T/Y CÓ GÌ HAY HO???(dành cho những người còn sáng suốt)

Topic của những kẻ cay cú, khèkhè, ai thích yêu hay ko thì cứ việc làm theo ý kiến riêng, cần rì tranh luận nhìu.
 
Uh, có vẻ thừa thật. (Ý kiến cá nhân, miễn bàn luận, ko cãi nhau).
 
nói thế thôi chứ chẳng có ai là không yêu đâu ít nhiều cũng phải 1,2 lần gì đấy đến sư trước khi cạo đầu còn phải bồ kết 1,2 bà nào đấy rồi mới cạo chứ
 
Bùi Thế Phong đã viết:
ặc , các bạn thử tìm hiểu xem cái chủ nghĩa solo của chị em hóa 2 ( 1 phần ) đã bị sỉ nhục như thế nào , khi anh em đã tìm ra " chân tướng " ( là cái loại số 9 trong 10 loại con gái cơ bản ý nhỉ nam béo nhỉ ! )
Nói chung thì yêu nhiều trong tuổi này là không tốt , nhưng nếu yêu 1 người , yêu 1 cách thật sự sẽ khác rất nhiều ! Cái đầu tiên mà bạn có lẽ không nhận ra , đó là sự thay đổi trong bản thân mình ( theo chiều hướng tích cực , tất nhiên ! ) , các thói xấu sẽ dần dần ngỏm ! Tiếp đó sẽ thấy cuộc sống này đầy ý nghĩa , cảm thấy rằng mình không còn là 1 phần tử vô dụng , cảm thấy mọi người đều chan chứa tình yêu thương , tức là cảm thấy thi vị hóa trong cuộc sống ! Ngoài ra sẽ có thêm động lực để thực hiện những ước mơ , những hoài bão , những mục tiêu lớn lao của mình nữa !
....rất nhiều cái lợi mà nhưng bạn GATO không biết đến , không thể kể hết , nhưng chú ý rằng những cái lợi đó sẽ chỉ đến khi bạn có 1 tình yêu thật sự mà thôi !


PS : hôm nay hót hơi nhiều , mong bà con thông cảm !
em bít là anh đang "phởn"::::D
 
tình yêu tất nhiên là phải có cái hay ho rồi :D có ai dám bảo là yêu thì ko còn sáng suốt ko ? mà lại dfánh cho những người còn sáng suốt :D tức là chưa yêu thì sáng suốt à ? [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chưa yêu thì càng không sáng suốt vì chẳng biết chọn ai là người mình yêu cả mà đã không biết chọn ai thì tức là không sáng xuốt mà không sáng suốt tức là không biết chọn ai không biết chọn ai tức là không sáng suốt không sáng suốt tức là chưa yêu mà đã chưa yêu thì chưa thể gọi là sáng suốt mà chưa sáng suốt tức là không biết chọn ai mà không biết chọn ai là người yêu thì có nghĩa là không sáng xuốt
 
ĐÂY LÀ TOPIC CHO NHỮNG NGƯỜI SÁNG SUỐT
Thích nhau thôi thì đi mà thích . Nhưng mà yêu ở tuổi này thì để cho nó tự nhiên , đừng có tìm bạn trai bạn gái cho = bạn = bè làm gì , đừng có tônns công theo đuổi làm gì cho tốn calo .
AI ĐANG YÊU RA NGAY , KO XÚI DẠI NGƯỜI KHÁC LÀM GÌ NHÍA !!!
Người ta chuyên tâm học hành đấy .
Yêu nhau thì giwux trong lòng , cũng là 1 cách thử xem có yêu nhau thật lòng ko , rồi đỗ đại học thổ lộ --> thiên thời , địa lợi , nhân hòa ;;)

Yêu làm gì cho đời nó khổ , sống 1 mình tẩm bổ còn hơn
Nhưng mà có cũng đc , hehehehehe :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe! nhất trí ý kiến Mỹ Ngọc!!!có gì thích thì lên ĐH thổ lộ
có vẻ như nhiếu bạn phản đối quá! thế có bạn nào cho tớ một vài ý kiến về t/y tuổi chúng mình hay ở đâu ko??
 
Hay ho rì thì tự tìm hiểu nhưng muh nếu có yêu thật thì tại sao lại phải giấu??
 
Xem " thằng gù ở nhà thờ Đức bà chưa "? Cứ giữ mồm giữ miệng đến chết có ai nói là ko yêu nhau đâu hả ấy ?
Mày đừng có cực đoan quá Hằng ạ . Tao ko phủ định việc yêu 1 ai đó ,luôn quan tâm suy nghĩ đến 1 ai đó cũng có cái hay của nó . Tất nhiên là khi trưởng thành , mình sẽ gặp nhiều người hơn để lưạ chọn , và lúc ấy mình cũng trưởng thành hơn trg suy nghĩ , phải đối mặt với đời sống cơm áo thì mới yêu trọn vẹn hơn đc--> có hậu hơn .
Nói gì thì nói thì yêu ở tuổi này , đi chơi , tặng quà , chở nhau đi chơi đều là tiền của bố mẹ ,xe của bố mẹ...:) , cũng thấy đôi chút áy náy đấy , các ông bạn ga lăng ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhất trí với ý kiến của bạn Ngọc .
Ở tuổi này tự nhiên là hay nhất ,không nên cố gắng cho bằng bạn bằng bè [-x
Nếu mà có lỡ yêu một người thì cũng không hẳn nói ngay đã là hay . Thử thách vài năm ,vào đại học rồi mà vẫn còn yêu thì => chắc là yêu thật ,lúc đấy nói cũng chưa muộn :x
Cái gì đến sẽ tự đến ,có muốn tránh cũng chả được :)>-
 
Không hẳn vậy, nếu iu mà cứ sợ không phải với có phải thì đừng nên iu
 
nếu mà đỗ đại học rồi mới nói nhỡ người kia trượt thì như thế nào quá bằng trêu ngươi."Đã trượt đại học thì trớ lại có một con bé mà ngày trước mình cưa mãi không đổ nói với mình rằng cũng thích mình liệu đó là thật hay là trêu tức mình".Nếu là tôi thì tôi nghĩ vậy đó
 
Nguyen Minh Nghia đã viết:
nếu mà đỗ đại học rồi mới nói nhỡ người kia trượt thì như thế nào quá bằng trêu ngươi."Đã trượt đại học thì trớ lại có một con bé mà ngày trước mình cưa mãi không đổ nói với mình rằng cũng thích mình liệu đó là thật hay là trêu tức mình".Nếu là tôi thì tôi nghĩ vậy đó
thì thế mới biết rõ đc chứ ! Nếu cứ xuôi chèo mát mái mãi thì sớm muộn cũng chán thôi.
Mà bạn Nghĩa này hình như đang yêu thì phải?Hằng làm cái topic này cho ng chưa yêu vội cơ mà [-x , ko nêu gương xấu cho các bạn nhé . Xem bạn Hoài Anh kia kìa : học hay là chết .
 
Tình yêu có gì hay ho ư? Tình yêu có cần thiết, ít ra là ở lứa tuổi này chăng? Còn phải xem xem mục đích của bạn là gì nữa cơ!
Đối với nhiều người mục đích sống đâu phải là tình yêu. Chúng ta sống vì sự tiến bộ của chính chúng ta- trong đó có cả cá nhân mình. Chúng ta sống để cho hôm nay đẹp hơn hôm qua nhưng không bằn ngày mai. Mọi ước mơ, mọi hành động của chúng ta: cố gắng học cho tốt, điểm cho cao, mong thi đỗ đại học, hoặc du học nước ngoài, rồi một công việc ổn định, hay thành đạt trong sự nghiệp,.... suy cho cùng đều nhằm mục đích ấy.
Hành động của chúng ta luôn chịu sự chi phối của mục đích.
"Tình yêu có gì hay ho ư?" Tôi xin không trả lời ở đây. Nhưng còn có gì "hay ho" hơn tình yêu? Có lẽ mỗi người sẽ có và phải có cho mình một câu trả lời.
Tình yêu luôn chỉ là phần nhỏ trong con người. Nó không thể nào vượt qua được mục đích của con người. (Không thể có một sự thực dụng nào ở đây nếu như mục đích ấy là tốt đẹp)
Gần 20 năm vào đời, chúng ta nghĩ chúng ta đủ lớn ư? Không đâu! Đó vẫn chỉ là một bước đi nhỏ trên con đường xa xăm kia.
Nhưng lúc nào là đủ lớn cho tình yêu thực sự: tôi đồng ý là "ĐỂ VÀO ĐẠI HỌC SẼ NÓI"
Hãy sống đúng là mình. Đừng mong cho bằng bạn bằng bè. Hãy hiểu mình đang cần gì vào lúc này và hành động sao cho đúng đắn.
_______________
Thanks for reading :wink: :wink: :shy: :shy: b-) b-) :> :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hành động của chúng ta luôn chịu sự chi phối của mục đích.
"Tình yêu có gì hay ho ư?" Tôi xin không trả lời ở đây. Nhưng còn có gì "hay ho" hơn tình yêu? Nó cần câu trả lời trong mỗi chúng ta.
tôi lại không nghĩ thế, đôi khi người ta không sống vì mục đích, chẳng phải những kẻ sống mục đích sẽ làm cho người ta trở nên thực dụng sao
 
nhìn vào signature của em đi . Vẫn có 3 thứ trên cả t/y đấy .
Bác này bị ngộ chữ ngộ văn rồi hay sao mà viết rài roong` we' . Bọn em ngu muội , ngại chẳng dám đọc . Lời nói từ kinh nghiệm bản thân của pac' hả ?Nhưng túm lại thì bác ko hiểu ý bọn tui goai` , ý bọn tui là ko yêu ở tuổi này , chứ sao mà alone suốt đời ? Bố mẹ mọi người ở đây mà thấy sống 1 mình đến năm 35 tuổi lại chả treo dây thừng dọa tưh tử để bắt các bác kết hôn ấy chứ . hek hek
 
Back
Bên trên