Woman Jokes (vô đây bà con)

Đây đây...

Thế mọi người có biết đồng chí Thư rời tổ quốc sang Mỹ du học để làm gì không ạ? Đồng chí chính là điệp viên cao cấp của Đảng và nhà nước ta có nhiệm vụ xâm nhập vào nội bộ kẻ địch, phá hoại tổ chức của chúng từ bên trong, ngặn chặn những dã tâm của chúng từ trong trứng nước.. nói chung là nhiệm vụ rất quan trọng.

Sau một thời gian dài hoạt động, đồng chí NBA Thư quyết định phải leo lên một vị trí chủ chốt trong hàng ngũ địch. Để đạt được vị trí này đồng chí Thư phải trải qua một cuộc thi tuyển gian nan với rất nhiều thử thách, cuối cùng lọt vào vòng chung kết cùng với tên Việt gian Duck H. Hiếu và tên Tàu khựa Quac Trun Dung.

Vòng cuối cùng sẽ là nơi thử thách lòng trung thành của nhân viên. Duck H. Hiếu được dẫn vào một căn phòng kín, trong đó có vợ hắn (số thứ tự của cô này được giữ bí mật) bị trói vào một cái ghế. Tên chỉ huy đưa cho hăn một khẩu súng và nói:
-Đây là kẻ phản bội, anh hãy bắn chết cô ta.
Duck Hiếu ngồi lại trong phòng 15 phút rồi đi ra: Tôi bỏ cuộc!

Tiếp theo tên Quac Trun Dung cũng được dẫn vào căn phòng tương tự. Dung ở trong phòng rất lâu. Có một lúc người ta nghe thấy tiếng cô gái thét lên, nhưng Dung cũng đi ra, trả khẩu súng lại và bỏ cuộc.

Người cuối cùng, NBA Thư, vẫn phải trải qua thử thách quan trọng này. Cô bước vào phòng và thấy Vũ Kave điẹp trai bị trói rất khổ sở, mồm bịt bobby fresh. Tên chỉ huy tế nhị lui ra ngoài, sau khi an ủi cô rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn, và hắn ko mong cô phải cố đến cùng.

10 phút sau, NBA Thư bước ra khỏi phòng, có vẻ hơi mệt mỏi và bất mãn, cô nói:

-Khấu súng của các ông cho không có đạn, cho nên tôi phải dùng cái ghế để đập chết anh ta X(
 
Phải thêm phần có tiếng va đập loảng xoảng ầm ầm, rồi giọng la thét ỏm tỏi, rồi tiếng xô xát ầm ĩ trong 15 phút.
Chỗ cuối sửa thành
"-Khấu súng của các ông cho không có đạn, cho nên tôi phải "ấy" chết anh ta"
Chữ "ấy" thế mới xúc tích!!
 
Trùi ui, "ấy" mà lại chết được thì công nhận KHỎE thật. Mà chị NBA Thư (Nguyễn Bảo Anh Thư, chớ nhầm sang naked body) ơi, Híu nó bẻo chị thía sao không post bài bựt lại.
 
thằng ngố đã viết:
Trùi ui, "ấy" mà lại chết được thì công nhận KHỎE thật. Mà chị NBA Thư (Nguyễn Bảo Anh Thư, chớ nhầm sang naked body) ơi, Híu nó bẻo chị thía sao không post bài bựt lại.
Ơ hay, bảo là "ấy" chứ có phải là "ấy" thật đâu mà suy diễn lung tung, "ấy" nhiều nghĩa lắm!!
Này bây giờ gọi chị Thư là Naked Body Anh Thư đi :D
 
Ặc ặc, mới có 1 hôm ko vào mà dân tình nói xáu mình ghê thật [-(.

Chú Hiếu nhá, chú gọi tôi là naked đó hả, hmm, được lắm, thế chú có bằng chứng gì ko? b-) :smoking:

Chú Linh, NBA là Liên đoàn bóng rổ Mĩ chứ còn gì nữa, muh chú nói nhầm gì thế, Connecticut ko ở New England thì còn ở đâu muh chú bảo là "em lại ở loanh quanh New England... cơ"?

Chị Hương, công nhận càng lúc càng hâm mộ chị =D>, quả là bậc tiền bối đáng kính nể, muh chị nói đúng bản chất của em đó :)), có điều, Vũ trong chuyện chắc là ai chứ, ko thể là sễp iu của em được, em ko bao giờ phản bội sếp [-x
 
hầy hầy, em cũng bít vậy, nhưng chắc chắn sẽ không ở connecticut nên nói zậy mà. :((
 
Nào nào, pà con tiếp tục post woman jokes lên đi nò, toàn thấy chát chít không thôi à :smoking: :smoking: :smoking: :smoking:
 
Đây, thể theo nguyện vọng của chú

Chị Hương đi gặp bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ. Khám sức khoẻ cho chị là anh Vũ. Anh bảo rằng sẽ đặt tay lên phía sau của chị và bảo chị nói “ Tám mươi tám”
“Tám mươi tám” – chị lặp lại
“Okie! Bây giờ tôi sẽ đặt tay lên cổ của cô và xin vui lòng lặp lại: tám mươi tám! Nào!”
“Tám mươiiii támmmm”
“Okie! Bây giờ tôi sẽ để tay lên ngực cô, và xin vui lòng lặp lại: tám mươi tám! Nào! ”
“Một, hai, ba, bốn, năm… ”
 
Có đây :smoking:.

Sau vài năm chung sống, anh Dũng quyết định bỏ chị Hương để đi theo một em khác trẻ đẹp hơn :smoking:. Căn nhà hai người đang ở là của anh Dũng, vì thế anh yêu cầu chị Hương dọn đi chỗ khác để anh được thoải mái bên cô bồ mới [-x, bù lại anh sẽ mua cho chị một căn hộ. Chị Hương đồng ý với điều kiện cho chị 3 ngày ở một mình trong căn nhà đó để chị thu dọn đồ đạc.

Anh Dũng ưng thuận và dọn ra ngoài 3 ngày. Còn lại một mình, ngày thứ nhất, chị Hương thu hết đồ đạc của mình cho vào vali, thùng các-tông và các loại túi to nhỏ.

Ngày thứ hai, chị gọi cửu vạn vào bê hết đồ của chị chuyển sang căn hộ mới.

Ngày thứ ba, chị Hương ngồi vào bên chiếc bàn ăn nơi hai ngườ ttuwngf có những giây phút lãng mạn bên nhau, bật nhạc trữ tình, thưởng thức một đĩa tôm hùm hấp bia với rượu vang Pháp. Kết thức bữa ăn, chị vào từng phòng một trong căn nhà, bỏ một ít vỏ tôm vào trong các thanh treo rèm cửa, ko sót phòng nào. Xong xuôi chị dọn bếp và ra đi.

Lại nói đến anh Dũng, trở về nhà với cô bồ mới trẻ đẹp mơn mởn, rất lấy làm thích chí :smoking:. Những ngày đầu, mọi chuyện thật tuyệt với anh. Nhưng đến ngày thứ 4, mọi thứ trở nên đen tối khi căn nhà bắt đầu bốc mùi khó chịu. Càng ngày mùi càng nống nặc, anh Dũng và cô bồ rất khổ sở. Hai người thử tất cả mọi cách có thể: quét dọn, hút bụi toàn bộ thảm, thay nội thất mới, đặt máy khử mùi, lắp quạt thông gió, phun nước xịt phòng.... song đều vô tác dụng.

Cuối cùng anh Dũng quyết định bán căn nhà đó và mua một cái khác vì bó tay với mùi thối kinh niên. cặp tình nhân thuê một công ty dọn nhà đến. Họ tỏ ra vô cùng chuyện nghiệp và tận tâm, tháo dỡ toàn bộ nội và ngoại thất nhà anh Dũng mang đến căn nhà mới...

...kể cả những chiếc thanh treo rèm...
 
Trời ạ, chắc anh Dũng là kinh doanh bất động sản rùi, ai lại hết mua nhà cho vợ cũ, rồi lại mua nhà mới cho mình và bồ. Lại còn đem theo cả rèm nữa, thế thì chắc là phiêu bạt giang hồ cả đời mất thui. 8-} 8-} 8-}
 
Chuyện đó là để nói vế sự thâm độc của đàn bà khi họ trả thù đó mà, anh Dũng và cô bồ sẽ ko bao giờ thoát khỏi mùi hôi thối :)), chị Hương nhà ta lợi hại ở chỗ đó...:))
 
Thì đấy, em đã bảo là sẽ phiêu bạt giang hồ suốt đời cho đến khi cái thanh treo rèm hỏng mà vứt đi thay cái khác mới thôi. :( Đến khổ :((
 
Ơ kìa, không ai post tiếp chuyện đi cho mọi ngừi xem ví à?
 
Back
Bên trên