Serie A

Inter gỡ thể diện nhờ thắng lợi nghẹt thở

Ít ngày sau trận thua vỡ mặt 2-6 ở chung kết lượt đi Cup Italy, các nhà tân vô địch Serie A đã phản ứng hết sức tích cực bằng cách hạ đối thủ mạnh Lazio 4-3 với cú hat-trick của Crespo và một bàn của Materazzi.
 
Vợ Sheva cầu cứu AC Milan

Theo báo chí Italia, vợ của Andriy Shevchenko đã gửi tới CLB cũ của chồng mình một thông điệp đầy nước mắt với nội dung “Hãy đưa chúng tôi đi khỏi nơi này”
 
...99 số đẹp, nhưng 100 mới là kỉ lục =)) cái đời Inter nó thế, vô địch rồi mà để thua roma 6-2 trong 1 trận chung kết
lựot về tỉ số phải là bao nhiêu mới đủ =))
 
Cũng không nói thế được
Inter không phải là MU
 
nhìn chung em tin roma ko thể trắng tay sau mấy năm liền thua inter ở chung kết QG ý
 
không đâu ấy ạ, Roma vẫn trắng tay mà thôi :( Tớ tin tưởng Inter như tin tưởng Getafe ấy :x
 
thì cứ chờ sẽ biết
nhưng chắc năm nay cup về Roma rồi
 
Tiếc là box mình không có fan Roma nào \:d/
Chúc mừng Roma đi nào \:d/


Inter chiến thắng, nhưng Cúp thuộc về Roma
01:16' 18/05/2007 (GMT+7)

(VietNamNet) - Thua với tỉ số tối thiểu 1-2 trên sân Giuseppe Meazza, Roma đã giành được danh hiệu Coppa Italia đầu tiên sau 2 năm liên tiếp thất bại trong trận chung kết trước Inter.

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/seriea0506/2007/05/696123/
 
Bọn Ý bùn cười nhể, CK mà cũng đi mới chả về :)) Thằng thua vẫn được làm vua =))
 
Milan sắp có Zambrotta

Mặc dù rất muốn đưa hậu vệ cánh xuất sắc nhất vòng chung kết World Cup 2006 này về thi đấu cho CLB của mình từ mùa hè năm ngoái. Nhưng phải đợi đến thời điểm này, AC Milan mới có cơ hội thực hiện thành công vụ chuyển nhượng trên.
 
Tổng hợp Serie A vòng đấu 37: 3-3-5!

Vòng đấu áp chóp diễn ra tối qua đã làm sáng tỏ phần nào cục diện của Serie A mùa giải 2006-2007. Cũng tại vòng đấu này, Serie A chính thức chia tay một huyền thoại của Calcio, tên anh sẽ mãi mãi được nhớ đến như một phần lịch sử của giải đấu này. Anh ta là: Alessandro Costacurta.

3. Với kết quả các trận đấu diễn ra tối qua, ba CLB là: Fiorentina, Palermo và Empoli đã chính thức đoạt vé tham dự giải đấu UEFA Cup mùa giải năm sau.

Có một điểm chung giữa Empoli và Fiorentina là họ đều để đối thủ gỡ hoà sau khi vượt lên dẫn trước ngay từ khá sớm. Cá biệt là Empoli, CLB này đã để Reggina cầm chân sau khi dẫn đến… 3-0 chỉ trong vòng 23 phút đầu. Tuy nhiên, đây cũng là điều dễ hiểu và dễ thấy tại các vòng đấu gần đây của Serie A. Bởi Empoli chỉ cần 1 điểm là chắc chắn đoạt vé tham dự UEFA Cup nên họ cũng chẳng tha thiết với việc bảo vệ tỷ số. Còn đối với Reggina, đây lại là một điểm rất quan trọng đối với đội bóng của HLV Walter Mazzarri để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Tương tự với Empoli, Fiorentina chỉ cần 1 điểm để chắc suất tham dự UEFA Cup. Họ cũng để đội bóng đã xuống hạng Messina gỡ hoà trong vòng 10 phút cuối của trận đấu sau khi dẫn đến 2-0 sau 60 phút thi đấu. Trong trận đấu này, tiền đạo C. Rigano có bàn thắng thứ 17 cho riêng mình. Chưa bao giờ anh ghi được nhiều bàn thắng như vậy tại Serie A trong một mùa bóng. Chỉ tiếc là tiền đạo này không còn cơ hội nổ súng tại mùa giải năm sau ở Serie A bởi CLB của anh đã xuống hạng.

