THƠ CHẾ CHUYỆN CHẾ

tao 19-3-1990 phục chưa đệ gọi bố một tiếng nào.(anh thui cũng được)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái thằng chó anh
e chào a (chó) hoàng nam ạ
a thử đọc dụng cụ gia đình mà ko dấu đi
 
nghĩa là gì.dụng cụ gia đình không dấu chả có gì cả.
 
Thời loạn tạo anh hùng
Sinh ra trong lúc nước nhà và thế giới đang rối bời bởi cuộc chiến gunbound tất cả đều giải quyết = gb
Thù trong giặc ngoài
Chú bé Hồ Chí Phải (chắc thuộc dòng tộc Hồ Chí của bác Hồ kính yêu) không thể khoanh tay đứng ngoài vòng danh lợi
Chí Phải quê ngay cạnh làng Sen (...)
4 tuối khi mà chim vẫn ngoài quần đã tung tăng lượn khắp các quán net trong làng, nhìn cảnh người người chơi gb mà thầm ước mình có ngày tung hoành ngang dọc.
5 tuổi nuôi hoài bão lớn, ngày ngày đi xem mọi người chơi gb xem cách nhìn gió tính góc kéo chuột
13 tuổi nổi danh làng sen nam đàn với nick name: phaigietmay b-) cầm đầu cả 1 guild —phaibk® toàn những tay cơ siêu hạng kéo chuột 2 phát kèm dual là một bé ngất không ai không biết đi đâu cũng được nhường máy tính tiền rẻ đi
Nhưng cậu cũng biết dù sao cũng chỉ là nổi danh một vùng, không thể thỏa mãn với tài năng hiện tại cậu quyết tâm vượt làng đi học thêm năm ấy cậu 15 tuổi
Trốn làng đi (nổi tiếng nên được chọn làm tay gun của làng chuyên thi đấu với các làng khác không biết đến câu thua là gì cậu là báu vật của làng)
không đem tiền sau 1 năm cậu cũng lê lết được đến Hồ chí Minh city nơi các bang phái đang tranh giành mảng đất màu mỡ này.
Tại đó cậu gặp Phan Bội Thu (chắc cũng có vấn đề với cụ Phan bội Châu)
mọi tên hippy lừng danh chuyên chấn áp kẻo yếu thấy vậy Phải nhà ta không thể để yên lập nick gà giả nai dẫn dụ tên Thu này tên Thu tưởng gà béo nhào vô định thịt Phải.
Trận chiến đầu tiên khi vượt làng:
1 vs 1
BiGBOMB
DEATH40
RANDOM
Phải cưỡi ICE già
Thu chiến RAON (mốt bây h mà)

tí viết tiếp
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Kinh thật, đàn anh mình lại chui lủi vào những chốn như thế này.

--Học hỏi ở mọi nơi mọi lúc mà :)):)) >:)>:)
 
Hoàng ơi điên ah muốn đi tù 30 năm ah.VỤ TNDDL mà không làm mày sáng mắt ra ah.Viết tps đê để đi tù 50 năm cho nó hỏng người ra.
 
Chúng mày cãi nhau làm gì??? Thằng Hoàng bị bắt thì nó chịu chứ sao.
Mà nói thật là nó nói cũng đúng cơ.
 
Truyện Kiều
Version Halflife 1.6

Cô Kiều ngồi bắn Háp lai
Bắn bàn đi mát mạng hai hai người
Bên cô tròn mười một người
Có chàng Từ Hải là người cô yêu

Bọn cướp thấy thế liêu xiêu
Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
Lại thêm cả mụ Hạnh Bà
Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang

Hoạn Thư 5.1 tàng tàng
Bắn vội bắn vàng giết được vài tên
Cảnh sát không dám xông lên
Cuối cùng chết sạch chẳng lên mạng nào

Còn Kiều bí mật lẻn vào
Cho quả lựu nổ trúng vào Thúc Sinh
Bọn cướp ngơ ngác bất minh
Đã thấy mù tịt màn hình trắng trơ

Đang ngơ đang ngác đang chờ
Màn hình hiện chữ đã thua Thuý Kiều
 
thơ tình nè:

Tháng mười hai trời đày, sao nóng thế?
Cuối năm nay có đợt rét nào không?
Kỳ lạ thật, lại nóng giữa mùa đông,
Về đi chứ những heo may buốt giá!

Về đây ngắm sao, em về đây nhá
Về đi em, cho khỏi nhớ khỏi mong
Về đây xua đi những nóng nực trong lòng
Về đây cho người và đường lạnh cóng!

Chùng chân em chưa, sao không về cho hết nóng
Cây ven đường đã rũ xác phô thân gầy
Lá xạc xào lê lết đã về đây,
Chỉ thiếu em là còn chưa về kịp.
Đàm Tiến Long_10 Tin_st
 
Dam Tien Long đã viết:
Truyện Kiều
Version Halflife 1.6

Cô Kiều ngồi bắn Háp lai
Bắn bàn đi mát mạng hai hai người
Bên cô tròn mười một người
Có chàng Từ Hải là người cô yêu

Bọn cướp thấy thế liêu xiêu
Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
Lại thêm cả mụ Hạnh Bà
Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang

Hoạn Thư 5.1 tàng tàng
Bắn vội bắn vàng giết được vài tên
Cảnh sát không dám xông lên
Cuối cùng chết sạch chẳng lên mạng nào

Còn Kiều bí mật lẻn vào
Cho quả lựu nổ trúng vào Thúc Sinh
Bọn cướp ngơ ngác bất minh
Đã thấy mù tịt màn hình trắng trơ

Đang ngơ đang ngác đang chờ
Màn hình hiện chữ đã thua Thuý Kiều

có rồi sếp ạ
tìm bài phải chọn chứ:|
 
thợ chế mà.Từ trong mà hóa thành chong cũng có gì là lạ.Chẳng lẽ ấy nghĩ bạn Lann ngu đến mức không phân biệt nổi?Bạn Lân làm gì đến nỗi thê.
 
đá giề tao bào chữa hộ nó mà.Mày xem thằng Lân có nói gì đâu.Nó cảm động còn chưa đủ nữa là.
 
Ơ, thế ấy ko biết là tớ tranh thủ câu bài ah? :-? Ấy lại còn đá đểu bạn Lân nhớ... [-x... Thế là ko tốt đâu.... :D... Tớ thì có bảo bạn ấy ngu đâu... Chính từ ấy mà ra.... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên