Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Gần 1 năm sống ở khoa này, lần đầu tiên cảm thấy tự hào, ba tiếng ép em ti, lần đầu tiên thấy nở mày nở mặt, lần đầu tiên thấy thích con zai khoa mình, lần đầu tiên, kể ra cũng vui vui :x

Seta :(
 
Trong cúp pê ngoài cúp pê, đi ra cũng ngại mà ở lại cũng ngại, khổ quá đi mất :))
 
sao cả lớp ko đứa nào sáng thế này :| linh cảm bất an vãi 8-|
 
Có những người đến và đi .
Có những người chỉ biết nhận không biết cho =))
có những người sống vì bản thân mà quên đi những người xung quanh .
Và có những người :) đang thờ ơ với những gì mình đang có :| :)
 
ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó :)

mày ơi :) mày là ng thứ 2 trong lớp này, đỡ tao khỏi ngã nhiều nhất đấy :)

cảm ơn Ams.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình ko được đi MI 12 >"<
Tủi thân vcl >"<
Bạn nào đi chụp nhiều ảnh up lên đây =.= >"<
Ôi 2 tuần nữa, sao mình chat với ai cũng thấy bảo là :" tao đang ở nhà rồi", " 2 ngày nữa mày ạ =.= "
=.=
 
lâu lắm mới có 1 hum dậy sớm :x trời đẹp quá :x nhiều gió

nhớ hội Nắng Gió thế :) năm nay Minh, Thắng ko về :-j

cấp 3 ngày ấy quý giá thật

làm sao có thể có 1 buổi chiều như thế nữa ...

nhìn các e bé tiếc mình cũng nhớ, năm trước mình tiếc hùi hụi như này này

nhưg mà năm nay mình nhớn rồi, tuy cuộc sống hối hả cứ trôi đi nhưng những món quà mà cuộc đời ban tặng mình vẫn cứ đỗ lại ...

1 năm rồi ( tính từ SN trc' đến SN này ) đầy rẫy những quyết định, chả biết có quyết định nào là đúng đắn, cuộc sống cũng cũng thưởng mình và phạt mình nhiều :) duy chỉ có một điều, cuộc sống lúc nào cũng bất ngờ là bất ngờ, mình ko thích bất ngờ, nhg lại vui vì nó xảy đến :)

bh vẫn ngỡ ngàng, mình may mắn thật ý
 
Because you help me to discover another me :)

and it's such a fairytale

of life >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày mai, không biết đến bao giờ mới lại có ngày mai như thế nữa :-<
3 năm, tự cảm thấy hài lòng nhiều, và cũng nuối tiếc quá nhiều.
Tự nhiên thấy trong bụng mình có cục sắt mấy trăm cân đè xuống :-<
Chỉ còn ngày mai nữa thôi :)
 
Còn 1 ngày :)
Ams ơi...
06-09 ơi...
H2 ơi...
409 ơi....
Chm ơi...
Nhớ...
Ước gì...Tg chậm thôi :)
 
cuộc sống nhiều lúc thấy thật là gượng ép...
không thích thì cứ nói thẳng ra có phải tốt hơn không :-??
 
Back
Bên trên