Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thứ 7 nào cũng thế, học cái giờ dở dở dang dang và rồi lại lang thang một mình quanh trường , vô dụng từ 10h30 đến 12h , thật chán nản :|
và dường như chả ai để ý xem mình đi đâu vf làm gì trong lúc ấy, mọi người chỉ biết chạy cho mau về nhà, vui vẻ ăn cơm với gia đình và rồi đến trường.... :lol:
kể ra cũng buồn, chỉ cần một chút thôi, .... thì cũng đỡ buồn tủi , sẽ ko như thế này :)
nghĩ kĩ thì cũng chả có gì đặc biệt, mình lẽ ra phải quen với điều này rồi chứ nhỉ... :| buồn làm gì ...
nhưng nghĩ một kiểu hành động một kiểu
làm thế nào?
giá mà Thăng Long ở gần Ams một chút nhỉ, ít ra cũng có thể được gặp mọi ngươi thường xuyên hơn...........
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Nga ơi, tự nhiên mẹ thấy buồn quá, mẹ mà đi thì...sẽ nhớ A1, nhớ Nhị Gia Trang, nhớ PPPD, nhớ SI và...nhớ con chết mất thôi! Buồn quá, mẹ muốn mọi người luôn ở bên cạnh mẹ cơ, qua đợt này mẹ đã nhận ra rằng mọi người, và con, quan trọng với mẹ nhiều lắm, vậy mà bây giờ lại sắp đi, ông trời hay nhỉ, cứ để người ta vừa kịp nhậ ra được điều quý giá trong đời thì lại lấy nó đi luôn... Sao chưa gì mẹ đã thấy nhớ con quá....
thì mọi người lúc nào chả ở bên cạnh mẹ^____^So close no matter how far^__^ :* chir còn 5 tháng nữa thôi nhỉ...hè này rỗi rãi con sẽ đi chơi với mẹ những ngày tháng cuối cùng :* :* hic hic :-s
thực sự thì con thấy càng ngày càng cảm thấy gắn bó với lớp mình:x,nhất là với mẹ
con chẳng nhớ mẹ là mẹ con thế nào nhỉ,hình như là từ cái hồi ngay đầu năm lớp 10,hồi đấy mẹ ngồi ở trên con,cạnh ông Vũ
năm nay mẹ cũng lại ngồi trên con.nhớ lại những thứ đã xảy ra...đã gần 2 năm rồi nhỉ.Nhớ cái vụ mua nước mía hôm đấy mẹ cũng mua nước mái nhưng mà ko bị bắt,tự dưng hồi đấy con thấy ghen tức với mẹ vì mẹ ko bị bắt:))
rồi cả cái lần đi học muộn trèo tường...cái lần đi mua áo cho Porpy ..mẹ có nhớ những thứ mẹ con mình nói với nhau hôm học cô KA về ko nhỉ...
hic,thôi ko nói nữa...
dù con cũng còn TẬN 5 tháng nữa cơ mà :* :x
 
cuộc sống của mình giống như cái bập bênh,lúc lên lúc xuống.
cũng ngày này tuần trước mình đang đau khổ tuyệt vọng thì hôm nay mình cảm thấy lạc quan tin tưởng mọi thứ hơn:)
cứ nghĩ là tất cả đã chấm dứt...nhưng ko đâu^___^ vẫn còn có hi vọng mà
mọi thứ có vẻ tốt lên đấy nhỉ...
đó là bây h,còn ngày mai sẽ thế nào nhỉ...thôi,cứ biết hôm nay đã;)
2 ngày nghỉ cứ thế trôi qua...mọi thứ cũng bình thường...chẳng hiểu sao bây h ko có cảm giác muốn đi chơi..tại tuần vừa rồi mình phởn quá đấy:p.Ngày nào cũng đàn đúm:p
chiều thứ 7..làm gì đây nhỉ..thôi mình sẽ ở nhà,ăn,lên net,học,ngủ^____^
hôm trước nó gọi điện,bảo lâu rồi mình ko gặp nó..rồi hỏi mình có rỗi ko..mình bảo mình bận
thực ra..cũng ko muốn gặp lắm....
cuộc sống phẳng lặng và đơn giản..đối với mình h chỉ có 2 nguồn vui,lớp cũ và lớp mới..
thế cũng là đủ nhỉ:)
chẳng biết rồi sau này..có còn đựợc như thế ko
cố mà enjoy những ngày tháng này^____^
 
Hôm nay chán nhỉ, lang thang mấy 4 khác mà chả thấy hứng thú gì cả. Thèm đc lên Ex viết nhật kí quá. Mấy hôm nay tự dưng lại confused chuyện đấy, chẳng hiểu đc nữa. Nếu mình mà mất 1 ng` bạn như ... thì lần này là lỗi của mình rồi.
 
hic hic!
bạn bè là 1 lũ đểu cán !
lúc nhờ mình , mình luôn giúp đỡ! thế mà nhờ 1 việc cỏn con thế mà ko giúp!
gió mùa đông bắc mưa phùn! mình lại vừa ốm dậy! thế mà chảng đứa nào chịu đèo mình về! bắt 1 thằng sốt 38,5 độ đi bộ 2km dưới trời mưa! vừa đi vừa cay!
 
:) thứ 7 nào cũng thế, lúc cần tâm sự thì máy lại đơ đột xuất, hay thực sự bố thấy ko muốn nói chuyện với con :((

thật buồn, chờ đợi... mình đang đợi ai nhỉ, đợi cái gì nhỉ? để làm gì nhỉ... mà sao vẫn cứ chờ đợi
đọc nhiều truyện, triết lí rât nhiều , và rôt cuộc thì ko thực hiện được cái gì
ngày kia, chắc sẽ vui vẻ thôi, dạo gần đây hôm nào cũng thế mà, vẫn vu inhư thừong
chúc cho anh Cương mau khỏi bệnh :) hồi này thấy mệt mỏi kêu than nhiều quá, thương thật :D
chúc cho mọi người ko phải chia tay nhau, dù thế nào đi nữa...:)
 
Anh ah...hôm nay phải cảm ơn anh nhiều lắm....ko nói chuyện với anh chắc em lại dầm mưa về nhà rồi lại khóc như 1 con chuột thôi.....:p cứ mỗi khi đụng chuyện là lại nghĩ đến dầm mưa....nhưng mà hôm nay có nguời dầm mưa cùng thì vui lắm.....cũng chẳng buồn,chẳng chán nữa làm gì anh nhỉ.......:) túm đi túm lại thì đã túm được đúng chỗ rồi ;) vẫn đề là fai vượt wa thôi.....em ko tin là em tệ......em chỉ nghĩ ....em cũng ko bit mình đang nghĩ gì thôi :)).....lại phởn rồi.....nhưng vẫn thất vọng vào bản thân,.....thôi....what must be must be....cứ kệ nó.....Kike is so bad....but also is the best :p;)
 
Thật tiếc, hôm offline vì lý do đột ngột nên không thể có mặt...
Gia đình hiếm khi có dịp gặp gỡ đông đủ, thường là do mọi người bận, kì lạ là lần này khi mọi người đủ cả thì lại chính mình không có mặt... khốn nạn :|

Dạo này bạn bè hay hỏi sao nhìn có vẻ vui thế :) Đúng, nhiều việc, vui...
 
Nhận thấy mình đã bỏ lỡ và để tuột mất nhiều thứ. Đã đến lúc cần thay đổi, cần refressh rồi đấy nhỉ !?

Nothing is truly mine !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng nay chán, đang chuẩn bị out thì Sk online, thế là ở lại chat với nó cũng vui. Mình với nó ko nói chuyện về ... thì chẳng bít buôn cái gì nữa. Nhưng nói chung là ko nên lấy ... làm đề tài mãi như thế, chắc ... cũng chẳng thích vậy đâu.


Chat với ___, ___ toàn làm mình cuống thôi. Biết thế ko trả lời nữa hoặc trả lời 1 câu khôn ngoan hơn nhưng chắc ___ cũng chả để ý đâu. Có thể hôm nay chỉ là 1 ngày hứng lên..........


Lúc nãy ngồi đọc lại 1 số tin nhắn thấy buồn cười lắm. Nghĩ lại lần đầu tiên nói chuyện với ... cũng thế, sao lúc đấy cứ vô tư thoải mái kiểu gì í nhỉ ! Bây h mong trở lại như thế mà ko đc. Thực ra cũng có khá nhiều kỉ niệm đúng ko ? Ko biết ... còn nhớ ko nhỉ ? Cái gì đến nhanh thì kết thúc cũng nhanh........nhưng mà nếu mình biết làm những gì nên làm thì........... Dù sao có 1 ng` bạn như ... có lẽ cũng là 1 may mắn ! Và mình nên biết quý điều đấy !

Sao mình ko nhớ rõ đc nhỉ ? Chỉ nhớ mang máng thôi, ngày tháng năm cứ loạn hết cả lên. Nhưng 23/10 thì ko quên đc. 23/10 ~ 23/11 ~ 23/12 ~ 23/1 nhưng đến 23/2 thì ko đc ổn lắm nữa rồi. 23/3 là đúng 5 tháng, đấy cũng là SN của T --> ko thích lắm.
 
Viết nhật kí ở đây, ko hiểu sao ko muốn viết nhiều và viết thật như ở EX, chắc tại 4 là chỗ quen thuộc với mình rồi. Nhưng mà ko sao, đã viết thì viết cho tử tế vậy, cũng chẳng có ai để ý xem bài mình ntn đâu mà mình cũng ko hoàn toàn mong ... đọc đc.


Dạo này thỉnh thoảng hay mơ những giấc mơ kì lạ. Ng` ta bảo nghĩ đến cái gì nhiều, nghĩ đến ai nhiều thì đêm về sẽ mơ thấy chuyện/ng` đấy nhưng hình như cũng chẳng đúng lắm. Rõ ràng mình có nghĩ gì những chuyện như thế đâu mà mơ thấy nhiều cảnh........Nếu nó mà thật thì choáng........Nhưng những ng` xuất hiện trong mơ thì toàn những ng` mình quan tâm, để ý và quý mến cả.

Mong cho giấc mơ hôm qua thành sự thật. Mình mơ thấy ... gọi cho mình bảo là lâu ko nói chuyện rồi, bao nhiêu ngày mà em chẳng thèm gọi cho anh gì cả. Rồi lại nói chuyện vui vẻ như đã từng như thế. Nhưng mà........chả biết nữa. Có lẽ mai mình sẽ..........

Mình mới có thói quen mới gì thế nhỉ ? Nửa muốn, nửa ko muốn viết. Hồi trc' thì cứ có chuyện gì, cứ hơi suy nghĩ cái gì là lên 4 viết nhiều, rất nhiều. Bây h khác rồi.
 
Hóa ra mình tham gia HAO từ 23/9 à ? Kể ra cũng có duyên với số 23 đấy nhỉ ? Có 1 vài kỉ niệm gắn với con số này mà từ hồi sang đây mới biết. Chả hiểu nó có phải favourite number của mình ko ?
 
Hôm nay xuống bà ngoại ăn giỗ !! Tụ tập cùng bọn trẻ con oánh bài !! bon nó bây giờ tuổi trẻ tài cao quá!! Đánh 10 ván thì thua mất 8 , mà còn bị hạ gục nhanh tiêu diệt gọn bởi thần bài lớp 3 nữa chứ nhục quá , nhục quá!!!
Buồn đời lên mạng một chút cho đỡ tủi ! Nhớ " Ai đó " quá ! MÀ không được gặp ---> buồn kinh dị!!!! Giá mà "ai đó " độc được bài post này nhỉ chắc xúc động lắm!!!
 
14/3...White day...Valentine trắng?Hình như là thế...Chủ nhật,trời mang một màu sắc rất kì lạ...Không ra ảm đạm cũng chẳng thành lạnh lẽo.Khó hiểu thật...chỉ biết là không thích.Cuộc sống mà ngày nào cũng như ngày hôm nay thì tệ thật.Nhận được 1 món quà từ 1 người xa lạ...món quà cho "someone special in my life"-thấy không vui vì chính điều đó...lạ lùng thật...Từ ngày bé xíu đã mong muốn sẽ luôn có thể là một người đặc biệt với một ai đó nhưng giờ thì nhận ra nó cũng chỉ là ước muốn viển vông...Mọi thứ dễ dàng đến đều dễ dàng qua,chẳng còn ai ở lại cả...
Ơ kìa,viết gì thế này...hôm nay là Valentine trắng-ngày để "đáp lễ" cơ mà,đòi hỏi gì thế?Chẹp...lâu quá rồi không viết thành ra lại linh tinh rồi đấy...có ai hiểu không nhỉ???
Tháng 3...thời tiết góp đủ cả 4 mùa...hay thật...
 
Càng ngày càng thấy 2 ng` này có thêm nhiều điểm giống nhau. Đúng là anh em có khác. Lúc thì mình thấy "gần" cả 2 nhưng bây h lại thấy đang "xa dần". :((

Dạo này bị nhiễm mấy bài :"hình bóng đợi chờ", "tan bao giấc mơ" với cả "Because I'm a girl". Hay nghe đi nghe lại, cũng chả hiểu nó có đúng tâm trạng ko nữa ? Chắc là ko !?

Hôm qua đang đi mua top up thì tự dưng bị Trang kéo đi cùng, bít thế ko đi cùng chị í nữa. Bi h ngại ra ngoài đường thật !
 
Tối nay ngồi đọc 1 số bài, cảm thấy mình cũng có cái gì đấy liên quan đến vài kỉ niệm nho nhỏ của 1 ai đó........ko hiểu sao dạo này cảm nhận dường như mình "gần" với ng` ta hơn.........chỉ là cảm giác thôi..........có thể đúng.........có thể sai........nhưng mà.........
 
Hôm nay trời vẫn mưa.....đến lúc này vẫn mưa....cho dù cái giây phút đó đã wa rồi......:p h này 2 năm trước làm gì có mưa.....nắng chang chang chẳng hết.....nhưng hôm đó là 1 ngày đẹp trời cho cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .......nhớ ngày hôm đấy wa......lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mình được bỏ bom 1 ngưòi mình ko nỡ bỏ bom chút nào,.....:D cá độ 1 trận bóng đá....ko nhầm thì là 1 trận của MAN :p..để rồi đổi lại 1 món wa....1 câu chuyện hay ho theo mình suốt 2 năm wa....:D cũng đáng lắm....ko hiểu là mình wa trẻ con khi tin vào 1 điều ko hề có....hay mình wa ngốc nghếch khi giữ chuyện này wa lâu.......nhưng dù nó có là gì thì first moment can't forget............|-) h thì mình ổn rồi.......nhưng cho dù có được chọn lại lần nữa thì kết wa cũng vẫn thế mà thôi....bởi vì nếu ko thế thì ko bao h có kike........và cho dù thế nào ,tức là cho dù có thế này hay thế nào thì vẫn luôn có nguời là số 1 :p..............chắc cái ngày này cũng chẳng còn ai nhớ.....cái món wa đấy cũng chẳng còn ai nhớ.......(ngoại trừ 2 đứa dở hơi tội nghiệp đáng thương bị mình bắt phải điên theo mình :p)............nhưng ko sao.....những gì cần làm....và muốn làm.....mình đã làm và cũng ko ảnh huởng tới ai.........cho dù ai nói gì thì nói.......nhưng ...nếu ko nhu thế này thì....cũng ko phải là kike.......sẽ nhớ.....nhó mãi....nhớ mãi......ko bao h wen được........cho dù có gì đi nữa,.........nhớ cái buổi sáng hôm đó.....nhớ cái lúc mình quyết định bỏ bom cho dù đã thấy ngừoi ta giữ lời hứa.....nhớ cái phong bao màu đỏ.....nhớ 2 tờ 5000:p....nhớ...cái lúc vừa khóc vừa cuời vì chẳng bít làm gì,....ngốc thật,sao mình lại khóc cơ chứ nhể B-) ......:p cái cảm giác đó chưa bao h có lại... và có lẽ cũng ko bao h có lại 1 cái như thế,......nhưng cuối cùng thì mình ổn rồi,ổn thật sự,:D....vấn đề bi h ko phải là thời gian hay cái gì cả.....vấn đề bi h là 1 vấn đề khác rồi.....:p nhưng There is always something special in heart :p |-) ...
Sẽ ko bao h đọc đuợc...mà cho dù có đọc đuợc cũng chẳng sao....mình muốn nói điều này lâu lắm rùi :p :D ..... 'cause I'm your friend,always! - Both of us know that ;)
Sleep,kike |-)
 
Biết là nó fichu mà X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(, chẳng còn hi vọng gì nữa.... sao cái gì cũng phải sup đổ là sao :((..................... Thất vọng vì mày lắm X(X(X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng nay ngủ dậy thấy hơi phòng hơi trống vắng. Bt quen có con TBN làm cái gì cũng ầm ầm khiến mình tỉnh giấc rùi, hôm nay ko có nó, mọi thứ yên tĩnh hơn hẳn. Cho nên lại đi học muộn hơn mọi ngày, may mà bà biz nghỉ chứ ko thì mình lại ngân cái điệp khúc "Sorry I'm late" và lí do bao h cũng là vì traffic. :D.......... Lúc tỉnh dậy ko hiểu sao tự dưng nhớ đến 1 ng`, muốn nghe giọng, muốn nói chuyện với ng` ta thế. Thực ra mình chưa hoàn toàn tâm sự chuyện gì với ... nhỉ ! Chỉ có ... là hay kể nhiều chuyện cho mình nghe thôi. Những lúc như thế cảm thấy vui vì có ng` tin tưởng chia sẻ với mình.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên