Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Con yêu, con có chuyện gì thế? Mẹ thấy ko yên tâm chút nào. Mẹ biết, con cũng giống mẹ, thực ra vẫn có thể sống tốt dù ngày nào cũng lên đây post những bài chán nản, bởi vì đó là lúc chúng ta dối diện với mình, rite? Nhưng mà mẹ vẫn thấy ko yên tâm, con confide in mẹ có được ko? Nói cho mẹ biết con có chuyện gì nhé, mẹ luôn ở sau lưng con để bảo vệ con đấy. Ah, cảm ơn con nhiều vì cái card nhé, cảm động ghê, lần nào con cũng gửi cho mẹ trước lúc thi, mẹ yêu con...
Nhưng sao mf mình nhức đầu quá? Chả lẽ lại ốm ngay trước khi thi sao? Mệt...
 
Ngày mai thi rồi… còn một ngày nữa thôi… ko sợ muh sao bồn chồn lạ…hi vọng nó sẽ ko lặp lại… vững tin thế… hi vọng thế… sẽ ổn cả muh… sẽ tốt đẹp…
[-o<
 
..................trống trải...từ khi bỏ đi 1 thứ tồn tại đã khá lâu rồil....nhưng ko sao...sẽ wen thôi.......

Good luck- đã dồn hết tâm trí,bỏ hết tất cả,đánh đổi nhiều thứ ...chỉ vì ngày mai và ngày kia...cố lên nhé;) (câu nói này ko fai lúc nào cũng nói được,và hôm nay thì lại càng ko thể nói......vì điện thoại bận:D) a/w,I'm always your friend :-$ |-)

Càng ngày càng chẳng còn là mình nữa....nhưng ko sao ...rồi sẽ ổn.....Mai được nghỉ...tự cho phép ngủ muộn....ăn muộn...làm mọi thứ muộn...nhưng cũng ko quên mail cho 1 con dở hơi :p
Bi h thi ngủ ngoan zzzzzzzzzzzzzzzz|-)
 
Vui quá, vậy là một trong những điều mình mong muốn nhất trong năm nay đã trở thành sự thật, có lẽ đó sẽ là một trong những động lực để ngày mai mình làm bài thật tốt, cố lên... Ngày đầu tiên mình cảm thấy vui vẻ sau những ngày dài buồn chán ấy... Đáng để ăn mừng một chút chứ nhỉ? Xuống mở tủ lạnh tự thưởng thôi... Hình như nhà vẫn còn chocolate, hehe.
 
8-3 đầu tiên nhận được một món quà bất ngờ như thế, ko tin vào chính mình, nhưng thôi, chả chắc chắn điều gì, mình còn ko để ý bạn ý là ai học ở đâu như thế nào nữa :lol:
có quà của bố, chồng và Hoàng , Nam..... chừng ấy là quá đủ cho mọt 8-3 tuyệt vời
nhưng sau đó, hôm qua và hôm nay, cảm thấy mọi sự như tuột khỏi tay của mình, mọi sự... trừ một việc cỏn con chắc ăn là đôi Van nghệ vào vòng trong
thế nhwung vẫn cảm thấy khó chịu khi sáng nay đi tập, khó mà chấp nhận được cái kiểu đấy, nhà nó, uh là một địa điểm tốt đấy :lol: tốt thật, thề sẽ ko đên để làm những việc nghiêm túc thế này nữa, uổng công, uổng thời gian, khùng

còn duy nhất một niềm vui.... :lol: Trung Nam Tứ Hiệp, thật buồn cười, .... hổn nhiên thế, trẻ con thế... nhưng thế mới vui

mong đến ngày mai, nhwung để làm gì? có phải là mong ofline ko, hay la mong một cái gì khác, hoặc trông chờ một điều ko mấy tốt đẹp
thôi... mai sẽ hay
 
ngủ dậy lúc 8 rưỡi sáng trong khi hẹn chúng nó đúng 8 rưỡi.Ko sao,lớp mình 8 rưỡi có nghĩa là 9 h.Tự dưng sáng nay có lắm đứa gọi điện,mà toàn vào lúc mình đang ngủ.Nghe mẹ nói có đứa nào gọi điện bảo là đỗ h/b đi Mĩ rôi.Vui quá,thế là mẹ đỗ rồi hả.Chúc mừng mẹ:D.thứ 7 này nhớ khao NGT nhé:D.Nghe tin mẹ đỗ thấy vui vui,bước ra khỏi nhà với một tâm trang phấn khởi.Đi qua Thu Trang thấy ZZ,cụ ,ông đang ngôi ăn.Ơ mà thế là tháng 8 này mẹ sẽ đi à:((.tất nhiên là con mong mẹ đỗ rồi nhưng mà mẹ đi thì chán nhỉ:((.Cả thằng chim lợn cũng đi nữa thì PPPD còn ai?
 
Hôm nay là một ngày tuyệt vời trong đời bởi lẽ bất cứ ngày nào không phải đi 5 cây số lết đến trường ... là tuyệt vời ! Nhưng sao chứ ở nhà chán ngắt ! Cứ thui thủi một mình học bài , lên net( rồi chẳng thấy ai online) , hay cắm đầu vào đọc nốt cuốn tình sử Angielic.... đến phờ cả người. chán qua s, chán quá sức tưởng tượng!! Thật hạnh phúc cho kẻ nào có thể đi chơi vao hôm nay
 
8/3,đựoc tặng toàn bánh là bánh, chả hiểu vô tình hay cố ý nữa. chắc ai cũng muốn mình thành 1 con nhợn chân chính đây mà, bùn thật...[-(
ko sao.... dạo này thấy vui vẻ. mội tội bệnh ngày càng nặng lên mới bùn chứ... khổ ghê cơ... ai có thuốc chữa thì cho tôi 1 liều....
ốm rùi... hum qua vừa nghỉ học.... hehe, có người hỏi thăm... vui ghê...
 
Đỗ rồi ư:) chúc mừng nhé:*:* I know u can do it.

@ Toàn: You 've tried ur best:) just smile and come on as you 've done hah...:)

@ someone: It 's happened again and again, stupid, you 're wrong again...and you will get nothing, nothing, understand??:)):)):lol::lol::lol:
 
Nga ơi, tự nhiên mẹ thấy buồn quá, mẹ mà đi thì...sẽ nhớ A1, nhớ Nhị Gia Trang, nhớ PPPD, nhớ SI và...nhớ con chết mất thôi! Buồn quá, mẹ muốn mọi người luôn ở bên cạnh mẹ cơ, qua đợt này mẹ đã nhận ra rằng mọi người, và con, quan trọng với mẹ nhiều lắm, vậy mà bây giờ lại sắp đi, ông trời hay nhỉ, cứ để người ta vừa kịp nhậ ra được điều quý giá trong đời thì lại lấy nó đi luôn... Sao chưa gì mẹ đã thấy nhớ con quá....
 
1 ngày ko có gì.....thấy cái gì nó cũng như nhau....mà sao vô vị thế....1 nagfy xảy ra nhiều chuyện mà cứ coi như chẳng có gì.................:D
Nhưng h thì vui rồi...tỉnh cả ngủ.....Mày ah.........giỏi lắm,,......năm đầu tiên.....học chậm hơn ....gặp bao nhiêu khó khăn.....thế mà 100% bài thi .....tao yêu mày lắm...tự hào lắm......mày ah......tao chỉ muốn ôm mày thôi.....thuơng mày wa./.....cưng ơi.....yêu mày lắm.....nhớ mày nữa.....cố lên......mày là số 1 đấy.....

"MỌI NGƯỜI ƠI,BẠN TÔI GIỎI WA !!!!!!!! :)) "
 
:p ngốc thật...tự dưng cùng lúc có bao nhiêu chuyện vuii...thế mà ngồi khóc ngon lành............thanks bro vì những câu đấy :p...........mày ah,....giỏi wa....yêu wa....:p....
Mình đang khóc thật rồi ...lạ wa
 
.................................................................................................................
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Hồng ơi, ko câu bài nhé!!!!!
hum nay offline... trồi mưa... về bị mẹ mắng...:((
 
1 trong 4 người đựoc 100% và là người duy nhất làm trong 1 tiếng....
OA................giỏi quá.. ko hiểu nó ăn gì nhỉ????
tự hào ghê cơ...................
iu mày quá mày ơi........
 
mệt phờ phạc................2 ngày nghỉ vèo 1 cái là hết......chỉ được cái lượn đường chứ có đi đâu đâu.....chính xác là mình nghỉ những 3 ngày ý chứ nhỉ :p
Hôm nay đi từ sáng....bất chấp "trận đại chiến võ lâm ngày hôm wa" ......chiều về....ướt lướt thướt....nhưng cũng may chỉ mệt thôi chứ ko đói......:p tại vì đã đi ăn thịt xiên rùi.......:D
Dạo này mình điên wa....tự dưng hay nghĩ linh tinh rồi lại tự buồn.Thanks bro,hôm nay ko co bro thì chắc em đã đi bộ về nhà rồi thể nào cũng sẽ nghĩ đến chuyện đấy....cứ có ngừoi ở bên cạnh thì sẽ ko nghĩ nữa....:p mà ko nghĩ thì ko bao h khóc cả,....B-) mặc kệ họ chứ......họ nghĩ họ là ai :D.....dù sao thì .....cũng ko fai chuyện của mình ..........
 
Ngày xưa... ai cũng nói nhiều
Ngày nay... ai cũng ít nhiều lặng thinh.
Ô hay quán trọ - cõi tình
Chờ người đã quá lâu năm mất rồi



Thực ra điều gì cũng đã được báo trước và đã được dự đoán trước.....nhưng sao tránh khỏi đau lòng, đi từ trên đỉnh cao xuống có ai ko nếm trải sự thất bại, cay đắng....dù rằng chẳng có gì to tát, dù rằng tấm lòng vẫn ở lại....nhưng tấm lòng có đủ không?...Nhìn lại quá khứ....thịnh suy suy thịnh lẽ đời vẫn thế mà....

Còn đòi hỏi gì nhiều hơn ở một quán trọ đây....vốn đã được coi là nhà....vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi....:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mixed up feelings, should i be happy, sad, should i congratulate them, or should i curse the hell out of them, shit, things don't always go as u plan them. don't know what to do, this is madness, so many problem, with so little time to solve, to think, to adjust!!!
 
Hôm nay 4rum down rồi, sao nó hay bị hack thế ko bít. Chả hiểu đến bao h mới hoạt động lại đc ? Ko tiếc điểm, nhưng mà tiếc nhiều bài viết hay. Với lại lên 4 như thành thói quen của mình rồi, có chỗ để mà giải tỏa. Nhưng như thế này có khi lại tốt hơn, có nhiều thời gian để tập trung học hành, chứ như bt lúc nào online cũng lên 4 hàng h liền cả. Đằng nào cũng sắp thi, ko try thì chết.
 
dù mọi người có nghĩ thế nào, có thất vọng thế nào đi nữa thì riêng đối với mình buổi ofline hôm qua vẫn là một thành công.... nó chỉ ko bằng những buổi offline vui nhất, nhưng nó hay hơn nhiều những buổi offline đầu tiên, vậy có gì đáng buồn :)
chỉ giận có người ko đến.... nhiều người mình mong đợi.... :lol: (bận gì thế nhỉ :|)
cả những nguowif có lí do chính đáng như chị ,.. nhưng vẫn buồn, vì chị đã không đến :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên