Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
em gái vui lên chứ. Bất cứ lúc nào cần , I'm always be there... yr not alone. Be happy my love sister:)
 
chậc...vô vị...chẳng có gì làm....:D...tình hình này lại phải ngồi nghĩ ra trò gì đấy rồi.....hôm wa thì hứng thế mà hôm nay thì....tại con bò hay tại mình nhỉ. ....tại ai cugn đựợc...chỉ bit đang chán thôi.....giá mà có thể xuống nhà .... B-)
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
|-) |-) |-) |-) |-) |-) |-) |-) |-) |-) |-)
................................................................
................................................................
................................................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tức vật, viết đc bao nhiêu rồi lại mất, như shit í. Sao mình lại cứ hay bị như thế nhỉ ? Bực mình thật ! :angry:



Chiều nay đến nhà cái H chơi cũng vui, chat với bao nhiêu ng`, lại còn xem phim chưởng nữa chứ. Lâu lắm mình chưa xem cái thể loại film đấy. Mà nói chung là sang đây ít xem TV hẳn, chả bù cho hồi ở nhà. Chả lẽ đến hè về lại suốt ngày thuê truyện, thuê đĩa về xem à ? Nhắc đến hè mới nhớ, tối qua mơ 1 giấc mơ thật củ chuối, trái ngược hẳn với những cái nên và sẽ xảy ra.


Học hết tuần sau đc nghỉ rồi, nhiều ng` rủ xuống Cam chơi mà ko hiểu có đi ko ? Sao trường mình có mỗi 2 đứa đi thế nhỉ ? Chán, chúng nó mà đi đông đông có phải hơn ko ? Bây h mình lại mong cái SVUK tổ chức ở Nott chứ ko phải ở Cam, đỡ phải đi đâu xa, mệt. Với lại cũng có ngại gì như hồi trc' nữa đâu. Mình cũng quen với việc ko có ĐT của ... rồi đấy, chả có gì đúng ko ?


Lâu lắm mới có chuyện làm mình bất ngờ như hôm nay. Sáng chat với thằng TA. Phải đến hơn 1 năm rồi chưa chat với nó í nhỉ mà cứ tưởng nó ko dùng cái nick đấy nữa chứ. Hóa ra 2 đứa cùng invi lúc đấy, mình mà ko gửi cái offline thì nó cũng chả bít mình ol đâu............Chiều ko ngờ nó gọi cho mình thật, choáng ! "Tớ đã bảo tớ gọi cho ấy thì tớ sẽ làm mà", hi`hi`, câu đấy nghe cũng đc nhỉ :D Nghe giọng nó lại nhớ đến giọng T. Chả hiểu thế nào nữa ? Đã có 1 thời ... mà. Hồi đấy công nhận trẻ con thật, bây h vẫn thế, chỉ có điều cũng bớt childish rùi. LP bảo :"... cái từ vô tư trẻ con thì ko dành cho mày". Sao lại thế ? Chắc nó đọc bài mình nên mới nói thế. Ko hiểu sao dạo này chat đứa nào cũng hỏi mình "thế mày với cái thằng đấy thế nào rồi ?", "tao tưởng mày với nó đang ... chứ", and so on. Ặc ặc, làm qué gì có anh nào mà chúng nó cứ làm như là ... :D


Mấy hôm nay trong nhà mà sometimes thấy lạnh thật. Đêm đi ngủ lôi máy ra đọc lại messages. Ko có nhiều cảm giác như hồi trc' nhưng mà đọc lại thấy cũng hay hay.
 
hix mình lười thật đấy, tập với chả tành:( sux sux :(( cái mặt mình đúng là chẳng làm được việc gì:(

hôm qua kiếm được cả đống, ui hay quá:x đúng thứ mình cần, sweety thật, sẽ cố gắng vậy...:) có lẽ phải hy sinh ít nhất một thứ, làm gì có chuyện cái gì cũng làm tốt được:)


trẻ con trẻ con, đã bao nhiêu lần tự hứa là sẽ ko ridiculous như thế nữa...vậy mà:(....
 
Thích quá, hôm qua được mua bao nhiêu thứ, hihi... Nhưng sao papa với mama ác quá vậy, chả cho mình mặc cái gì, hix, đến lúc sang đấy mới mặc thì còn gì là ý đồ... "diện chút xíu" của mình nữa chứ? Khổ quá...huhuhu
 
Một ngày buồn chán vàg tẻ nhạt! Bùng học ông Nghiêm ngồi trong hàng net! Thật là quà nhục nhã! Người ta bùng học đi chơi còn mình chẳng biết đi đâu! Chỉ vì nhỡ nghỉ hai buổi cả tháng thế là nghỉ hết luôn! Đỡ tốn tiền! Ah' nhưng lại tốn bao nhiêu là tiền net!:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
đúng là khó từ bỏ....tự dưng thấy mất cân bằng wa....hôm nay vui thật....nhưng mà bao h vui và chẳng mệt....vô duyên thật.....chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả,....thôi...mai là 1 sự khởi đầu mới......fai wen đi để mà tiếp tục.......rồi có lúc mình sẽ ko còn fai nghĩ gì nữa cả......
 
Ngày hôm nay ko ngờ lại còn buồn chán và tẻ nhạt hơn, mỗi tội không tốn tiền ngồi net ở hàng mà là ở nhà!
Bố ơi!(chắc bố chẳng ngó đến cái này đâu) con biết là con chẳng phải bám theo ai cả!
Con ko cần biết người ta nghĩ gì chỉ cần bọn nhóm mình thấy con tuyệt vời là đc rồi!(Bọn mày thấy tao tuyệt vời không?)
Con ko sợ người khác ghét mình mà chỉ sợ bố ghét con thôi! Thằng Toàn mà bép xép tao đánh cho toè mỏ!
 
Ước làm cơn gió.... bay xa... bay cao... tới một nơi xa lắm... :(
 
chán bọn bạn, chán chính mình, chán cuộc sống vô vị và tẻ nhạt...
buồn quá thế này, chả muốn về nhà nữa, lang thang... về thể nào cũng bị mẹ mắng, nhưng ko muốn về
vì chuyện gì mà mình trở nên thế này, chả lẽ chỉ vì một nguoiwf.... chả liên quan gì đến anh cả .... :lol:
nực cuời chínhminhf, con điên.... sao lại thế, sao lại cứ phải hướng mắt về lớp học đấy? lớp đấy thì có cái quái gì.... chỉ là một người binh thường thôi mà, là một người mà trược đây mình rất ghét thôi mà...
mọi việc, chỉ thay đổi một chút thôi mà, từ ghét bỏ đến bất ngờ và quí mên, chỉ là muốn được gặp mặt thôi cơ mà, chỉ là anh trai thôi mà...
nhưng mà...
bọn mày đã làm cho tao thất vọng lắm lắm, ko còn gì để nói.... một nguoiwf bỏ cuộc, rồi đến cả lũ... bọn mày bỏ tao một mình,.... được thôi... tao là người có trách nhiệm mà :lol: tao sẽ ko cần đến bọn mày, ko có bọn mày tao vẫn có các bạn khác ở bên cơ mà.... bọn mày làm tao thấy chán nản quá... vốn là bạn thân cơ mà...
ko có mục tiêu để sống :lol: :lol: :lol:

...............:|..................
đúng như anh trai nói... bao nhiêu đau khổ và bức xúc, muốn giãi bày ngay bây h,.... chứ để đến cuối tuần thì nó nguội lạnh hết đi rồi,,, thế nên ko còn gì đẻ nói, thế nên cảm giác như ko còn thân với "nhà mình", với anh trai và chị gái như trước kia :((
EM GÁI KO MUỐN NHƯ THẾ ĐÂU!! EM GÁI MUỐN ĐƯỢC TÂM SỰ VỚI ANH TRAI VÀ CHỊ GÁI BẤT CỨ MỌI LÚC MỌI NƠI EM CẦN... EM GÁI KO MUỐN ĐỢI VÀ DỒN MỌI VIỆC ĐẾN CUỐI TUẦN :((
 
29 tháng 3...còn 2 ngày nữa là hết tháng rồi....sao mình lại mong ngóng cái sự hết tháng như thế nhỉ..mặc dù điều đấy đồng nghĩa với việc thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa,....thế nhưng mà.....tháng 3 này dài wa....mọi việc xảy ra dường như muốn vắt kiệt sự kiên nhẫn và hứng thú của mình....nhưng cũng may...vẫn còn có nguời nghe mình nói....có lẽ chính vì thế mà tháng 3này cũng ko đến mức làm mình ghét đến thế............
Giở quyển nhật ký ra....lâu rồi ko viết....tự dưng thấy trống rỗng....có những thứ mà từ xưa vẫn tin thì h lại phải nghi ngờ.....ko bit còn cái gì buồn và đáng chán hơn nữa ko........càng lớn thì càng cảm thấy cô độc....có 1 mình thôi và mọi chuyện fai tự mình làm lấy.....đâu phải lúc nào cũng có ngừoi ở bên cạnh.....chán rồi.....ko muốn nghĩ tới chuyện đấy nữa.....bạn bè là gì....học hành là gì......bản thân mình còn ko hiểu thì là sao nghĩ tới chuyện giải quyết,....mình ko hiểu bản thân...chẳng hiểu ai cả....và cũng ko ai hiểu mình....nghĩ nhiều lại thấy đau đầu....lại thấy mất hứng(cho dù vốn dĩ đã chẳng có tí tẹo nào).........tốt nhất là nên quên đi và chấp nhận......hình như đã từng nói 1 câu:khi iu 1 ai đó thì bên cạnh việc iu người ta còn phải bit tha thứ.......ko chính xác lắm nhưng mà chẳng bit phải nói gi cả.......lâu rồi ko được nghe 1 câu nhẹ nhàng của nó...lâu rồi ko ngồi nói chuyện tử tế ....có phải càng lớn thì càng như vậy ko.....hay do mình càng ngày càng ngu theo đúng nghĩa của nó........ mệt....chán...trống rỗng....trời lại mưa.....muốn đi ra ngoài đường wa.... ngồi 1 chỗ...... như tối hôm 17 đấy.... chui vào 1 chỗ và có khóc cũng ko ai nghe thấy.......:|
...........nhưng rồi lại phải tự đứng lên thôi ......Mai là 1 ngày mới....trông chờ vào 1 ngày nắng đẹp! |-) [-o<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em gái yêu quý ạ, đâu phải lúc nào ta cần cũng luôn có người ở bên ta..:) có lẽ em phải học và làm quen vời điều đó, bởi vì sau này sẽ còn nhiều lúc em mệt mỏi và tuyệt vọng hơn, nhưng em chỉ có một mình và em phải học cách tự đứng dậy...chị ko muốn nói một cách quá phũ phàng, nhưng mỗi người có cuộc sống riêng của mình, lo cho riêng mình thôi cũng đã mệt mỏi và khó khăn lắm rồi...thế nên nếu yêu quý người khác, thì hãy yêu quý và trân trọng mình trước, đó chính là giúp cho người khác không phải lo lắng cho mình rồi...:)...Cuộc sống này cần nhất là lòng dũng cảm, chị đã không có cái đó, và chị không muốn em hèn nhát như chị....có những lúc em cảm thấy chẳng còn ai có thể ở bên em và hiểu em cả..:) nhưng nếu một người không quan tâm đến em theo cách mà em muốn, không có nghĩa là họ ko quan tâm đến em.... chị tin em hiểu rằng gia đình mình, chị và các anh trai em lúc nào cũng yêu quý và tin tưởng ở em, lúc nào cũng sẵn sàng ở bên em và cho dù em làm gì thì các anh chị cũng luôn ủng hộ em:):x

Dũng cảm lên, em gái, mọi thứ rồi sẽ qua...và trên đời còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm đến em mà:)

....câu này cũng nên tự nói với mình mới phải:)...

Dũng cảm lên, chị và em, và cả nhà mình, chúng ta đều cố gắng;)
 
Thứ 7 này đi Cam, chả hiểu có vui ko nhưng mà quyết định rồi thì ko đc nghĩ nhiều về chuyện đấy nữa. Vui hay chán, tốn tiền hay ko cũng chỉ là 1 lần để mình rút kinh nghiệm thôi. Tại sao mình chẳng quyết đoán gì cả ? Cái gì cũng phụ thuộc vào ng` khác thế ? Cái H, chị T ko đi kể cũng buồn nhưng mà ko có 2 ng` đấy còn có anh D, cái T, thằng P v.v... cơ mà. Mình lúc nào cũng thế. Muốn đi thì cứ đi đi, kệ chúng nó chứ, quyết định mỗi cái chuyện đi chơi hay ko mà cứ phải đắn đo, lưỡng lự mãi. Chán mình thật ! Bao nhiêu lần như thế này rồi ? Thấy lần nào mình cũng phải depends on Sb, chả bao h decide dứt khoát cái gì cả.


Từ cái chuyện bé tí này lại link đến những cái lớn hơn. Đọc bài của Zz, thấy có những cái đúng với mình đấy nhỉ !? Đúng là có phải lúc nào muốn cũng có bạn bè, bố mẹ v.v... bên cạnh đâu. Ai cũng phải lo cho riêng mình chứ, đến mình cũng thế thôi. Nhiều lúc bạn cần, mình muốn giúp nhưng cũng có giúp đc đâu và ngược lại cũng thế thôi. Lớn rồi, sang bên này lại càng phải tự lập. Tự mình lo cho mình thôi, tự mình làm mọi thứ thôi, chứ đừng có lúc nào cũng trông chờ, mong đợi vào ng` khác.


Thôi, đi học. Try my best, HA !
 
Lạnh.....cảm thấy hơi hối hận......mình vẫn thế, yếu đuối thật.........nhớ 1 ai đấy quá
 
vững vàng lên rồi, :* chỉ biết nói lời cám ơn tới chị gái thôi....
cũng xác định được và hiểu được những gì chị gái nói, nhưng mà để hành động thì rất khó, hoặc ít nhất là ko dễ... nhưng chị gái yên tâm, em gái hiểu, sẽ cố gắng hết mình!
chị gái đã viết:
nếu yêu quý người khác, thì hãy yêu quý và trân trọng mình trước, đó chính là giúp cho người khác không phải lo lắng cho mình rồi
sẽ ko để cho bất kì ai , những người yêu quí mình như anh trai và chị gái phải vì mình mà lo lăng..... :)
love u so much!!! :*
 
teddy đã viết:
Đầu hoặc giữa tháng 4 con ạ :-b :| . Nhưng lần này version 7.0 mới mẻ , nhiều điều hấp dẫn lắm ... ;) :D ...
sao lâu thế con yêu
mẹ đang có hứng post bài phỏng vấn con :*
 
ko có gì để tiếp tục nói....nhưng mà đang nghĩ rất nhiều.....suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu như xe ô tô bus.......và ko bit cái xe nào mới là tuyến xe của mình.....cứ đứng đấy vừa đợi vừa nghĩ.....và có lẽ sẽ ko lên 1 chuyến nào cả.....trông chờ ở bản thân 1 sự thay đổi và tìm kiếm 1 sự thăng bằng....tháng 4 sắp đến rồi :)
 
Một ngày hứa hẹn nhiều điều tẻ nhạt bắt đầu rồi! Đau đầu wa! Đau bụng wa! Đau lưng! Nói chung hôm nay là một ngày chưa gì đã thấy mệt mỏi!
 
Excite nhanh thì khoảng 10-04-2004 , chậm thì 17,18 ... :D ...
Mọi người cùng chờ đợi những điều mới mẻ trong lần sửa chữa này nhé !
www.diendantre.com <~~~ check it out :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên