Học bổng Hàn Quốc

Trang có phải Dô ko mày, láo thế, dám gọi tao là Huyền Anh, cái Giang cũng bằng tuổi mà mày gọi nó là chị :p

Mày té sang US từ khi nào thế, hồi MI12 vẫn còn ăn chơi ở nhà cơ mà :-/

Buồn cười hồi đấy tao bảo đi UIC mày kêu tao đi UWC, tao mà được UWC chắc tao đập trường rồi :p

Lão Giang kiểu gì cứ úp úp mở mở, compose xong rồi delete là sao :-/ anh Giang chỉ giúp các em gái xinh tươi thôi đấy :))

Sao lại là trúng học bổng hả em :-/ học bổng cũng trúng như kiểu rút thăm trúng thưởng ấy à. Mà học bổng Yonsei thì chắc học bằng tiếng Hàn rồi :p
 
Học tiếng Hàn mà chị. Chắc chị ấy rút thăm trúng thưởng được một suất học bổng 10 tuần học tiếng Hàn bên Yonsei, sướng =P~
 
Tớ không định đi học Hàn Quốc nhưng bạn nào có cái giấy chứng nhận sẽ tốt nghiệp cho tớ xin với :D Cần cái form thôi :D chả biết có phải nhờ cô chủ nhiệm xuống xin dấu không nữa :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ tao Dô đây :( đùa lâu lắm ko gặp mày tao ko nhớ tao gọi mày là mày hay chị nữa tao sợ bt gọi chị bây h lại tự nhiên đồm độp mày mày tao tao với mày nên tao cứ gọi Huyền Anh cho nó lành :))
hôm nọ vừa thấy 1 đống ảnh của mày trên facebook xong
anh Giang compose rồi delete là sao :D tao chả hiểu j` cả
còn bạn Giang kia tao có biết tuổi đâu :"> tưởng 88

mày ở bên đấy có gặp 2 người ko
:x
mày dạo này thế nào rồi
vào đây hướng dẫn các em du học à hehe
anh Giang đâu rồi vào giúp các em nữa kìa :-" :-" :-"
 
Ơ, con này láo thật, mày add facebook tao bao giờ mà thấy ảnh nhỉ, add luôn đi nhá. Mà mày bây giờ đang ở đâu thía :D thôi cứ add đi anh em trò chuyện tiếp (các em thông cảm, chị gặp con bạn cũ, quen nhau từ hồi còn volunteer cho IIE, bây giờ mình đã là intern gạo cội ;)))

Gì nhỉ, à cái tour hôm nọ :)) trường đang bắt tội các anh chị bên này dịch diếc gì đây :D Nghe nói có 300 người điền thông tin, khiếp thế nhỉ :D
 
Tớ không định đi học Hàn Quốc nhưng bạn nào có cái giấy chứng nhận sẽ tốt nghiệp cho tớ xin với :D Cần cái form thôi :D chả biết có phải nhờ cô chủ nhiệm xuống xin dấu không nữa :)|
Form như thế này bạn nè:
Socialist Republic Of Vietnam
Independence-Freedom-Happiness
........................................................

Hanoi Department of Education and Training

(ABC) High School

This is to certify that


Student: (DEF)
Born on (JAN-DEC) (1st-31st), 19xx
Class of 20yy – Majored in (if applicable)

will graduate from High School in May, 20yy


I, (GHI), (Vice) Principal of (ABC) High School, certify that all the information given above is true.

Hanoi, mm dd, year
(Vice) Principal of (ABC) High School




(ABC)
Source: Sis Huyền Anh :D
@Dũng: Lúc tớ đi xin dấu và chữ kí không cần GVCN, mà tớ nhờ cô dạy Anh.
anh Giang compose rồi delete là sao
@(Sis) Dô: page trước anh Giang có compose 1 bài nhưng chưa ai kịp thưởng thức thì đã thấy deleted rồi ạ :-?
các em thông cảm, chị gặp con bạn cũ, quen nhau từ hồi còn volunteer cho IIE, bây giờ mình đã là intern gạo cội
@Sis Huyền Anh: Cứ tự nhiên chị ạ :D. Oh, mà đến tận 300 người nộp đơn sao,ặc :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không phải 300 người nộp đơn đâu ạ:p mà là ở cái bàn thông tin của Yonsei thì có 300 người đến điền tên + địa chỉ của mình vào để trường contact thôi :D Em hôm đấy "la liếm" tận hơn chục trường :">
 
cảm ơn bạn Hiển nhá :D, chúc bạn vượt biên giành thắng lợi :))
 
@Chị Huyền Anh: Cho em hỏi lại một vấn đề này :-s.
Personal statement và Why UIC người ta có ghi limit ở đây nhưng mà em viết quá khoảng bao nhiêu thì chấp nhận được? Câu thứ 2 nó vừa hỏi Why, vừa what, em nhồi nhét cắt xén đi thì nó vẫn còn tầm 360-370 :(. Mà cái tên trường có được viết tắt là UIC không?
Quan trọng nữa là cái deadline 14/12 - cái này chắc nó tính theo p.mark chứ ạ? Em định 11 gửi không hiểu có kịp ko, ko thì lại đẩy xuống round 4 :-<
 
Đây các bé, thứ nhất, Why của chị, im để mở ra đã hồi đấy viết ngu ko tả được 472 words, chị viết tắt loạn lên có sao đâu nhỉ, như anh Bop học HWS, rồi 1 lố OWU, rồi UWC, có sao đâu, tất nhiên là chỗ em tắt, chỗ viết hẳn ra cho nó truyền cảm, chị làm thía :))

Chị nói rồi mà, dài quá ko sao đâu, đừng dài gấp đôi limit là được. Cái này ko giống cái application process online của bọn Mẽo mà xén bớt chữ của mình được. Bài luận cái quan trọng là em viết gì trong đấy, chứ ko phải em viết dài thế nào. Nhiều truyện ngắn chị đọc xong tiêc ngẩn ngơ, ơ hết rồi à, giá dài thêm nữa, nhờ người proofread cho nhé, đừng để sai chính tả, nhờ cô dạy tiếng Anh ý, cô Hạnh :x Năm ngoái chị nhờ các anh chị và bạn, nhưng mà các anh chị bây giờ đang final chắc khó nhờ lắm. Bạn bè thì đầy, nhờ bọn nó đọc rồi góp ý cho. Thậm chí nhờ em cũng được =)) năm ngoái chị nhờ thằng bé Huy CVA đấy, nó giỏi lắm, học bổng Nam Phi mấy tuần ý, triển vọng em zai mình chắc vào Standford thôi ;))

Gì nữa nhỉ, em ơi, cái quan trọng là, deadline là cái ngày ĐẾN NƠI, chứ ko phải postmark như bọn Mẽo đâu, cẩn thận nhầm lại xôi hỏng bỏng không. Năm ngoái chị gửi trước có 2 ngày, nhưng mà gửi cái gì nhanh nhanh ý, chị ko rõ lắm, mẹ chị làm. Nhưng mà 2 ngày là ngon rồi, gửi thư cho nó, bảo application package của tao đang trên đường đến nơi. Gửi tiền thì ra ngân hàng làm bank transfer. Bọn này tởm lắm lấy minimum service, tức là em gửi 150 đô hay 2000 đô cũng bị bắt đóng khoảng 400.000d :D thôi chịu khó vậy :x

Thế nhá, có gì cứ lên HAO hỏi, chị mở off ra chưa kịp đọc đã mất hết off rồi. Năm ngoái thấy em Trang thi Sat cùng đợt chị mà tưởng đi Mẽo, nếu thích gửi thêm điểm Sat cho nó, nó chả thích mê ;)) gì nhỉ, nhưng mà mất 9$ với cả hết 2 tuần, còn loại nhanh mấy ngày 26$ năm ngoái chị tiếc tiền đêk thèm gửi :))

Chúc các bé thắng lợi vẻ vang. Chắc chị về có kết quả round 1 rồi, hihi, chị cà interview cho :))
 
:| tình hình là năm ngoái em có thi SAT đâu chị, em mới thi lần 1 SAT1vào tháng 10 và SAT 2 tháng 11
Ngân hàng em tưởng gửi qua Woori Bank của nó, mà cái văn phòng đại diện của bọn đấy ngay chỗ Daewoo gần nhà em, lại còn lằng nhằng thêm phí gì nữa :-s

Chị Huyền Anh online lúc nào trên YM gọi em với, chứ qua HAO thế này đợi mãi thôi :(
 
Chị bây giờ chẳng bao giờ onl đâu, đang final bận lắm lắm, mà sao lão Giang đâu nhể, chị thấy em suốt ngày chat chit với anh ý cơ mà ;))

Có gì viết lên HAO, dạo này chị sẽ chăm lượn lên đây giúp cấc bé :x
 
chị có nhầm không :-?, em đã bao giờ "suốt ngày chat chit" với anh Giang đâu :-??

Em quyết định là nộp vào round 4 thôi :-<, không hài lòng với bài ps tẹo nào, mà em còn thi lại SAT vào tháng 1 nữa cho nên thà chậm mà hồ sơ đẹp đẽ lên một tẹo còn hơn vậy :(
 
Nghe các chị nói về cái ps mà em sợ quá:(( Hôm trước em cũng download cái app form của UIC về rồi, đọc thấy ko khác gì US :-ss
 
Chị bây giờ chẳng bao giờ onl đâu, đang final bận lắm lắm, mà sao lão Giang đâu nhể, chị thấy em suốt ngày chat chit với anh ý cơ mà ;))

Có gì viết lên HAO, dạo này chị sẽ chăm lượn lên đây giúp cấc bé :x

Cậu Huyền Anh không được như thế ;;) tớ lại gả cho Shu He để bình thường hóa quan hệ Việt Trung bây giờ ;))

@all: sự thực là, sự thực là í :|, tại sao mọi người cứ phải hỏi như thế này trong khi lần nào bò lên office cũng bị chị làm adm chị í nhắc là "Tại sao không thấy email gì của học sinh VN gửi?" trả lời "Dạ không biết. Chắc có thắc mắc hỏi hết HA rồi." hỏi "Thế sao không viết email trực tiếp hỏi có phải chắc chắn hơn không?" trả lời ":-?? dạ không biết."

edit tí :">: mọi người đừng tưởng chị làm adm chị í ngáo ộp hay là khủng khiếp gì, trẻ măng, hiền như bụt, tưng tửng, và suốt ngày để status MSN yêu đương. Thế thôi, good luck. 2 tuần nữa về rồi có gì mọi người hẹn chị Huyền Anh đến chị ý giúp cho, nhờ Huyền Anh nhờ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@all: sự thực là, sự thực là í :|, tại sao mọi người cứ phải hỏi như thế này trong khi lần nào bò lên office cũng bị chị làm adm chị í nhắc là "Tại sao không thấy email gì của học sinh VN gửi?" trả lời "Dạ không biết. Chắc có thắc mắc hỏi hết HA rồi." hỏi "Thế sao không viết email trực tiếp hỏi có phải chắc chắn hơn không?" trả lời ":-?? dạ không biết."

edit tí :">: mọi người đừng tưởng chị làm adm chị í ngáo ộp hay là khủng khiếp gì, trẻ măng, hiền như bụt, tưng tửng, và suốt ngày để status MSN yêu đương. Thế thôi, good luck.
Em có viết email hỏi, 2 lần lận, nhưng cứ thấy ngại ngại kiểu gì ấy, cứ nghĩ người ta bận trăm công nghìn việc mà còn phải đọc + trả lời bức thư ngớ ngẩn của mình. Btw, trong thư trả lời cô ấy để title 'Ms', mà em cứ có ấn tượng già, chuối thật :|
Có khi em phải chỉnh sửa, chuẩn bị lại round 4 rồi :((. Ai đời hôm trước in bài PS nộp mà không để ý là bài đã pờ rúp fờ rít hay chưa... Kiểu này khỏi suy tính vòng 2 interview, bị đánh trượt từ vòng 1 rồi :(
Anw, good luck to mọi người còn lại nhé.
 
@ Hiển: gì mà bi quan thế em, hồi đấy chị làm còn chắp vá lắm mà :)) có sao đâu nhể, cố mà vào vòng này rồi ăn chơi cho đến tận khi đi, tha hồ chơi tết, đỡ học thi ĐH. Cứ viết thư đi, càng viết nhiều người ta càng sướng, đấy là công việc của người ta mà, có gì đâu mà ngại. Hồi xưa chị còn đề Mr cơ, hóa ra là 1 chị xinh tươi chưa chồng :))

Lão Giang kia đập chết tươi bây giờ :D đừng đem bọn tàu ra đây dọa đang điên lắm rồi đây >< ghét thế ko biết (đang nói vụ Hoàng Sa- Trường Sa).

Chị đang buồn cười cái vụ hội thảo hôm trước đây. Thấy tờ điền inform của mọi người đọc ko ra chữ j cả.

@em Hà: có phải em điền đơn có chữ UIC bên cạnh ko :-/ có gì bảo ngay chị nhé, chị ko suy ra được tên trường của em :)) (nếu đúng đấy là em)
 
@ chị Huyền Anh: chắc chị đang nói đến em đấy,em học Chuyên ngữ, tại vì mỗi người dịch tên trường em 1 kiểu nên khó hiểu là fải.
 
Thông báo cả nhà trường KAIST tôi vừa có 5 bạn trúng tuyển hb toàn phần
trong tất cả 9 đơn apply
Apply đợt này trẻ nhất hình như cũng 88
Thế là ổn rồi :) chúc phần buz ở Yonsei cũng phát triển nhanh và mạnh
 
@Bro Minh: Hình như trường KAIST tuyển sinh 2 đợt,mà đợt mùa thu khắt khe hơn hả anh Minh? Btw, anh đã là sophomore ở đấy rồi đúng không ạ?
@Sis Huyền Anh: Khi nào chị, sắp về chẳng hạn, nói qua cho em về cái interview kia được không ạ, e.g thời gian gọi trong ngày, thời gian phỏng vấn..., chứ sắp tới em sợ khó được lên mạng:(. Anw, em hỏi trc vậy thôi chứ round 1 :|
 
Back
Bên trên