Serie A

Buffon đắn đo chọn giữa Milan, Real hoặc Barca

Thủ môn số một của đội tuyển vô địch thế giới đã nhận được không ít lời mời cực kỳ hấp dẫn, từ cả trong và ngoài xứ sở mỳ ống.
 
buffon sao cũng già rùi
lại 1 năm ko chơi bóng đỉnh cao
ko bít có thik nghi được ko :(
 
Tổng hợp Serie vòng 38: Tử thần tìm ai?

Serie A vòng đấu cuối cùng ngoài việc chứng kiến lễ đăng quang chính thức ngôi Vương của Inter Milan, chúng ta còn chờ đợi xem tử thần sẽ giáng lưỡi hái oan nghịêt vào ai trong những kẻ đang cận kề cái chết?

Thành Milan ra quân trong vòng đấu cuối cùng Serie A không phải để thi đấu, họ - cả Inter và Milan đều có những niềm vui của riêng mình và đều có những lý do riêng để khui những chai champage đắt tiền đãi các CĐV trung thành của mình. Đối với Inter, họ sẽ chính thức tiếp quản ngôi Vương của Serie A, còn đối với Milan, những người hùng Athens, những con người đang làm rạng danh đất nước mì ống sẽ vào sân với một tư thế khác – tư thế của một tân Minh chủ thế giới.

Mặc dù vậy, cái định mệnh nghịêt ngã luôn ràng buộc 2 đội bóng thành Milan, định mệnh luôn buộc chức vô địch Serie A của Inter bị che bởi cái bóng của AC Milan. Năm 1963, Inter đăng quang chức vô địch Serie A nhưng chỉ vài ngày sau, trên sân Wembley AC Milan của Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni đã đánh bại Benfica trong trận chung kết cúp C1. 26 năm sau, Matthaeus và Bergomi đưa Inter lên bục vinh quang tại Serie A thêm một lần nữa nhưng trớ trêu thay, Frank Rijkaard đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết C1 năm đó trước SL Benfica của Sven-Goran Eriksson mang lại chiếc cúp C1 danh giá cho Milan. Và đến năm 2007, cái định mệnh nghịêt ngã này lại tái hiện, Inter có Scudetto còn Milan có Champions League.

Không biết câu chuyện thành Milan sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nhưng trước mắt, Serie A vòng đấu này không thuộc về họ, Inter và Milan đã được tôn vinh và giờ đây, người hâm mộ bóng đá Italia phải dành sự chú ý cho những cái tên đang bị tử thần kề lưỡi hái vào cổ - những đội bóng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Do Ascoli và Messina đã chính thức xuống hạng từ trước nên hiện tại, Serie A chỉ còn 1 suất dự chuyến tàu tử thần cuối cùng và thật trớ trêu, chiếc vé này đang nằm trong khả năng của 8 đội bóng.

Trước tiên, chúng ta cùng nói về cặp đấu giữa Catania và Chievo – 2 đội bóng với 2 số phận trái ngược. Nói về Catania chúng ta nhắc về một sự tiếc nuối, lẽ ra đội bóng của Pasquale Marino đang trở thành một hiện tượng của Serie A khi leo lên vị trí thứ 4 trên BXH nhưng cái ngày 2/2 nghiệt ngã đã cướp đi của họ tất cả. Vụ bạo loạn dẫn đến cái chết của viên cảnh sát Raciti khiến Catania đi xuống một cách thảm hại, đã 18 trận gần đây nhất họ mới chỉ có 1 chiến thắng và rơi tự do từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 16 trên BXH. Hiện tại Catania đang có được 38 điểm và hoàn toàn có nguy cơ xuống hạng.

Trong khi đó, Chú lừa bay Chievo lại có sự hồi sinh khá kì diệu trong thời gian gần đây, những kết quả có lợi giúp đội bóng của Luigi Del Neri vươn từ vị trí thứ 18 lên 14 trên BXH và chỉ cần hoà ở trận đấu này họ hoàn toàn có thể trụ hạng thành công. Đây chắc chắn là một trận đấu không khoan nhượng vì cả 2 đội đã không còn đường lùi.

Tuy nhiên đội bóng đang rơi vào thế bất lợi nhất không phải là Catania cũng không phải là Chievo mà chính là Siena, đội bóng của ông Mario Beretta đang có được 37 điểm và xếp thứ 17 trên BXH, mặc dù vậy, Siena sẽ có chút lợi thế trong vòng đấu này khi họ chỉ phải gặp một Lazio đã không còn mục tiêu để phấn đấu.

Nếu Siena thắng được Lazio, họ sẽ trụ hạng. Trong trường hợp Siena chỉ có được 1 điểm trước Lazio thì số phận của họ sẽ được quyết định bởi Reggina hoặc Catania, nếu 1 trong 2 đội bóng này thua trận thì Siena sẽ thoát. Còn nếu Siena thua Lazio thì không cần biết đến các kết quả khác, họ sẽ chính thức xuống hạng.

Reggina là cái tên tiếp theo được nhắc tới, đội bóng này cũng đang tích luỹ được 37 điểm nhưng xếp trên Siena vì hơn hiệu số bàn thắng-thua. Ở vòng đấu này, Reggina sẽ gặp Milan - đội bóng vừa trở thành ông chủ mới của bóng đá thế giới. Không biết việc gặp Milan là hoạ hay phúc đối với Reggina vì trên lý thuyết, đội bóng đỏ-đen đã không còn mục tiêu phấn đấu nhưng trên thực tế, Ancelotti cùng các học trò hoàn toàn không muốn thua ngay trong tuần đầu tiên nắm quyền Minh chủ thế giới. Liệu Milan có thả cho Reggina thắng không hay họ sẽ trang hoàng cho tuần đăng quang của mình bằng một chiến thắng?

Reggina sẽ trụ hạng nếu họ thắng được Milan nhưng trong trường hợp Catania và Siena không thể giành điểm thì Reggina vẫn sẽ trụ hạng dù thắng hay thua.

Parma là đội bóng có lợi nhất trong cuộc đua chạy trốn tử thần ở vòng đấu này, thày trò Claudio Ranieri chỉ phải gặp Empoli - một đội bóng không còn phải quan tâm tới chuyện thắng hay bại vì hiện tại họ đã chắc suất cùng Fiorentina và Palermo dự cúp Châu Âu mùa tới. Một chiến thắng cho Parma là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Liệu đội bóng nào sẽ trở thành bạn đồng hành của Messina và Ascoli, câu trả lời sẽ có tên 24h.com.vn sau khi loạt trận cuối cùng này kết thúc.

Các trận đấu trong khuôn khổ vòng 38 Serie A:

AS Roma - Messina
Ascoli - Cagliari
Catania - Chievo
Fiorentina - Sampdoria
Inter Milan - Torino
Livorno - Atalanta
Parma - Empoli
Reggina - AC Milan
Siena - Lazio
Udinese - Palermo
 
mong reggi ko xuống hạng:(
chiến đấu kiên cường mà phút cuối rớt thì khổ :(
 
kể cũng buồn cười, Milan và Inter cùng 1 TP.
Milan vô đik CL vs 7 ng` Ý trog đội hih`, Inter đạt Scudetto vs 1 ng` Ý:))
 
ui zời...cùng thành phố mà:)) ăn mừng CL chắc fải to hơn Scu ròi:))
 
Moratti – Ancelotti: Xung quanh chuyện Ibrahimovic

Sau khi có chức vô địch Champions League, ông Ancelotti đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị chiến đấu tại một mặt trận khác - mặt trận săn tìm tân binh và theo những gì báo chí tiết lộ thì ông đang để ý đến Zlatan Ibrahimovic.
 
Inter lập kỷ lục, Parma thoát hiểm khi Serie A hạ màn

Thắng lợi 3-0 trước Torino không chỉ tô điểm thêm cho lễ nhận scudetto của các nerazzurri mà còn giúp họ phá ba kỷ lục ở Italy và châu Âu. Ở cuối bảng, Parma, Reggina, Siena trụ hạng, bởi Chievo đã thay họ nhận vé xuống Serie B vì thua Catania 0-2.

-------------------------------

Với chiến thắng 3-0 trước Torino, Inter cán đích với điểm số 97, nhiều hơn 2 điểm so với kỷ lục 95 điểm mà Chelsea lập nên ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2004-2005.

Chiến thắng dễ dàng kể trên còn giúp CLB áo sọc xanh - đen vượt qua chính bại tướng của họ, trở thành đội có số trận thắng nhiều nhất trong lịch sử Serie A với 30 chiến thắng (Torino chỉ thắng được 29 trận ở mùa 1947-1948).

Chưa hết, với 26 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Roma, CLB của Ngài Chủ tịch Moratti còn tạo ra cách biệt lớn nhất từ trước đến nay giữa hai vị trí dẫn đầu giải đấu số một xứ mỳ ống.
 
theo tin thì Ibra muốn tăng lương nhưng chưa được chấp nhận
biết đâu hắn lại về AC
 
Tổng hợp vòng 38 Serie A: Chết trước ngưỡng cửa thiên đường

Vòng đấu cuối cùng của Serie A 2006/2007 đã kết thúc với nhiều kết quả không nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn. Các “nhà tài trợ” vẫn không ngừng thể hiện sự hào phóng của mình. Chỉ có một nuối tiếc duy nhất dành cho Chievo bởi CLB này phải trở lại địa ngục (Serie B) khi đang đứng ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.
 
Tội nghiệp Chievo. 1 trận hoà là ở lại mà cuối cùng lại thua:-s
 
...6 năm phiêu lưu ở SeA,mùa giải đầu tiên gây shock = việc đứng đầu BXH,nhưng chuyện xưa rồi,chấp nhận thực tạo đi thôi,Chievo ko còn ở thời kì đỉnh cao nữa đâu...
 
Gattuso và Del Piero cùng chỉ trích thái độ của Inter

Trong lễ ăn mừng danh hiệu Scudetto thực sự sau 18 năm ròng rã, các cầu thủ Inter cũng như CĐV của họ đã tỏ ra hết sức ngạo mạn khi hát vang: Chúng tôi đã chiến thắng mà không cần trộm cắp của ai – bài hát ám chỉ vụ tiêu cực Calciopoli mà Juventus và Milan có dính dáng.
 
Đội hình tiêu biểu Serie A vòng 38: Tôn vinh những người "lính cứu hỏa"

Thủ môn:
Pantanelli (Catania)

Hậu vệ:
Maicon (Inter)
Aronica (Reggina)
Negro (Siena)
Materazzi (Inter)

Tiền vệ:
Figo (Inter)
Mancini (Roma)
Corini (Palermo)

Tiền đạo:
Lucarelli (Livorno)
Totti (Roma)
Rigano (Messina)

dự bị:

Manninger (Siena)
Favalli (Milan)
Portanova (Siena)
Pestrin (Messina)
Sivok (Udinese)
Mutu (Fiorentina)
Amoruso (Reggina)
 
cái này thì em đi mà hỏi lũ bình chọn
anh chỉ đưa tin thôi
mà vòng này Kaka đá không nổi lắm
 
Back
Bên trên