Mai Hoàng Yến
(bi_mit)
New Member
Re: Vụ Yến Vi là vi phạm nhân quyền?
vào cổ vũ anh Thank Tùng, chị Thu cái nào. Loại này cứ fai đi cải tạo hết, đúng là cả mấy lão chán cơm thèm phở nữa. Nhận đc nhiều tiền thế còn kêu ca gì nữa, gái cao cấp thật, lúc ngủ với tụi nó thì tởm thật nhưng mà nhìn thấy tiền thì tởm hay tởn cũng fai cười, lúc nhận tiền thì ai nhận hộ, sợ thật 1000 đô, ối bố mẹ ơi bố mẹ đi làm đến bao h mới đc như vậy. bác nào ủng hộ chồng mình đi ngủ với gái nào chỉ em cái.
ý quên, YV có công việc đàng hoàng đấy nhé, đừng bảo với em là do hoàn cảnh bắt buộc cuộc sống éo le, cha chết mẹ chết, em thơ còn nhỏ thất học, chung qui cũng chỉ vì tiền, vậy sao ko xứng fuc hồi nhân phẩm, nếu ko fuc hồi để loạn à, có thằng cha ngồi nhà rỗi rãi, buồn đời đi xỉa vài đứa cho nó vui cái nhẩy?
còn nữa vào trại thì vui quá rồi, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, mới cả vào đan rổ để bít rằng fai đan bao cái để được 1000 đô, bác nào giỏi qui ra tiền việt cho em cái, cộng thêm cái giá của 1 cái rổ, để xem 18 tháng có đủ làm ra 1000 đô ko?
nghĩ lại thương bố mẹ, có khi con đi làm gái cho nhanh giàu cái nhẩy?
ps:
1/cải tạo là đúng, có chăng là thêm mấy lão bụng phệ hoặc sắp phệ
2/khổ thân mấy chú công an, đã làm lại còn bị...
3/mấy tay nhà báo này hay thiệt, nhiều thời gian rảnh rỗi đem lại cho bà con những tấm hình nóng hổi, ủng hộ cái nào
còn bàn về nhân quyền thì em ko bít gì nên shut up...chỉ bít ở đời làm gì có cái gì hoàn hảo đâu các bác.
vào cổ vũ anh Thank Tùng, chị Thu cái nào. Loại này cứ fai đi cải tạo hết, đúng là cả mấy lão chán cơm thèm phở nữa. Nhận đc nhiều tiền thế còn kêu ca gì nữa, gái cao cấp thật, lúc ngủ với tụi nó thì tởm thật nhưng mà nhìn thấy tiền thì tởm hay tởn cũng fai cười, lúc nhận tiền thì ai nhận hộ, sợ thật 1000 đô, ối bố mẹ ơi bố mẹ đi làm đến bao h mới đc như vậy. bác nào ủng hộ chồng mình đi ngủ với gái nào chỉ em cái.
ý quên, YV có công việc đàng hoàng đấy nhé, đừng bảo với em là do hoàn cảnh bắt buộc cuộc sống éo le, cha chết mẹ chết, em thơ còn nhỏ thất học, chung qui cũng chỉ vì tiền, vậy sao ko xứng fuc hồi nhân phẩm, nếu ko fuc hồi để loạn à, có thằng cha ngồi nhà rỗi rãi, buồn đời đi xỉa vài đứa cho nó vui cái nhẩy?
còn nữa vào trại thì vui quá rồi, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, mới cả vào đan rổ để bít rằng fai đan bao cái để được 1000 đô, bác nào giỏi qui ra tiền việt cho em cái, cộng thêm cái giá của 1 cái rổ, để xem 18 tháng có đủ làm ra 1000 đô ko?
nghĩ lại thương bố mẹ, có khi con đi làm gái cho nhanh giàu cái nhẩy?
ps:
1/cải tạo là đúng, có chăng là thêm mấy lão bụng phệ hoặc sắp phệ
2/khổ thân mấy chú công an, đã làm lại còn bị...
3/mấy tay nhà báo này hay thiệt, nhiều thời gian rảnh rỗi đem lại cho bà con những tấm hình nóng hổi, ủng hộ cái nào
còn bàn về nhân quyền thì em ko bít gì nên shut up...chỉ bít ở đời làm gì có cái gì hoàn hảo đâu các bác.
Chỉnh sửa lần cuối: