Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thứ bảy buồn chán và tẻ nhạt mọi khi đc thay thế bằng một ngày thật rẻ tiền!
Các thầy cô giáo thì như lên cơn hết cả lũ hay sao ý nhỉ! Toàn trò biến thái! Bà trâu xanh thì thôi rồi!
 
niềm vui chỉ là hạt cát so với nỗi buồn là sa mạc...

cuộc đời khốn nạn đến bao giờ thì kết thúc
nói bỏ là bỏ được sao...:((

ta ko cần sự giả dối đó...
 
Em không muốn tự làm khổ mình vì anh! EM chỉ muốn là em! Nhưng em không thể quên được anh!
 
chỉ còn một tiếng nứa thôi, chắc thế ;) hi vọng lắm vào tiết mục này.......
tâm trạng khá thoải mái, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, một cái gì đó ko định nghĩa được là cáigi... hix.... ko buồn, ko chán, thậm chí là vui... nhưng trống vắng quá,...
hôm nay nhận đựơc món quà 8-3 của bạn, bạn đáng yêu thật, :)) thế là đã có 3 thứ quà rồì/.... năm nay khá hơn mọi năm, boys lớp mình thật tuyệt
 
Mình vẫn đang đi đúng đường đấy chứ? Cố lên, sắp đến lúc mọi thứ bắt đầu trả công xứng đáng cho những cố gắng của mình rồi, nếu như mình ko quá tự tin...
Cố lên, bao nhiêu người yêu thương mình, bao nhiêu người trông đợi vào mình, bao nhiêu người đang dõi theo bước đi của mình, ông ơi, ở trên ấy ông có nghe được những lời này của cháu ko?
 
Ngày mai mình sẽ viết gì lên đây nhỉ, tuẹ hào hay sẽ chửi rủa bản thân đây. Thôi thì chúc tất cả con gái trường Ams mùng Tám tháng Ba vui vẻ nhé
 
Mình tự chúc mình bản lĩnh hơn vậy!
 
:D cũng định nói gì đấy nhưng mà wen rồi...chat với con bạn nên mụ mị cả đầu óc....:p thôi để dành mai nói :))
 
run quá mai là 8/3 rồi ko biết mình có đủ can đảm để tặng người ấy quà ko?
quà thì đã mua! nhưng người thì chưa dám tặng ,chẳng nhẽ để rành năm sau tặng! ko được! hay dũng cảm lên ! hãy đối diện với trái tim của mình!
 
8-3, 1 ngày đẹp trời?? 1 ngày đen tối?? điều gì sẽ xảy ra chỉ trong vòng 4 tiếng nữa??? sẽ có những sự kiện gì?? will i be able to rid myself of this demon, or will i again let it reside inside this punctured body of mine?? hell, to hell with death, wat's a little blood, nothing much, just blood, full of white and red blood cells, oh, and also, platelets 2. wat nice little matters, dripping down the floor, in the quiet of the night, while everyone is sleeping, with only myself indulging in the pain, fascinated by the rush of adrenaline. geez, this feels good, man, i've gotta do it more often, blood, blood, blood, i want blood, drench myself in blood, that's a dream come true!!
 
Ngày 8/3 cũng vui, mình cũng tự chứng kiến bản thân cười vui vẻ nhiều hơn là 5 lần, vậy là cũng xứng đáng với từ vui vẻ rồi, còn hơn chán mấy ngày đen tối ấy.
Ko biết 8/3 năm nay với năm ngoái cái nào vui hơn? Theo như suy nghĩ thông thường chắc năm nay là vui hơn, nhưng cuộc sống còn có những logic khác nữa, phải ko annie? Có thấy cái mệt mỏi ấy ko? Chắc là có chứ? Nhưng đã tự bảo coi như là ko có rồi cơ mà, cứ coi như ko, oh come on, tỉnh lại nào, lại mộng mị rồi, giữa việc che mắt lại cho ko thấy mặt trời và bị chói mắt nên ko thấy mặt trời là cả một sự khac biệt to lớn đấy, biết ko? Mở mắt ra đi nào...
 
Hôm nay thật là vui, cuối cùng thì mình cũng không thảm bại như mình nghĩ, mình cũng siêu đấy chứ :D :)) Tiếc là hôm nay loa nhỏ quá, không thì............phí thật đấy. Cũng không ngờ chưa ghép với nhau được nổi 10 lần mà đánh chuẩn đến thế, B-) hôm nay về phải ăn mừng thôi :) .................Trời ơi, nhớ............................
 
Hê hê, thành công, thành công rùi. Nói chung nhìn thấy mặt bạn nào cũng xởi lởi thì mình thấy vui qua chừng. Cố lên các bạn nữ nhé, con trai chúng tớ sẽ luôn come n' ease your pain. Chúc các bạ ĐT lên đường may mắn, bọn tớ luôn back up mà
 
Đấy, thật là nhiều nguồn động viên cho mình quá mà. Hôm qua về tặng quà cho mẹ làm mẹ cảm động quá trời, tự nhiên...ngượng quá. Ko phải mình lạnh lùng vô cảm vô tâm, nhưng mà thực sự những khi bố mẹ ở gần thì mình luôn cảm thấy...bất tiện? Mình sao vậy nhỉ? Mình có yêu mọi người mà, mình chỉ ko hiểu tại sao mình ko thể ở gần bố mẹ quá thôi, mẹ ơi, bố ơi, con sẽ được giải cho mà xem...
 
Dear friend,
I don't know if you'll ever read these lines, but I just wanna write these down, cos' a year has past but I know U can't get it out of ur mind. I just want u 2 know that I'll always be by ur side and u'll always be my awesome friend though I don't say it out.
U know u can hold on me. Time shall heal all sorows, I believe so.
Gee, writing these words down is so hard.
Just remember there r lots of people out there who needs u soooooo....
U can do it, I know u can :)
Lov ya, :*
Friend
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mẹ yêu,chúc mẹ thi tốt nhé.Mẹ đang ol đấy à,check mail chưa:D
remember I'm always by ur side;).chắc chắn sẽ sẽ được mà:D
tối mai có kq Suffiled nhớ gọi cho con đầu tiên nhá;)
 
Phuong Nga đã viết:
mẹ yêu,chúc mẹ thi tốt nhé.Mẹ đang ol đấy à,check mail chưa:D
remember I'm always by ur side;).chắc chắn sẽ sẽ được mà:D
tối mai có kq Suffiled nhớ gọi cho con đầu tiên nhá;)
Cảm ơn con yêu nhiều nhiều nhé, mẹ hứa với con sẽ cố gắng hết sức mà, đưng lo, mẹ sẽ chứng tỏ được "bản lĩnh" mà ;) , yêu con nhiều, yên tâm nhé, mai mẹ sẽ gọi cho con đầu tiên sau khi biết kết quả (nhưng nếu trượt thì...đừng trách mẹ nhé, hichic, sợ lém)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
i think i know who u r talking to Tú Anh, geez, u r really a good friend!! (compliment). i know that some one will be very touched, once they read these lines. :D peace
 
chẳng bit nói gì.............cố mà làm thôi.......có những thứ chẳng thể nhìn thấy đựơc...cảm nhận thôi....8/3 vui vì lần đầu tiên có nhiều wa như thế,...nhưng tự nhiên mất hứng....thôi kekeke.....hôm này là mùng 10 roi:p
 
mình phải làm thế nào đây?I'm stuck in this dilemma.Thực ra thì mìhn cũng biết là phải quyết định ntn nhưng tại sao mình cứ cắm đầu mà đi theo con đường kia khi mà biết là nó sẽ chẳng dẫn tới đâu cả.Càng nagỳ mìhn lại càng lấn sâu thêm.Đôi lúc có lẽ con người ta phải nghe theo lí trí.Mình phải dừng lại ngay,ko thể tiếp tục được.Hoặc là mình sẽ mất một trong hai thứ,hoặc là sẽ mất hết,mình muốn chọn cái nào đây???
mình muốn nói với ai đó lắm,nhưng ko thể được,ko thể kể chuyện này ra được.Thôi quên đi nào,coi như nó chưa từng xảy ra,chỉ như cơn gió thoảng qua thôi.
sao cứ hết vấn đê này đến vấn để khác thê này
tuởng là đã suôn sẻ cơ mà.Mình phải làm gì đây?
còn về cái relationship với ai đó thì có lẽ h chỉ là sự thân thiết trên hình thức mà thôi:)
so tired.....sigh........
có lẽ những gì đang xảy ra là hậu quả của những việc mình đã làm,dù là gián tiếp hay trực tiếp.I can't justify all the stupid things I did:)
if only I could start again
it's now too late:)
dạo này đi chơi nhiều,gặp bạn bè,nhưng mà cũng chẳng thấy vui lắm.Moi thứ cứ rối tung lên,phải làm gì đây???có lẽ là mình sẽ ko thể giải quyết được.mà muốn mặc kệ cũng ko được,stuck and hollow
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên