"Tình yêu thì có gì hay ho nhỉ?"
Cũng chỉ là chuyện của con trai và con gái mà thôi. Mỗi người sẽ cảm nhận về những người bạn khác giới một cách khác nhau, ở mỗi độ tuổi chúng ta cũng lại nghĩ về nó rất khác nhau nên điều này cũng rất rất khó nói. Mình cũng chẳng biết nên thảo luận những gì nữa. Hay mình kể về cảm nhận của mình qua từng độ tuổi nhé (hi vọng không quá xa đề)
___________________________
"Tình yêu thì có gì hay ho nhỉ?"
Điều này mình cũng đã muốn hỏi từ lâu rồi!
Từ ngày còn bé xíu, xem những phim tình cảm, mình thường tự hỏi "Sao họ lại phải yêu nhau nhỉ?", "Ôm hôn thế kia thì có được cái gì đâu"......
Ngày ấy trong mình chẳng có một chút gì về tình yêu cả. Đối với mình con trai với con gái chẳng có liên quan gì hết. Con trai thì còn đá bóng, bắn bi, chơi điện tử.... vui ơi là vui! Còn con gái sinh ra trên đời để làm gì? Con gái là đồ thừa, đồ bỏ đi. Ở đời chỉ cần con trai thôi. Mình không bao giờ thèm nói chuyện với con gái chứ đừng nói là chơi với một đứa con gái, MÌNH GHÉT BỌN CON GÁI.......
------------------------
Rồi tới khi năm tuổi, tự nhiên mình phải chuyển tới một chỗ ở mới mà cả khu ở đấy chỉ có mỗi một đứa con gái là ngang tuổi mình. Nhà nó lại còn thân với nhà mình nữa chứ. Bất đắc dĩ mình phải chơi với nó. Rồi mình thấy con gái cũng chẳng có gì xấu cả: chẳng qua con gái chỉ khác con trai là hay chơi búp bê, hay mặc váy, và hay để tóc dài. Hết! Nó không xấu thì thôi vậy, LÀM BẠN VỚI NÓ CŨNG CHẲNG SAO.
----------------
Rồi thì dần lớn lên, mình phát hiện ra là trong đám con gái có hai loại: loại 1, chiếm phấn lớn, đó là những bạn gái bình thường - những người bạn rất thường. Còn loại thứ 2, là thiểu số, nhưng loại này mới đáng sợ! Cứ đứng trước các bạn này là mình lại cảm thấy mặt mình nóng ran (chắc là đỏ lắm đây) + một số biểu hiện khác bất thường. Đáng sợ như thế nên lúc đầu mình luôn tìm cách tránh xa cái loại con gái ấy. Nhưng rồi một lân mình cố dũng cảm nói chuyện với bạn ấy và rồi.... Mình phát hiện ra là mình đang thích một đứa con gái!!!!!
-----------------------
Bây giờ thì mình cũng đã đỡ ngố hơn một chút nhưng thực sự mình chưa biết tình yêu là gì đâu?
-----------------------
"Thích bạn ấy" thì có gì là hay ho? Tự mình cũng chẳng trả lời được nhưng dù sao thì mình cũng đã chót thích bạn ấy rồi! (Hix hix Khổ thân tôi...
|
|
|
|
| )
-----------------------
Người lớn hay bảo bọn SeniorTeens chúng mình rằng đừng có ... gì đấy nhé. Cố chờ vào đại học thì rồi tha hồ!!??!!??
Những người lớn thì thường thế... Đến anh chị tôi cũng thường bảo rằng càng lên cao mới bắt đầu yêu thì sẽ càng lãng mạn và "hay ho" đấy....
Cả những kẻ đã yêu cũng có kẻ cho rằng: "Hãy giữ mình khi còn có thể!!"
-----------------------
Nếu bạn hỏi tôi rằng có nên bắt đầu cảm nhận "mùi vị tình yêu" từ bây giờ không thì câu trả lời của tôi sẽ là: "Có. Cố lên nhé!"
Tình yêu hay lắm các bạn ạ (ngay cả khi mà nó mới chỉ ở mức "thích").
Nếu bạn cho rằng tuổi này chỉ nên cắm cổ vào học ư? Sai rồi đấy! :nono: :nono:
Khi đã "chót" bước vào "tình trường" - nghe không hay lắm nhưng xin tạm gọi là như vậy - Liệu bạn có chấp nhận để "bạn ấy" hơn bạn về mọi mặt không? Tôi thì không thể chấp nhận điều ấy! Và rồi tôi đã cố gắng.... cũng không đến nỗi tệ lắm!
(nhân đây cũng xin cảm ơn người bạn tốt của tôi, không có bạn mình sẽ không thể có nổi một chút nghị lực, không hiểu mình sẽ còn phất phơ như thế nào??)
----------------------------------
Còn một điều nữa: Nếu bạn (hoặc người ấy) sắp du học, thì bạn cũng nến suy nghĩ thật kĩ nhé. Hãy hành động thật quyết đoán! Đừng để sau này phải hối tiếc (cũng đừng để sau này mình phải chịu khổ vì nhớ thương quá nhé)!!!.
_____________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn đạt được một điều gì đó trong những ngày hè vui vẻ!!!