sự vui buồn", nhưng sao nó ko có bài viết đầu tiên của mỗi topic nhỉ, chuối thật, làm mình chẳng biết đường nào mà lần cả, toàn dựa vào những bài trả lời ở dưới thì làm sao hiểu đc rõ ràng vấn đề ntn.

Vẫn biết ... luôn là 1 ng` nhiều tâm sự, đa sầu đa cảm lắm.........nhưng mà ko ngờ lại "đa đoan" đến mức đấy. Chắc từ này dùng sai rồi, vì thực chất mình cũng có hiểu "đa đoan" có ý nghĩa ntn đâu, nhưng chả nghĩ ra từ nào khác cả :(. Giống cái bài viết chiều nay, nghĩ lại thấy mình viết 1 câu trong bài đấy cứ sáo rỗng thế nào í, định sửa lại rồi nhưng thôi, giữ nguyên thế cũng đc vì lúc đọc lại thấy nó cũng đúng đấy chứ.............Chỉ đọc qua mấy chủ đề đấy, có thể chẳng hiểu rõ đâu, nhưng chẳng biết sao lúc đấy mình lại muốn hiểu về ... nhiều đến thế. Ko phải vì thấy tò mò, cũng ko biết có phải vì quan tâm ko, chỉ biết tự dưng muốn hiểu hơn, muốn chia sẻ với ... thôi ! Nhưng hình như ... chưa bao h mở lòng với mình cả.............

Chiều nay đi học về, ngồi trên bus nghĩ linh tinh, thế nào lại nghĩ đến lần đầu tiên đi họp 4. Hôm đấy có lẽ là 1 trong những lần offline vui nhất nhỉ !? Ít ra thì hôm đó, cũng có 1 vài kỉ niệm vui đúng ko ?


"....Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viễn vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không..."

Muốn viết nhiều nhưng sao những gì mình nghĩ về ... cứ ko rõ ràng, cứ bay nhảy, cứ miên man trong đầu ? Mượn tạm câu trên vậy, có thể nó cũng biểu lộ 1 phần nào suy nghĩ của mình lúc này chăng !?
 
Vừa nói chuyện với anh........cảm thấy có chút gì đó hơi xa cách ! Lâu ko nghe giọng anh, lúc nãy nghe lại thấy hay hơn bt. Nghe giọng nói đấy tự dưng lại nhớ đến cái hồi đầu mới quen, thấy hồi đấy "gần" hơn bây h nhiều..........hơi buồn 1 chút.........thôi, ko sao, vẫn biết là có 1 cái gì đó đã thay đổi mà..........Mình cũng nên dẹp những chuyện vớ vẩn sang 1 bên đi, tuy h ít để ý, bớt nghĩ, bớt nhớ nhung đi rồi nhưng nếu chỉ thế vẫn chưa đủ đâu, có lẽ nên dồn hết tâm trí vào việc học thôi.

Đã có lúc em tự tin rằng anh quý em nhiều lắm, quý em 1 cách thật lòng. Đã có lúc em vui vì anh chia sẻ với em nhiều chuyện. Đã có lúc em thấy mình may mắn vì quen 1 ng` bạn như anh. Đã có lúc ...

Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều ! Lúc nào em cũng quý anh nhiều lắm ! Anh có 1 cái gì đó đặc biệt đối với em !
 
Ko buồn ngủ lắm, mà cũng chẳng muốn ngủ nhưng có lẽ tốt hơn là nên đi ngủ đi, đỡ phải nghĩ ngợi vớ vẩn.

Chiều nay khi viết bài trong topic "Anh trai và những tâm sự của em gái", mình nghĩ đến 1 ng`, nghĩ đến chuyện của mình với ng` ta nên mới viết thế nhưng mà bây h hình như mình nhận thấy khác rồi. Ng` đấy cũng ko hẳn là luôn bên mình, muốn chia sẻ cũng mình đúng ko ? Có lẽ chỉ đúng 1 nửa và ko phải lúc nào cũng đúng. Nhưng dù sao như thế cũng là tốt lắm rồi...........Chợt nhận ra chính mình chưa từng 1 lần thực sự sẻ chia với ng` ta mà ! Cứ tưởng mình nghĩ cho ng` khác nhiều lắm nhưng có khi ng` đấy lại mang đến cho mình nhiều thứ hơn mình tưởng đấy !?

Tự dưng thấy nhớ nick C_G của mình quá. Nhớ cả những bài viết của mình trong topic "Viết cho riêng mình......." nữa. Muốn đọc lại nhưng mất hết rồi còn đâu. Cũng ko hẳn là cả câu chuyện, chỉ là 1 phần khá quan trọng làm thay đổi nhiều thứ thôi.........Dù sao mình cũng muốn giữ lại tất cả những kỉ niệm mà !


Lại bắt đầu như trc' rồi đấy. Bài này mình ko viết phóng đại cảm xúc nhưng mà..........có lẽ cũng chẳng nên viết nhiều làm gì.
 
Một ngày như vậy đối với mình là kết thúc rồi.......ĐÓI!.....nghe lời khuyên của nó và của 1 vài nguời nữa....ko suy nghĩ gì cả,....bất chấp sự chán nản và vô vị ko còn gì để miêu tả.....mình vấn để cho cuộc sống ngày hôm nay diễn ra bình thuờng.....cho dù ko cảm nhân được gì .....đi học....ngồi học....nói chuyện....như 1 đứa chẳng phải mình nữa......ĐÓI.....hôm nay là lần thứ 5 trong tuần có nguời nói "sao trông buồn thế?".....mình buồn thật ah....chẳng bít nữa......vẫn cuời....vẫn nói....vẫn như mọi ngày.....thế mà....vẫn có ng nhận xet là buồn.......ĐÓI........Giờ thì có lẽ sẽ đi ăn...và...lại 1 buổi tối vô vị...đến bao h mình mới lớn được nhỉ? :| :).......ĐÓI WA....có ai cho mình đi ăn cái gì ko ?:(
 
nhìn lại quá khứ của một ngày ko xa.Chỉ mới cách đây vài tháng thôi.Tất cả h đã thay đổi,tất cả những gì,cả ngọt ngào và cay đắng đều đã qua đi.Nhớ lại thời điểm này năm ngoái,đâu có được như bây h nhỉ;)ít nhất thì thế này cũng là tốt hơn rồi^___^ như hồi đầu năm,mình đã nghĩ là mọi chuyện ko bao h có thể thay đổi đựoc,mình đã từng muốn trốn chạy,wanna run away,hah...nhưng đâu phải thế nhỉ:) đâu khác có đó,mọi chuyện tự sẽ qua,cái gì đến thì sẽ đến.Mình mất cũng nhiều chứ,nhưng những cái khác mình nhận đựoc thì cũng đâu ít nhỉ.Mình đã từng nghĩ điều đó là tồi tệ,nhưng nếu nó ko xảy ra,thì h mình đã đang đi theo một con đừong khác,và mọi thứ chưa chắc đã được như bây h:) h mình có thể tự tin mà nói rằng:THE WORST HAS GONE.h thì dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng đi,mình tin rằng mình sẽ có thể vượt qua.painful experiences have taught me:)
cách đây 2 tháng,cái hồi tết,mình còn ngồi khóc...h mình ko buồn nữa đâu,ko khóc nữa đâu...cuộc sống tươi đẹp lắm^_____^ enjoying my life^_____^
mình đã từng cư xử một cách ngu ngốc,nói năng như một con điên..và những thứ mình phải chịu đáng để mình tỉnh ngộ ra...tất cả sẽ ko bao h lặp lại nữa,phải ko nhỉ^___^mình sẽ sống sao cho ko để lãng phí những ngày tháng này...
mấy ngày nay thời tiết rất ảm đạm mà ko hiểu sao mình cảm thấy rất ấm áp..sao lại thế nhỉ..có lẽ là nhờ một người chăng...thấy còn có nhiều người xung quanh mình...
đôi lúc mình ghét nó một cách kinh khủng vì sự vô tình và bạc bẽo của nó...nhưng nhiều lúc mình lại cảm thấy nó với mình rất chân thành,có thể là ko thể hiện ra nhiều..mình nhận ra rằng..mình ko thể ghét nổi nó:p
and u'll never know...my friend...that from the inside of me..
and I should never let u know:)
 
Ly ui, dạo này đáng yêu ghê, quý mày cực, như quý con miu nhà tao :D
Mẹ, con yêu mẹ lắm, chịu khó uống thuốc để khỏi ốm, phải giữ gìn sức khỏe... :x
Yêu gia đình quá... ;;)
Quãng thời gian đẹp đẽ, tuyệt vời thật :>

Úi, mà sau này, chẳng biết sẽ ra sao, thôi, không nghĩ nữa, sợ lắm :-$ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, thấy vui vẻ, thoải mái trong lòng ! :D Bầu trời trong xanh, nắng, gió nhẹ, mình thích cái cảm giác tóc bay bay trong gió ;;). Lâu lắm mới có dịp đi bộ qua Trent Bridge, lại nhớ cái lần đầu tiên cùng cái H đi từ nhà bà Amy đến trường cũng qua cái cầu đấy, vừa đi vừa hỏi đường loạn hết cả lên. Về VN chắc ko có đc ko gian rộng rãi, trong lành như bên này. Mùa hè ở đây chắc đẹp lắm, có khi về nhà mình sẽ thấy nhớ Nott đấy, nhưng nếu suốt ngày đú đởn đi chơi bời, ăn uống với bạn thì chắc là chả nhớ nhung gì đâu :p


Chiều chat với S, đang nói chuyện hay thì chị í phải out, tiếc thật. Thực ra mình cũng tò mò nhiều về ... đấy nhỉ ! Lần nào gặp con Ly cũng nhắc đến "he" làm nó kêu :"Sao mày quan tâm đến ... thế, có chuyện gì phải kể cho bạn bè nghe đấy nhé". Tao thì có chuyện gì với nó đc hả mày ? :)) Mỗi ng` nghĩ về ... 1 kiểu, hình như có mỗi mình thấy "he" khó hiểu thôi, còn đâu S với T đều bảo ko thấy thế, chắc thân quen rồi thì như vậy, chứ mình thì.........


Lại có chuyện gì với chị HA thế nhỉ ? Hic, mình muốn hỏi thăm nhưng mà có lẽ chị í ko muốn nói chuyện với ai lúc này ? Đọc mấy cái status sao mà có vẻ chua xót thế ? Chắc bây h bài "tan bao giấc mơ" là hợp với tâm trạng chị nhất đấy !?
 
Tự dưng cảm thấy có lỗi, thật sự là như thế. Mình muốn nhiều ng` tâm sự với mình nhưng mình chẳng biết làm gì để giúp mọi ng` đỡ buồn hơn cả. Vẫn biết tác động của ng` ngoài chỉ là 1 phần thôi còn bản thân phải tự vượt qua nhưng mà...........Nhiều lần như thế này rồi đúng ko ? Có những ng` biết đưa ra những lời khuyên tốt, có những ng` biết nói những lời giúp ng` khác lấy lại đc niềm tin, ..., nhưng mà mình chỉ biết lắng nghe thôi ! Giá mà mình có thể làm đc cái gì hơn thế nhỉ !
 
sướng quá,ol gặp được nó.đúng được hôm bố mẹ đi vắng..lâu lắm rồi mới được chat với nó..có bao nhiêu là chuyên muốn kể..muốn kể chuyện đấy cho nó từ lâu rồi mà mãi ko gặp được

mình đã chờ đợi,h thì biết rồi...however,it's a foregone conclusion.minhf biết sẽ là như thế rồi mà.Nhung mà vẫn hi vọng,biết đâu được..h thì có câu trả lời rồi,thất vọng chứ..
biết làm sao được..thực sự là mình rất mong muốn điều đó..nhưng cuối cùng...so humilitating

chết mình rồi,càng ngày mình càng lấn sâu vào con đường ấy...làm thế nào bây h,is it just a transient feeling??có nên tiếp tục ko?nhất định là ko rồi,ko thể thế được..mình điên.Có lẽ nên nghe lời khuyên của D,cứ để mọi chuyện tự qua đi....mình chẳng biết được nữa..sao lúc nào mình cũng nghĩ về chuyện đó thể nhỉ... it occupies me...cứ lúc nào ngồi rỗi rãi là lại nghĩ,thỉnh thoảng ngồi học lại bị phân tâm..chết mình..
 
shitty day, fucked up life in a fucked up world X( X( X( wanna crush sb, whoever the hell that did this to me, they will pay with their lives. X( X(
 
hic hic! 1 ngày với những tâm trạng thật trái ngược nhau ! buổi sang thì vui vẻ hạnh phúc! buổi tối thì buồn bã u uất !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To CƯơng: :p tớ bit vì sao xung xướng rùi ;) ....hehe...là tớ thì tớ cũng thế :p
.........ngày hôm nay....nghĩ ra nhiều thứ hay ho....nhưng mà .....phá sản rồi :p
 
Mạng ở trường sáng nay chuối thật, chẳng post bài đc gì cả. Hôm nay mệt thế ko biết, cứ như ng` ốm í ! :(( Lạ thật, cả mùa đông lạnh thế chả bị gì, mới hôm qua mình còn thấy trời đẹp, mát mẻ như mùa hè, thế mà h lại bị viêm họng. Bt ko dùng thuốc thì ko sao, đến lúc tìm thuốc ngậm viêm họng thì lại hết hạn chứ, nhục thật. Tối nay chắc phải đi ngủ sớm thôi, hichic. Sáng đi học vẫn chưa chịu quàng khăn, ăn mặc ấm áp hơn mọi ngày đâu. Vẫn biết ở đây ko có ai nhắc nhở thì phải tự lo cho mình thôi, vậy mà.........

Lúc nãy lên mạng thấy anh online, cũng chẳng muốn available làm gì, đằng nào thì cũng chả chat đâu, chắc vậy. Nhìn thấy nick nhau sáng, cũng ko hẳn muốn nói chuyện nhưng cứ để đấy mà nhìn thì mình thấy khó chịu lắm. Thà invi còn hơn ! Hôm nay lại đến nhà bạn rồi hả anh ? Để idle thế kia, chắc là lại bận gì rồi ? Nhưng anh idle còn hơn là avail đấy !

Chán, mệt !!! Thèm đc 1 lời quan tâm hỏi han của ai quá :(( :(( :(( Hic, tự dưng muốn khóc !
 
Cảm thấy đỡ hơn rồi nhưng vẫn mệt mỏi như lúc nãy. Chả hiểu lúc đấy mình mong có ai ở bên cạnh nhỉ ? Bố mẹ, bạn bè, hay 1 ai đó ? Chẳng biết nữa, ko hoàn toàn nhớ 1 ai nhưng mà muốn "1 ng` nào đấy" quan tâm, lo lắng cho mình, muốn đc nói "Anh ơi, em mệt quá !"...........


Nhớ lại câu mình đã nói với ___, ko biết anh có nghĩ gì, có để ý gì ko ? T bảo anh tự ái cao lắm mà. Chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại nói thế nhỉ ? Thôi, đằng nào thì cũng nói rồi, đọc rồi. Thực ra bây h mình có còn quan tâm đến ___ nhiều như trc' nữa đâu !?
 
đến lượt mình ốm, đúng là đen hơn.... :( lần nào cũng thế, cứ có kì thi quan trọng là mình lại ốm :lol: hay... điểm lại xem nào... thi thử Ams , thi thật, thi học kì, thi học sinh giỏi, và năm nay cũng là thi học sinh giỏi, mình làm gì có tội à :lol:
dạo gần đây cũng vui vẻ thôi mọi chuyện đều suôn sẻ, yêu các sư huynh quá, yêu TRung Nam tứ hiệp quá :"> :p

ngồi, lâu lâu ko lên net, thấy nhớ mọi người quá, nhớ 0205 và nhớ gia đình mình, lâu lăm ko được tụ hợp trên net rồi, chán thật /:)
 
....Chúc cả nhà ngày mai thi tốt nhé:*

:drummer::guitar::drummer:0205 nhất định đánh đâu thắng đó thi đâu giải đó:drummer::guitar::drummer:

Cố lên cả nhà ui!!!!!!!:D:x
 
..lâu lâu lắm rồi mới muốn viết nhật ký, chẳng hiểu tại sao lại có sự chán nản này trong ta, chưa bao giờ mất tự tin vào bản thân nhiều như thế này..chưa bao giờ thấy rõ cái thất bại của bản thân như thế này..đọc lại những thứ ngày xưa mình nói với bạn hiền, thấy lúc đó mình tự tin một cách ngộ nghĩnh:) nhưng ước gì bây giờ được như vậy...chỉ muốn được 1/10 cái lòng tự tin lúc đó thôi, để có đủ dũng khí vượt qua một vài thử thách...

Đã có thời lúc nào cũng tự hào về bản thân:)....có lẽ còn phải vấp ngã nhiều nhiều nữa thì mới nhận ra con người thực của mình kém cỏi đến thế nào...muốn cứu vãn lòng dũng cảm và sự tự tin...tưởng chừng như ko được..

Thế mà chiều hôm nay online, đầu tiên là gặp những bài viết của em gái trong topics cũ, có thể chỉ do em rỗi rãi mà ngồi viết lại....nhưng vẫn thấy cảm động lắm...mình hứa rằng nếu mình thành công, phải, nếu thành công mình sẽ dành thời gian để refresh lại box...dù biết rằng sự thành công chỉ khoảng rất ít phần trăm mà thôi:lol:

Cảm ơn anh Dũng nữa, lâu lâu lắm rồi em mới nghe lại câu nói đấy, phải rồi, chí khí của mình đâu nhỉ, mình là Giang cơ mà:)

Gimme fuel Gimme Fire Gimme that which I desire!!!


Trong cuộc sống còn nhiều khó khăn mà...muốn đạt được cái mà mình tìm kiếm, còn phải vượt qua nhiều khó khăn to lớn hơn thế này, hèn nhát là có lỗi với bản thân, có lỗi với những người yêu quý và tin tưởng ta...cho dù có những chỗ trống không thể cứu vãn được nữa, phải có một sự thoải mái về tinh thần...phải rồi...:)


Cảm ơn anh rất nhiều, một câu nói cần thiết và đúng lúc...:) dù sao mình sẽ cố, để ít ra có thể nói rằng mình đã cố hết sức...dù biết rằng không còn kịp..:)


Phải, ta biết rõ rằng ta kém cỏi và hèn nhát hơn nhiều người, nhưng ta vẫn là Giang cơ mà...:) những gì ta đã làm được tuy ko nhiều, nhưng cũng ko phải là ko có gì...hãy dừng cái việc tự dìm mình xuống để bước tiếp, đây chỉ là bước khó khăn đầu tiên thôi...chính là để trả giá cho sự kiêu ngạo và chủ quan mù quáng của ta thôi mà...:lol::lol::lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên