T/Y CÓ GÌ HAY HO???(dành cho những người còn sáng suốt)

nếu thế cho thêm phạm trù " quý " nữa ! được không ???
Giữa thích và quý cũng có 1 ranh giới , nếu muốn phân biệt giữa thích và yêu thì nên kể thêm trường hợp " chỉ là quý nhau thì sao " cho nó đầy đủ , tránh nhầm lẫn đáng tiếc có thể xảy ra !
 
hihi.. góp vui chút chút :D , tớ nghĩ thích có lẽ là một từ để miêu tả khi "tình yêu chớm nở" cái tình cảm nó còn non nớt, hay mỏng manh lắm :p còn yêu là khi "tình cảm chín rồi" khi mà người ta không chỉ có tình cảm khăng khít cho nhau mà còn cả sự tôn trọng, trách nhiệm dành cho nhau nữa, người đang yêu thường sẵn sàng hi sinh cho sự hạnh phúc của người mình yêu hơn, <hi sinh ở đay không có nghĩa là chết :p>.
Không biết có đúng không??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ Hà thế mà cũng dày dặn nhỉ. :x Cái gì mà "chớm nở" với cả "chín rồi", nghe cứ như là ăn hoa quả ý 8-} . Mình tham ăn thật. Chỉ có điều hoa quả khi chín mà không ăn ngay thì để lâu sẽ bị nẫu mất.
Bạn gì còn cho cả "quý" vào đây nữa ,hay là cho thêm cả "mến", "thương", "ưa" đi cho nó đủ bộ.
 
hehehehee cuối cùng thì cái topic này cũng không còn được như lúc đầu nữa rồi chuyển sang yêu với thích rồi khà khà :D:D:D
 
thui lock topic này lại đê !
Topic này có gì hay ho ? ( dành cho những người còn sáng suốt ! )
 
cho minh tham gia voi!!!!!!!!!!!!minh cung tung doc than , tung co va bay gio lai doc than . do la 1 dieu ma minh khong tai nao hieu noi....minh tung ho hao voi moi nguoi rang minh se doc than nhung so phan khong chap nha cho minh nhu vay --> da bat minh do guc truoc 1 nguoi ma minh nghi rang minh se khong bao gio dung den!!!!!!!!!!! dung la so phan that tro treu lam sao :((
 
Hic, bạn Thu Dung tên nghe cứ như Lã Thị Xuân Thu của Lã Bất Vi ấy :D, bố mẹ ấy có chủ ý thế ko vậy?
Mà sao phải nghiêm trọng thế làm gì? Theo tớ thấy thì yêu với ko yêu cứ tùy mình thôi, theo giai đoạn lúc nào thấy cần ai đó thì yêu, lúc nào muốn tự do thì...tự do! Tất nhiên là đến khi "có tuổi" rồi thì nó phải khác :p
 
Đúng là em chả thấy có giè hay ho cả...chỉ tổ mất thời gian thôi...mệt đầu lém...yêu người yêu mình thì sướng hơn nhìu...hò hò...
 
Ừ, tốt nhất là yêu người yêu mình chứ đừng yêu đứa mình yêu, khổ lém, các cụ đã dạy roài...b-)
 
Back
Bên trên