Serie A

Milan xác nhận quan tâm đến Ze Roberto và Pato

CLB đang thi đấu tại Serie A AC Milan đang có kế hoạch bổ sung lực lượng cho mùa bóng mới bằng các cựu binh dày dạn kinh nghiệm, kết hợp với các ngôi sao trẻ tài năng được phát hiện.

Thông tin trên đã được cựu tiền vệ ngôi sao của CLB AC Milan Leonardo hiện đang làm công tác tìm kiếm tài năng bóng đá tại đất nước Brazil để bổ sung lực lượng cho Rossoneri trong mùa giải mới nêu lên.

“Chúng tôi đang tìm kiếm những cầu thủ đủ trình độ chơi cho Milan và hơn nữa phải phù hợp với đội hình chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti. Ze Roberto của CLB Santos là một trong những cầu thủ đáp ứng được các yêu cầu đưa ra.” Leonardo trả lời phỏng vấn tạp chí thể thao Globe.

Ze Roberto năm nay 32 tuổi, hè năm ngoái đã có nhiều nguồn tin cho rằng anh sẽ chuyển đến Milan sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Bayer Munich nhưng rốt cục vụ chuyển nhượng này lại không được thực hiện. Anh chuyển về quê nhà ký hợp đồng thi đấu 1 năm cho CLB Santos. Chính vì vậy, hè năm nay hợp đồng của tiền vệ kỳ cựu này sẽ hết hạn. Trong khi đó, Milan lại đang cần một tiền vệ đẳng cấp như Ze Roberto để bổ sung cho hàng tiền vệ của mình. Mặc dù đã ngoài 30 nhưng Ze Roberto được nhận xét vẫn đủ khả năng chơi bóng cho Milan nên rất có thể cầu thủ này sẽ đến với Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, Milan cũng tỏ thái độ quan tâm đến cầu thủ trẻ năm nay mới hơn 17 tuổi Pato. Pato đã thi đấu trong đội hình U20 Brazil đoạt chức vô địch Nam Mỹ dành cho các cầu thủ trẻ được tổ chức tại Paraguay đầu năm 2007 và gây ấn tượng mạnh khi anh ghi được đến 5 bàn thắng trong giải đấu này.

Leonardo xác nhận: “Chúng tôi quan tâm đến Pato. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn cần có thời gian để rèn luyện thêm trước khi anh ta có thể chuyển sang thi đấu tại Châu Âu.”

Liverpool cũng đang quan tâm đến cầu thủ trẻ này.
 
Serie A: CLB nào sẽ phải xuống hạng?

Chức vô địch đã có chủ, các suất tham dự cúp Châu Âu cũng đã tương đối rõ ràng. Nhưng không vì vậy mà Serie A những vòng đấu cuối mất đi tính hấp dẫn và sự quyết liệt truyền thống của nó.

Không tin ư, bạn cứ nhìn vào BXH Serie A đi đã. Nhưng đừng vội nhìn vào nửa trên BXH, vì nếu nhìn vào đó, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là giải đấu nhàm chán khi đội đầu bảng (Inter Milan) hơn đội xếp ở vị trí thứ 2 (AS Roma) đến 18 điểm. Hãy chịu khó hướng cái nhìn của mình xuống nửa dưới BXH ấy, đây mới chính là nơi thể hiện tính khốc liệt của cuộc chiến vì sự sống và sự tồn tại của các CLB tại Serie A.

Tại đây, dễ dàng nhận ra hai CLB Messina và Ascoli đã chiếm 2 suất xuống hạng đầu tiên. Những tưởng mọi việc sẽ đơn giản khi chỉ có 1 CLB nữa sẽ phải nói lời từ biệt Serie A, nhưng sự đời lại thường không theo người ta nghĩ, suất xuống hạng cuối cùng lại là cuộc chiến giữa… 8 CLB (có thứ hạng từ 11-18 nhưng chỉ hơn kém nhau 3 điểm).

Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta là ai trong số 8 đội bóng này sẽ thất bại trong cuộc chiến trụ hạng?

Hãy cùng đánh giá “triển vọng” của từng đội bóng.

CLB
Điểm
Vòng 36
Vòng 37
Vòng 38

Cagliari
37
Fiorentina
Roma
Ascoli

Catania
37
Milan
Sampdoria
Chievo

Livorno
36
Sampdoria
Torino
Atalanta

Torino
36
Roma
Livorno
Inter

Chievo
35
Reggina
Ascoli
Catania

Reggina
35
Chievo
Empoli
Milan

Parma
35
Messina
Lazio
Empoli

Siena
34
Empoli
Palermo
Lazio

Những trận in đậm đá trên sân khách



Với Cagliari, họ chỉ còn 1 trận đấu trên sân nhà tiếp AS Roma - CLB đã hết mục tiêu phấn đấu tại Serie A. Nhưng với những gì F.Totti và đồng đội thể hiện trong trận thắng huỷ diệt (6-2) trước Inter Milan ở cúp QG Italia đêm qua thì đội bóng của HLV Marco Giampaolo không thể chủ quan được. Hơn nữa, với thực lực hiện nay, 1 điểm trong trận đấu này là hợp lý hơn cho Cagliari. Với 2 trận đấu trên sân khách, Cagliari hy vọng sẽ có 3 điểm trước CLB đã xuống hạng Ascoli. Trong trận đấu còn lại, họ khó tránh khỏi thất bại khi thi đấu với Fiorentina - CLB đang rất cần điểm để cạnh tranh suất dự UEFA Cup. Như vậy, Cagliari có thể thu về 4 điểm sau 3 vòng đấu còn lại.

Với Catania, được thi đấu hai trận trên sân nhà nhưng đó lại không phải là ưu thế của họ. Vì kể từ sau sự cố trên khán đài trong trận tiếp Palermo hôm 03/02/2007, họ đã phải thi đấu trong một SVĐ không người. Vắng nguồn cổ vũ của các CĐV quê nhà, thành tích của Catania sút kém hẳn trong trong nửa cuối mùa giải. Bởi vậy nhiều khả năng hai trận đấu trên sân nhà trước Milan và đối thủ cùng cảnh ngộ Chievo họ chỉ thu về được 1 điểm. Trận còn lại của Catania trên sân CLB Sampdoria họ hy vọng sẽ có được 1 điểm nữa khi Sampdoria cũng không còn nhiều hy vọng cạnh tranh suất dự UEFA Cup. Như vậy, Catania có thể sẽ chỉ thu về 2 điểm trong 3 vòng đấu còn lại.

Với Livorno, hai trận trên sân nhà trước Sampdoria và Atalanta họ hy vọng sẽ có 4 điểm vì đây là hai CLB gần như đã không còn động lực thi đấu. Trận còn lại là trước đối thủ cùng cảnh ngộ Torino trên sân khách, Livorno không được phép thua trong trận đấu này. Với chân sút C. Lucarelli đã ghi đến 22 bàn kể từ đầu mùa giải, nhiều khả năng họ sẽ thu về 1 điểm. Như vậy, Livorno có thể thu về 5 điểm trong 3 vòng đấu còn lại.

Với Torino, sẽ rất khó khăn khi họ còn đến hai trận đấu trên sân khách trước hai CLB cực mạnh là Inter và AS Roma. Có thể họ sẽ không có điểm nào sau 2 trận đấu này. Trận còn lại trên sân nhà là trước Livorno, họ cũng khó có được chiến thắng trước đối thủ trực tiếp này, nhưng thu về 1 điểm thi hoàn toàn có thể. Như vậy, Torino có thể chỉ thu về 1 điểm trong 3 vòng đấu còn lại.

