THƠ CHẾ CHUYỆN CHẾ

Mấy cái đề đấy công nhận kích thích trí tưởng tượng của bọn trẻ nhưng mà hình như lại thể hiện sự củ chuối của người lớn...:)) :))

Ngày xưa đi thi Văn có đề hay hơn:" Cho ba nhân vật: chim chích, hoa sen, ông Mặt trời. Em hãy kể một câu chuyện xung quanh 3 nhân vật đó."

Hay nhỉ?
 
đề này thì hay
cho mấy đứa nó kể
xem trí tưởng tượng thế nào
nhưng mà ít nhân vật quá
 
Ít là ít thế nào? :-? Thời gian chỉ có 120' mà còn 2 câu Văn học nữa. Có nhiều đứa kể hay lắm. Nghe sáng tạo cực. :)

Ví dụ : Ngày xưa, chim chích có một bộ lông màu vàng rất đẹp. Nó tinh vi, khoe với hoa sen. Tóm lại là ba hoa quá --> hoa sen điên lên :D, gọi ông Mặt trời. Ông này dùng ánh nắng của mình thiêu cháy bộ lông của chim chích. Từ đó chim chích có lông màu nâu.
Đấy gọi là sự tích bộ lông chim chích :))

Lớp 7 mà thế là quá khá L-)
 
Lấy ở đâu ra ah? :D

Thì tớ đi thi chứ còn lấy đâu ra. :))

Những đứa đi thi thì bao h về chả nói bài làm cho nhau.

Cái bài vừa trên được giải nhì. Chẳng qua 2 câu VH nó làm chán thôi. Chứ ko thì nhất là cái chắc! :)

=D> Tớ được giải ba đấy! =D>

Nhưng mà bài tớ chán hơn nhiều.
 
FinalStyle một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu.

Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
 
-SGK Ngữ văn 6, trang 134-
Tìm ý và lập dàn bài cho một trong các đề văn sau :
1. Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trong điều kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, ximăng cốt thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động, xe lội nước,...
2. Trẻ em vẫn mơ ước vươn vai một cái là trở thành tráng sĩ như Thánh Gióng. Em hãy tưởng tượng mình mơ thấy Thánh Gióng và hỏi ngài bí quyết, xem ngài khuyên em như thế nào.
3. Do một lỗi lầm nào đó mà em bị phạt buộc phải biến thành một con vật (con vật cụ thể do học sinh chọn) trong thời hạn ba ngày. Trong ba ngày đó, em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì ? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người ?

Bó tay bọn trẻ con...
đề kute thế, thế này làm văn mới thấy được trí tưởng tượng dễ thương của bọn nó chứ :D hay hay . chứ kô lại suốt ngày em hã kể lại một kỳ nghỉ thú vị thì thiên tài thui chột hết :))

--------------------------------------------------------------------------------

Ít là ít thế nào? Thời gian chỉ có 120' mà còn 2 câu Văn học nữa. Có nhiều đứa kể hay lắm. Nghe sáng tạo cực.

Ví dụ : Ngày xưa, chim chích có một bộ lông màu vàng rất đẹp. Nó tinh vi, khoe với hoa sen. Tóm lại là ba hoa quá --> hoa sen điên lên , gọi ông Mặt trời. Ông này dùng ánh nắng của mình thiêu cháy bộ lông của chim chích. Từ đó chim chích có lông màu nâu.
Đấy gọi là sự tích bộ lông chim chích
sự tích bộ lông chim chích này :D
một ngày, mặt trời nhìn xuống trần gian và thấy hoa sen được người trần đắm say, mặt trời ghen tức lắm, tự nghĩ làm sao mà hoa sen đẹp bằng mình được. bèn ra sức chói rọi khiến mọi vật phải hỏi tại sao mặt trời lại làm thế . nghe mặt trời trả lời, mọi sự sống đề cử chim chích làm ban giám khảo cho cuộc thi sắc đẹp giữa mặt trời và hoa sen, sau nhiều cuộc thi tài, chim chích quyết định cho hoa sen thắng vì lí do mặt trời đẹp một cách rực rỡ chói chang khiếm ai cũng phải khó chịu còn hoa sen đẹp một cách dịu dàng trong mát, khiến ai ngắm cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu . mặt trời tức quá đốt cháy bộ lông chim chích. chim chích vì quyết định ngông cuồng chống lại ý trời nên phải chịu kết cục như vậy.

tài viết văn của mình chỉ như thế này thôi :)) chết cười :))
 
Thế chyện "Vì saogaf mái k0 có mào" chị Trang film biết k0 ?
Kể em nghe vs :D
 
"Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu” - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ 10 bài làm của học sinh :

- Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa… Tính tình cụ già rất là bực bội… Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.
- Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, miệng cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.
- Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.
- Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cá hố.
- Hình dáng của ông ấy rất bình thường chiều rộng một mét, chiều cao hai mét.
- Mỗi khi ông cười hàm răng của ông không còn trắng và chắc như trước nữa mà đã gãy bốn cái răng. Khuôn mặt của ông không còn đẹp trai như trước nữa mà rất nhăn nhó, ông cười cũng như là ông giận.
- Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.
- Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.
- Ông em cao khoảng 1m, khung mặt của ông như trái song.

Ko biết đây có phải là bài thi thật ko? :))

Chỉ copy từ topic dạy văn ở VN còn nhiều bất cập

Nhưng mà nếu đúng sự thật thì... thật đáng buồn...cười :)D)... mà cũng thật sự đáng buồn...
 
Cùi trỏ sang ngang sầu biệt ly
Cú đá vào cu ngủ nghìn thu!!!!!!!!!!!!

Hô hô hô hô hô hô hô :)) :))
 
BÁN ĐỘ ĐẠI CÁO
(Bình Ngô đại cáo remix)

Thay mặt người hâm mộ cả nước, nay xin tuyên cáo!

Từng nghe:
Việc đá bóng là chuyện quốc gia
Riêng cầu thủ rất cần ý chí
Như nước Brazil bên Nam Mỹ
Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
Cúp vàng 5 lượt gôm thâu
Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức.
Nếu Pele, Garincha, Zico, Romario bao đời tung hoành sân cỏ
Thì Ro béo, Ro vẩu, Carlos, Adriano ra sức giúp trẻ em nghèo.
Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
Nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ!
Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
Lại xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà...

Vậy mà:

Văn Trương nhận kèo nên bỏ thủ
Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm lần
Philippin, danh bại Hải Lâm
Bacolod, thân tàn Văn Quyến
Chuyện đang nóng hổi
Chứng cứ rành rành...

Vừa rồi
Nhân chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
Dân cả nước đem lòng hi vọng
Bọn phản quốc thừa cơ manh động
Chỉ vì tiền, chúng mãi quốc cầu vinh
Nướng đô la trong những sòng bài
Rồi túng thiếu, chúng gieo mầm tai vạ
Dối thầy, lừa dân, đủ muôn ngàn kế
Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời!
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Làm tan nát lòng người hâm mộ
Thương thay:
Người bỏ công bỏ việc qua Phi, phất cờ cổ vũ
Chỉ mong thắng được Thái Lan
Kẻ thì xem trực tuyến, lúc có lúc không
Như ở Clichy chẳng hạn
Thế mà:
Thằng bán độ, đứa trung gian,
Tiền bạc chúng chuyền tay nhau không biết nhục
Nay chơi bài, mai gái gú
Sức lực nào mà đá với Thái Lan?
Nặng nề chúng chạy lăng quăng,
Tan tác cả thế cờ ông thầy người Áo
Độc ác thay, đồi Monmart không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước sông Sen không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận
Công an cũng chẳng buông tha....
 
ủa bài Bình Ngô thấy dài lắm mà...sao rút lại chỉ còn ngần này???
Ủa mà Clichy là ở đâu nhỉ??? Nghe giống thằng Gael Clichy của Arsenal quá...
 
các bác hóa 2 "PÓT" điên quá. cho e góp vui với.
e có mấy bài thơ tình hông biết có coi đ.c hông ????
Trời đêm tĩnh lặng đầy sao
Nhớ người e gái nao nao cõi lòng
28/12/05
Sáng nay bước đến HỒ TÂY
Thấy ng` con gái hây hây má hồng
Nhớ e xao xuyến nỗi lòng
Trưa về mất ngủ chờ mong đến chiều
Tới chiều a quyết sẽ liều
Sang nhà e nói: "ANH YÊU EM rồi"
29/12/05
Đêm khuya lạng lẽ mưa rơi
A ngồi 1 bóng nhìn trời mưa bay
Ước gì e có ở đây
Để a dược nắm bàn tay dịu dàng
29/12/05
Ví rằng a có đ.c e
Cũng như mùa nóng ăn kem vào người
29/12/05
Mỗi tối ngồi nghe nhạc Đan
Trường sao lòng thấy nhớ nàng biết bao!!!!
29/12/05


----------

các bác có biết ng` hơn đvật ở điểm nào 0?
b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-)

----------

nhìn thấy nàng ở bến xe buýt
lòng bồi hồi gãi đít làm thơ
mong gặp e trong cơn mơ
để thỏa lòng vẫn mong chờ bấy lâu.
29/12/05

----------

Nguyễn Hữu Hoàng đã viết:
trời pó tay bọn người lớn cho đề ngu quá
0 ngu đâu, làm động vật thử mấy ngày để biết cảm giác THÚ TÍNH.:)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hữu Hoàng đã viết:
Kỷ niệm Phụ nữ treo ngược (3/8/2005), VTVn tổ chức chương trình ...CHIẾC NÓN..KỲ CỤC. Long Vũ dẫn chương trình
----------
Long Vũ:
- Hôm nay chúng ta thi về đề tài phụ nữ (treo ngược). Cuộc thi hôm nay dành cho các thí sinh nữ, khán giả không phân biệt giới tính và tuổi tác. Câu hỏi đầu tiên cho các thí sinh :"TÓC PHỤ NỮ NƠI NÀO XOĂN NHẤT?" dành cho thí sinh nào bấm chuông trước.
Cả ba thí sinh nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......
Long Vũ:
- Thời gian dành cho các bạn đã hết, có vị khán giả nào giải đáp được sẽ nhận được phần quà đầu tiên của nhà tài trợ cho cuộc thi chiến nón kỳ cục... hôm nay! nào xin mời quý vị khán giả!
Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời được.
Còn các bạn, các bạn có giải đáp đuợc không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống)

Chợt có em bé đứng dậy trả lời:
- Thưa chú, đấy là tại Châu Phi ạ! tóc phụ nữ châu Phi xoan nhất ạ!
Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
---------
Long Vũ:
- Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai: "CƠ QUAN NÀO CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM LÀ QUAN TRỌNG NHẤT??????"
Cả ba thí sinh cũng nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......
Long Vũ:
- Thời gian cho các bạn đã hết, các bạn mất cơ hội. Xin mời khán giả!!!
Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời.
Còn các bạn, các bạn có giải đáp đuợc không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống)

Lại có một em bé khoảng 6 tuổi, đứng dậy:
- Thưa chú, đấy là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!!
Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
----------
Long Vũ:
- Bây giờ đến vòng thi đóan ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, mô tả cái gì mà các cô gái nghe đến là cảm thấy NHỘT và BỦN RỦN TAY CHÂN. Nào mời thí sinh thứ nhất quay số.
Cô gái quay được 200 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm...:
- Em đóan chữ C.
Long Vũ:
- Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đóan?
Cô gái quay số, không may bị mất lượt.
đến lượt thí sinh thứ 1 quay được 400 điểm:
- Em đóan chữ......U ạ.
Long Vũ:
- Chữ U , có 1 chữ U.
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc!!!! không ngờ VTVn chịu chơi quá!!!
Long Vũ:
- Em đóan ô chữ này là chữ gì thế?
Cô gái ấp úng, mặt đỏ bừng
- Em ...em....em...không biết ạ!
Long Vũ:
- Ðến lượt thí sinh thứ 3, nào, em đóan ô chữ này là chữ gì nào?
Cô gái bối rối:
- Em ..em....em chịu !!!
Long Vũ:
- Nào mời khán giả!
KHán giả cũng quá thẹn thùng, không ai dám trả lời! hi hi
CÒn các bạn.....không đoán ra a? kéo xuống!

Chợt một em bé khoảng 7 tuổi đứng dậy:
- Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!!
Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
Hi hi, kết quả cuộc thi này, chúng ta không có thí sinh nào chiến thắng cả. Và thưa các bạn khán giả truởng thành, các bạn cũng không là người chiến thắng. MÀ đấy là các em nhi đồng. Tại sao thế ạ?
TẠi vì, thưa các bạn, các bạn không hiễu về phụ nữ nhiều như các em nhi đồng đâu. Các bạn chỉ hiểu cặn kẻ về PHỤ NỮ TREO NGƯỢC mà thôi, hi hi hi!!!
Ðến vòng thi thứ 3, cũng dành cho 3 thí sinh nữ mặc áo dài xinh xắn.
Long Vũ:
- bây giờ chúng a chuyển sang vòng thi thứ 3, thí sinh có 1 phút để trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: "Cái gì mà trong quần của tôi có, mà các bạn thí sinh của chúng ta không có?"
Cả ba thí sinh thẹn thùng, không trả lời được.
Chợt một em nhỏ đứng dậy:
- Thưa chú, là cái túi ạ. Các cô mặc áo dài thì làm gì có túi ạ!!!!!!
Long Vũ:
- Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
------
Long Vũ:
- Câu hỏi thứ hai: "cái gì hình bầu dục, có râu, bên trong chứa nước màu trăng trắng, rất ngon?????"
3 cô thí sinh xinh đẹp:
-??????
Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
- Là trái dừa ạ!!!!!!
Long Vũ:
- Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
----------
Long Vũ:
- Câu hỏi thứ 3: "Cái gì khi vào thì cứng và khô, khi ra thì mềm và ướt????"
3 cô thí sinh xinh đẹp:
-?????? (đỏ bừng mặt).
Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
- là kẹo cao su ạ!!!!!!
Long Vũ:
- Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
---------
Long Vũ:
- Ðấy là hành động gì....mà đàn ông thực hiện trogn tư thế đứng, đàn bà ngồi, còn chó thì đứng 3 chân????
3 cô thí sinh xinh đẹp:
-?????? (đỏ bừng mặt).
Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
- thưa chú là bắt tay ạ!!!!!!
Long Vũ:
- Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.

=D> =D>
BÀI NÀY HAY QUÁ hoàng ơi. cho tao mượng 1 tí.
 
Từng nghe:
Việc bóng đá là chuyện quốc gia
Riêng cầu thủ rất cần ý chí
Như nước Brazil bên Nam Mỹ
Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
Cúp vàng 5 lượt gôm thâu
Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức.
Nếu Pele, Garincha, Zico, Romario bao đời tung hoành sân cỏ
Thì Ro béo, Ro vẩu, Carlos, Adriano ra sức giúp trẻ em nghèo.
Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
Nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ!
Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
Lại xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà...

Vậy mà:
Văn Trương nhận kèo nên bỏ thủ
Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm lần
Philippin, đánh bại Hải Lâm
Bacolod, thân tàn Văn Quyến
Chuyện đang nóng hổi
Chứng cứ rành rành...

Vừa rồi:
Nhân chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
Dân cả nước đem lòng hy vọng
Bọn phản quốc thừa cơ manh động
Chỉ vì tiền, chúng mãi quốc cầu vinh
Nướng đô la trong những sòng bài
Rồi túng thiếu, chúng gieo mầm tai vạ
Dối thầy, lừa dân, đủ muôn ngàn kế
Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời!
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Làm tan nát lòng người hâm mộ

Thương thay:
Người bỏ công bỏ việc qua Phi, phất cờ cổ vũ
Chỉ mong thắng được Thái Lan
Kẻ thì xem trực tuyến, lúc có lúc không
Như ở Clichy chẳng hạn

Thế mà:
Thằng bán độ, đứa trung gian,
Tiền bạc chúng chuyền tay nhau không biết nhục
Nay chơi bài, mai gái gú
Sức lực nào mà đá với Thái Lan?
Nặng nề chúng chạy lăng quăng,
Tan tác cả thế cờ ông thầy người Áo
Độc ác thay, đồi Monmart không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước sông Sein không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm hận
Công an cũng chẳng buông tha...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thuở còn thơ ngày hai buổi ra đồng
Yêu quê hương qua trận cầu bóng bưởi
“Ai bảo chăn trâu là khổ'’
Quyến mơ màng khi đang bốc phân trâu

Những ngày trốn học
Ấy bậy cạnh cầu ao
Mẹ bắt được…
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn Quyến cười khúc khích…

Sốt bóng đá bùng lên
Rồi Seagames 21 tràn về
Văn Quyến em tôi trở thành tuyển thủ
Từ biệt mẹ, Quyến đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Lên Hà Nội làm gội đầu thư giãn
Hôm gặp Quyến, nàng vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc tuyển quân không nói được một lời
Ðội bóng đi qua, Quyến ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng thì ấm mãi…

Thành vua phá lưới rồi
Văn Quyến trở về đây
Với cánh đồng xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em xưa
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Nghẹn ngào cười khi Quyến thầm hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (đau đớn lắm anh ơi!)
Quyến nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em để yên tay trong tay nóng bỏng…

Hôm nay tôi nhận được tin em Quyến
Thật không tin được…
Dù đó là sự thật
Họ bắt Quyến rồi, đưa đi trại
Chỉ vì em bán độ, Quyến ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Ðể cho trâu ăn lúa bị đòn, roi
Nay yêu quê hương trong từng trận cầu nảy lửa
Có một phần máu thịt của em tôi.
 
Back
Bên trên