Woman Jokes (vô đây bà con)

Trần Vũ Toàn đã viết:
Đang bận sáng tác truyện bất hủ mới Linh ạ :))
Sáng tác chuyện bất hủ thì càng phải post lên cho mọi người xem chứ anh Toàn
 
Hai phụ nữ nói chuyện với nhau:
- Cậu hài lòng về chồng cậu chứ?
- Ừ, tất nhiên. Nhưng anh ấy được tớ nuông chìu quá đâm hư... Bao giờ cũng vậy, hễ anh ấy cứ bắt đầu rửa bát đĩa hoặc giặt tã lót cho con là anh ấy lại muốn tớ phải đọc báo cho anh ấy nghe.
 
Vợ về nhà vẻ mặt ỉu xìu. Chồng hỏi:
- Sao trông em buồn rầu thế?
- Thật kinh khủng anh ạ! - vợ kêu lên - Khi em đi qua các cửa hàng để mua quà mừng ngày sinh nhật của anh, thì em nhìn thấy những thứ chỉ phù hợp với em !
 
Hớt tóc, cạo mặt, lấy ráy tai, nhổ tóc ngứa ...
- Bịt mắt, cột 2 tay giá 20.000 đ.
- Mở mắt, cột 1 tay giá 50.000 đ.
- Mở mắt, không cột tay giá 80.000 đ.
Ghi chú : không kể tiền bo.
Khách : ???
 
Tựa đề:"Vợ chồng nhạc sĩ"
Có hai vợ chồng nọ rất giỏi nhạc lý,một hôm chồng đi làm vợ thấy vợ làm thức ăn muộn liền mắng:
_ "Đồ Mi Là Đồ Rề Rề"
Người vợ tức lắm nhưng ko biết nói sao đàng câm lặng ,1 lúc sau người chồng vô ý làm bể mớ chén dĩa.Người vợ thừa cơ mắng lại:
_ "Đồ Mi Là Đồ Mi Phá"
_"Đồ Mi Phá Đố Mi La".Người chồng đáp lại.
 
Thế anh thêm mắm thêm muối gì vào cho nó mặn ngọt gì thêm đi.
 
Hey, sao cái topic này lâu nay không thấy ai dòm ngó đến thế nhẩy. Khổ thân cu Linh đi động viên mọi người vào cái topic này thế muh lại chẳng có ai ngó ngàng gì đến.
 
QT Dũng trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.

- Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.

- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!

- Thế còn con mắt còn lại?

- Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên