Xa nhà nhớ món ăn Hà Nội

Đột nhiên sau giấc ngủ trưa tỉnh dậy, chợt nhận ra mình là một đứa vừa cả tin vừa láu táu, và hơn hết, là ngố thượng hạng.

Được sự phân tích của tổ trưởng dân phố Hiệp, cái đứa vì ngố mà trở thành phần tử gây rối trật tự công cộng là tao đã vỡ ra được ối điều.

Hai chú cháu ông mãnh toa rập với nhau lỡm những đứa ngố như tao (vơ "những đứa" vào cho đỡ ngượng, chứ thực ra chắc chỉ mỗi mình đứa tao), chúng mày cứ đợi đấy nhá, tao là tao thù dai lắm :).

Cháu Hưng đứng đấy đợi tí, để cô dành 5 phút cho việc tẽn tò đã.

(cúi đầu đỏ mặt tẽn tò) .............

Xong rồi thì cô bắt tay cháu một cái nhá - Tốt tốt tốt nhá!

(Sơn làm ơn bỏ đoạn này vào bóng đá cho vụ này có đầu có cuối nhé).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô Hoa ơi

Có thể là cô cưỡi chổi thật nhưng mà cô không hề già, lại còn xinh đẹp thông minh nhân từ độ lượng bao dung bác ái nữa. :)

Cháu gửi cô cái này, với tất cả sự ngưỡng mộ chân thành sâu sắc từ đáy lòng mình
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
yêm, thằng Hưng, lại nói leo,

được rồi, cô mày xinh đẹp thông minh, nhưng ai cho mày đoan chắc cô mày bao dung bác ái, hở?

cô mày cáu lên phi cho cái chổi vào mẹt, thì có đến mấy cái lưng bồ tượng nung núc thịt của thằng hấp cũng ko đủ che chắn đâu nhá!

từ rày, trứoc khi định bảo cô mày cưỡi chổi, bứoc qua cái chỗ này,
chỗ này này, >:/
nhá.

ngày xa xưa ta cũng muốn hị hị cô mày lắm, dưng mà nhát, có bông hoa "đem đến lại đem về",
giờ mày thảy cả rừng hoa thế kia, thiếu mỗi "ngôi nhà xinh & anh họa sĩ", là đủ làm ta ghen ăn tức ở lòi cả mắt đấy, cháu ạ.

tao bảo cả cái thằng giai đĩ béo già mồm kia nữa nhá, hí ha hí hửng, mày không khéo nịnh em Hoa vịt đi, nó cho 1 đường manh-xờ-lam, là hết đường bóng chày mới chả lại xúc than mới chả lại tò tí te,

nhá!

chú cháu nhà mày, hư quá đi mất thôi [-x

Hoa nhờ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú Vinh chỉ được cái to mồm thôi ( thường thì to mồm chả được cái vẹo gì đâu ) Theo thông tin mới nhất của No-vo-sti thì chú Vinh ( tên thật là Nguyễn Phú Vinh ) :
- Khả năng 1 : bị hỏng phần mềm ( chỉ thích giai )
- Khả năng 2 : bị hỏng phần cứng ( ....................)
Nên các cô chú nên thông cảm cho chú ấy , khổ thân nhìn thiên hạ thì cứ tức lòi cả mắt ra ấy
 
Hai chú cháu ông mãnh kia lại toa rập với nhau, cho tao vài câu nịnh để định lỡm tao lần nữa à? Dưng mà nhá, tao lại vừa mới học được một bài học rồi nhá (tao học thì hơi nhanh), nên tao không bị lừa nữa đâu. Dù không bị lừa, dưng mà tao thì tao ưa nịnh lắm, nên tao cứ nghe cứ sướng đấy, nhá!

Ơ mà tình hình diễn biến ngày một bất ngờ ly kỳ nhỉ. Cháu Hải Lê này là thế nào với mày thế hả Vinh ơi? Mày làm gì để cháu nó giận, giọng dỗi dỗi đây này, liệu mà vỗ về dỗ dành cháu mày đi.

Xơn ơi, kiểu này có khi mày phải lập một cái topic mới "Giao Lưu", không có cứ lạc đề mãi, cái Nhung nó mất hết hứng ăn uống, nó lại cáu tao.
 
Hehe, hay là làm topic Ngày Xưa Ơi đi cô Hoa, cho chú Vinh chú ý quành về tuổi 20 một tẹo.

ngày xa xưa ta cũng muốn hị hị cô mày lắm, dưng mà nhát, có bông hoa "đem đến lại đem về",

Cháu thay mặt cô Hoa, gọi là có mấy câu thơ tặng chú Vinh, để xoa dịu nỗi đau ngày xa xưa của chú nhá:

Thôi đừng nhắc ngày xưa
Trời đang ứ có mưa
Mà anh cứ lưa thưa
Những nỗi buồn cũ xưa...

Bao nhiêu nước cho vừa??? =))

P/S: mà chú Vinh làm gì bạn Hải Lê đi chứ. Cứ không chịu làm gì bạn ý, bị bạn ý vu cho là hỏng hết phần mềm sang phần cứng. Khổ chưa? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cháu có ý kiến này , để cháu kiểm tra phần mềm của chú Vinh , còn phần cứng thì để bạn Vĩnh Hưng kiểm tra nha . Các cô chú thấy ý kiến có hay không :))
 
cháu Lê,
có nhiều trang web khác hay lắm nhá, vừa hot vừa hiện đại vừa xìtin nhá, cháu vào Goo nhấn search là nó ra hàng loạt.

em Hoa,
tao đếm thế nào đựoc đứa nào dỗi đứa nào giận đứa nào chửi, già rồi đãng trí rồi lẫn cẫn rồi,
nhá.

cháu Hưng,
vâng, xin nói chuyện nay,
người tỉnh, giời đòi say
nhân gian khéo đưa đẩy
rặt mấy nỗi cối-chày

bao nhiêu cối cho đầy

(ps: cối=các cô các chị các em các cháu)


em Nở Nhung,
hị hị lạc đề lần cuối, ta sẽ nhờ thằng Sơn chuyển topic,
nhá!


thế nhân ôi,
xưa, nay, vẫn vậy thôi.
endeavouR!
 
Cháu có ý kiến này , để cháu kiểm tra phần mềm của chú Vinh , còn phần cứng thì để bạn Vĩnh Hưng kiểm tra nha . Các cô chú thấy ý kiến có hay không
Công nhận cháu Lê bạo mồm thật. May mà hôm qua chú Vinh chú ấy ăn phải đĩa rau "từ tốn". Chứ bình thường ra là cháu xong rồi. Cảnh báo cháu Lê là chú Vinh có tên gọi Chí Phèo không phải vô cớ đâu nhá.

Tao đang mải ăn uống canh cua ngồm ngoàm, thấy chú Vinh, cô Hoa chí chóe với cháu Hưng cháu Lê, tao sợ quá, vác ngay bát canh cua chạy thẳng sang khu vực khác kiếm ăn.

ngày xa xưa ta cũng muốn hị hị cô mày lắm, dưng mà nhát, có bông hoa "đem đến lại đem về",
giờ mày thảy cả rừng hoa thế kia, thiếu mỗi "ngôi nhà xinh & anh họa sĩ", là đủ làm ta ghen ăn tức ở lòi cả mắt đấy, cháu ạ.
Chả nhớ Vinh nhát hồi nào. Nhát gì mà nhát kín thế.

Mà nếu tao nhớ không nhầm bài hát Triệu Bông Hồng, thì cuối cùng anh họa sĩ vẫn đứng dưới cửa sổ âm thầm nhìn lên ban công nhà cô gái, chẳng làm ăn được gì cả.

Giờ hiện đại rồi, các cháu mà cứ nghe lời dạy cổ hủ của mày đứng lẩn thẩn ôm hoa dưới khung cửa sổ thì chỉ khổ các cháu bị người đời gọi là dở hơi. Giờ này hoa phải đi kèm với ô tô, nhà lầu, cộng thêm nhiều tiền trong ví, lao thẳng lên gác nhà em, rủ em đi nhà hàng sàn nhẩy ấy chứ lị.

Giờ tao mới vỡ nhẽ sao mày vẫn độc thân. Có mỗi cái cành phong lan lôi ra lôi vào mà.
 
Hihi ,chứng tỏ cháu ở hiền gặp lành , nghịch dại đúng ngày " hổ ăn chay " , Chú Vinh ăn phải rau " từ tốn" .

Để cám ơn ông trời có mắt , thương kẻ hiền lành , cháu quyết định vào bếp thể hiện tuyệt chiêu ( chứ cứ đi lạc đề lung tung , ko khéo bị đuổi chạy rẽ đất sang khu vực khác mất )

Món gỏi tôm :
-chọn tôm càng to , càng tươi thì càng ngon .Tôm bỏ đầu , bóc vỏ , bỏ đuôi , chẻ sống lưng , lấy chỉ đen ( có thể xẻ 1 đường ở bụng tôm để lộn đuôi lên , làm như vậy sẽ rất đẹp , khi tôm bị tái cũng không cong queo , khó gắp ) .

- Lấy 1 cái đĩa sâu lòng , bỏ đá vụn vào ngang mặt đĩa , rồi phủ 1 lớp nilong bọc đồ ăn lên , sau đó bày tôm đã sơ chế lên trên lớp nilong ( làm thế này sẽ tránh được không khí nóng bên ngoài ảnh hưởng đến vị tươi của tôm )

- khi ăn chuẩn bị 1 bát nước cốt chanh , để nhúng tôm cho chín tái . Rồi chấm với xì dầu + wasabi ( phải là wasabi của Nhật , wasabi của TQ ăn dở lắm ) . Món này ăn kèm rau thơm + ít rượu đưa cay ( tránh đau bụng ) . Ngon lém .

P/S : bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn cầm hoa mang đến lại mang về . Cháu cứ làm vài món ngon thảo nào cũng lừa được vài thằng tham ăn ( kèm theo cái khế ước nhà , hợp đồng bảo hiểm trọn đời , tài khoản trong ngân hàng nữa .... cũng không biết chừng ) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cháu Lê tả món đấy làm cô Nhung cứ chảy nước miếng lòng ròng ướt hết cả bàn phím máy tính. Khổ nổi hiện giờ cô Nhung bụng đang to nên phải kiêng tất cả các thứ tươi sống. Để cô Hoa ở Nhật, có wasabi Nhật xịn, ăn hộ tạm vậy.

Hoa ơi, tao đã dặn anh Ni rồi, là tao sinh xong một cái, bữa ăn đầu tiên của tao sẽ là sashimi cá sống và oyster. Vì nhịn hẳn 9 tháng không được ăn những thứ đấy rồi, nên thèm quá. Anh Ni gật gù, ừ, vợ nhịn nên chồng cũng nhịn, nên chồng cũng thèm.

Thế nên tao mới bảo, thế em tạm thời bỏ rượu, thì anh có bỏ cùng không. Anh Ni nhà tao cười mỉm một cái rồi lẳng lặng không trả lời bỏ đi chỗ khác :D. Nhịn ăn thì được chứ nhịn rượu thì chịu.

Thấy Hiệp với Vinh gật gù đồng tình với anh Ni.

Tiện thể ngoài lề, phát hiện ra cháu Lê ở Ru. Thế là việc cháu sử lý phần mềm của chú Vinh có vẻ khả thi đấy. Chú Vinh trông thế nào thì cháu nhìn avatar biết ngay. Còn cháu Lê trông thế nào gửi ảnh lên cho cô chú tham khảo, có gì còn mở Diễn Đàn "Nối duyên" nhỉ.
 
Hihi ,chứng tỏ cháu ở hiền gặp lành , nghịch dại đúng ngày " hổ ăn chay " , Chú Vinh ăn phải rau " từ tốn" .

Để cám ơn ông trời có mắt , thương kẻ hiền lành , cháu quyết định vào bếp thể hiện tuyệt chiêu ( chứ cứ đi lạc đề lung tung , ko khéo bị đuổi chạy rẽ đất sang khu vực khác mất )

Món gỏi tôm :
-chọn tôm càng to , càng tươi thì càng ngon .Tôm bỏ đầu , bóc vỏ , bỏ đuôi , chẻ sống lưng , lấy chỉ đen ( có thể xẻ 1 đường ở bụng tôm để lộn đuôi lên , làm như vậy sẽ rất đẹp , khi tôm bị tái cũng không cong queo , khó gắp ) .

- Lấy 1 cái đĩa sâu lòng , bỏ đá vụn vào ngang mặt đĩa , rồi phủ 1 lớp nilong bọc đồ ăn lên , sau đó bày tôm đã sơ chế lên trên lớp nilong ( làm thế này sẽ tránh được không khí nóng bên ngoài ảnh hưởng đến vị tươi của tôm )

- khi ăn chuẩn bị 1 bát nước cốt chanh , để nhúng tôm cho chín tái . Rồi chấm với xì dầu + wasabi ( phải là wasabi của Nhật , wasabi của TQ ăn dở lắm ) . Món này ăn kèm rau thơm + ít rượu đưa cay ( tránh đau bụng ) . Ngon lém .

P/S : bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn cầm hoa mang đến lại mang về . Cháu cứ làm vài món ngon thảo nào cũng lừa được vài thằng tham ăn ( kèm theo cái khế ước nhà , hợp đồng bảo hiểm trọn đời , tài khoản trong ngân hàng nữa .... cũng không biết chừng ) :))

Tuyệt, cháu Lê hay quá, hay quá.
Mấy thằng tham ăn, cần gì lừa hở cháu, chỉ cần nấu đồ ăn ngon thôi, là chúng nó quỵ hết cả ra đấy rồi.
Xong rồi thì tính tiếp...
Có cái này nói với cháu,
Bọn "tham ăn" nó cũng lại có cái thói là, chúng nó không thích "ăn", mà chỉ thích "bị ăn" mà thôi.
Thằng mặt xxx kia! ... còn tí phong lan đấy không cho tao xin một nhành nhá. Phong lan hay mỗi ở chỗ lại mang về (rồi thì tự quật vào mặt mình) thôi nhỉ.

À mà bạn Nhung nói đến rượu, mình hoàn toàn đồng ý. Bây giờ thèm quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn "tham ăn" nó cũng lại có cái thói là, chúng nó không thích "ăn", mà chỉ thích "bị ăn" mà thôi.
Thằng mặt xxx kia! ... còn tí phong lan đấy không cho tao xin một nhành nhá. Phong lan hay mỗi ở chỗ lại mang về (rồi thì tự quật vào mặt mình) thôi nhỉ.

Hị hị, chú Hiệp ơi,

Bọn tham ăn í mà, chính ra rất giống cái xì-tai của nhà anh Marc Jacobs uyển chuyển nhá. Tức là đong gái theo kiểu "theo anh đi, được thì được mà không được thì coi như tập thể dục" =))

Cơ mà, gái bi giờ, nhất là gái 8x 9x í, tuyền thích kiểu Aigner Black mặc áo da đi Harley cơ. Hoặc giả như gái 7x thì lại thích Dior Farhrenheit, nồng nàn nhưng mạnh mẽ, rất thô lỗ nhưng thi thoảng lại giở quẻ dịu dàng :D

Nếu mà nhá, Marc Jacobs là cây lộc vừng, hị hị, đứng rủ hoa tán gái. Thì Aigner Black là cây thông, cây tùng, đứng hẳn trên cao chót vót cho gái bò lên nhá ;)

Ơ mà xin lỗi, cháu lại lạc đề. Thôi cháu trả topic cho cô Nhung với bạn Hải Lê ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô Nhung ơi , cô nói chú Vinh giống cái avatar , làm mặt cháu đần ra vì ngu , chả hiểu chú Vinh giống con chó hay là con mèo nữa :-/ .

Mà cô thèm ăn mơ chùa Hương thì cứ ngâm mơ Tây cũng được , đang mùa mơ đấy , khi ngâm đừng bỏ hạt , khía quả mơ , xếp vào lọ , rồi đổ đường lên , khoảng tuần là thấy thơm rồi , ngon lắm . Hôm trước cháu cũng nổi cơn thèm , ngâm thử , thấy ngon , nên làm thêm 1 hũ 2 cân rồi :) .

Bạn Vĩnh Hưng ơi , bạn là cây lộc vừng hay cây thông đấy ;;) . Tớ thấy bạn có vẻ hay hay đấy :">

Cô chú nhắc đến rượu làm cháu thèm phá mồi quá , chẹp chẹp .
 
Ơ mà xin lỗi, cháu lại lạc đề. Thôi cháu trả topic cho cô Nhung với bạn Hải Lê ạ.
Cô hiểu ý Hưng với Lê lắm. Định nhờ Diễn Đàn của cô chú để tế nhị cưa kéo nhau chứ gì. Các cô chú già rồi, thôi thì độ lượng, khoanh tay bỏ qua, để các cháu cứ tự nhiên cưa kéo nhau, cho cô chú hồi xuân, vui cửa vui nhà.

Mỗi tội Hưng ở Mỹ, Lê ở Nga, biết bao giờ vung mới gặp được nồi đây nhỉ?

Mà cô thèm ăn mơ chùa Hương thì cứ ngâm mơ Tây cũng được , đang mùa mơ đấy , khi ngâm đừng bỏ hạt , khía quả mơ , xếp vào lọ , rồi đổ đường lên , khoảng tuần là thấy thơm rồi , ngon lắm . Hôm trước cháu cũng nổi cơn thèm , ngâm thử , thấy ngon , nên làm thêm 1 hũ 2 cân rồi .
Nghe cháu Lê miêu tả thế này, chắc cô cũng phải thử ngâm mơ Tây xem. Mỗi tội chỗ cô hết mùa mơ rồi, vì là cái loại phía Nam Bán cầu, nhìn cái gì, làm cái gì cũng lộn ngược hết so với khu Bắc Bán cầu, nên thôi phải đợi thêm nửa năm nữa may ra mới có mơ mà mua mà ngâm thử.

Cháu còn món gì cải tiến Tây mà y hệt như ta, cháu cứ cho vào đây cho các cô nghiên cứu tiếp nhé. Hoan nghênh đón chào cháu nhiệt liệt.

----------

Cô Nhung ơi , cô nói chú Vinh giống cái avatar , làm mặt cháu đần ra vì ngu , chả hiểu chú Vinh giống con chó hay là con mèo nữa .
Vinh, mày lại đổi avatar làm cái điều tao hướng dẫn cho cháu Lê lại thành sai bét nhè. Thôi, để tự mày vào giải thích giả nhời cho cháu Lê cái câu hỏi trên nhé.
 
Bạn Vĩnh Hưng ơi , bạn là cây lộc vừng hay cây thông đấy ;;) . Tớ thấy bạn có vẻ hay hay đấy :">

Nếu bạn thấy hay thì bạn gọi tớ bằng anh đi ;;)

Đùa thôi, tớ là cỏ dại mọc trên đất hoang, không phải lộc vừng cũng chẳng phải thông đâu. Tớ còn lâu mới hay ho được bằng chú Vinh, chú Hiệp, nên là bạn Lê đừng đỏ mặt lên thế, tớ ngại lắm...

Cô Nhung,
Chú Vinh đứng lù lù ra đấy, cháu làm sao dám còi to xin vượt. Cháu là cháu rón rén nấp sau lưng chú ấy thôi cô ạ.

Mà hình như chú Vinh chú ấy thích mèo, mèo càng xù lông càng thích ;)
 
Bọn tham ăn í mà, chính ra rất giống cái xì-tai của nhà anh Marc Jacobs uyển chuyển nhá. Tức là đong gái theo kiểu "theo anh đi, được thì được mà không được thì coi như tập thể dục"

chẳng nhẽ lại tick bài hay cho anh Hưng chỉ vì câu này ;;) hơn 1000kcal/giờ đấy nhá, một phương pháp đốt calo hữu hiệu cho các gái có sức khỏe tốt :x

"ăn cho lắm vào bây giờ lại phải xxx"




p.s: cô Nhung xinh ơi, thèm mơ chua mấy cũng đừng ăn ô mai của bọn Nhật bửn cô nhé (cái này chắc ở Úc châu đẹp tươi có nhiều cô nhỉ?). ô mai của chúng nó là mặn quá thể cô ạ, không ngọt ngào dịu dàng đắm đuối cho bé yêu đâu cô :x thôi cháu ở nhà pha nước xí muội uống giùm baby đáng yêu của cô vậy. rồi có gì khi nào cô cho em ý go home, à nhầm, go out với cháu cô nhớ ;;) :* yêu và ái mộ cô hết mình :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ em Nga,

Đây không phải topic tập thể dục đâu nhá.

Thôi nhỉ, gái ngoan (chả biết có xinh không) chịu khó ngồi yên một góc mút kẹo đi em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ anh Hưng, để em nhắc anh nhé. giờ mình ăn mà không tập thể dục ý, thì làm sao mà có ava ngon như của em đúng không anh ;;) mà anh kéo cái gì của em cơ? em có đang mặc áo đâu chứ :-"

quay lại topic về nấu ăn, em ném đá bà chị anh Hưng phát nhá. cái món bún thang ý mà, công nhận là ở ngoài hàng không bao giờ nấu ngon bằng ở nhà, dưng mà cũng chả nhất thiết phải phức tạp hóa vấn đề lên giống bà già nhà anh đâu. lũ chúng em thanh niên xa mẹ (mà anh cũng xa mẹ nhiều năm rồi còn gì, anh biết rồi còn gì), làm sao mà lọ mọ kiếm đủ nguyên liệu để mà đú với mụ nhà anh đúng không. nên bọn em có món bún thang tốc hành.

gà ở Mẽo vừa rẻ vừa sạch, lạch bạch kéo tay giai xinh số 1 ra cái siêu thị sau nhà (sau khi đi cùng giai bê đống quần áo bốc mùi của nó ra laundry) ôm về 1 túi đùi gà (tầm 6 cái thì phải. ôi 3 em gà từ nay cụt chân :( không băng qua đường được nữa, thật là tội nghiệp :((). ôm thêm khay trứng nữa, để dành cho giai xinh mấy quả ăn sáng. về đến nhà thì rửa gà này, bỏ vào nồi này, đun xịch xịch với ít nước thôi này chín thì vớt ra, để nguội mới gỡ thịt cho đỡ bị vỡ thịt, rồi bẻ xương bỏ vào đun tiếp với 1 nồi nước và tôm khô, nấm hương mang từ Việt Nam sang. nhớ vớt bọt. huy động giai xinh số 2 và giai xinh số 3 vào xé thịt gà, trong lúc mình à ơi lả lướt tráng trứng. à trứng nhớ để ở nhiệt độ phòng 1 lúc trước khi tráng thì sẽ ngon hơn. mà dùng trứng Mỹ thì đừng tráng mỏng dính, không thì vị sẽ như plastic. tráng xong nhớ để cho nguội hẳn rồi mới thái chỉ nhá, thì nó mới không bị vụn ra. lúc đấy giai xinh số 4 đi làm về rồi, mang rau hành các kiểu về, tiện tay bắt giai xinh số 2 rửa rau, số 3 thái rau thái hành lạch cạch, còn mình rửa tay ra sờ mó hôn hít gái xinh số 2 tí cho đỡ nhớ :"> (gái xinh số 1 là ... mình rồi :">), mồm ngoạc ra sai giai xinh số 1 vào thái cục giò thừa của giai xinh số 4 từ 2 ngày trước. thế, xong rồi giai xinh số 4 đặt chai rượu lên bàn này, thì mình mới õng ẹo vào bếp nếm nước dùng, luộc bún, xong lại gào lên gọi giai xinh số 1 vào phục vụ. giai xinh số 1 vào bếp, vừa chu mỏ ra chụt chịt vừa luôn tay đưa bát cho mình này, thì mình khéo khéo sắp bún, gắp thịt gà, giò, trứng, hành rau vào bát, vớt tôm với nấm trong nồi, múc nước. nhớ chia cho đều không lại tị nhau. một bát ít hành cho giai xinh số 2 này. một bát nhiều trứng cho gái xinh yêu quý. mình thì ăn vào đĩa sâu lòng vì hết bát mất rồi :(( ăn thôi, giai xinh số 5 mang dessert về đến cửa bấm chuông inh ỏi rồi :x nhớ quá đi cơ :* vào giường, à quên, vào bàn nào :x

à đấy mải xxx quá lại quên món mắm tôm :)) nhà này có cả lọ mắm tôm to đùng mới ghê nhớ ;;)

đấy anh Hưng thấy chưa, vèo một cái đã có cả bàn bún thang ngon nhá, chả cứ phải lắm chuyện như mụ già nhà anh đâu. bún thang này ngon vì một đống tay chụm vào chung sức. bún thang này ngon vì lũ trẻ con chết đói thèm hơi sữa mẹ. bún thang này ngon vì gái xinh đẹp sexy trong bếp đã yêu các giai xinh và gái xinh lắm lắm lắm, để tâm lắm lắm lắm đến những gì mình nấu cho lũ nhóc thân yêu. bún thang ngon vì vừa ăn vừa chút chít gái xinh, vừa sờ chân giai xinh :"> yêu :x

thôi nhớ, em lại nói nhiều rồi :"> hẹn lần sau quay lại với 3-course Russian dinner hôm farewell em ra về tìm đường cứu đói các bạn tháng trước ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
p.s: cô Nhung xinh ơi, thèm mơ chua mấy cũng đừng ăn ô mai của bọn Nhật bửn cô nhé (cái này chắc ở Úc châu đẹp tươi có nhiều cô nhỉ?). ô mai của chúng nó là mặn quá thể cô ạ

Đọc đoạn này cô mới phì cười vì nhớ ra hồi mới sang xứ Nhật bửn này, cũng thèm ô mai, cũng ra chợ thấy mơ muối, cũng hí hửng khuân về một gói, cũng bỏ tọt một quả vào mồm ngậm ngậm nhần nhần. Ối cha mẹ ôi, chua và mặn không thể tả! Sau hỏi ra mới biết mơ muối bên này chỉ để ăn với cơm trắng thôi. Người ta ăn mơ muối như mình ăn rau dưa. Cứ tưởng tượng mình ngậm ngậm nhần nhần quả cà muối...

Các cháu thế hệ trẻ cách các cô chú mấy chục năm có khác, cháu nào cũng ngon cũng xinh cũng tự tin phong độ ngời ngời cả. Nghĩ lại hồi xưa cô chả được như các cháu đã đành, ngay cả bây giờ có cố lắm cũng vẫn chả bằng các cháu được. Già cả chậm chạp rồi, đã thế lại còn dát, các cháu có thương tình thì các cháu kiềm chế bớt phong độ một tẹo, để các cô các chú còn theo với, không có cứ cái tốc độ này, chạy một lèo ngoảnh lại khéo chả thấy bóng dáng khóa 87-90 đang chống gậy lọm cọm ở đâu nữa.

Này nhân tiện đây tao lại hô hào bọn cái Nga Dung Phương Tẹo Kiều Anh Thủy Minh Phương Hà đâu lâu lắm không thấy chúng mày đâu hết cả. Ra mà chơi với các cháu này!
 
Back
Bên trên