Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:) ngày hôm nay, tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, cái đích của cuộc sống.... hoặc chí ít là cái đích gần nhất :) ... dù là nó chỉ là một chuyện cỏn con thôi :)
mọi chuyện vui của ngày hôm nay bắt đầu từ buổi sáng tập văn nghệ (mọi cái vui vẻ đều bắt đầu từ âm nhạc cả :) ) ... rất thoải mái , ... rất đáng yêu.... và buổi chiều, ngay từ đầu chiều, đã gặp được nhưng điều vui vẻ.... những điều mà mình thấy thỏa mãn và mong đợi trong những ngày gần đây,,, điển hình là..... :">..... cũng hơi nguợng,,, nhưng cũng vui, vì đã nói chuyện đựoc rồi, rất thân mật và vui vẻ....
và tiếp sau đó, là tự mình làm hòa với 'mẹ' , với 'bố yêu'... dù chưa nói năng nhiều. nhưng cũng đủ để khẳng định lại tình bạn thân,,.... "holiday innn" ... thật vui , thật đáng yêu, bố mà ;)

thoải mái quá, chiều đi tập văn nghệ tiếp, cười đến vỡ bụng mất vì xấu hổ và vui vẻ.... :)) các sư huynh... và cả các bạn, thậm chí là cả cô giáo nữa ;) tất cả đều đáng yêu .... :* mình yêu họ....
love you so much, .... :x
 
Hôm nay vừa vui vừa buồn. Vui vì CLB thành công, buồn vì gì thì chỉ mình biết thôi. À có cái đầu gối của mình cũng biết nữa :D
 
Chán thật, chả muốn học hành gì cả mà mình cũng chả tập trung học đc cơ, đầu óc cứ nghĩ đi đâu í. Hết Easter là giữa tháng 4, cuối tháng 5 là thi rồi, mình bỏ lỡ nhiều thời gian quá :( Mấy hôm nay lại thấy muốn về nhà, chắc tại cũng sắp đến ngày về rồi còn gì. Tự dưng chẳng muốn đến Cam nữa, ko hiểu sẽ ntn ? Nó tổ chức ở Nott có phải hay hơn ko ? Mình cũng ko muốn gặp ... làm gì, mệt ! Hè về cứ nghĩ sẽ chơi bời thoải mái nhưng mà chưa chắc đâu, còn phải lo thêm 1 số chuyện khá QT mà, hichic, sao mà chán thế nhỉ ! :((
 
hehe, uh, tùy thôi, mỗi người có một cách sống, it 's none of my biz, I 'll go my own way...

Chân giá trị cuối cùng cũng sẽ phải đựơc nhận ra:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng là cứ thả tự do cho cái đầu óc này thì cái gì cũng làm đuợc.....ngày hôm nay...lại online nhưng khác với mọi ngày,việc online là việc cuối cùng sau những việc wan trọng khác................trời đã nóng...nhưng cả tháng rồi mới được dễ chịu như tối nay....càng dễ chịu hơn khi mà vẫn còn ối nguời thức cùng mình #:mad:% ...:D chà...càng ngày mình càng kém tắm....muốn nói 1 câu buồn cười cũng ko được...Thôi ngủ ngoan vậy |-)
 
Why do birds suddenly appear
Everytime, you are near...?
Just like me, they long to be
Close to you...:*
..........
That is why all the girls in town
Follow you, all around :p
Just like me, they long to be
Close to you ...:*
__________________
Why do i love you ??? :shy:

:enlighten Because...... :argue: Love is a candle. It burns brightly for a long time, and doesn't flicker out until it has been used to its full :rolleyes:
 
Nhật kí của một ngày như bao nhiu ngày khác:
Sáng: Ngủ dậy, làm những việc cần phải làm cho một buổi sáng rồi đi học
Trưa: Đi học về, làm những việc cần làm cho một buổi trưa, đi ngủ
Xẩm tối: ngủ dậy, làm những việc cần làm cho một buổi 'xẩm tối', đi ăn tối
Tối hẳn: Ăn xong, làm những việc cần làm cho một buổi tối, học
Đêm: Vẫn chưa ngủ, làm những việc cần làm cho một buổi đêm.......
Khuya: Đang ngủ zzzzzzzzz
Sáng chuông báo thức reo
Lại một ngày nữa đến rồi
 
vui quá, gặp lại bạn cũ, thật là vui
được nhận những cái offline thật dễ thương
chuyện bạn bè cugnx thật vui vẻ, quá vui, quá thỏa mãn
cuộc đời vẫn đẹp như thễ :x
mình lại sắp diễn rồi, vui quá ;)
iu mọi nguowif
giá mà 'nhà mình' cũng mãi mãi thân thiết vui vẻ như trước, thì cuộc sống này sẽ hoàn hảo hơn
dù sao, vẫn iu mọi người
 
Chẳng biết nói gì...
Vì sao...
Vì cuộc sống đang đẹp hơn bất cứ lúc nào...
Vì mình đang trải qua những giây phút tuyệt vời nhất...
Thật bất ngờ...
Khi ta cố kiếm tìm nó... thất bại...
Khi ta chẳng hề mong chờ... nó chợt đến như phép lạ...
Hạnh phúc...
 
giá mà 'nhà mình' cũng mãi mãi thân thiết vui vẻ như trước
Nghĩa là bây giờ thì không?:D


hix hix mình lại đang bị lên cơn rồi:D chết thật:D:(( ko biết nên khóc hay nên cười nữa:D:D
 
Chúc mừng cho anh trai, hiểu rằng điều đó là một hạnh phúc quá vĩ đại, em gái rất hiểu điều đó, vì nếu là em gái, em gái cũng sẽ như thế :x chúc cho anh trai vui vẻ với tất cả tấm lòng , những gì tốt đẹp nhất có thể đến với những đôi , những cặp như thế..... sẽ đến với anh trai..... :x:x:x cám ơn vì em đã là người đầu tiên :)
 
ko hề muốn làm đứt đoạn niềm vui của anh trai, thế nên phải post một bài khác, một cái đúng thực là nhật kí của mình :)
hôm nay ở trên lớp... nhìn vào cái sổ đầu bài.... từ đầu tùần đến h,.... 4 tiết 9... thế đấy, cứ gọi là 10A1 đi, để rồi như thế này đây... cô chủ nhiệm thì đang ốm, mà hình như cô cũng chả yêu quí gì lớp mình, một cái lớp nghịch như thế., làm cô thất vọng như thế, dễ hiểu thôi... và mọi gánh nặng ai sẽ là người cảm thấy hối hận nhất, mệt mỏi nhất, đau lòng nhất nếu ko phải là mình - một con lớp trưởng vô dụng! lớp đáng yêu lăm, vẫn ủng hộ cho mình, bọn nó chắc hẳn vẫn tin tưởng ở mình, nhưng nó ko đủ kính trọng mình để tự có ý thức tốt hơn trong việc giữ gìn những danh dự cho cái gọi là A1. đã bạt khóc trên lớp vì sợ , vì áp lực... nhưng thôi, cứ coi như chuyện đó đã qua đi...
có nhiều dự định lắm, dự định những cái khá cao siêu cho lớp mình, vì mình dành cho lớp mình nhiều tâm huyết lắm.... để rồi, nghĩ lại.,.. 1 năm đã trôi qua rồi, lớp 12 chắc sẽ chỉ là một năm khủng khiếp áp lực và ko nên nghĩ đến, thế có nghĩa là chỉ còn lớp 11 cho tất cả những dự định đó.... làm sao kịp , làm sao đủ ??? nặng nề. mình cứ tự gánh vác những vất vả cho chính mình, nhưng đó là niềm vui của mình, biết làm sao?
và những đứa bạn. sắp 8-4 với cuộc bình bầu cho người bạn trai thân nhất của mình, nếu là cách đây 2 tháng, mình sẽ tự hào ko do dự mà viết tên B vào, nếu là cách đây 1 tháng, thì nó sẽ là bố D, và bây giờ thì sao? cả 2 đều ko đủ thân, hơn nữa mình lại trở nên thân thiết hơn với rất nhiều người khác nữa kìa, nhưng độ thân vẫn đâu có đủ đâu.... vậy là ko biết phải bầu cho ai đây /:) và bố thì đã làm cho mình cảm thấy hết sức buồn và bực mình... mình chỉ muốn mình là người duy nhất thôi ích kỉ quá :frown:
có người chỉ vì một hành động rát nhỏ cũng làm cho mình cảm thấy bị tổn thương, chắc là ko biết, vì nguowif ấy rất vô tư .... ko muốn làm cho người ấy buồn... nên ko nói ra,,, mình vốn vẫn là người cao thượng thế mà... khâm phục chính mình :)) :lol: :angry:
gđ mình: dường như có một người ko hề quan tâm đến sự tồn tại của mình, cảm thấy thừa thãi...
vẫn nghe lời chị gái, ko thấy đau buồn gục ngã như những lần trước, ko để cho mọi người phải lo lắng đâu, thế nên ko phải lo cho em gái ;) chỉ là bức xúc trong chốc lát mà viết ra nhwungxx cái như thế thôi :)
 
mệt quá...tối qua ốm...nằm suôt từ 1 h trưa đến sáng hôm nay
mà chẳng có ai hỏi thăm cả:((
mọi thứ đều bình thường,chẳng vui mà cũng chẳng buồn.Ngày ngày đi học,tối về học bài,thế thôi..ngày nào cũng như ngày nào...
Khi nào mới đến tháng 5 đây nhỉ..mình mong chờ ở tháng 5 điều gì nhỉ...khoảng cuối tháng này..chắc là mìhn sẽ quyết định...có lẽ thời gian chẳng còn nhiều nữa:)
mong đến hè quá..nhưng mà lại sợ hè trôi qua nhanh...hè này..mình sẽ làm gì nhỉ...chán quá..hè này mình sẽ ko được gặp nó...nó còn sang Pháp...anh trai cũng sẽ đi P:) mẹ BT cũng sẽ đi Mĩ..sao mà lắm người đi thế nhỉ.....
lạ nhỉ....dạo này mìhn chẳng nghĩ gì đến nó cả..nó cũgn chẳng còn là người đầu tiên mà mình nghĩ đến,người đầu tiênmình muốn rủ khi đi đâu đó như hồi trước nữa:)
GS...nhiều lúc ta ghét mi kinh khủng..nhưng mình chẳng hiểu nữa..có lúc nó đối xử với mình rất tốt,mình vẫn còn nhớ 1 câu nói của nó khiến mình cảm động mất mấy ngày:p,nhưng có lúc lại bạc bẽo ko thể chịu nổi...
cái chuyện kia,mình đã định là sẽ ko nói cho bất kì ai cả,nhưng cuối cũng mình cũng dã có thể tìm 1 người để tâm sự..đó chính là anh trai...hồi trước anh đã từng giống em nhỉ:p..just transient feeling;)...thỉnh thoản mình vẫn nghĩ..tóm lại mọi chuyện là thế nào...nhưng mà thôi,forget...:)
có lần mình và Bt đã nói,nếu mình sống 1 cuộc sống kiểu như môt người Bôn,suốt ngày chỉ có học và ko còn niềm vui nào khác ngoài việc học,ko bao h phải buồn vì những chuyện bạn bè...thì như thế có hạnh phúc ko nhỉ...
 
Đêm qua mình thức khuya, mệt mỏi quá, Kì thi sắp đến rồi, cố lên. Đừng nản chí vì thất bại , số phận sẽ mỉm cười với kẻ đã cố gắng hết sức, còn nếu không thì phải chịu thôi, hãy chờ một dịp khác Toàn nhé
 
uh, đã quyết định rồi mà, sẽ đi con đường riêng của mình:) phải thế thôi...ta có cách riêng, và ta ko cần sự giả dối đó:)....it 's none of my biz...:)

@ Ted: I believe in you, so much..., so don't let me down my dear friend;)

...Đừng sống cho riêng một ai thôi, cuộc đời còn biết bao người mong chờ...:)

@ Em gái: Be strong my dear:) I'm always be by your side:x
 
Nhục quá! Lại phải ngồi một mình một cách ngu độn trong hàng net! Chờ nó lâu dã man! NÓ làm gì ở đấy mà lâu thế cơ chứ! Mình ghét nhất là chờ đợi!
 
Những hôm trời mưa như hôm nọ mới thấy hết cái nhục của những đứa nhà xa, hic hic, bò được đến trường thì quần áo tơi tả, đầu tóc đầm đìa mồ hôi. Hôm nay mới sáng sớm đã nghe Bulldog chửi về việc đồng phục, đời còn gì đen tối hơn, máy tính ở nhà thì hỏng, chiều nay lại phải chờ bạn ĐM Nhân đến sửa, chết cha, mình hẹn nó 2h,bây giờ 1h30 rùi, má ơi...
 
BT có vấn đề với tằng Nhân rồi, nhưng với thằng Nhân thì u can only dig trash n' Hentai out of his room thôi. Tài khoản của nó bây giờ âm hơn 1 triệu, tức là Đời Thừa hơn cả đồng chí Hộ
 
Đời càng lúc càng đẹp... dạo này phởn quá mức rồi... stop lại thế nào đây :x

Em gái: Sao sao, thằng nào dám không quan tâm đến em gái yêu quý, nói nhỏ cho anh nghe, anh ra trò chuyện với nó tý :)| Cần thiết thì liều mình luôn :)|
Hì, đùa chút thôi, em gái cố vui nhé, thằng nào dám bật cứ gọi anh ;)
 
Êu Linh cho anh hỏi nhỏ,cái em bé sáng nay là ai thế?:p he he he he he
Như vậy là các hội viên của hội nahf quê sắp được ăn kẹo rồi hả:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên