Món ngon HN(continue)!

Tình hình là cả làng hội ẩm thực quán HAO chuẩn bị Chủ Nhật tuần tới nhé:
Địa chỉ khai phá đầu tiên: Bún Vịt Tô HoàngSẽ họp nhau trên cơ sở: Ai đi được thì đi, không đi được thì thôi. Tự nguyện góp vui là chính.
Sẽ có một vụ đàm đúm ăn uống đơn giản khoảng 1 đến 2 tuần/1 lần. Chúng ta sẽ tìm hết các quán mà các cao nhân đã giới thiệu ở đây, in ra một tờ giấy và sẽ phải khám phá bằng hết cái tinh túy của Hà nội
Đề đi chơi được lâu dài và nhiều người có thể tham gia, ban tổ chức ăn uống (chưa có ai cả, bác Tùng thấu vụ này đê) khuyến khích những quán ăn dành chủ yếu cho những vụ bù khú đập phá của đối tượng học sinh sinh viên, nhưng tuyệt đối đảm bảo về độ ngon truyền thống của Hà nội (kiểu như cháo trai 3000 nhưng có người đánh cả xe hơi đến ăn :))
Thời gian và địa điểm: 5h30 chiều chủ nhật hàng tuần tại cổng trường Am, phương tiện đi lại tự lo lấy.
Tinh thần là sẽ không chờ nhau nếu đến muộn vì ai đi được thì đi ai không đi được thì thôi. Nếu có muộn thì sẽ gọi điện để biết nhóm đang ở đâu để gia nhập, xin gọi số: 0913.505253 hoặc số :0904212986.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>Thời gian và địa điểm: 5h chiều chủ nhật hàng tuần tại cổng trường Am,

Bác Tống ới ời ơi, cứ suy từ cái bản thân nhà iem, sáng thứ 2 nào cũng phải cong mông ra đồng là biết. Ai lại ăn chơi vào tối chủ nhật bao giờ. Mà mấy cái ngày weekends này là hay có đàn đúm của gia đình lắm, nhất là thằng cu nào đã chui đầu vào rọ như nhà iem. Bác xót tình dân chúng, chuyển sang chiều thứ sáu là chuẩn nhất bác ạ.

Kính bút,
 
Chiều thứ 6 ko được, tui đi học chiều, 5h15 mới tan, mà hẹn 5h, thế nào chả muộn, mà muộn thì ko ai chờ, mà bỏ học đi ăn cũng ko được, hư đốn!
Chiều chủ nhật là được rùi, vì chả lẽ các bác lại kéo bầy kéo đảng đi ăn chiều thứ 7 chắc?
 
Xin đổi lại thời gian chút 5h30 chiều
Cứ cho ý kiến đi, theo anh thì thấy chiều chủ nhật là ổn rồi, vì đó là ngày nghỉ, bé Phương cứ làm như đi đến đêm không bằng mà lo đến ngày thứ 2
Ý kiến sẽ xung khắc, nhưng mà :"ĐI được thì đi không đi thì thôi hehe":D thế mới vui
 
úi già ui, có khi bác đi 1 mình ấy chứ, khi ấy vui nhất nhẩy, tha hồ tong tẩy, run rẩy , ăn vài chiếc quẩy, phe phẩy với món bún vịt!
 
Đồng bào và chiến sỹ cả làng thân mến

Nhất trí họp mặt, địa điểm đầu tiên là quán bún vịt do Tuấn đề nghị. Khách mời lần này là mẹ cháu Hà Vân, nghĩa là mẹ cháu có thể đi ăn mà không cần mang ví. Các đồng chí khác đề nghị mang theo tiền để phòng thân. Ăn xong có thể thêm các tiết mục uống nước thân mật, ca hát thân mật, trò chuyện thân mật tuỳ theo nhu cầu. Những tiết mục thân mật khác do cá nhân tự quyết định, ban tổ chức không chịu trách nhiệm về mọi thành tích và hậu quả.

Nói chung là thoải mái, vì câu lạc bộ có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, định hướng dài hạn, các thành viên trừ tôi ra con trai thì tài con gái thì xinh (hoặc ngược lại), quy chế hội viên mở nên ai đi được buổi nào thì đi. Không đi được buổi này thì đi buổi sau. Ai thích bún thì ăn bún, ai thích cháo thì ăn cháo, không có bún có cháo thì cơm xôi phở miến tiện gì dùng nấy.

Về tiền, sẽ ăn uống những chỗ rẻ, ngon để phục vụ nhu cầu của đông đảo cán bộ, sinh viên và học sinh. Có thể gây quỹ bằng cách lao động để kiếm tiền ăn chơi. Tôi đang có 1 số việc, bao gồm đánh máy dữ liệu và dịch tiếng Anh, ai quan tâm có thể liên hệ để kiếm tiền cá nhân, hoặc quần chúng hội viên cùng tham gia để kiếm tiền tập thể.

Thời gian, chiều CN cũng được. Nhưng nếu ăn vào trưa thứ 7 thì hay nhất, vì có buổi chiều thứ 7 tương đối thoải mái. Một số hội viên phải làm đêm như cô Hoài Phương vẫn tham gia được. Do tình hình thế giới có nhiều biến động, giá xăng dầu đang tăng, để tránh lãng phí sức dân, dành sức lực cho những hoạt động có ích, có thể tập trung ở đâu đó rồi chở nhau, hoặc anh A liên hệ trước với em B và ngược lại để đảm bảo 2 người/xe. Phương châm là đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, có ăn có ăn sẽ có ăn.
 
Câu lạc bộ ẩm thực của các đồng chí hàng tuần đi nhậu tại các địa điểm do em Vân quảng cáo rồi cho HAO cái reviews của CLB nhé. Với tốc độ như thế thì 1 năm CLB chỉ thăm được vẻn vẹn 50 nhà hàng. Theo tôi, nếu CLB có nhiều ng thì có thể tách mỗi tuần thành 2 nhóm - đỡ phải nhìn toàn các khuôn mặt quen thuộc hàng tuần - lại tăng tốc cho phép thăm được 50 nhà hàng trong vòng 6 tháng. Reviews của các đ/c sẽ rất có ích. Nếu các đ/c viết hóm hỉnh thì có thể hùn vốn XB thành sách, eg. "Cẩm nang các nhà hàng Hanoi - cho sinh viên sành điệu". :cool::rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người ăn chơi gì thì ăn nhé, cứ post hàng loạt lên đây để trêu tức những người không được ăn à? ác quá đi thôi! (ăn nhiều là béo đấy nhé :D mọi người ăn vừa vừa thôi, để phần dân ở nước ngoài nhá ;)
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Tinh thần là sẽ không chờ nhau nếu đến muộn vì ai đi được thì đi ai không đi được thì thôi. Nếu có muộn thì sẽ gọi điện để biết nhóm đang ở đâu để gia nhập, xin gọi số: 0913.505253 hoặc số :0904212986.

Đính chính là số điện thoại 0904212986 không dùng được nữa vì thân chủ của nó đã bán đi để lấy tiền uống cà phê. Các bác cứ liên hệ với số đầu tiên là ổn.
 
hehe mấy ông anh máu nhể ... tinh thần là nghỉ đê ... học hành tu chí đi làm kiếm xiền đê :D
 
Hừ... chiều CN đi chén có tí bún mà mất công phi xe từ nhà tít tìn tịt đi tận đẩu tận đâu ấy, tốn xăng vật. Có phải ai cũng nhà trung tâm TP như các bác đâu. Cho quách nó 6 giờ tối thứ sáu đi, vừa đi làm/đi học về tiện xe. Mà cả tuần mệt nhọc, hẹn nhau được cái lúc ấy là đỉnh nhất rồi còn giề.

>
Nhưng nếu ăn vào trưa thứ 7 thì hay nhất, vì có buổi chiều thứ 7 tương đối thoải mái. Một số hội viên phải làm đêm như cô Hoài Phương vẫn tham gia được.

Ặc.. thứ 7 máu chảy về tim, bác Túng quên rồi ah? Mà bác Túng ơi, cái giới tính của nhà iem nó thế kia cơ mà? ;)
 
Cứ thảo luận giờ đi, đến chiều t6 ban tổ chức sẽ fix thời gian
 
Cái bọn ở nhà này lộn xộn quá. Ăn uống cứ bô bô kể ra thế để mấy thằng nhãi học nước ngoài thèm thuồng. Cầu cho cái quán vịt hôm đấy bán toàn vịt hôi cho các chú chết hehe jk
Đùa thế chứ nhớ chụp ảnh và comment về các cái quán đấy nhé bác Tuấn, lúc em về nước còn biết đường xem xét mời anh em đi ăn chứ. Rửa người yêu bằng thịt vịt kể ra cũng đươc phết đấy ;)
 
Trời đất sao đi ăn thịt vịt lại là rửa người yêu người iếc thế này ;)
 
Thời gian đã fix, 30/5/20000có tụ tập trước cửa trường ams. Ai đi thì đi không đi thì đi. Thịt vịt phải có tiết canh, nhưng mà đi buổi chiều thì các chú đừng nên ăn tiết canh. Có món bún mắm vịt hơi bị được của nó. À mà anh Tuấn hôm nào rủ dân ams đi ăn thịt thú rừng đê. Cách HN chắc khoảng 20km thôi.
 
Thịt thú rừng ở quán Tây Bắc chứ gì:D.
Thời gian đã fix, 5h30 chiều chủ nhật. Lý do đơn giản nhất là để cho các em đang học cấp III cũng có thể tham gia
 
Back
Bên trên