Trái ngược với dự đoán của các nhà chuyên môn, Palermo đã cho khán giả thấy họ không phải là “Phao cứu sinh” khi có trận thắng thứ… 3 kể từ khi bước vào giai đoạn lượt về trước Siena. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 của M. Maccarone ở phút 90 của trận đấu là quá muộn để Siena có thể mang về một điểm trong trận đấu này. Với trận thua trên, Siena hiện hình là đội bóng thất thế nhất trong cuộc đua trụ hạng với chỉ vỏn vẹn 37 điểm sau 37 vòng đấu.

3. Có 3 CLB 99% trụ hạng thành công sau vòng đấu này là: Cagliari, Livorno, Torino.

Cagliari và Roma đã diễn một vở kịch không thể đạt hơn khi hai CLB này đều đạt được những kết quả mà mình mong muốn. Với Cagliari, sau chiến thắng 3-2 trước AS Roma, họ có được 3 điểm quan trọng để trụ hạng thành công. Và đổi lại 3 điểm đó, Cagliari mở toang cầu môn cho người đội trưởng của AS Roma F.Totti ghi đến 2 bàn thắng để tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc Giầy Vàng Châu Âu. Kết quả trận đấu tối qua đều làm hài lòng BLĐ cả hai đội.

Ở một cặp đấu khác, đúng như dự đoán của chúng tôi, Torino – Livorno cùng dắt tay nhau trụ hạng sau “trận giao hữu” tối qua. Hai đội rời sân mà không có một thẻ phạt nào được trọng tài rút ra. Điều hiếm thấy trong một mùa giải khốc liệt luôn đầy ắp thẻ phạt và những pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ.

5. Số đội góp mặt trong cuộc chiến trụ hạng được rút xuống còn 5 CLB: Chievo, Parma, Catania, Reggina, Siena.

Với trận thua trước Palermo tối qua, Siena đang là CLB có nhiều nguy cơ rớt hạng nhất. Họ đang đứng cuối trong BXH, chỉ xếp trên hai CLB sẽ xuống Serie B năm sau là Messina và Ascoli.

Cùng thua trong trận đấu tối qua là Catania. Sampdoria đã thôi không “phát quà” nữa có lẽ bởi họ đã bị đặt vào ống ngắm của BTC Serie A. Nếu thi đấu hết sức, Catania không phải là đối thủ của họ nên thật dễ hiểu đội bóng của HLV Pasquale Marino phải ra về trắng tay.

Parma có được một điểm trong trận đấu với Lazio trên sân Olympico. Không có gì để nói về trận đấu này (bởi kết quả đã được dự đoán trước khi nó diễn ra) ngoại trừ một chi tiết: S.Inzaghi đánh dấu sự có mặt trên sân lần thứ hai kể từ đầu mùa giải của mình sau một năm vắng mặt vì chấn thương không phải với một bàn thắng mà là một… thẻ vàng ở phút 78.

Chievo có chiến thắng 1-0 trong trận đấu với Ascoli để có được 39 điểm. Như vậy, “Chú lừa bay” chỉ cần giành được 1 điểm trong trận đấu cuối cùng với Catania là có thể trụ hạng thành công.

1. Vòng đấu 37 đã qua để lại trong lòng NHM một cảm giác thật giả lẫn lộn. Họ không thể biết nổi những đội bóng giành chiến thắng vòng đấu vừa rồi liệu có phải là do thực lực của mình? Nhưng có một sự thực là các Tifosi đã phải chia tay với một huyền thoại một tượng đài của Calcio: A.Costacurta. Đó chắc chắn là một sự thật.

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình tiếp Udinese trên San Siro, Costacurta đã nói lời chia tay với đội bóng mà anh gắn bó đã 22 năm. Kể từ sau sự ra đi của “Đuôi ngựa thần thánh” R. Baggio, Calcio lại tiếp tục phải chứng kiến một mất mát lớn nữa. Bàn thắng Billy ghi được trên chấm 11m trong trận đấu này mới chỉ là bàn thắng thứ 3 của anh trong toàn bộ sự nghiệp của mình, nhưng với 663 trận thi đấu trong màu áo AC Milan, anh sẽ mãi mãi là một phần lịch sử của Serie A cũng như một phần lịch sử của Red Devils. Cuối trận đấu, tất cả các cầu thủ của Milan đều mặc chiếc áo số 5-con số gắn bó với anh suốt 22 năm thi đấu để tôn vinh anh. Số 5 của Billy là vĩnh cửu.
 
hôm qua reggi đá hay vãi
bị dẫn 3-0 còn gỡ được
bị ăn thẻ liên tục hiệp 1 mà ko nhụt chí
xuống hạng quả là phí
 
Back
Bên trên