Thúy Hằng
(Nguyễn Thúy Hằng)
New Member
Dạo này tớ thấy mấy cái forum dành cho t/y nhiều quá! đọc phát chán! lập cái này dành cho những bạn theo chủ nghĩa độc thân, hay vẫn đang alone,...
tớ thấy học sinh chúng ta dạo này vướng bận mấy chuyện t/c nhiều quá! ko phải là tớ bà già nhưng tớ thấy thật ra t/y chả có gì hay ho cả, tất nhiên là tớ đang xét trên phương diện t/y tuổi học đường!
tớ cũng công nhận là t/y ở tuổi chúng mình rất trong sáng, đẹp đẽ nhưng tớ thấy nó chỉ tồn tại khi hai người vẫn chưa nói tiếng thích nhau thôi! khi nói rồi thì đúng là sung suớng tột độ, sau đó thì chả để làm gỉ cả!
thử hỏi mấy bạn nói thích nhau rồi sau đó thì làm gì? tất nhiên là phải thường xuyên nói chuyện, đi chơi cùng nhau! nếu thế thì cũng vui đấy nhưng suy xét cho cùng nếu là người ngoài cuộc sẽ nhận ra những điểm "bất cập"
-trước tiên, là vấn đề tự do cá nhân, thử hỏi suốt ngày phải lo nghĩ cho một người, làm thế nào để làm hài lòng người ấy, chưa kể là ko yên tâm mỗi khi người ấy đi cùng một bạn nào đó khác giới (đừng nói với tớ là nếu tin tưởng nhau sẽ ko có chuyện này), rồi lo bố trí thời gian để ngày ngày có thể nói chuyện, gặp bạn ý... nói chung thời gian tự do của mình sẽ bị xâm hại nghiêm trọng!
-thứ hai, là chuyện đi chơi cùng nhau, nói thật tớ thấy cũng siêu chán, vào mùa thu hay mùa đông mát mẻ thì phải cong đuôi đi học thêm, chả còn thời gian mà chơi bời với nhau, được cái mùa hè rỗi rãi thì nắng như đổ lửa, chả nàng nào dại mà thò mặt ra ngoài đường để thành "bê thui" cả!
-thứ ba, là nói chuyện với nhau, tớ thấy lúc chưa thích nhau còn có thể "buôn dưa lê" vớ va vớ vẩn, nhưng đến khi thích rồi thì nói chuyện khó bỏ xừ, chả có chuyện gì để nói cả!!!=> siêu chán!!!
.... còn bạn nào có ý kiến thì cứ thêm vào nhé!
trong khi đó mấy bạn còn tự do thì sung sướng hơn hẳn, có thể tự do đi chơi với lớp mà ko phải vướng bận đến ai, lo lắng cho đứa nào!! mà chưa kể là khi những phi vụ t/c đổ vỡ thì chắc chắn mọi người sẽ thấy tự do sung sướng đến mức nào!!!! đỡ phải nhức đầu suy nghĩ!!!hichic!tình tan :>
nói chung thì tớ muốn nói là tốt nhất là ko nên dính dáng vào mấy chuyện đấy làm gì cho mệt người! kinh nghiệm bản thân cũng như quan sát bạn bè tớ thấy nó chả đi đến đâu mà hậu quả để lại thật ghê gớm!
lời khuyên cho những bạn con tim đang "xốn xang" mà rất may là vẫn chưa nói gì: tốt nhất là nếu t/c của bạn còn nhe nhói thì hãy tìm cách dập tắt nó ngay đi!, còn nếu đã sâu đậm thì cứ mặc xác nó, hãy chỉ dừng ở đấy đã, rồi bọn ấy sẽ sớm quên thôi mà! hãy tin là như vậy! hehe! ;
Nếu bạn cố chấp nói ra tớ chắc chắn một điều dù bạn kia có thích bạn đi chăng nữa thì sau này cả hai bạn sẽ cùng phải đau lòng, hối tiếc thôi!!!! :-?
tớ thấy học sinh chúng ta dạo này vướng bận mấy chuyện t/c nhiều quá! ko phải là tớ bà già nhưng tớ thấy thật ra t/y chả có gì hay ho cả, tất nhiên là tớ đang xét trên phương diện t/y tuổi học đường!
tớ cũng công nhận là t/y ở tuổi chúng mình rất trong sáng, đẹp đẽ nhưng tớ thấy nó chỉ tồn tại khi hai người vẫn chưa nói tiếng thích nhau thôi! khi nói rồi thì đúng là sung suớng tột độ, sau đó thì chả để làm gỉ cả!
thử hỏi mấy bạn nói thích nhau rồi sau đó thì làm gì? tất nhiên là phải thường xuyên nói chuyện, đi chơi cùng nhau! nếu thế thì cũng vui đấy nhưng suy xét cho cùng nếu là người ngoài cuộc sẽ nhận ra những điểm "bất cập"
-trước tiên, là vấn đề tự do cá nhân, thử hỏi suốt ngày phải lo nghĩ cho một người, làm thế nào để làm hài lòng người ấy, chưa kể là ko yên tâm mỗi khi người ấy đi cùng một bạn nào đó khác giới (đừng nói với tớ là nếu tin tưởng nhau sẽ ko có chuyện này), rồi lo bố trí thời gian để ngày ngày có thể nói chuyện, gặp bạn ý... nói chung thời gian tự do của mình sẽ bị xâm hại nghiêm trọng!
-thứ hai, là chuyện đi chơi cùng nhau, nói thật tớ thấy cũng siêu chán, vào mùa thu hay mùa đông mát mẻ thì phải cong đuôi đi học thêm, chả còn thời gian mà chơi bời với nhau, được cái mùa hè rỗi rãi thì nắng như đổ lửa, chả nàng nào dại mà thò mặt ra ngoài đường để thành "bê thui" cả!
-thứ ba, là nói chuyện với nhau, tớ thấy lúc chưa thích nhau còn có thể "buôn dưa lê" vớ va vớ vẩn, nhưng đến khi thích rồi thì nói chuyện khó bỏ xừ, chả có chuyện gì để nói cả!!!=> siêu chán!!!
.... còn bạn nào có ý kiến thì cứ thêm vào nhé!
trong khi đó mấy bạn còn tự do thì sung sướng hơn hẳn, có thể tự do đi chơi với lớp mà ko phải vướng bận đến ai, lo lắng cho đứa nào!! mà chưa kể là khi những phi vụ t/c đổ vỡ thì chắc chắn mọi người sẽ thấy tự do sung sướng đến mức nào!!!! đỡ phải nhức đầu suy nghĩ!!!hichic!tình tan :>
nói chung thì tớ muốn nói là tốt nhất là ko nên dính dáng vào mấy chuyện đấy làm gì cho mệt người! kinh nghiệm bản thân cũng như quan sát bạn bè tớ thấy nó chả đi đến đâu mà hậu quả để lại thật ghê gớm!
lời khuyên cho những bạn con tim đang "xốn xang" mà rất may là vẫn chưa nói gì: tốt nhất là nếu t/c của bạn còn nhe nhói thì hãy tìm cách dập tắt nó ngay đi!, còn nếu đã sâu đậm thì cứ mặc xác nó, hãy chỉ dừng ở đấy đã, rồi bọn ấy sẽ sớm quên thôi mà! hãy tin là như vậy! hehe! ;
Nếu bạn cố chấp nói ra tớ chắc chắn một điều dù bạn kia có thích bạn đi chăng nữa thì sau này cả hai bạn sẽ cùng phải đau lòng, hối tiếc thôi!!!! :-?