Woman Jokes (vô đây bà con)

Con trai của Toàn về kể với mẹ:
- Mẹ ơi! Sáng nay, khi đang đi trên xe bus, ba Toàn bảo con đứng dậy nhường chỗ cho cô kia đang đứng.
- Vậy là con đã làm một điều tốt đó!
- Nhưng mà lúc đó con đang ngồi trên đùi của ba.
- !!!
Hehe :D :D :D anh toàn thấy thế nèo?
 
Giám đốc Toàn nói chuyện với một người bạn:
- Hôm nay, cô thư ký của mình đã tặng mình một nụ hôn nóng bỏng nhất trong đời.
- Thế ư? Cô thư ký của cậu đã hôn kiểu gì vậy?
- Cô ta quên không nhả điếu thuốc đang cháy dở ra khỏi miệng.
 
Em Vũ không phân biệt nổi địch ta à. Tiếp chiêu đây này >:)

Vũ đi khám sức khỏe ở trường. Trước cửa phòng y tế Vũ gặp Hiếu đang đứng thút thít.

Vũ: Sao khóc thế ku?
Hiếu: Em phải thử máu. Các cô ấy cắt ngón tay đau lắm :((

Vũ nghe vậy khóc òa lên: Thôi chết anh rồi, anh phải thử nước tiểu :(:)(:)((
 
:)) :)) Chém nhau ác thật. Mấy hôm không ngó vào đây, giờ VC có thêm một chiến binh ác liệt như chị Hương!! :))
(Nhưng mờ đống truyện của chị Hương hình như em thấy ở đâu rồi ý 8-})
 
Phản chưởng lại chị Hương này ;)
Chị Hương và chồng nhân dịp ngày nghỉ đi thăm trại gà giống. Ðến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hỏi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
- Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần.
Chị Hương đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm:
- Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chứ.
Chồng chị Hương tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
- Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à?
- Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con gà mái chứ
Anh chồng lại lấy tay hích hích chị Hương miệng lẩm bẩm: Thấy chưa, đạp cô mãi chán chít :))
À tiện thể chị Hương cho em hỏi lun 1 chị tên là Hương Bunma (hình như là Thanh Hương thì phải), học lớp Anh cùng khóa với chị, em không nhớ là lớp nào nhưng mờ hình như là A2
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ rất Tâm đắc với chữ kí của bạn Hương, đủ điểm chất lường để vào VC rồi ;)
< mà hồi trước mới vào HAO ,nhìn loáng thoáng thấy VC, lại tưởng trường Ams hết mở "Phòng vệ sinh dịch tễ" rồi lại mở thêm cả chương trình phát triển "Vườn- ao -chuồng" nữa 8-} >
 
Em Việt làm chị xấu hổ quá. Toàn chuyện loanh quanh nhặt nhạnh ở trường í mà :D

Chị Hương Bunma em Vũ hỏi học cùng lớp chị. Tên đầy đủ là Đặng Thanh Hương, tên yêu thương gọi là Lò :D Lâu lắm rồi chưa gặp không biết bây giờ nàng ra sao rồi.

Tặng em Vũ thêm con gà chị nuôi được :D

Gà ko biết gáy là con gà con
Gà mà gáy sáng là con gà cha
Đi lang thang trong sân có con gà có con gà
Đi lang thang trong sân có con gà có con gà

Gà mà cục tác là mẹ gà con
Hầm nhừ hay rán ròn đều rất ngon
Đi lang thang trong sân có con gà có con gà
Đi lang thang trong sân có con gà có con gà

Gà mà ko gáy là con gà quay
Gà nằm trên đĩa là gà xé phay
A trên mâm hôm nay có con gà có con gà
A trên mâm hôm nay có con gà có con gà

Ai muốn nghe bản Demo thì liên hệ, tôi gửi cho :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chuyện này nghe từ show dr. phil:

- what's the different between a wife and a gf?
- 45lbs
 
Chị Hương ơi, các ngón nghề chị giở hết ra rùi à :biggrin: Em đang chờ chiêu thức mới của chị đây.
 
Chị mày đang thi. Mới cả tìm chuyện cho trẻ con bây giờ hiếm lắm. Chẳng lẽ lại mang dao mổ trâu ra giết gà :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, chị có chiêu nào mạnh nhứt cứ mang ra đây, đảm bảo em phản đòn lại được hết :D
 
Việt, sau bao năm cày bừa ở VC tích lũy được ít vốn cưới vợ xây nhà, phải cái vợ Việt tiêu pha hơi ác chiến nên nhà nó cứ teo lại dần dần, đến nỗi vợ chồng con cái phải chui hết vào một ổ.

Một hôm con Việt tỉnh dậy lúc nửa đêm...

-Ơ, bố làm gì thế :eek:?
-À.. ờ... tại dạo này bụng mẹ mày to quá, bố phải ấn cho nó nhỏ lại :D
-Xời, vô ích thôi bố ơi, sáng nào pác Vũ cũng sang thổi cho nó phồng lên :(
 
Khiếp, mọi người phệt nhau ác liệt vật, mà sao toàn có em làm nhân vật chính thế ??
1 truyện này:
Chị Hương đi khám bác sĩ Vũ, Vũ bảo: "Tôi có 1 tin tốt cho bà..." thì chị bỗng ngắt lời: "Ông đừng gọi là bà, tôi chưa có chồng!!". Vũ bảo: "Thế thì tôi có tin xấu cho chị đây, chị đang có thai!!"
 
Anh Vũ, chồng chị Hương về nhà khi thấy chị vừa ngoại tình xong, nhưng anh không biết vì chị bảo tên ngoại tình Vũ trốn vào gầm giường. Một lúc sau, khi anh chuẩn bị ái ân thì bỗng Vũ từ gầm giường chui ra, dí dao vào anh bảo: "Tao là cướp đây, đưa tiền đây!!". Anh chồng tưởng thât nên đành đưa Vũ tiền và Vũ chạy mất. 1 phút sau, từ gầm giường chui ra tên Toàn, hắn hỏi: "Anh có thấy tên cướp nào đi qua đây không, tôi là đặc nhiệm đây!!". Anh chồng bảo: "Có, hắn đi đàng này". Toàn lúc này mới bảo: "Tốt lắm, cả trung đội đâu, ra khỏi gầm giường truy đuổi tên Vũ!!"
 
Số là trước đây, chị Hương nhà ta làm trưởng bộ phận về y tế trong quân đội. Một hôm, chị dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Ðến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi: - Nhiệm vụ của anh là gì? - Giao liên. - Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm của anh" - Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, chị Hương đến giường bên hỏi: - Còn anh? - Sĩ quan tham mưu. - Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh! Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp của chú Hiếu, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu: - Nào, chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết binh chủng của anh? Hiếu hoảng hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp: - Em... em xin chị... đừng... Em ở bên... pháo binh.:biggrin:
 
Các chú chế truyện dở quá, nhân vật cứ loạn cả lên. Nhất là chuyện của ku Hiếu, đọc chả hiểu em Vũ ở trên hay dưới gầm giường nữa. Mà cũng phải thôi, em Hiếu lùn tịt như con vịt thì làm sao phân biệt được trên với dưới, cho nên mới có chuyện này:

Hiếu tồ lò dò đi vào quán rượu:
-Anh có thấy cô gái bụ bẫm mặc đồ đen và cao bằng tôi không?
-Không.
-Bà có thấy cô gái tròn trịa mặc đồ đen và cao bằng tôi không?
-Không.
-Ông có thấy cô tiếp viên mũm mĩm, mặc đồ đen, cao bằng tôi đã ở đây tối qua không??
-Có nhiều cô mũm mĩm mặc đồ đen nhưng không có cô nào cao bằng cậu cả!
-Có mà, cái cô đã ngồi cùng bàn với tôi hôm qua í. Sau đó tôi đưa cô ấy về nhà... nàng thật tuyệt vời =P~ nhưng sáng nay lúc tỉnh dậy tôi không thấy nàng đâu nữa.. :(

Vũ đứng cạnh thở dài:
-Tao đã bảo đấy là con chim cánh cụt mà mày không tin...
 
Đấy, uống rượu say vào là khổ lắm. Trong giờ làm việc lại càng không được uống rượu. Cho dù công việc có tẻ nhạt đến mấy cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo.
Kể ra ku Vũ nhà ta cũng ngoan hiền, không cờ bạc rượu chè (chỉ thỉnh thoảng gái gú một tí, nhưng cũng kiêng rồi) cho nên được giao trọng trách kiểm tra giám sát đường sắt. Ấy thế mà đời nó ko cho ai làm người lương thiện, hôm đấy thằng Hiếu dê phải gió nó lại đến cà kê nên Vũ cũng phải uống vài chén trước khi đến ca trực.

Sáng hôm sau, Hiếu dê lại mò đến. Vũ vẫn chưa hết say, mà trông mặt hắn thì lại không giống người say rượu. Cái mặt nó đờ đẫn một nụ cười ngô nghê trông ghê ghê... Hiếu tát bồm bộp vào mặt Vũ:
-Ông làm sao thế Vũ ơi???
-Hơ hơ... tao... phê quá mày ơi... Tối hôm qua lúc đi kiểm tra đường ray, tao gặp một cô gái không chê vào đâu được...
-Hê hê, trông nàng thế nào?
-Nàng có vòng 1 hoàn hảo...
-Úi xời ơi :p
-Đôi chân dài tuyệt vời...
-Chắc là xinh lắm nhỉ =P~
-MK, tao tìm mãi không thấy đầu nàng đâu cả!
 
Chuyện vợ chồng chị Hương
Vợ chồng chị Hương - anh Dũng sau khi lấy nhau quýêt định nhờ Bác sỹ phụ sản Bùi Thế Phong tư vấn làm cách nào để sinh con giỏi giang, thành đạt.
Nhờ có kinh nghiệm bản thân, Bác sỹ phụ sản Phong đưa ra lời khuyên: "Anh chị muốn sinh con càng giỏi giang thì đêm tân hôn phải...hết sức nhẹ nhàng, càng...nhẹ nhàng thì con càng giỏi"
Vợ chồng nhà Hương rất tâm đắc quýêt định đêm này thực hiện luôn.
Lúc đầu, vợ chồng bảo nhau: "Phải cho con thành Bác học" - không có âm thanh nào được tạo ra. Nhưng chưa được 1 phút, chị Hương đã có ý kiến: "Thôi anh ạ, cho con làm kỹ sư cũng được" - Nhiều âm thanh lạ nổi lên, giừơng kêu ken két.
Nhưng cũng chưa được 1 phút, chị Hương lại thì thầm vào tai chồng: "Em có ý kíên, anh làm giáo viên rồi, thôi con mình làm công nhân chắc cũng chẳng sao" - Ý kiến này được anh Dũng hưởng ứng ngay lập tức và tiếng ken két lại tăng lên rữ rội.
Nhưng cũng chưa được một phút, vợ anh Dũng - chị Hương không chịu được kêu lớn:"Anh ơi, cho chúng nó đi ăn mày luôn anh ạ. Em...". anh Dũng như vớ được vàng:" Ừ đúng, cho chúng nó đi ăn mày luôn. Anh...".
Và thế là thôi rồi lần này thì đến hàng xóm cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà đôi vợ chồng này, sáng dậy anh Dũng phải đi mua giường mới bằng bêtông để thay cho cái mục nát đã bị gẫy từ tối hôm qua.
 
Chắc thằng con về sau làm thợ rèn đấy nhỉ, làm gì mà huỳnh huỵch gãy cả giường, vợ chồng chị Hương sung mãn thật đấy :))
Vợ chồng anh Vũ chết lên thiên đường. Có điều anh chết sau chị Hương vợ anh mấy phút nên lên đến nơi không thấy vợ đâu. Bỗng dưng thánh Pie hiện ra bảo: "Trong đời con đã bao nhiêu lần không chung thủy thì ta sẽ đâm ngần ấy lần kim vào tay con!!". Nói rồi thánh đâm vào tay anh 3 lần.
Đâm xong anh hỏi thánh: "Thưa thánh, vợ con đâu ạ??"
Thánh trả lời: "Vợ con đang trên bàn khâu!!"
 
Back
Bên trên