T/Y CÓ GÌ HAY HO???(dành cho những người còn sáng suốt)

chỉ có tình yêu mù quáng chứ không có những người không sáng suốt khi yêu
 
có thế mà cũng không hiểu tức là yêu một ai đó đến mù quáng chẳng biết mình nên làm gì và không nên làm gì với người đó nhưng vẫn còn sự sáng suốt với những công việc của mình và những người xung quanh.Đâu phải cứ yêu và là mù hết đâu nếu mà như thế thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với quả đất này
 
Trùi ui, các bạn nói chuyện rôm rả quá, cho tớ tham gia với.
Tớ thì chưa bao giờ có bạn trai đâu (căn bản là sợ nó bị đá). Nhưng mà tớ thấy chắc là con trai có quan niệm với con gái:
-Con gái thì cứ kiểu là thích thằng nào thì đi go on a date với nó rồi lấy nó luôn một thể cho nó gọn.
-Con trai thì chỉ cần một đứa nào đi cùng để khoe thôi. Còn lấy hay ko thì để sau. Thế nên chúng nó ko dám nói I LOVE U vì sợ sau này có muốn bỏ cũng khó.( câu này là do một thằng con trai nói với tớ đấy). Nghe mà nẫu cả ruột.
 
Mai Phượng Linh đã viết:
-Con gái thì cứ kiểu là thích thằng nào thì đi go on a date với nó rồi lấy nó luôn một thể cho nó gọn.
-Con trai thì chỉ cần một đứa nào đi cùng để khoe thôi. Còn lấy hay ko thì để sau. Thế nên chúng nó ko dám nói I LOVE U vì sợ sau này có muốn bỏ cũng khó.( câu này là do một thằng con trai nói với tớ đấy). Nghe mà nẫu cả ruột.
câu trên thì đúng nhưng câu dưới thì cũng còn tùy bạn Linh ạ không phải thằng con trai nào cũng thế đâu
 
Ờ, đấy là cái thằng đấy nói thế chứ tớ cũng đâu rõ lắm. Nhưng chắc là cũng đúng ít nhiều.

Đính chính: Tớ viết:"căn bản là sợ nó bị đá". Thực ra ý tớ là " căn bản là sợ bị nó đá". Tớ viết nhầm đấy, thông cảm.
 
Mai Phương Linh đã viết:
Con trai thì chỉ cần một đứa nào đi cùng để khoe thôi. Còn lấy hay ko thì để sau. Thế nên chúng nó ko dám nói I LOVE U vì sợ sau này có muốn bỏ cũng khó.( câu này là do một thằng con trai nói với tớ đấy). Nghe mà nẫu cả ruột.


Có phần đúng đấy nhưng tùy thằng con trai thôi, rất nhiều anh tớ quen đã bảo tớ thế rồi.... Nhưng tớ ko nằm trong dạng đó... [-x
 
nếu yêu rồi đá yêu rồi đá thì có lẽ tớ không có kinh nghiệm mấy vì chẳng bào giờ làm được như thế cả:)) Rất bái phục nhưng người làm được điều đó
 
Hôm nay tớ xem bộ phim "Trò chuyện với chú chó trắng" (tại lúc ấy thằng em nhỏ bắt mở xem) tớ thấy có một bài hát cũng hay hay, lời bài hát đại loại như thế này:
"Cô bé rất xinh xắn, và cậu bé thích cô bé. Cậu bé muốn được mời cô bé cùng đi trưi nhưng cứ đứng trước cô bé thì cậu lại giấu mặt vào sau chiếc mũ, chỉ để lộ đôi má ửng hồng. Rồi một hôm trời mưa, cô bé cho cậu mượn ô (chính xác là cho cậu nhờ ô). Đôi má cậu lại ửng hồng và rồi cậu vui vẻ nhảy múa dưới trời mưa..."
Tớ cũng không ngờ trong một chương trình "cho con nít" mà lại có một bài hát độc đáo như vậy.
Nghe nhịp điệu bài hát, tớ như đồng cảm với cậu bé trong ấy (mặc dù tớ chẳng hiểu tiếng Nhật). Tớ nhận thấy trong đó là sự ngây thơ đáng yêu của cả cậu bé và cô bé. Tình cảm mà cậu bé dành cho cô bé tuy chưa phải là một cái gì quá to tát nhưng thực sự nó rất đáng trân trọng. Dù cậu vẫn chưa nói gì....... :shy::shy::shy:
Tớ cũng liên hệ tới những xao động nho nhỏ ở tuổi chúng mình. Một số bạn đã thể hiện tình cảm của mình và có lẽ cũng có bạn sẽ cảm nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự dũng cảm (phải thế rồi) của mình. Tuy nhiên chắc chắn cũng còn rất nhiều người vẫn chưa dám nói lên tâm tình của mình, nhưng không phải thế mà họ không có niềm vui :-$.... Như cậu bé con kia vui vẻ nhảy múa dưới trời mưa với mối tình không lời... :-$Đối với họ tình yêu khi chưa nói ra cũng chẳng hề kém phần thi vị một chút nào... |-)|-)|-)
Ai bảo tình yêu không có gì hay ho...
:roflmao::roflmao::roflmao:
 
Ờ ờ, tớ cũng xem cái chương trình đấy. Nó làm tớ nhớ đến quảng cáo Vixu Milk: một cô bé và cậu bé đang ngồi cạnh nhau. Tự dưng con bé đấy kiss thằng kia làm nó thẫn thờ cả đi.
 
tình là bể khổ , đúng là phải khổ , tội nghiệp , những con người rất sáng suốt nhưng vẫn khổ !
1 là khổ vì không có nguoi` yeu
2 là khổ vì bị người yêu hành hạ !
:))
 
Bùi Thế Phong đã viết:
khổ vì bị người yêu hành hạ
:))
nếu thế thật thì con thề từ giờ đến chết ko yêu ai [-o< ác mộng :((
 
nếu thế thật thì con thề từ giờ đến chết ko yêu ai ác mộng

thế thì bị vướng vào cái khổ thứ nhất:D đăng nào cũng khổ cái nào khổ ít hơn nhỉ :-? để mình còn chọn:D
 
hehe, hôm qua em đọc đc từ một quyển sách : "Thà yêu để rồi đau khổ còn hơn là không bao h yêu" :D
Nhưng mọi người có thể nói xem sự khác nhau của thích và yêu như thế nào
 
cái câu nè tớ cũng đang băn khoăn ko biết ntn !!
thích và yêu khác gì nhau ??
chắc là "thích" rồi mới "yêu" !! --> thích < yêu !! rất logic :mrgreen: !
 
Hay =D>
Lâu lắm mới thấy Trang B phát biểu câu khá .Hỏi hay lắm
Tớ đoán thế này : thích và yêu là cùng sắc thái như nhau , nhưng yêu chắc là mức độ cao hơn . Người ta có thể nói : tôi thích ăn ở đây , nhưng không nói : tôi yêu ... 8-} ... ( đấy ,chả biết nói thế nào)
Yêu thì ít dùng hơn thích , người ta vẫn nói thích cái này cái kia , mà yêu thì chỉ hay nói với gia đình ,người thân ,và người yêu .
Nói chung là tuỳ tình huống mà sử dụng , đừng có chuối quá là được .
Thế mới thấy ngôn ngữ phức tạp ;;)
 
Nhưng đấy là trên mặt lý thuyết, còn về thực hành thì lại khác. Làm thế nào để biết khi nào là thích ai đó, còn khi nào là yêu ai đó? Tớ nghĩ đấy là câu hỏi của bạn Trang.
 
Back
Bên trên