THƠ CHẾ CHUYỆN CHẾ

ra đg` nhìn thấy 1 em (do ít tuổi hơn)
tóc nâu da trắng còn gì đẹp hơn
môi đỏ như nụ mẫu đơn
lông mày như thể "xuân sơn" nàng Kiều
và lòng a đã trộm yêu
thầm thương thầm nhớ đã nhiều ngày nay
mà sao e chẳng hề hay
để a chuốc lây đắng cay vào lòng
tối về đập đầu vào bông
để cho đứt sợi tơ hồng vấn vương
30/12/05

----------

Nguyễn Hữu Hoàng đã viết:
à hay mày cũng lên 4rum rồi à
tao nên nghich 1 tí;;) ;;) ;;)
 
:)) thằng Hoài Nam cũng bon chen lên đây đc rồi ah....thế mà sao con Thư đăng kí cả tháng trời vẫn chưa đc xét duyệt thế nhỉ??? :D

cái bài thơ trên là tâm trạng thật của mày hay viết ất ơ vào đây thế...:D
 
8-} sao mày đăng kí lại nhanh??? [-x Thế mày đăng kí nốt cho mấy đứa còn lại đi....:D có con Thư, con Bồi, thằng Vương (hỏi lại nó xem đã...8-})...:D
 
Lớp mình lên đông thế...quân số dạo này tăng rất nhiều so với đấu năm...tốt tốt..cố gắng lên khoảng trang 200 trong 2 tháng nữa :D:D

Mà tao làm nick nhanh lắm mà... sao lại cả tháng...Bảo Hoàng đăng kí dùm cho cũng được...:D
 
Trần Huyền Trang đã viết:
:)) thằng Hoài Nam cũng bon chen lên đây đc rồi ah....thế mà sao con Thư đăng kí cả tháng trời vẫn chưa đc xét duyệt thế nhỉ??? :D

cái bài thơ trên là tâm trạng thật của mày hay viết ất ơ vào đây thế...:D
ĐƯƠNG NHIÊN LÀ THẬT. MÀY NGHĨ TAO NÓI DỐI Ư???:(( :(( :(( :((
 
bao lần muốn nói yêu em
thì em lại nói hãy chờ 10 năm
bây giờ anh đã tiếng tăm
sang nhà em để hỏi thăm tình hình
mới hay em đã có mình
còn anh thì đã bị tình phụ duyên
trách mình sao giống thằng điên
ngày xưa nếu cưới liền tay thì giờ
đã chẳng phải thẫn phải thờ
đêm đêm đi ngủ phải nhờ HENTAI
:)>- :)>- :)>-
 
thằng Nam này mắc bệnh đần ah??? :)) Vào HAO mà ko thấy tên topix lớp mình thì nhất....:)) Nam ơi, cho tao hỏi bé nào mà diễm phúc thế....:-s đc bạn đẹp trai nhất lớp 9C phải lòng...:-s Thật đáng ghen tị...[-x :))

@Hoàng : mày liên lạc với mấy đứa kia hỏi tụi nó đi...:D Lại còn hỏi thông qua tao thì mất time lắm...:D

@ Giang : mày đăng kí cái hồi nó còn vắng vẻ....8-| Đến bây h đang là giờ cao điểm....--> nó phải khác chứ....[-x

Tao đăng kí cách đây 1 năm.....:D
 
Tranh thủ câu bài 1 tẹo... :D

Hôm nay mod cho câu thoải mái mà... :D

Happy new year!!:x

----------

Bài đầu tiên trong năm 2006 nè... :)

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào ... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái ava mới của Hà Link là cái mà suýt nữa tớ cũng lôi ra làm ava...:)) Nhưng mà sau ko hứng mấy con thú ấy...:D iu Garfield hơn...:x :p
 
ặc ặc @ NMHL: tui có bài khác nè...tương tự luôn:

Đỉnh cao biết mấy nước Nga,
Cũng có cái cửa đi ra đi vào...
Lè tè như đất nước Lào,
Cũng có cái cửa đi vào đi ra...
Anh hùng biết mấy Cu Ba,
Cũng có cái cửa đi ra đi vào...
Việt Nam biết mấy tự hào,
Cũng có cái cửa đi vào đi ra...
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Tao thấy con Mai Linh poz sai hết bài thơ hay ho kia rồi.

Sao lại gọi tớ là Mai Linh [-x ???

Tên người ta đàng hoàng thế này... :))

Mà đã gọi là thơ chế chuyện chế thì thế nào mà chả được... :-?

Cái này là tớ lấy từ sign của 1 đứa nào đó... :)

Đã gọi là câu mà lại... b-)

Ah mà Trang thấy ava mới tớ thế nào? :x

Dễ thương nhỉ :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tháng giêng là tháng đua xe
tháng hai thuốc lắc tháng ba rượu chè
tháng tư tháo két đánh đề
ai xem phim XXX thì về tháng năm
(hơi mất dạy 1 chút, mong bà con thông cảm)
 
Back
Bên trên