Học bổng Hàn Quốc

Yonsei thì cover tiếng anh tốt hơn nhưng KU thì nghe có vẻ nhiều người nước ngoài biết hơn. Ở KU cũng có mấy em vn học under nói tiếng Hàn và tiếng Anh tốt lắm
 
Đọc của chị Trang trên kia thì em thấy là có học bổng:D

Em thấy oải thế, hầu như trường nào cũng chỉ cho mỗi tuition, cả Yonsei lẫn UOS:( Mà mình tham lam cần cả ăn ở nữa:((

Các anh chị cho em hỏi một năm ăn ở bên Hàn thì chi phí mất bao nhiêu ạ?
 
Lời mời
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam.

Triển lãm du học lần này, dưới sự chủ trì của Viện xúc tiến giáo dục quốc tế (NIIED) và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam, Hãng hàng không du lịch Asiana, là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Hiện tại có khoảng 2200 sinh viên xuất sắc của Việt Nam đang theo học tại các trường của Hàn Quốc, con số này chỉ đứng sau Trung Quốc, Nhật Bản.

Trong triển lãm du học lần này dự kiến có khoảng 29 trường Đại học của Hàn Quốc tham gia và chúng tôi hy vọng thông qua triển lãm lần này quan hệ giao lưu giáo dục và đào tạo giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, tham dự của quý vị để chúng tôi có thể cung cấp đến quý vị một cách đầy đủ nhất các thông tin như: Thông tin du học, Thông tin về các khoá đào tạo ngắn hạn, dài hạn, và các Thông tin khác mà các bạn có quan tâm….

Mời các bạn đến với Triển lãm du học Hàn Quốc-Việt Nam tại Hà nội.

Giới thiệu Triển lãm du học

Triển lãm du học Hàn Quốc – Việt Nam tại Hà Nội năm 2007

Ngày tổ chức: Ngày 1- 2 tháng 12 năm 2007

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Daewoo Hà Nội

Thời gian: Từ 9h đến 18h các ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2007 ( Vào cửa miễn phí)

Đơn vị chủ trì: Viện xúc tiến giáo dục Hàn Quốc (NIIED)

Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Hãng hàng không Asiana



Số trường tham gia: 29 trường

Liên hệ:

Hàn Quốc: Điện thoại 82-2-3668-1381 (Hàn Quốc)

Fax: 82-2-741-7408

Web: www.studyinkorea.go.kr

Việt Nam: Điện thoại 84- 98-6833-588 (Đại học Hà Nội)

84-4-831-5110 (Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam)



Triển lãm du học Hàn Quốc Việt nam tại Hà Nội. 2007


Do em là hội viên của trung tâm văn hóa Việt Hàn nên có cái thư này:">
Anh Hiển hôm đấy đi cùng em ko:D:D:D Cae chị Trang, chị Hương nữa:x:x
 
Hic, thế các em phải vất vả đấy, mỗi anh là sướng, ăn ở thoải mái, mỗi tội lười học.
@em Sương: tiền ăn em tính nhé, một bữa ăn tầm 3000 won( ~4$) nếu ăn cơm kiểu tàu hàn, (còn ăn fastfood khoảng 6$,) vị chi 1 ngày 8 000 won, 1 tháng 240 000, 1 năm 8 tháng học hành gần 1900 000 won tầm 2 000$, ( tùy em có về việt nam với gia đình ko) tiền ở thì anh sống trong kí túc, rẻ hơn thuê ngoài.
 
@Sương: Nghe hay đấy, chắc chắn là đi rồi mặc dù Daewoo hơi xa. Theo lịch hình như 1/12-SAT, 2/12-SUN, chắc anh đi vào ngày 2( sáng thứ 7 vẫn phải đi học ko đi được :(). Em định đi hôm nào thế? :|
@Bro Minh: Hình như ở Kr có mỗi KAIST cover cả tuition cả boarding hay sao ấy anh ạ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các anh chị cho em hỏi một năm ăn ở bên Hàn thì chi phí mất bao nhiêu ạ?

Anh không biết vùng khác thế nào nhưng ở Seoul thì cũng không đắt lắm.
- Tiền thuê nhà khoảng 300usd/tháng (ở khoảng 3-4 người), tức là khoảng 100usd +10usd tiền điện nước gas

- Tiền ăn: ăn ở trong trường thì 2usd/bữa là quá thoải mái rồi vì cơm xin thoải mái), ăn ở ngoài thì từ 3.5-5usd. Cứ cho là ăn ngoài đi thì hết 10usd/ngày x 30 = 300usd/tháng

Tổng cộng cả ăn ở: 410/tháng x 8 tháng = 3280 usd.
Nếu tự nấu ăn thì càng rẻ, chỉ chưa đến 2usd/bữa thôi.

Hầu hết các anh bên này đều thuê nhà ở cùng, bữa trưa ăn ở trường, bữa tối tự nấu ăn thì mỗi tháng hết chưa đến 300usd.

À quên, còn nếu ở Kosiwon thì 180usd/tháng (bao gồm 1 phòng nhỏ + điện + nước + gas + internet + cable truyền hình + cơm + trứng + dầu ăn +....)

Đấy là nhu cầu tối thiểu, còn nếu em có người yêu, ngày buôn chuyện vài tiếng, lại yêu thêm 1 anh bên này nữa, tuần nào cũng đi chơi, shopping... nọ kia nữa thì anh chưa tính được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, thế các em phải vất vả đấy, mỗi anh là sướng, ăn ở thoải mái, mỗi tội lười học.
@em Sương: tiền ăn em tính nhé, một bữa ăn tầm 3000 won( ~4$) nếu ăn cơm kiểu tàu hàn, (còn ăn fastfood khoảng 6$,) vị chi 1 ngày 8 000 won, 1 tháng 240 000, 1 năm 8 tháng học hành gần 1900 000 won tầm 2 000$, ( tùy em có về việt nam với gia đình ko) tiền ở thì anh sống trong kí túc, rẻ hơn thuê ngoài.

Mấy hôm trước chú có đi dự mấy cái festival tuần vn ở Hàn Quốc và chào mừng tổng bí thư ko. Tháng vừa rồi có nhiều sự kiện quá, cứ cuối tuần là bọn anh lại kéo nhau đi ăn tiệc, toàn vào khách sạn cỡ Hilton trở lên, ăn uống bét nhè xong về :D. Giá mà mỗi tháng các cụ nhà mình sang đây 1 lần thì sinh viên đỡ được khối tiền ăn :D
 
Em cám ơn anh Minh và anh Dũng:D:D:D

Công nhận ăn uống chi tiêu ở Hàn rẻ hơn ở US thật, nếu khoảng hơn 2000$ một năm thì chắc bố mẹ em lo được, tại nếu học đại học bên US em cũng định contribute 2000$ một năm. Mà ở bên Hàn khi học đại học các anh có được làm thêm hay có chế độ loan liếc gì không ạ:D?

@anh Hiển: em đi Chủ nhật ạ, thứ 7 có thể đi buổi sáng nhưng buổi chiều thì 5 tiết Toán Toán Lý Sử Hóa thì chỉ có đi bằng niềm tin:-j Đi Chủ Nhật thì em dền ở Daewoo từ 9h sáng đến chiều luôn:D
 
Công tác dân vận của anh Minh với anh Dũng tốt quá rồi em ko còn gì để nói thêm nữa. Nhưng có 1 vài điều chị muốn nhắn với các em thế này. Dạo này bận quá lắm ko thể response thư em Hiển hoặc off em Hằng, Mtrang với rất rất nhiều người nữa được. Thành ra mọi người thông cảm.
t1. Theo thông báo thì admisssion office UIC(Yonsei University) sẽ về trường Ams và có presentation vào giữa tháng 11, chị muốn ko chỉ trường Ams mà cả các trường khác cũng được tham gia cái buổi thuyết trình rất hữu ích này, nên định khi nào có final decision sẽ báo, nhưng hôm nay đến office thì mới biết cô Oanh và 3 thầy cô nữa, cùng 19 học sinh sẽ tham quan trường vào sáng mai. Như thế, sẽ có rất rất nhiều học sinh bị lỡ mất cơ hội nói chuyện trực tiếp với đại diện trường, chị biết đây là thiệt thòi rất lớn, nhưng cũng chịu ko làm thế nào được. Nếu muốn biết thêm thông tin các em nên vào trang web của trường để xem thêm.

t2. Nếu các em nghĩ UIC năm nay là safe choice thì thật sự rất sai lầm. Bởi vì bản thân chị có rất nhiều bạn năm nay viết thư, off hỏi về trường. Đấy cũng là trường hợp của Bates và Connecticut vài năm trước. Thấy cho nhiều hs VN nên đổ xô vào cuối cùng lại chẳng ai được nhận nên các em lưu ý, cần phải cẩn thận trong quá trình nộp hồ sơ. Có tổng cộng 4,5 anh chị gap year, toàn Ngoại thương hoặc ko thèm đi học ĐH để app nên nó ko hề safe như các em nghĩ, ngược lại theo chị rất competitive.

t3. Chị đặc biệt hiểu tâm lí của các em A1, CE thậm chí cả trường ngoài. Vì là safety nên nếu được các trường ở Mỹ, chắc chấn các em sẽ withdraw. Nhưng do thời gian được nhận báo sớm còn các trường ở Mỹ lại báo muộn nên các em sẽ withdraw sát giờ nhập học(thậm chí còn có người phải xong visa Mỹ rồi mới withdraw) như thế sẽ gây ảnh hưởng ko tốt đến hình ảnh học sinh VN, tệ hơn, trường sẽ ko cấp học bổng cho hs nữa, mà như thế, chị nhắc lại, là một thiệt thòi lớn vì Yonsei là trường rất uy tín ở Hàn, còn UIC là môi trường quốc tế đa dạng. Giả như năm nay em Hiển được nhận và em cũng được admit vào NUS hoặc NTU(chị giả sử thế nhé), sau đó em ko học nữa, thì đến class of 2013 của em Sương, liệu em có được nhận học ko? Nếu ai cũng tâm lí thik Mỹ là chính, cái này là phụ, chị e, chỉ vài năm nữa, số học sinh vốn ít ỏi ở đây sẽ chẳng còn mấy ai nữa.

Đấy là đôi điều chị muốn nhắn gửi đến các em, các bạn và cả các chị (Khỉ nhể;;) ) dù sao chị cũng muốn các em thành công trong kỳ thi sắp tới. Hi vọng các em thật sự cân nhắc trước khi app.

Thân ái và cháo quyết thắng.
Huyền Anh
 
@Sis Huyền Anh: UIC mà là safe choice ấy ạ, em thấy đó là reach ấy chớ, trường nào với em cũng là reach hết. Chưa kể ở VA các anh chị kể có bao trường hợp 1 người app nhiều nơi, cuối cùng trường reach admit, còn safe lại reject. Anw, em nhận thức được là UIC rất competitive mà, riêng vụ interview qua điện thoại... :(
Tính em đơn giản lắm, cứ được admit thì đâu cũng được ạ, hopefully :)
Thanks for your encouragement
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Chị Huyền Anh: mai Yonsei đến trường em ah :O sao ko thấy đc báo trc j cả :| kiểu này lại chỉ gặp cô Oanh nói chuyện, nhiều lắm thì đi thăm A1 :| hy vọng là cả CE nữa :-s . Anyway, cám ơn chị nhiều về thông tin.
 
@all: các em đọc lại ở trên đi, lẽ ra là UIC office đến trường mình, và chị định báo cho cả các trường khác bao gồm cả gap year. Nhưng đổi kế hoạch, cô Oanh sang trường chị hiện tại (tức là UIC, chứ ko phải Ams) thành ra các em sẽ ko có cơ hội gặp trực tiếp UIC office.
Các em nên xem thêm thông tin ở trang web: uic.yonsei.ac.kr
Good luck
 
Nếu như có tin cô Oanh và 19 học sinh đang đến UIC thì chắc đó là nhóm học sinh đi giao lưu văn hóa 5 ngày bên Hàn rồi :| Lớp em cũng có 4 đứa đi, và 4 đứa đó không hề có khái niệm gì là "du học Hàn Quốc" hết:|

Phí phạm phí phạm:(:)((

Cô Oanh:| :)):)):))

Em cũng như anh Hiển, chẳng nghĩ trường nào là dễ và luôn luôn bị ám ảnh bởi việc bị tất cả các trường từ chối:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi giao thoa văn hóa như thế có phải đóng nhiều tiền ko em
 
Muốn được đi;))

TH1: năm ngoái đoàn học sinh Anyang sang VN thì anh phải đón một chú về nhà thì năm nay mới có cơ đi;))

TH2: Năm ngoái anh ko đón thì phải quen biết hay thế nào đấy thì em chịu:"> Đóng 1000$ tiền thủ tục và máy bay. Thêm vào đó là tiêu vặt và mua sắm:))

Theo như con bạn thân em năm ngoái đi thì nó tiêu hết thêm 500$ (gồm mua đĩa DBSK, quần áo, mỹ phẩm, lung tung...) và nó kể là có 2 chị tiêu hết 2000$ nhờ việc mua quần áo B-) Còn năm nay một con bạn em đi thì mang theo 1000$ dự phòng.

Ôi nghĩ đến việc 2000$ là tiền ăn ở của du học sinh VN 1 năm bên Hàn mà mọi người tiêu hết trong năm ngày thì cũng đã khát thật =P~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KAIST đòi hỏi toefl hoặc tương đương
nếu không có thì có làm sao không nhỉ ( mình có mỗi SAT 2 cầm tay thôi )
mà đọc ra thì tháng 4 là apply cho Fall semester cũng được, coi như apply chơi vậy
từ giờ tới tháng 4 đi học TOEFL vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mới biết SAT 2 và đang đợi TOEFL :|

@chị Huyền Anh: hic, đến tầm tháng 10 em đã nhận ra là UIC quá là xa xỉ :(
Nhưng mà vẫn hy vọng vớt vát được gì đấy :-s, cho nên suốt từ khi quyết định apply vào đây em cứ suy nghĩ mãi về cái personal statement :(

Cô Oanh đi Hàn em tưởng đến trường của mấy bạn cấp 3 hồi trước, ra là đến UIC :((
 
Nói chung là làm gì cũng ko dễ :-j Thi đại học cũng khó, đi đâu cũng khó :|
 
Hôm qua mấy đứa bạn em đã từ Hàn trở về.

Em bắt chúng nó tả về Yonsei, chúng nó bảo trường rất đẹp, giới thiệu rất hoành tráng, nhìn thấy chị Huyền Anh và anh Giang :D
 
Back
Bên trên