Học bổng Hàn Quốc

Bọn lớp em lần này đi về xong lại tranh nhau apply Yonsei=))
 
Bọn lớp em lần này đi về xong lại tranh nhau apply Yonsei=))
Híc, vậy là app vào Yonsei lại thêm competitive nữa rồi, khổ thật.
@Any Yonsei applicant: Ai xong cái PS chưa vậy. Người ta bảo viết 400-500 words liệu quá có sao không nhỉ, lỡ viết dài quá, cắt đi lại kiểu gì ấy, chán :(
 
Các bé thân yêu, chỉ còn vài ngày nữa là đến deadline đợt spring này, nhớ nhá 14/12. Chị vừa qua admission office rồi, nếu đứa nào chưa làm xong cái j(tất nhiên phải xong PS và Why UIC) còn những cái khác mà chưa xong thì về sau gửi sang sau cũng được, cứ bảo là tao gửi sót, ko vấn đề gì cả :D

Sau đó interview vào ngày 28 nhá, hoho, đợi chị về rồi chị bầy cho mà trả lời :p

Đợt này chị về đang định xin cô Oanh làm present ở phòng hội đồng về trường chị, em Sương với em Hiển làm lễ tân nhá ;))

Gì nhỉ, nộp UIC đê, có biết là Yonsei t6,t7 vừa rồi có 30000 học sinh cấp 3 dự thi vào trường ko, trường đẳng cấp có khác. Hehe, mới cả first generation international ở Hàn, được ưu đãi lắm. Mà yên tâm chất lượng giáo viên nhá, riêng chị học 4 thầy, tất cả đều PhD 1 Havard, 1 Princeton, 1 John Hopskin, 1 Oxford, yên tâm chưa, ở Mẽo chưa chắc đã được học thầy xịn thế đâu.

Mà các bé sang Mỹ, trừ em nào đẳng cấp đỉnh cao vào Ivy league còn lại sẽ liberal arts hết đúng chưa, mà thế thì nếu rank 90 của LACs liệu có bằng Yonsei rank 3 ở Hàn ko :p hehe, còn chưa kể đến career aim: Daewoo, Hyndai, LG, Samsung, thậm chí chỉ cần Worribank hoặc ĐSQ thôi nhé. Như anh Giang kia kìa, chưa gì ký hợp đồng làm 3 năm với LG sau khi ra trường rồi đấy (các em chú ý, anh ý vẫn thường xuyên theo dõi và ủng hộ các em từ đằng xa :)) ) lão Giang kia, ra mặt đê!!!

Cố lên các bé, chị sẽ làm hết sức có thể giúp các em :x


Quên, @ Hiển, dài ngắn ko quan trọng lắm đâu, tất nhiên là ko nên gấp đôi cái limit của người ta, còn lại thì cứ hay là được rồi :x
 
Các bé thân yêu, chỉ còn vài ngày nữa là đến deadline đợt spring này, nhớ nhá 14/12. Chị vừa qua admission office rồi, nếu đứa nào chưa làm xong cái j(tất nhiên phải xong PS và Why UIC) còn những cái khác mà chưa xong thì về sau gửi sang sau cũng được, cứ bảo là tao gửi sót, ko vấn đề gì cả :D

Sau đó interview vào ngày 28 nhá, hoho, đợi chị về rồi chị bầy cho mà trả lời :p

Đợt này chị về đang định xin cô Oanh làm present ở phòng hội đồng về trường chị, em Sương với em Hiển làm lễ tân nhá ;))

Gì nhỉ, nộp UIC đê, có biết là Yonsei t6,t7 vừa rồi có 30000 học sinh cấp 3 dự thi vào trường ko, trường đẳng cấp có khác. Hehe, mới cả first generation international ở Hàn, được ưu đãi lắm. Mà yên tâm chất lượng giáo viên nhá, riêng chị học 4 thầy, tất cả đều PhD 1 Havard, 1 Princeton, 1 John Hopskin, 1 Oxford, yên tâm chưa, ở Mẽo chưa chắc đã được học thầy xịn thế đâu.

Mà các bé sang Mỹ, trừ em nào đẳng cấp đỉnh cao vào Ivy league còn lại sẽ liberal arts hết đúng chưa, mà thế thì nếu rank 90 của LACs liệu có bằng Yonsei rank 3 ở Hàn ko :p hehe, còn chưa kể đến career aim: Daewoo, Hyndai, LG, Samsung, thậm chí chỉ cần Worribank hoặc ĐSQ thôi nhé. Như anh Giang kia kìa, chưa gì ký hợp đồng làm 3 năm với LG sau khi ra trường rồi đấy (các em chú ý, anh ý vẫn thường xuyên theo dõi và ủng hộ các em từ đằng xa :)) ) lão Giang kia, ra mặt đê!!!

Cố lên các bé, chị sẽ làm hết sức có thể giúp các em :x


Quên, @ Hiển, dài ngắn ko quan trọng lắm đâu, tất nhiên là ko nên gấp đôi cái limit của người ta, còn lại thì cứ hay là được rồi :x

8-> 8-> em cũng biết là đội ngũ professor ở UIC rất hùng hậu và đẳng cấp quốc tế :)>- Nghe chị Huyền Anh quảng cáo càng muốn đc sang quá :x :x Mà chị sắp về VN ah, chắc khoảng giữa tháng 12 :) Hope to see u in Hanoi :x Tình hình này mà gap year thì cứ gọi năm sau đối thủ của mình cứ tăng vù vù :))

Ah, chị ơi, hỏi tý bên lề, hồi trước chị gửi hồ sơ = j ah :| Tình hình là đúng em chưa xong một cái j hết trơn :| Interview lại là 28 :| đúng hôm thi học kỳ Lý hóa thì phải :(( :(( dễ phải đợi tháng 3 mất :-s
 
Các bé thân yêu, chỉ còn vài ngày nữa là đến deadline đợt spring này, nhớ nhá 14/12. Chị vừa qua admission office rồi, nếu đứa nào chưa làm xong cái j(tất nhiên phải xong PS và Why UIC) còn những cái khác mà chưa xong thì về sau gửi sang sau cũng được, cứ bảo là tao gửi sót, ko vấn đề gì cả :D

Sau đó interview vào ngày 28 nhá, hoho, đợi chị về rồi chị bầy cho mà trả lời :p

Đợt này chị về đang định xin cô Oanh làm present ở phòng hội đồng về trường chị, em Sương với em Hiển làm lễ tân nhá ;))

Gì nhỉ, nộp UIC đê, có biết là Yonsei t6,t7 vừa rồi có 30000 học sinh cấp 3 dự thi vào trường ko, trường đẳng cấp có khác. Hehe, mới cả first generation international ở Hàn, được ưu đãi lắm. Mà yên tâm chất lượng giáo viên nhá, riêng chị học 4 thầy, tất cả đều PhD 1 Havard, 1 Princeton, 1 John Hopskin, 1 Oxford, yên tâm chưa, ở Mẽo chưa chắc đã được học thầy xịn thế đâu.

Mà các bé sang Mỹ, trừ em nào đẳng cấp đỉnh cao vào Ivy league còn lại sẽ liberal arts hết đúng chưa, mà thế thì nếu rank 90 của LACs liệu có bằng Yonsei rank 3 ở Hàn ko :p hehe, còn chưa kể đến career aim: Daewoo, Hyndai, LG, Samsung, thậm chí chỉ cần Worribank hoặc ĐSQ thôi nhé. Như anh Giang kia kìa, chưa gì ký hợp đồng làm 3 năm với LG sau khi ra trường rồi đấy (các em chú ý, anh ý vẫn thường xuyên theo dõi và ủng hộ các em từ đằng xa :)) ) lão Giang kia, ra mặt đê!!!

Cố lên các bé, chị sẽ làm hết sức có thể giúp các em :x


Quên, @ Hiển, dài ngắn ko quan trọng lắm đâu, tất nhiên là ko nên gấp đôi cái limit của người ta, còn lại thì cứ hay là được rồi :x
Híc, thế mới khổ chứ ạ, em viết gần 900 rồi(mà vẫn chả ra sao), tối nay chắc không ngủ, revise và re-write lại nữa vậy :-s
Còn bài Why X college nữa, viết rồi đọc lại thấy vẫn chưa ổn lắm, mà em lại không dám entirely copy, nhỡ bị penalise cheating :|
Hồ sơ không biết có qua vòng 1 không, mà giả sử qua được còn địa ngục phỏng vấn vòng 2 nữa :(
Chưa kể LoR người ta yêu cầu rec-er phải gửi riêng nữa, 2 cô là 2 thư riêng rồi, gửi thường chả biết có an toàn arrive không mà gửi đảm bảo thì kì ghê, EMS lại càng...
Anw, hope everything will be fine 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đợt này chị về đang định xin cô Oanh làm present ở phòng hội đồng về trường chị, em Sương với em Hiển làm lễ tân nhá ;))


Vâng vâng em xin sẵn sàng :x:x:x:x

Gì nhỉ, nộp UIC đê, có biết là Yonsei t6,t7 vừa rồi có 30000 học sinh cấp 3 dự thi vào trường ko, trường đẳng cấp có khác. Hehe, mới cả first generation international ở Hàn, được ưu đãi lắm. Mà yên tâm chất lượng giáo viên nhá, riêng chị học 4 thầy, tất cả đều PhD 1 Havard, 1 Princeton, 1 John Hopskin, 1 Oxford, yên tâm chưa, ở Mẽo chưa chắc đã được học thầy xịn thế đâu.

Mà các bé sang Mỹ, trừ em nào đẳng cấp đỉnh cao vào Ivy league còn lại sẽ liberal arts hết đúng chưa, mà thế thì nếu rank 90 của LACs liệu có bằng Yonsei rank 3 ở Hàn ko :p hehe, còn chưa kể đến career aim: Daewoo, Hyndai, LG, Samsung, thậm chí chỉ cần Worribank hoặc ĐSQ thôi nhé. Như anh Giang kia kìa, chưa gì ký hợp đồng làm 3 năm với LG sau khi ra trường rồi đấy Cố lên các bé, chị sẽ làm hết sức có thể giúp các em :x

Nghe em thèm lắm chứ chị:(( Nhưng giờ trường không cho ăn ở nữa, sợ em ko lo được :( Mà cạnh tranh cao thế này thì khả năng em bị "ở nhà" là khá cao=((
Hôm trước chúng nó đi về kể : Trường to đẹp, nằm ở trung tâm Seoul, nằm cạnh bệnh viện Yonsei chuẩn nhất Hàn, rồi học sinh UIC nói tiếng Anh đỉnh...Nghe em thèm lắm=P~ Em chưa biết tiêu chí trường chọn học sinh như thế nào (characteristic orientation?).

Thôi thì em sẽ cố, apply Korea và Yonsei. Hôm tới đi hội thảo du học Hàn xem có được thêm trường nào ko (nhưng em đoán là chắc chẳng trường nào cho nhiều học bổng). Hôm trước liên hệ với UOS thì người ta cũng chỉ cho đúng tuition.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cố lên nào, có khi đến tháng 3 là mấy anh em mình bay cùng 1 chuyến sang đấy
Em Huyền Anh xinh thế, hôm nào tụ tập họp mặt ams ở đây cái nhỉ
 
Hôm qua em mới submit xong hồ sơ, rồi gửi 2 Recs của các cô nữa. May mà gửi đảm bảo sang Hàn chỉ mất 10 ngày, chứ không tiền đâu EMS :|
@Sương: hôm nay có qua Daewoo không? Số mình ruồi quá :(, bốc thăm chả được gì trong khi có tới 5 người được USB, rồi trả lời câu hỏi vui nhận quà nhưng 1 chữ tiếng Hàn bẻ đôi không biết nên cũng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ anh Hiển : em có, em ở từ 9h sáng đến hết chiều mà, vui phết anh ạ. Có phải anh là cái anh trả lời câu hỏi của trường Sunlin nhưng ko biết tiếng Hàn ko :D Nếu anh để ý thì lúc presentation của Yonsei em ngồi ở hàng đầu tiên, con thứ hai từ ngoài vào ấy :p

Nói chung là tuy ko được quà to (ko tham, đời chẳng ai được cho không cái gì dễ thế:-j) nhưng có nhiều quà lưu niệm từ các trường còn gì:D Yonsei thì có cái gì bằng vàng dính vào chỗ tai nghe trên di động (em ko biết gọi nó là gì:p), được 6 cái nam châm:p, một poster:)) Còn mấy thứ vớ vẩn như miếng lau di động của trường Ajou, stick paper của Chungnam, cái túi sách rất đẹp của Geongsang...:))

Lúc ra chỗ UIC, em có hỏi thì thấy bảo là mỗi năm UIC chỉ nhận khoảng hơn 100 học sinh quốc tế. Còn ra Kyung Hee, người ta bảo khi mình apply, nếu ko biết tiếng hàn có thể đăng ký chương trình học tiếng Anh và học 100% tiếng Anh, chả rõ thế nào nữa:-j Nói chung là bên kyungHee em thấy người ta hơi kiêu kiêu:D Thích nhất mỗi bên ICU, ông ý khen mình "smart":)) nhưng lại rất tiếc vì chỉ cho học bổng graduate, lại chuyên IT:((
 
Ốm đau ở nhà chả đi đâu cả :(
tình hình ps bế tắc nên lại Round 4 UIC :-<
 
@ anh Hiển : em có, em ở từ 9h sáng đến hết chiều mà, vui phết anh ạ. Có phải anh là cái anh trả lời câu hỏi của trường Sunlin nhưng ko biết tiếng Hàn ko :D Nếu anh để ý thì lúc presentation của Yonsei em ngồi ở hàng đầu tiên, con thứ hai từ ngoài vào ấy :p

Nói chung là tuy ko được quà to (ko tham, đời chẳng ai được cho không cái gì dễ thế:-j) nhưng có nhiều quà lưu niệm từ các trường còn gì:D Yonsei thì có cái gì bằng vàng dính vào chỗ tai nghe trên di động (em ko biết gọi nó là gì:p), được 6 cái nam châm:p, một poster:)) Còn mấy thứ vớ vẩn như miếng lau di động của trường Ajou, stick paper của Chungnam, cái túi sách rất đẹp của Geongsang...:))

Lúc ra chỗ UIC, em có hỏi thì thấy bảo là mỗi năm UIC chỉ nhận khoảng hơn 100 học sinh quốc tế. Còn ra Kyung Hee, người ta bảo khi mình apply, nếu ko biết tiếng hàn có thể đăng ký chương trình học tiếng Anh và học 100% tiếng Anh, chả rõ thế nào nữa:-j Nói chung là bên kyungHee em thấy người ta hơi kiêu kiêu:D Thích nhất mỗi bên ICU, ông ý khen mình "smart":)) nhưng lại rất tiếc vì chỉ cho học bổng graduate, lại chuyên IT:((

oh, em có ở lại xem chị đc giải j ko 8-> thấy hôm qua Yonsei cho một suất học miễn phí đấy 8->
Mà sao em đc tận 6 cái nam châm :)) cái j bằng vàng cơ :eek:, kyunghee công nhận kiêu kiêu, lúc đấy nó đang đông định xin tý tài liệu rồi đi (hỏi chán rồi :)) ) thì cái bà j người Việt kêu giở cái quyển người ta phát ở sảnh trag 80 Bực cả mình [-x. ICU đc cái poster hoành tráng nào là "full scholarships", vvv cuối cùng mình ra đưa mỗi tờ Graduate :) chán hết cả người :))
 
hoho, các em tình hình quà cáp hay quá nhỉ :)) buồn cười thế :)) sao hôm nọ chị nghe presentation là các mức scholarship có cả living stipend nhể, cái hôm mà hội trường mình sang ý, chị nghe loáng thoáng bảo thía, nó như kiểu merit based ý, academic càng tốt càng được nhiều học bổng :D chỉ chả biết :D thấy bảo thía :D

Sao Hiển gửi lâu nhỉ, hồi xưa chị gửi cái gì hết 2 ngày :p mà có hơn 100000d hay sao ý, lạ nhể :-/

Mà cuối cùng có tổng cộng mấy đứa app thế, để chị còn biết :p
 
@Sương: Anh không phải cái anh đấy đâu, thậm chí Mr Han j đó của Sunlin còn không gọi cơ( chả biết ác cảm gì với mình :|. Btw, hôm qua đang nghe dở Yonsei thì chị gọi về, không kịp xem nốt, có giải thưởng với học bổng gì như Hương nói không?
Àh mà có học bổng tình thương KISS nghe hay phết nhể:D
@Sis Huyền Anh: Chị gửi ở đâu mà rẻ thế, hồ sơ của em khoảng 400g, hơn 100000, cộng thêm 2 Recs tính ra là khoảng hơn 200000.
Round 3 chắc có mỗi em nộp ạ :D, hic, tỉ lệ rớt cao, lo quá. Mà nộp sớm có tăng cơ hội được vào không ạ?
Hôm qua Yonsei tổng kết năm 2007 nhận 2 international students-> chị và bro Giang, thích thật :)
 
@chị Hương: à thì lần 1 em ra nhầm bàn graduate, người ta cho 3 cái nam châm, sau ra bàn undergrad lại được cho nam châm và poster kèm cái gì gì để dính lên tai nghe di động ấy (thấy nó ghi là 24k gold, 99,9% pure gold, chả biết có thật không :D) Còn hình như em ko nghe thấy tên chị được giải đâu. Em không tham mấy cái khóa học tiếng Hàn, bởi gì thì gì mình cũng sẽ mất tiền ăn ở hoặc máy bay, nhưng có 2 cái cds Super Junior Don't Don, 2 cds Dong Bang Shin Ki O concerrt, 2 cái đồng hồ đeo tay của Sunlin =P~

Kyung Hee nếu đúng như nó nói thì đãi ngộ cũng được phết mà lại còn cho học = tiếng Anh. Để khi nào em liên lạc lại với admission officer của trường.

@ chị Huyền Anh: Em đọc cái quyển prospectus của trường thì em đang thấy rất hãi :(( Average SAT score 2108 :-ss Trường cũng ghi trong đó là tùy theo thành tích mà cho học bổng toàn phần học phí và phí ăn ở, nhưng chắc chắn phải rất oustanding. Em thi SAT được 2000 chắc là cả một kỳ tích rồi :)) Phẩm chất cũng ko có gì nổi bật, dễ "tạch" lắm :))

Em apply UIC đây chị :D Mà hình như là nếu apply Yonsei thì phải học tiếng Hàn, còn apply UIC thì học hoàn toàn tiếng Anh đúng không ạ? Mà gửi hồ sơ vào UIC không biết mình có được chơi thêm trò supplemental material không ạ :">

@ anh Hiển: có anh ạ, nhưng toàn các chị trường đại học HN trúng hết rồi còn đâu :-j
 
hoho, các em tình hình quà cáp hay quá nhỉ :)) buồn cười thế :)) sao hôm nọ chị nghe presentation là các mức scholarship có cả living stipend nhể, cái hôm mà hội trường mình sang ý, chị nghe loáng thoáng bảo thía, nó như kiểu merit based ý, academic càng tốt càng được nhiều học bổng :D chỉ chả biết :D thấy bảo thía :D

Sao Hiển gửi lâu nhỉ, hồi xưa chị gửi cái gì hết 2 ngày :p mà có hơn 100000d hay sao ý, lạ nhể :-/

Mà cuối cùng có tổng cộng mấy đứa app thế, để chị còn biết :p

Có em chị ạ :D
bọn khỉ gió ets chưa báo điểm TOEFL, em đang chờ dài cổ đây :(
 
Hoho, chị càng bận thì lại càng lang thang đi chơi, còn 1 paper nữa chưa biết mà rảnh rang ngồi chat với thằng bạn tháng 3 này đi APU, các bé chú ý là bọn gap year rất chi là đáng sợ. Kinh nghiệm bạn bè giúp đỡ nhau, thời gian thì dư thừa, bọn nó kém các bé ở cái động lực đua nhau thôi :p

Gì nhỉ, chị chả nhớ năm ngoái mẹ chị đi gửi chứ chị ko dây vào cái vụ gửi giếc mấy nên ko biết :D

@ Minh Trang: bọn ETS ko bao giờ đúng hẹn đâu bé ạ, hẹn 1 ngày nó gửi 1 nẻo, hôm muộn hôm sớm, nói chung đau tim lắm.

@ Sương: em app UIC đê, bọn gốc Hàn cũng chả dám app Yonsei em ạ, dạy bẳng tiếng Hàn thì ko đỡ được đâu, mà em muốn enjoy college life thì học UIC ý (mình quảng cáo ghê quá, nếu muốn qua blog chị xem hoạt động ở đây). Đặc biệt nhất là khoản uống rượu =))

@ Hiển: ko phải em ạ, năm nay 2 international students là chị với 1 chị nữa Kim Liên. Anh Giang và 1 chị nữa CVA là sophomore rồi ;))

Thế nhá, thân ái và quyết thắng!
 
Hehe,chào mọi người,tớ là mem mới nhưng mà cũng đang nhăm nhe sang Hàn nên tranh thủ vào bàn luận hỏi han 1 tẹo :D.
Lúc trước tớ định đăng kí Ewha nhưng hôm nọ đi triển lãm giáo dục HQ,trúng suất học ở Yonsei nên đang ngâm cứu để chuyển hướng,mong mọi người giúp đỡ.
Mà các bạn Ams sướng nhể,các khóa anh chị cập nhật thông tin liên tục,chả như CN bọn tớ mù tịt
 
Hóa ra chị Hà là người trúng học bổng đó hả chị :eek: Sướng nhé;) Thế chị khi nào sang đó để học tiếng Hàn?
 
Huyền Anh học UIC cùng anh Giang và chị Giang à?
 
Back
Bên trên