Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tức thật ! Viết xong rồi lại mất, như dở hơi í. Cái đoạn cần giữ lại thì ko copy, lại đi cóp cái đoạn vớ vẩn. Hic, bị mấy lần như thế này rồi :(( Thôi, chả viết nữa, chán thật !
 
Tối nay lại chả học hành gì rồi, chat với chị Pan thôi. Tí nữa trc' khi đi ngủ nếu đc thì xem qua bài biz chút vậy. Dù sao sáng mai cũng free gần như cả sáng, ngồi học ở thư viện cũng đc :)
 
Lúc đầu chat thì buồn cười lắm, hôm nay chị thích nói đùa thật nhưng mà càng nói chị lại càng làm em trở về trạng thái bt, tức là hay nghĩ như mọi khi rồi.



Đầu tiên là nói về ai nhỉ ? Chị bảo anh ý là ng` đc đấy, có thể che chở cho ng` khác, rất thích hợp cho em, có thể giúp em nhiều điều, là chỗ dựa cho 1 cô bé như em rất tốt, nói chung em có thể yên tâm khi ở cạnh anh ý. Rồi chị em mình trêu nhau loạn lên. Chị có biết lúc đấy em buồn cười ntn ko ? Trời ạ, trong đầu em còn chưa bao h nghĩ gì về anh ý như 1 ng` bạn hết sức bt nữa là ... Chị nói chuyện đời ai biết trc' đc, em cũng đùa lại là có khi sau này em lại kể với chị là ko ngờ những lời nói của chị em mình hôm nay thành sự thật nhỉ ? :)) Hi`hi`, ko hiểu đồng chí của chị mà nghe đc những lời này thì choáng thế nào nữa ? Kể ra em cũng gặp TQN mấy lần rồi đấy nhưng chẳng bao h nói chuyện cả, câu chào đơn giản cũng ko luôn. Ko bít anh ý còn nhớ em ko ? Rồi cả chuyện hồi trc' anh ý add nick em nữa. Kể cũng vinh dự nhỉ, đc TQN add nick cơ đấy :> (mà đến h vẫn ko hiểu vì sao, có khi add nhầm cũng nên :p) nhưng mà mới chat có 1 lần từ cái đời thưở xa xưa rùi. Thực ra chưa bao h em quan tâm 1 tí gì về TQN cả nhưng thỉnh thoảng nghe mọi ng` bảo anh ý khá đặc biệt, lại thêm chị nói thế này nữa thì ... Hôi trc' có ng` bảo với em là đọc bài của em trong topic "Viết cho riêng mình.......", chị í cứ tưởng em viết về TQN chứ. Chả lẽ anh ý có cái gì giống với ng` em viết à ? Em ko nghĩ thế đâu, chắc ng` đấy nhầm rồi, nhưng biết đâu đc nhỉ ? Nói chung nếu anh ý đúng như lời chị kể thì em cũng chỉ mong có thêm 1 ng` bạn tốt như thế thôi chị ạ.



Rồi tiếp đến chuyện Q và mũi hếch. Em biết NDQ có 2 nick trên 4 rồi nhưng ko ngờ "him" lại chính là trẻ con của mũi hếch nữa. Cũng hơi ngạc nhiên chút ! Chị có nhiều bạn tốt trên mạng nhỉ ? Chính ra có những ng` quen qua net mà lại thấy thân hơn, thấy tin tưởng hơn bạn gặp ngoài đời thật đấy. Hôm qua đọc đc 1 câu : Cái gì bắt đầu = Internet thì cũng kết thúc = Internet. Nhưng cũng tùy vào mình và ng` ta cả thôi. Nhiều khi đối mặt nhau mà thấy xa cách nhưng như chị với em hoặc với vài ng` khác nữa, đã gặp bao h đâu mà thấy vẫn gần gũi đấy chứ.



Chị bảo nhiều lúc tự hỏi sao lại ko yêu đồng chí của chị nhỉ ? Tiếc đứt ruột ;;) Có khi thân quá rồi thì ko yêu đc chứ sao ? Nói thế chứ yêu hay ko yêu thì làm sao mà lí giải đc. Bạn em bảo 10 ng` chơi với CT thì phải đến 9 ng` thích anh ý, thế mà chị ý lại ko thấy thích mới lạ......... Chị bảo với em đấy ko phải là thích mà là thần tượng, nể phục. Thế thôi, chứ ko phải là tình yêu. Hic, chỉ có "quý" với "thích" mà em đã nhầm đc rồi, bây h chị lại nói thêm cả "thần tượng" với "nể phục" nữa thì em biết đường nào mà lần ? Nhưng thôi, đằng nào chị cũng bảo lớn lên tí nữa rồi em lần ra và em cũng nghĩ có khi càng biết càng loạn, cứ để mình tự hiểu ra thì mới ngấm sâu đc còn gì.
 
Hôm nay đã nghĩ chả có gì để viết, thế mà cuối cùng hóa ra lại post bài dài thế kia có đấy.

Khi nào quan tâm đến 1 ng` nào đấy thì muốn biết nhiều về ng` ta. Mình đúng là như thế đấy nhưng mà ngại hỏi thật. Biết nhiều cũng ko nên và hỏi nhiều thì có lẽ càng ko đấy nhỉ ? Chả hiểu có phải bây h mình đang nhận vơ, đang "tưởng" 1 điều gì đấy ko ? Dù sao ko "tưởng" quá để đến nỗi phải thất vọng là đc...........Vẫn biết có nhiều ng` care đến mình nhưng cái cảm giác anh quan tâm có cái gì đấy vui hơn đúng ko ?

Nhiều lúc muốn đc anh chia sẻ buồn vui với em lắm ... thỉnh thoảng lại thấy buồn vì những lúc anh mệt, chán, cô đơn hay vui vẻ v.v... ít khi em biết đến ?........... Hiểu và nghĩ về những gì em viết ko hả anh ?! Mà chắc gì anh đã đọc đc những dòng này nhỉ ?
 
Lâi lắm rồi chẳng viết nhật ký nhỉ, mà có gì đáng để viết đâu. Tóm lại cuộc đời đã gắn với Rock thì chỉ có 3 thứ: Nhạc, rượu chè và gái. Hic hic, 2 cái sau mình vẫn chưa có, kém quá kém quá.
 
mai thi rồi, dù biết khả năng của mình có hạn, mình ko học từ đầu, nhưng nhiều người , quá nhiều người chúc cho mình, và cả tự trọng bản thân, dù thế nào cugnx phải cố hết sức mình , dù khả năng thế nào đi nữa, phải làm bằng tất cả những khả năng và kiến thức của mình, và hi vọng,.... chỉ thế thôi, nếu như có một điều kì diệu trong cuộc sống, thì nó sẽ là điều này đây .... hi vọng, tự tin và cố gắng hết sức :)

dù thế nào, tự tin cũng là một cái gì đó rất quan trọng , tốt đẹp, và nó giúp cho mình trong mọi việc, cố lên, ko nghĩ nhiều nữa, đi học thôi, cố lên, vì mình là Nga mà, vì mình là em gái của chị gái và của các anh trai mà, vì mình là thành viên chính của 1tym, và TNTH, và v.v... vì tất cả những cái đo, cố lên :>
 
I'm just the pieces of the man I used to be
Too many bitter tears are raining down on me
I'm far away from home
And I've been facing this alone
For much too long
I feel like no-one ever told the truth to me
About growing up and what a struggle it would be
In my tangled state of mind
I've been looking back to find
Where I went wrong

Too much love will kill you
If you can't make up your mind
Torn between the lover
And the love you leave behind
You're headed for disaster
'cos you never read the signs
Too much love will kill you
Every time

I'm just the shadow of the man I used to be
And it seems like there's no way out of this for me
I used to bring you sunshine
Now all I ever do is bring you down
How would it be if you were standing in my shoes
Can't you see that it's impossible to choose
No there's no making sense of it
Every way I go I'm bound to lose

Too much love will kill you
Just as sure as none at all
It'll drain the power that's in you
Make you plead and scream and crawl
And the pain will make you crazy
You're the victim of your crime
Too much love will kill you
Every time

Too much love will kill you
It'll make your life a lie
Yes, too much love will kill you
And you won't understand why
You'd give your life, you'd sell your soul
But here it comes again
Too much love will kill you
In the end...
In the end


To someone: You must pay for it, you know...
 
mai thi rồi....trong khi mọi nguời không khí hừng hực quyết tâm thì tối hôm thứ tư ,..lần đầu tiên giở đề cương....đọc chăm chú cuối cung rút ra 1 câu:" làm sao mà học hết được"....và tối hôm đó sau khi làm văn thì online 3 tiếng.......
Đến hôm thứ năm....đến lớp với 1 tâm trạng "ko có gì 1 cách ko bình thường".....thấy lớp nghỉ nhiều wa....ai bti bọn nó ở nhà làm gì....mệt chưa.....ôn thi đấy.....trong khi đó thì mình ngồi..."làm thơ" mới sợ chứ :>......đến tối....mất 15 phút tư duy và tư duy chưa rút ra kết luận....thế là lại lôi đề cuơng ra...và ....câu trả lời vẫn như ngày hôm wa.....
có lẽ mẹ nói đúng...một đứa ko có tính phấn đấu...ko có quyết tâm đấu tranh...ko có ý chí tiến bộ....ko bit cố gắng cho bằng với mọi nguời như mình thì sẽ ko làm được gì cả....còn với mình.....1 đứa hơi ngu ngốc và cực kỳ rắc rối (nếu ko muốn nói là wa:p)....1 đứa ko bao h bit wan tâm wa nhiều tới bất cứ 1 cái gi.....gần như vô tâm với tất cả....và chỉ bit sống vì những gì mình muốn ....1 đứa chẳng bon chen đối với ai cả......chính là kike..và mình hài lòng với những thứ đó ...B-)
Xin lỗi tất cả những nguời đã trông chờ mình đi thi vào ngày mai.....xin lỗi những đứa đac tất tưởi đi photo đề cương cho cả bọn (trong đó có mình :p)......nhưng mà....những gì ko muốn và ko có hứng thú thì ko bao h làm được cả.....VÔ TRÁCH NHIỆM!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
....1 đứa ko bao h bit wan tâm wa nhiều tới bất cứ 1 cái gi.....gần như vô tâm với tất cả....và chỉ bit sống vì những gì mình muốn ....1 đứa chẳng bon chen đối với ai cả......


..Thèm được như người quá người ơi, sống được như vậy khó lắm lắm..:( ước gì mình cũng được như thế:cry::cry:ờ, mình cũng chằng có ý chí phấn đấu, lại còn ngu ngốc và cầu toàn nữa, thế nên bây giờ phải trả giá, trả giá cho tất cả....


...mình thì chẳng hy vọng gì rồi..nhưng còn những người đã đặt niềm tin vào mình?

năm ngoái không khí đâu có ảm đạm thế này nhỉ:)

thôi cố lên nào

Gimme fuel Gimme fire Gimme that which I desire!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự dưng lại thấy muốn viết 1 cái gì quá.


Hôm nay đọc đc 1 topic rất hay trong box "Tâm sự vui buồn". Giá mà mình cũng viết đc hay và xúc động như thế nhỉ ! Nhưng mà thật sự thì có cảm xúc, có tình cảm từ đáy lòng ng` ta mới viết ra đc như thế. Cái chủ đề đấy có từ gần 1 năm trc' rồi, thế mà bây h mình mới biết. Cũng phải thôi, hồi đấy có bao h lên HAO đâu. Nghĩ lại năm lớp 10 thấy mình sống mờ nhạt thật. Cấp 2 còn đỡ, tham gia nhiều hoạt động này nọ chứ lên cấp 3 thì ... Thế nên nhiều lúc cảm thấy tiếc lắm !

Đối với mình và chắc là với rất nhiều ng` nữa, thời học trò sao mà đẹp thế, sao mà nhiều kỉ niệm thế ! Dù rằng có thể "ta" đã lãng phí nhiều những năm tháng ấy nhưng mỗi lần nhớ về Ams, nhớ về TV, nhớ đến bạn bè, trường lớp, thầy cô ... lại thấy xúc động, lại thấy ko gì quý = những kỉ niệm vui buồn "ta" đã có, đã trải qua trong những năm cắp sách đến trường.


Ngày mai mọi ng` đi thi học sinh giỏi đúng ko ? Thế mà chả ai bảo gì cho mình biết cả. Đứa nào đc nghỉ ờ nhà thì chơi vui vẻ nhé. Còn những ai đi thi, chúc tất cả thi tốt !
 
thi rồi, chả nhắc lại nữa... nói về những cái khác....
trong tâm trạng như thế mà đi ăn với chúng nó vẫn vui vẻ để mọi người ko bị buồn ảnh hưởng, nhưng lại công cốc ,có ai thèm để ý tâm trạng một con bé nhục nhã kém cỏi như mình... mọi người cứ cười cứ đùa hồn nhiên đến đáng ghết và để rồi bỏ mình lại một mình trong quán, ko chào từ biệt, và cũng để mình gánh hết mọi thứ, đi bộ ra truờng, ko biết làm gì hơn, nhìn vẻ mặt vừa thất vọng vủa buồn vừa khinh mình của mẹ mà chỉ muốn khóc rống lên cho trôi hết những cái gì ngu muôi trong đầu, nhwung ko làm được
mai đi công viên nước, sẽ vui, nhưng vì thiếu một người,.... kiêu thật, đã rủ như thế rồi.... bạn với bè, biết thế mình ko nói rằng có những ai đi... thì sẽ có nó đil.... mình lại ngu rồi
hix, sao anh trai , bố và mọi người ko online nhỉ ... /:) chán thật
 
............ko bao h hối hận về những gì mình làm....cái gì ko thích thì ko làm.....hôm nay thoải mái lắm....cho đến tối.....kệ thôi.....mai thi đấu rồi.....đi ngủ....tự dưng buồn....mình vớ vẩn thật...kệ chứ.....
 
Khó hiểu, chẳng hiểu gì cả... Người thân... sao khó hiểu thế... không... tại mình ngu ngốc, không đủ khả năng để hiểu... không có đủ sự tin cậy trong những việc này... không có khả năng giúp mọi việc khá hơn... chỉ là kẻ biết lắng nghe... không đủ...

Dù gì thì khả năng của mình, mình tự biết, kết quả không có gì lạ, chẳng nuối tiếc...
 
Hôm nay gió to thật ! Chưa bao h mình thấy 1 ngày nào gió hơn thế ! 8-} Cây cối nghiêng ngả, đi trên đường cảm tưởng như sắp bay đc í. Mà có khi nếu mình nhẹ hơn thì bị thổi đi thật :)) Đến chiều thì mưa lất phất, gió vẫn mạnh nhưng mà lại có thêm nắng nữa !?! Thật ko hiểu hôm nay là cái ngày gì ? :D


Lúc nãy chat với cái Hằng, ặc ặc, sao mình cứ nghĩ viết ở đây thì ko ai đọc nhỉ ? Nó mà ko nói thì chắc là ... Nhưng mà thực ra thì cũng chẳng có gì lắm, hi`hi` :)


Chị Pan bảo TQN nói 4 sắp đc sửa xong rồi, Sk thì kêu NDQ bảo có khi 4 chết hẳn rồi í :eek: Chả bít đường nào mà lần. Bây h mọi ng` phân tán lung tung cả. HAO, rồi d3net, teenagers với cả vipsclub v.v... nữa. Kể cũng khổ thân anh Long, 4 bị hack ko biết bao nhiêu lần rồi mà.
 
giọt nước làm tràn ly ...
lại ngồi khóc mới sợ chứ ...
ai bảo h này còn thức làm gì cơ ?
nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống ...
h này còn gọi đc. cho ai đây ?
tự nhiên thấy nhớ ... mah` thậm chí còn chẳng biết là nhớ cái gì nữa ...
mình có điên ko ???
thực sự bây h 24h cho 1 ngày là quá ít, tại sao lại cứ phải hành hạ bản thân như thế này ?
uhm wa rồi thì sao phải níu kéo nữa ...
chỉ còn là cát bụi ...
hồi trước thì change nh` thứ để no longer là 1 đứa trẻ con nữa
bây h thì lại muốn làm trẻ con lắm mah` có đc. đâu ...
anh vẫn bảo nếu cần chỗ dựa hay cần ng` tâm sự thì phone cho anh ... lời nói ấy tin đc. bn % hả anh ?
thực sự đã từ lâu, rất lâu, lâu lắm rồi chẳng còn tin vào bất kì 1 th` con trai nào ...
chơi thì cứ chơi, yêu thì cứ yêu đấy nhưng mah` ...
 
Chán nhỉ, gần 1h đêm rồi. Chả thấy buồn ngủ gì cả, chắc tại sáng nay dậy muộn. Đúng là cả tuần có mỗi thứ 7, CN là get up late đc thôi. Hôm nay ko thấy ... ol, biết đâu lại cũng invi như mình nhưng chắc anh ngủ rồi, cũng gần 2h chỗ anh rùi mà...........Nhìn bao nhiêu nick sáng mà cũng ko hẳn là muốn chat với ai cả. Bây h ở Mĩ, ở Ca mới có khoảng 6h chiều, ở Úc hay NZ là tầm buổi trưa còn ở VN 8h sáng rồi. Cái lúc mọi ng` dậy thì mình lại chuẩn bị đi ngủ. Tối nay con TBN về muộn nhỉ ? Cũng phải thôi, thứ 3 này nó come back to Spain roai`, phải tranh thủ đi chơi nốt mấy ngày chứ. Có lẽ nó đi rồi, mình sẽ thấy hơi nhớ 1 chút. Bt có nó liến thoắng nói nhiều vui phết, bây h toàn ng` quiet ở lại thế này cũng hơi chán. Mình vốn đâu phải đứa nói ít nhỉ ? Nhưng tối mình còn phải học chứ, đâu phải hôm nào cũng xuống xem tivi buôn chuyện với mấy ông bà kia như nó đc.


Lúc tối đang lên net chơi linh tinh tự dưng anh gọi, cũng hơi bất ngờ. Đúng là thỉnh thoảng có những cái ngạc nhiên nho nhỏ. Nói chuyện mấy phút thôi, cũng chả có gì nhưng thế cũng đc rồi. Chỉ từ cái cú ĐT đấy mà mình hơi thay đổi suy nghĩ rồi đấy ... và nhận ra ko hẳn những cái đã xảy ra là ko hay, có khi như thế lại hơn đúng ko !?


Thứ 3 này có confe overseas, lúc đấy là 4h sáng chỗ mình, sao mà join đc chứ ? Chả nhẽ đến nhà cái H ngủ để sáng dậy sớm chat à ? Nhưng đêm thứ 2 là ngày cuối cùng con TBN kia ở đây mà. Chả hiểu nó đi thì bao h mới gặp lại ? Thôi, đằng nào nó cũng phải dậy sớm bắt train lúc 7h, có gì 4h sáng nếu ol đc thì mình cố gắng vậy, cho vui mà. Bây h 4 bị hack rồi, mỗi ng` lại tham gia diễn đàn khác. Kể cũng hơi buồn nhỉ ! Cứ như 1 big family bị chia 5 xẻ 7 í. Từ trc' đến h mình vẫn nghĩ 4 càng ngày càng chán, chả có vị gì nhưng xét cho cùng thì mình cũng thân quen với nó rồi, mình quen biết nhiều bạn thế này cũng là từ 4 cả mà. Lúc còn ở VN chắc ít lên nên khi 4 down chả thấy cảm giác gì. Sang đây hay ol quá, đền lúc nó bị hack mới thấy ...


1h20 rồi, đi ngủ vậy. Mai chả hiểu ngủ đến mấy h mới dậy ? Hic, mai cố mà ngồi đọc hết mấy bài biz rồi học maths nữa chứ...........Thấy mình viết nhật kí bây h khác hồi xưa nhỉ ? Chắc cũng bị ảnh hưởng phần nào từ anh, từ chị pan đấy. S bảo ảnh hưởng cách viết thì khó lắm. Chị ý lại thấy mình suy nghĩ, cảm nhận cuộc sống giống ... cơ, thế mới lạ chứ. Nếu thế thật thì em đã ko là em bây h mà đã khác rât nhiều rồi chị ạ !
 
Chán quá, nghỉ ở nhà có 2 ngày, chẳng gặp bạn bè, vô vị... :)|
Mai đi học rồi...
 
Tự dưng nghĩ đến ngày về..........sao ko thấy vui nhỉ ? Về năm nay, chơi 3 tháng hè rồi lại quay lại đây, chả biết đến hè hay Noel năm sau mới về VN nữa ? Thực ra mình cũng ko hoàn toàn nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè đâu nhưng mà 1 năm mới gặp 1 lần cũng thấy thế nào í ! Năm sau lớp 12 rồi. Bạn bè sẽ lại phân tán thôi. Sẽ có những đứa đi du học, có những đứa vẫn ở VN. Dù sao cũng là xa nhau !


Giữa tháng 6 mình về rồi. Sẽ có ng` về sau hoặc là ko về ? Gần thì vốn dĩ từ trc' đến h ko phải là gần nhưng mà lúc đấy chắc mình sẽ thấy nhớ ai đấy. Half way around the world mà.


Vẫn mong ng` dù xa cách lòng !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên