T/Y CÓ GÌ HAY HO???(dành cho những người còn sáng suốt)

Ấy ấy . Học tập bạn Doanh thôi ! Ko dám , ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu !
 
Tớ là người ko có tài thì học tập gì chứ... BI giờ nghỉ hưư chơi game cho nó sướng...
 
và thằng nam béo cũng chat chit kìa !
thứ nhất : các bạn chưa có người yêu thì đang ghen ăn tức ở !
thứ hai : những bạn có người yêu rồi thì giữ vững lập trường !
thứ ba : những bạn yêu mà chưa thổ lộ thì lên ĐH sẽ thổ lộ !
thứ tư : tình yêu có cái hay của nó , nhưng phải là 1 tình cảm đích thực !
thứ năm : tớ nói hết rùi !
 
Bùi Thế Phong đã viết:
và thằng nam béo cũng chat chit kìa !
thứ nhất : các bạn chưa có người yêu thì đang ghen ăn tức ở !
thứ hai : những bạn có người yêu rồi thì giữ vững lập trường !
thứ ba : những bạn yêu mà chưa thổ lộ thì lên ĐH sẽ thổ lộ !
thứ tư : tình yêu có cái hay của nó , nhưng phải là 1 tình cảm đích thực !
thứ năm : tớ nói hết rùi !
nhiều điểm thế mới cần tranh luận chứ nhỉ???
nhưng tớ muốn hỏi ý kiến mọi người là: nếu là bạn nói chuyện với nhau thân thiết với lại hai người thích nhau thì có gì khác nhau!!!???
tớ thấy ko có mấy sự khác biệt tất nhiên là ở tuổi chúng mình ý! đúng ko nhỉ??
 
thực ra là có khác nhau nhưng sẽ không nhận ra điều đó !
Đại loại như 1 đằng là dám nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười nói , thoải mái đến mức có thể như là ... thị nở .... (cười : hớ hớ khặc khặc khà khà .... )
1 đằng thì ngượng nghịu , không dám nhìn thẳng vào mắt nhau , nếu có thì chỉ nhìn nó khi nó không nhìn mình , nếu có cười cũng chỉ dám cười mỉm , cười duyên chứ còn lâu mới chịu nhe răng ra !
sau 1 thời gian , nếu tiến triển thuận lợi thì tình huống 2 thay bằng : nhìn vào mắt nhau bằng con mắt trìu mến nhất , sẽ cười nói 1 cách tự nhiên nhưng không nhe rănh hết cỡ , cười đủ đẹp là được !



có thể là như thế , có khác biệt nhưng sẽ khó nhận ra , và 1 điều nữa , cho dù bây giờ có nói những thứ đại loại như yêu làm gì cho đời nó khổ thì cũng thế , nếu cái gọi là tình yêu đó đến , bất kỳ lúc nào , thì cũng chẳng ai tránh được nó đâu , cho dù có tự kỷ ám thị là mình chưa yêu và không muốn yêu chăng nữa ! còn những trường hợp sau 1 thời gian tự kỷ ám thị mà lại thành công thì chưa phải là yêu , chỉ là qúy , rung động thế này thế nọ thôi !
Đó , chúc bạn Hằng sớm có người yêu để đừng bị các bạn khác gọi là GATO nữa ! :D
 
nếu mà yêu để rồi nếm mùi chia tay thì có ai khoái ko nhỉ???
trên đời này có 3 loại đàn ông cạnh ta: 1 người ta yêu, 1 người yêu ta, và 1 người ta lấy làm chồng, tiếc thay 3 người đó ko là 1 ( cái này cải biên rồi thì phải)
 
Bùi Thế Phong đã viết:
thực ra là có khác nhau nhưng sẽ không nhận ra điều đó !
Đại loại như 1 đằng là dám nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười nói , thoải mái đến mức có thể như là ... thị nở .... (cười : hớ hớ khặc khặc khà khà .... )
1 đằng thì ngượng nghịu , không dám nhìn thẳng vào mắt nhau , nếu có thì chỉ nhìn nó khi nó không nhìn mình , nếu có cười cũng chỉ dám cười mỉm , cười duyên chứ còn lâu mới chịu nhe răng ra !
sau 1 thời gian , nếu tiến triển thuận lợi thì tình huống 2 thay bằng : nhìn vào mắt nhau bằng con mắt trìu mến nhất , sẽ cười nói 1 cách tự nhiên nhưng không nhe rănh hết cỡ , cười đủ đẹp

Có vẻ kinh nghiệm nhỉ!!!!!!!!Nhưng tớ thấy sai toét.
 
Đinh Thị Khánh Linh đã viết:
nếu mà yêu để rồi nếm mùi chia tay thì có ai khoái ko nhỉ???
trên đời này có 3 loại đàn ông cạnh ta: 1 người ta yêu, 1 người yêu ta, và 1 người ta lấy làm chồng, tiếc thay 3 người đó ko là 1 ( cái này cải biên rồi thì phải)


3 loại phụ nữ cũng tương tự :D nhưng có điểm khác nhé :D

vài người ta yêu,vài chục người yêu ta,và 1 người ta lấy làm vợ :))
 
B-) sao thấy toàn ngưòi iu rồi vào đây nói chuyện với nguờì sáng suốt thế nhỉ :p
 
:)) em Ngọc khá ;) ... ngày xưa cũng suy nghĩ giống em rứa ;) :x ... muh cứ cẩn thận, ko ai nói trước được gì đâu :D ... nhất là đối với em nìu ko kìm chế đc tình củm :x ... :)). Muh kể ra thích bạn nào cùng tuổi ý, rùi giúp đỡ nhau học hành, cùng đỗ dh cũng hay chứ sao :p
 
vài người ta yêu,vài chục người yêu ta,và 1 người ta lấy làm vợ
Sai rồi , vài chục người ta yêu , vìa người yêu ta , và 1 người ta lấy làm vợ !

Có vẻ kinh nghiệm nhỉ!!!!!!!!Nhưng tớ thấy sai toét.
Kinh nghiệm gì đâu ??? viết cho vui cửa vui nhà thui mà ! :p
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
B-) sao thấy toàn ngưòi iu rồi vào đây nói chuyện với nguờì sáng suốt thế nhỉ :p
VÌ đơn giản là khi yêu người ta cũng rất sáng suốt chứ đâu phải là tối tăm đâu :)>-
 
Bùi Thế Phong đã viết:
Sai rồi , vài chục người ta yêu , vìa người yêu ta , và 1 người ta lấy làm vợ !

nói như tao mới đúng
 
VÌ đơn giản là khi yêu người ta cũng rất sáng suốt chứ đâu phải là tối tăm đâu :)>-
...thế hả :eek: B-) ko bit...nhưng tại đầu đề topic nó nói thế....
 
[QOUTE=Hằng]Nhưng tớ muốn hỏi ý kiến mọi người là: nếu là bạn nói chuyện với nhau thân thiết với lại hai người thích nhau thì có gì khác nhau!!!???
tớ thấy ko có mấy sự khác biệt tất nhiên là ở tuổi chúng mình ý! đúng ko nhỉ??[/QUOTE]
Tớ công nhận là cũng chẳng có mấy khác nhau ở lứa tuổi chũng mình nhưng cũng có một điều "hơi khang khác" mà tớ cho rằng khó có thể bỏ qua: con người ta có thể nói chuyện rôm rả với rất nhiều người nhưng đối với tớ, tớ chỉ có thể thích một người mà thôi.
 
Bùi Thế Phong đã viết:
Đó , chúc bạn Hằng sớm có người yêu để đừng bị các bạn khác gọi là GATO nữa ! :D
tớ mong ấy chúc tớ cả đời bị gọi là GATO hơn đấy!!!! chả ai dại gì dính vào chuyện đấy! nếu có thể tránh xa được thì càng tốt!!!
Nhưng theo quy luật tự nhiên, tớ chắc chắn ko muốn sớm trở thành sư hay thầy tu đâu!!
tớ ko phản đối chuyện này mà chỉ muốn đưa ra bàn luận nên hay ko nên thôi, tất nhiên là ở tuổi chúng mình!!!
 
To dương : đúng rồi , nói như mày , tức là mày có vài chục người yêu mày cơ á ! hảo , tên là Dương có khác , bái phục lun !

tớ mong ấy chúc tớ cả đời bị gọi là GATO hơn đấy!!!! chả ai dại gì dính vào chuyện đấy! nếu có thể tránh xa được thì càng tốt!!!
Sẽ có lúc bạn Hằng đọc lại câu này và đỏ mặt ! :p
tớ chắc chắn ko muốn sớm trở thành sư hay thầy tu đâu!!
Sẽ không như thế đâu , vài năm nữa đọc lại câu này sẽ thấy " chí phở " !

VÌ đơn giản là khi yêu người ta cũng rất sáng suốt chứ đâu phải là tối tăm đâu
Khi yêu không có ai là mù quáng , chỉ có những con người mù quáng khi yêu ! :p:p:D
 
Back
Bên trên