Woman Jokes (vô đây bà con)

Ơ, thế cuối cùng thì mình lấy ai nhỉ :eek:?

Mà chú Hiếu bịa vừa thôi. Số ku Vũ mà được lên thiên đàng á. Tên này hồi ở trần gian sung sướng nhiều rồi nên chết xuống âm phủ phải kéo cày giả nợ. Sau bao lần bảy nổi ba chìm, được đóng dấu cải tạo tốt Vũ được đi đầu thai thành một con gà, may thay, ko phải gà mái.
Tuổi thơ của Vũ ~:> cứ thế êm ả trôi đi (may thay, không bị cúm cũng ko bị lên bàn thờ) cho đến một ngày, có ông chủ trại gà 1000 con đến mua Vũ về thay thế cho tên gà trống duy nhất đã chết vì lao lực :D Mẹ ~:>, anh chị em ~:> của Vũ khóc như ri, thương Vũ rơi vào cảnh hoa lạc giữa rừng gươm, phen này chết chắc. Nhưng Vũ ~:> bản tính kiên cường, đầu ra đi người không ngoảnh lại chẳng lưu luyến gì cả.

Trại mới quả là nơi bồng lai tiên cảnh, 1000 nàng gà mái béo mượt cánh trắng phất phơ. Vũ ~:> nghĩ bụng, ngày xưa hồi ở VC mình vẫn ao ước được như con gà mỗi ngày đạp 50 con, nay đúng là cơ hội trời cho rồi =P~ Cả ngày hôm đó, Vũ làm thịt hết cả 1000 con gà mái :p
Sáng hôm sau, ông chủ Vũ thấy Vũ nằm chết thẳng cẳng giữa sân, ruồi bâu quạ lượn xung quanh. Ông đau xót vô cùng khóc lóc thảm thiết:
-Ối ~:> ơi, gà như mày trăm con có một, cả cái trại này của mày cả, thế mà tham lam không điều độ giờ phải bỏ thây thế này :((

-Ông kia có im đi không. Mấy nàng diều hâu chạy hết bây giờ!
 
Hương tiền bối quả danh bất hư truyền :)), muội xin bái phục :))
 
.. ôi ... chị Hương chạy vào tập đoàn nhà em đi chị Hương oi .. :(( ... :)) thần sầu quá .. :smoking:
 
Phản đối. Không làm nha sĩ đâu :((

Kinh nghiệm của anh Zũn, thằng nào có vợ bị tiểu đường thì nó sẽ bị sâu răng. Không dây với loại đấy!
 
Anh Zũng và anh Xoàn cho em mượn vai tí nghen :D :D :D :D :

Toàn: Sao chở nàng đi đâu ông anh cũng lựa toàn đường lắm ổ gà mà đi thía?
Dũng: Thì lúc đó nàng sợ té nên... ôm tao chứ sao nữa.
HEHEHEHE :)) :))
 
Ậy,Nguyễn Đăng Linh là nhóc nào thế?Bít ở đây cấm trẻ em có tâm hồn dưới 17 tuổi kô hả?
 
Anh khổng biết a` anh Dũng! Cái topic này là em dùng nick của anh Toàn lập ra đó. Thế mà bao nhiêu người vào, khổng tin thì anh cứ hỏi anh Toàn. HEHEHEHEHE :D :D :D
 
Ủa, anh Dũng đề ra giới hạn tuổi hồi nào vậy? :eek: Tất cả những topic trong VC đều ko có một giới hạn cho bất cứ ai để được tham gia, vô tư đê em Linh ;) :smoking:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HHÊHHEE, cám ơn chị Thư nhá. Thế là tung hoành trong VC thoải mái. :)
 
Kô,ý anh là trẻ em dưới 5 tuổi mà tuyện của nó trên 17 tuổi thì vẫn đc chấp nhận,hơ hơ:)
 
Hey, chị Bảo Thư là thư ký của anh - PCT2 :)>-. Các em có việc rì cứ liên hệ với chị Thư, chị ý sẽ thay mặt anh ra quyết định (nghe oai gớm) :)), anh còn bận đi chơi bời với các bác ẹt min để tạo mối quan hệ => VC phát triển thuận lợi :biggrin:
 
HEHEHE, hai chị thư làm quen với nhóc Linh đi. Thằng bé này vào hè sang năm là nó cũng sang US rồi đấy, chắc là sẽ được gặp nhau :))
 
Đi một về... dương vô cùng chứ chị :)), khẩu hiệu của dân vượt biên sang US đó chị :smoking:
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Hey, chị Bảo Thư là thư ký của anh - PCT2 :)>-. Các em có việc rì cứ liên hệ với chị Thư, chị ý sẽ thay mặt anh ra quyết định (nghe oai gớm) :)), anh còn bận đi chơi bời với các bác ẹt min để tạo mối quan hệ => VC phát triển thuận lợi :biggrin:
Vậy là bây giờ em nắm quyền PCT 2 hả sếp :)) Oai gớm b-).
Em Linh năm sau đi US huh? Welcome =D>
 
Ừ ừ, sếp quyết định từ chức, ko làm PCT 2 nữa. Thư ký lên thay nhé
 
Đi 1 về còn...nguyên đã là may rồi,lại còn đòi thêm,đúng là Việt Nam tham to
 
Anh báo trước cho chú Linh bít,con gái Mĩ nó trâu điên lắm,chỉ sợ chú chết kô toàn thây thôi.Chú cứ nhìn chị Thư kia kìa,mới đi Mĩ 2 năm thui mà đã đủ đô đi vé hạng 3, chấp...hòa cả một thủy thủ đoàn đấy he he:))
 
Anh Dũng kia, em mới sang đây có mấy tháng, lấy đâu ra 2 năm, muh em chơi với thủy thủ đoàn bao giờ... Cho anh Dũng bay răng luôn giờ... :smoking:

@ sếp: tại sao dạo này mọi người nhà mình từ chức hàng loạt thế? :) Đầu tiên là anh Dũng, đã ra đi ko quay đầu trở lại, giờ đây có lên HAO nhưng ko một lời với VC, rồi đến em Thủy, là sự ra đi làm em ngạc nhiên nhất... Đến giờ lại được cả sếp nữa? Thế là sao chứ??? Mọi người có đùa em ko đấy? Tại sao mọi người lại làm thế? Em thật sự buồn đấy, bây giờ em gần như chỉ có VC và vài đứa bạn làm chỗ chia sẻ, mà mọi người thành ra thế này... :| Thật sự là vô cùng thất vọng. Cho em hỏi một câu: có phải lỗi của em ko?
 
Back
Bên trên