Với Chievo, hai trận sân khách trước Reggina và Catania sẽ rất khó khăn vì đây đều là hai CLB có cùng hoàn cảnh với Chievo. Có được 1 điểm trong hai trận đấu này đã là thành công đối với Chú Lừa Bay. Trong trận đấu còn lại trên sân nhà trước Ascoli, 3 điểm nằm trong tầm tay Chievo. Như vậy, Chievo có thể thu về 4 điểm trong 3 vòng đấu còn lại.

Với Reggina, nếu không bị trừ điểm ở đầu mùa giải, đội bóng của HLV Walter Mazzarrisẽ đang thi đấu để tranh suất dự UEFA Cup. Luôn thi đấu với 200% khả năng trên sân nhà, nhiều khả năng Reggina sẽ thu về 4 điểm trong 2 trận đấu với Chievo và Milan. Trận còn lại trên sân khách sẽ là rất khó khăn khi họ phải đến làm khách trước Empoli đang khát khao có điểm để tranh suất tham dự UEFA Cup, nhưng thực lực cho phép họ hy vọng có 1 điểm trong trận đấu này. Như vậy, Reggina có thể thu về 5 điểm trong 3 vòng đấu còn lại.

Với Parma, kể từ khi HLV C.Ranieri về dẫn dặt CLB, họ đã thi đấu rất khởi sắc. Với phong độ tuyệt vời của tiền đạo trẻ G.Rossi, hai trận trên sân nhà trước Messina và Empoli họ hy vọng có 4 điểm. 1 điểm trong trận đấu còn lại trên sân của Lazio đang có phong độ không tốt cũng không phải là mục tiêu quá khó của Parma. Như vậy, Parma có thể thu về 5 điểm trong 3 vòng đấu còn lại.

Cuối cùng với Siena, quá khó khăn khi ba CLB họ gặp đều là những đội bóng vẫn còn mục tiêu tranh đấu. Hai trận sân nhà trước Empoli và Lazio nhiều khả năng họ chỉ thu về được 2 điểm. Ở trận đấu còn lại, phải đến làm khách trên sân Palermo họ sẽ khó tránh khỏi được thất bại. Như vậy, Siena có thể thu về 2 điểm trong 3 vòng đấu còn lại.

Với những nhận định trên, bảng điểm của các CLB sau 3 vòng đấu cuối cùng như sau.

CLB
Số điểm sau 3 vòng đấu (dự đoán)

Cagliari
37+4=41

Catania
37+2=39

Livorno
36+5=41

Torino
36+1=37

Chievo
35+4=39

Reggina
35+5=40

Parma
35+5=40

Siena
34+2=36



Như vậy, CLB đang nhiều khả năng phải xuống hạng nhất là Siena. Nhưng dự đoán sẽ vẫn chỉ là dự đoán, thực tế diễn biến trên sân đấu có thể sẽ rất khác. Đó mới là điều hấp dẫn nhất trong môn thể thao vốn được coi là ông vua của các môn thể thao khác, phải không các bạn?
 
mục tiêu lớn của Totti

Đội trưởng CLB AS Roma, Francesco Totti đã thẳng thẳn thừa nhận rằng, mặc dù Roma đã trở thành kẻ thua cuộc trong 2 đấu trường quan trọng nhất, Champions League và Serie A nhưng đối với cá nhân anh, 3 mục tiêu lớn vẫn còn trước mắt.

Vào rạng sáng hôm qua, Roma đã có một trận đấu cực kỳ ấn tượng trước các nhà ĐKVĐ Serie A, Inter Milan trên sân nhà Olimpico trong trận chung kết lượt đi Coppa Italia, chiến thắng đậm đà 6-2 không những khiến Roma đang đứng trước cơ hội rất lớn đoạt danh hiệu cuối cùng trong mùa giải này mà đây còn là cơ hội để đội bóng bã trầu hạ bệ tường đài của Serie A mùa bóng năm nay.

Phát biểu trên Roma Channel, đội trưởng Totti cho biết: “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã giành chức vô địch vì trước mắt vẫn còn trận đấu lượt về trên sân San Siro của Inter Milan. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục duy trì được phong độ cũng như sự tự tin như trong trận đấu hôm qua, tôi tin rằng Roma sẽ có cơ hội đăng quang tại Coppa Italia lần này”.

“Chúng tôi đã thi đấu một trận hoàn hảo với Inter, các cầu thủ dường như không mắc bất kỳ một lỗi nào”.

“Coppa Italia là một trong 3 mục tiêu lớn mà tôi muốn đạt được trong thời gian còn lại của mùa giải. Mục tiêu đầu tiên của tôi vẫn sẽ là Capocannoniere (danh hiệu Vua phá lưới), thứ nhì là Đôi giầy vàng. Để đạt được những mục tiêu trên, tôi phải ghi ít nhất 4 bàn thắng trong 3 trận đấu còn lại. Biết là khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Ngoài ra Totti còn tin tưởng rằng, Roma sẽ có được những thành công nhất định tại đấu trường Champions League mùa giải tới nếu có thêm 1 vài cầu thủ đẳng cấp, anh nói thêm: “Roma vẫn còn có thể mạnh hơn rất nhiều với 2 hoặc 3 cầu thủ hàng đầu thế giới. Chúng tôi cần những cầu thủ có kinh nghiệm, đặc biệt là cho mục tiêu ở cúp Châu Âu”.

“Còn Champions League năm nay, tôi sẽ cổ vũ hết mình cho Milan, bởi vì họ là đại diện của Italia và tôi cũng có rất nhiều bạn bè ở đó. Tôi hi vọng rằng Milan sẽ trả được món nợ trước Liverpool tại Istanbul cách đây 2 năm”.
 
với đội hình ít kink nghiệm chamL như roma thì ước mơ của totti quá khó
 
Adriano trên đường sang Real Madrid

Chân sút người Brazil đang khoác áo Inter là một trong những cái tên được BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đề cập đến trong kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa tới.
 
cần kaka thôi là được rồi, bọn lãnh đạo Real ngu vãi, thằng cần mua thì chẳng bao h chịu mua b-(
Adriano bây h mua làm gì, Rudd đá ngon thế còn giè. Dự bị thì vẫn còn 1 đống ra ...
 
Oddo và quyết định sáng suốt

Hậu vệ cánh phải của Milan, cũng như ĐT Italia, Massimo Oddo đã và đang thể hiện một phong độ ổn định. Với việc chuyển đến chơi cho Milan vào hồi đầu năm, anh đã có cơ hội chơi trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Ở Lazio, Massimo Oddo luôn được coi là cầu thủ quan trọng nhất. Nhưng khi chuyển đến Milan, anh chắc chắn sẽ phải chấp nhận một vị thế thấp hơn. Tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn đúng bởi xét về danh tiếng hiện nay cũng như bề dày lịch sử của hai CLB thì Milan nổi trội hơn nhiều.

Bản thân hậu vệ này cũng cho đây là một quyết định quan trọng và đúng đắn nhất trong cuộc đời mình: “Tôi tin chắc rằng chuyển đến chơi tại Milan là một quyết định sáng suốt nhất của mình. Tôi đã có mặt trong một đội bóng gồm toàn những cầu thủ đáng kinh ngạc”.

“Tôi đã chơi cho đội bóng này được bốn tháng, và cũng góp một phần vào việc Milan leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Điều đó được xem như một kết quả tốt, Milan sẽ được tham dự Champions League vào năm sau, như vậy là mục tiêu quan trọng nhất đã được hoàn thành”.

Oddo đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của HLV Carlo Ancelotti. Một vị trí chính thức trong đội hình là điều mà Oddo đã giành được từ tay những hậu vệ khác như Cafu hay Simic. Anh cũng đã không quên dành những lời ca ngợi đến người thầy mới của mình.

“Trong bóng đá, để đánh giá được một đội bóng hay một con người, thì thứ duy nhất được quan tâm, đó chính là những thành tích mà họ đạt được. Và HLV hiện thời của chúng tôi là một người có thể đoạt được mọi danh hiệu quý giá”.

“Những gì mà Carlo đã làm được trong mùa bóng năm nay quả thật hết sức tuyệt vời, đặc biệt khi đội bóng đã phải trải qua bao biến động hồi đầu mùa. Toàn thể đội bóng đã cùng nhau thực hiện được những mục tiêu, các cầu thủ trở thành một khối thống nhất. Và chính HLV đã là người kết nối những cầu thủ lại với nhau”.

“Để đạt được những thành công cho đến lúc này, ban lãnh đạo đội bóng cũng như những người hâm mộ đã thường xuyên giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi vượt qua mọi khó khăn.Trận chung kết tại Athens là một phần thưởng xứng đáng dành cho tất cả mọi người. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của bản thân đến với tất cả”.
 
oddo công nhận đá hay hơn cafu
lại còn khỏe hơn
ít chân thương hơn
phòng thủ tốt tấn công hay
sút pent tốt
sút phạt cũng ok
 
Tổng hợp trước vòng 36 Serie A: Chưa sáng tỏ

Đến hẹn lại lên, Serie A mùa giải năm nay sẽ tiếp tục diễn ra loạt trận của vòng 36 trong chiều chủ nhật tuần này. Cuộc chiến chưa có hồi kết.

Đã từ 2 vòng đấu trở lại đây, nhắc đến Serie A, NHM chỉ còn nói đến cuộc chiến trụ hạng khi Inter đã vô địch từ vòng 33. Trong 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Serie A, Bundesliga, Premier Liga, Premier League) không giải đấu nào xác định được ngôi vô địch sớm như tại Serie A. Nhưng không vì thế mà giải đấu này mất đi tính hấp dẫn truyền thống của nó. Không tin ư? Không hấp dẫn sao được khi có đến 8 CLB đang tranh đấu quyết liệt để giành quyền- được- sống. Điều này đang là nét nổi bật trong một mùa giải ảm đạm của Serie A hay có thể gọi là “Inter-Serial-Win”.

Điểm nóng của cuộc chiến trụ hạng tuần này sẽ diễn ra tại SVĐ Granillo khi đội chủ nhà Reggina có cuộc tiếp đón “Chú lừa bay” Chievo. Tại vòng đấu trước, Chievo đã có một chiến thắng hết sức quan trọng trong chiến dịch trụ hạng của mình khi giành thắng lợi trước CLB cùng cảnh ngộ AC Parma với tỷ số 1-0. Nhưng tại vòng đấu này, đội quân của HLV Del Neri phải đứng trước một thử thách không dễ vượt qua là CLB Reggina. Đội bóng của HLV Walter Mazzarri luôn thi đấu với 200% khả năng của mình khi được về đá trên sân nhà. Đội bóng của tiền đạo R.Bianchi (17 bàn mùa này) cũng đang có phong độ rất tốt khi đã bất bại trong 6 trận gần đây nhất (thắng 2 trận).

Tuy nhiên lịch sử đối đầu lại không ủng hộ Reggina. Trong 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, Chievo có đến 3 trận thắng và chỉ thua có 1. 4 trận sân nhà gần nhất của Reggina trước Chievo, CLB chủ sân Granillo cũng chỉ thắng được 1. Lần gặp nhau của hai CLB này mùa giải trước tại sân Granillo cũng kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Chievo.

Nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại đang rất khó khăn cho “Chú lừa bay”. Đội bóng của Del Neri phải hành quân đến Granillo mà thiếu vắng đến 5 vị trí trụ cột: Scurto, Luciano, Moro, Danna (chấn thương), Mantovani (treo giò). Reggina sẽ làm hết sức để chiến thắng trong trân đấu này vì đối thủ của họ trong hai vòng đấu cuối cùng là hai CLB rất mạnh của Serie A trong thời điểm hiện tại: Milan và Empoli. Một trận thua nữa đang chờ đợi Chievo.

Trận đấu giữa Siena và Empoli cũng sẽ là một cặp đấu được nhiều chú ý của dư luận. Chắc hẳn NHM bóng đá Ý còn nhớ vụ Calciopoli với nhiều trận đấu được giàn xếp tỷ số đã làm rung chuyển Serie A hè năm ngoái. Đây có thể lại là một trận đấu có “mùi” nữa của Serie A năm nay. Không nghi ngờ sao được khi hai trụ cột của Empoli là Almiron và Moro đã tự nhận hai thẻ vàng trong trận thắng Catania vòng đấu trước để khỏi phải thi đấu trong trận đấu này. Nếu xét về thực lực, Siena không có cửa thắng vì Empoli thi đấu rất tốt trong mùa giải năm nay (cạnh tranh vị trí dự cúp UEFA). Nhưng ai biết được đội bóng của HLV Luigi Cagni sẽ thi đấu thế nào trước người anh em đang gặp khó khăn Siena. Nhiều khả năng Siena sẽ có điểm trong trận đấu này. Nhưng trước hết, Siena và Empoli phải đi học một lớp diễn xuất đã!

Torino sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên sân của CLB cực mạnh là AS Roma. Giới chuyên môn nhận định AS Roma đã hết động lực thi đấu trong mùa giải này khi vị trí thứ hai của họ hiện nay trên BXH là không thể thay đổi. Nhưng sau trận thắng ngay trên sân nhà của CLB Palermo, F.Totti và đội bóng của mình đã thể hiện một hình ảnh khác rất nhiều trong nhận định của các nhà bình luận. Chắc chắn Roma muốn chứng minh cho NHM thấy rằng Serie A không chỉ có Inter. Nhưng giữa tuần qua, Roma đã có thắng lợi với tỷ số như một ván đấu tennis (6-2) trước Inter Milan trong trận chung kết lượt đi Italia Cup. Nên nhiều khả năng tại trận đấu này, họ sẽ cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi. 1 điểm là mục tiêu của Torino.

Cagliari phải làm khách trên sân của Fiorentina là một “nhiệm vụ bất khả thi”. Lịch sử nói rằng đội bóng của HLV Marco Giampaolo chưa bao giờ có được chiến thắng tại Artemio Franchi kể từ năm 1972! Fiorentina lại đang rất cần điểm để có thể tham dự UEFA Cup mùa giải năm sau. Họ vừa gia hạn hợp đồng với HLV Prendelli đến năm 2011. Cơ hội nào cho Cagliari?

Không có nhiều thứ để nói trong trận đấu của Catania với AC Milan ngoại trừ việc đội bóng này sẽ được thi đấu trên sân trung lập có khán giả cổ vũ. Đó là một điều hết sức quan trọng cho CLB của tiền đạo G.Spinesi (ghi 16 bàn trong mùa bóng này). Chắc chắn các CĐV của Catania sẽ theo chân đội bóng thân yêu của mình để tiếp thêm động lực cho họ trong cuộc chiến trụ hạng nhiều cam go. Hoà có lẽ là một kết quả hợp lý

Livorno sẽ có trận đấu trên sân nhà tiếp Sampdoria. Ở vòng đấu trước, Sampdoria đã thể hiện họ không mặn mà lắm với vị trí dự UEFA Cup khi để Reggina cầm hoà ngay tại sân nhà. Sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu Livorno có điểm trong trận đấu này. Thậm chí còn có thể là 3 điểm.

Trong nhóm 8 đội bóng tranh quyền trụ hạng, AC Parma là CLB có nhiều lợi thế nhất. Tại vòng đấu này họ sẽ được gặp “túi đựng điểm” Messina (vì CLB đã chính thức xuống hạng) trên sân nhà. Với phong độ rất tốt (10 trận gần đây thắng 5 hoà 3) chắc chắn đội bóng của C.Raneri sẽ không bỏ qua cơ hội lấy về 3 điểm.

Sẽ là thật thiếu sót nếu không nhắc đến một cặp đấu thuộc nửa trên của BXH: Inter-Lazio. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn nếu Inter không sớm giành ngôi vô địch. Giữa tuần vừa qua, Inter đã để thua AS Roma trong trận chung kết lượt đi cúp Ý. Đây là cơ hội để họ lấy lại niềm tin trong mắt người hâm mộ sau trận thua bẽ bàng vừa qua. Nhưng theo tôi, Inter sẽ khó làm được điều đó.

Trong 13 mùa bóng vừa qua, Inter chỉ thắng được Lazio một lần duy nhất trên sân San Siro. Lazio luôn là CLB mang lại những kỷ niệm buồn đau cho các CĐV Inter Milan. Họ đã mất chức vô địch Serie A năm 2002 cho Juve khi để thua Lazio trong trận đấu cuối cùng của mùa giải đó trên sân Olympico. Liệu năm nay, họ có mất nốt chức vô địch cúp Ý sau khi không thắng được Lazio? Có thể lắm chứ! HLV trưởng Mancini đã tuyên bố: “chức vô địch Champions League không quan trọng bằng Scudetto. Milan chỉ mạnh hơn Inter trên… Tivi.” Theo quan điểm của cá nhân người viết bài này, Inter của thời điểm hiện tại không có cá tính và phẩm chất để thực sự trở lại là một “ông lớn” của bóng đá Châu Âu như họ đã từng làm được trong những năm của thập niên 60. Inter Milan không mạnh như họ nghĩ! Và nếu muốn thực sự trở thành một đội bóng lớn, Inter Milan hãy đừng ngạo mạn nữa!

Sau vòng đấu này, cục diện của nửa cuối BXH sẽ chưa sáng tỏ hơn. Cuộc chiến vẫn gay cấn cho đến vòng cuối cùng. Mùa giải năm sau hy vọng các tifosi sẽ còn được chứng kiến cuộc đua đến ngôi vô địch bên cạnh cuộc chiến trụ hạng. Chắc chắn rồi vì lẽ đơn giản: Juventus đang trở lại!
 
Milan muốn đổi Kaladze lấy Alex

Để củng cố lại hàng phòng ngự sau sự ra đi của Costacurta cũng như viễn cảnh Maldini sắp treo giày, Milan đang nhòm ngó trung vệ Alex của PSV Eindhoven.
 
còn tin mới Real đang muốn mua Ibrahim của Juve ko hiểu thế nào, thằng đấy mua được cũng ko phải tệ, Rudd cũng già rồi mà, thằng đấy trung phong cắm đúng nghĩa mà còn trẻ + phong độ ổn định + kỹ thuật tốt, Real cần ngưởi như thế :D (so với Adriano thì đáng mua hơn nhiều :D)
 
Juve chỉ còn cách Serie A 'một bước chân'
Cú ngược dòng hạ Bologna 3-1 giúp "Lão bà" xây chắc ngôi đầu Serie B, tạo cách biệt 9 điểm và 11 điểm nhiều hơn hai đội đứng sau. Do mùa giải còn 4 vòng, đoạt vé thăng hạng chỉ là vấn đề thời gian đối với đại gia thành Torino.
 
Milan muốn có cầu thủ của PSV

Tuy mùa giải năm nay còn chưa kết thúc, trước mắt CLB AC Milan vẫn còn trận chung kết Champions League với Liverpool. Nhưng BLĐ đội bóng này đang ráo riết săn tìm cầu thủ mới để bổ sung lực lượng cho AC Milan vào mùa giải năm sau.

http://www17.24h.com.vn/news.php/48/148022
 
Tổng hợp vòng đấu 36 Serie A: Phao Cứu Sinh

Với những diễn biến trong loạt trận vòng 36 đêm qua, các CLB thuộc nhóm trụ hạng đã có được những thứ họ cần để có thể cụ thể hóa giấc mơ của mình. Đó là các: “Phao cứu sinh.”

http://www17.24h.com.vn/news.php/48/148201
 
Back
Bên trên