Serie A

Vieri muốn đến Fiorentina?
Cho dù đã có được bàn thắng đầu tiên của mình sau hơn 18 tháng vắng bóng nhưng tiền đạo của Atalanta Christian Vieri vẫn có dự định chuyển sang thi đấu cho Fiorentina vào mùa giải tới.


Cựu tiền đạo của ĐTQG Italia đã không một lần ra sân trong hơn một năm qua do phải điều trị chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Nhưng cho dù phải ra sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu ngày hôm qua, nhưng Christian Vieri một lần nữa lại khiến người ta phải nhắc đến tên anh khi anh đóng góp một bàn thắng để đời trong chiến thắng 3-1 trước Siena, ngay trong lần đầu tiên trở lại trong màu áo của Atalanta.

“Đó là một bàn thắng dành tặng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã đặt niềm tin nơi tôi. Tôi đã sẵn sàng trở lại với đỉnh cao của bóng đá,” cầu thủ có biệt danh Bobo cho biết.

Phút thứ 20 ở hiệp hai của trận đấu với Siena, Bobo đã thực hiện một cú volley nửa nẩy từ khoảng cách 40 m, bóng đi căng đập mép dưới xà ngang mang lại lợi thế dẫn trước 2-1 cho Atalanta.

Bàn thắng gần đây nhất tại Serie A mà Vieri ghi được khi anh còn khoác áo Milan trong trận đấu với Empoli hôm 26/10/2005 và bàn thắng ngay trong lần đầu tiên trở lại sau hơn 18 tháng không thi đấu chính là bàn thắng thứ 133 trong sự nghiệp của cầu thủ này.

“Tôi nhận thấy thủ môn đối phương lên hơi cao trong khi bóng đang ở bên chân trái của tôi trong một tư thế rất thuận lợi, và như vậy tôi chỉ việc thực hiện nốt công việc còn lại. May mắn thay, bóng lại đi trúng đích” Vieri nói về bàn thắng đáng nhớ của mình.

Hiện nay, Vieri vẫn không ngừng tập luyện và hy vọng anh sẽ có được một phong độ tốt nhất trong lần đối đầu với CLB cũ, Inter Milan vào 20/5 tới. Giữa anh và Nerazzurri vẫn còn đó những bất đồng sâu sắc khi anh cho rằng chính Inter đã can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình khi thực hiện những cuộc nghe lén điện thoại.

“Tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều kể từ sau lần phẫu thuật thứ 2,” anh cho biết “Sau đó khoảng 2,5 tháng tôi bắt đầu tập chạy và cũng phải đợi đến 4 tháng phục hồi nữa mới có thể chơi bóng được. Những gì tồi tệ nhất đã qua đi và giờ đây tôi chỉ cần hoàn thiện kỹ năng của mình”.

Tuy nhiên với một mức lương tối thiểu khi ký hợp đồng với Atalanta có lẽ chỉ là một phương án tạm thời của cầu thủ này bởi anh cũng không ngần ngại tiết lộ sẽ có một cuộc chuyển nhượng khá lớn vào mùa hè tới.

“Tôi rất biết ơn Atalanta. Thật khó dứt áo ra đi nhưng tôi cũng đã trao đổi với ngài Chủ tịch của CLB và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Fiorentina ư? Nơi ở hiện tại của tôi chỉ cách thành Florence có 10km …” - anh kết luận.
 
Luis Figo: "Tôi sẽ rời Inter Milan"

Cựu tiền vệ Real Mardid, cầu thủ của đội tân vô địch Serie A Inter Milan Luis Figo chính thức tuyên bố, anh sẽ rời CLB này vào tháng sau.

“Rất khó khăn khi tôi phải đưa ra quyết định này bởi như vậy là tôi sẽ phải rời khỏi một CLB hùng mạnh vào loại bậc nhất thế giới”. Figo phát biểu trên Website của CLB sau trận thắng 1-0 trước Messina vào chiều chủ nhật vừa qua.

“Tôi rất hạnh phúc tại Inter. Thật tuyệt vời khi tôi luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các đồng đội và ban lãnh đạo đội bóng. Nhưng đã đến lúc tôi phải ra đi. Điều quan trọng là tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt từ giờ cho đến cuối mùa giải.”

Những tưởng năm tháng vàng son trong sự nghiệp cầu thủ của Luis Figo đã kết thúc ở TBN với những những danh hiệu cá nhân cao quý như: Quả bóng vàng Châu Âu 2000, Cầu thủ xuất sắc nhất Fifa 2001. Nhưng khi chuyển sang Inter dù đã ở độ tuổi 32, phẩm chất ngôi sao trong anh vẫn luôn sáng chói. Hai mùa giải thi đấu ở Serie A, anh góp công không nhỏ trong hai Scudetto đầu tiên dưới kỷ nguyên ngài chủ tịch Massimo Moratti.

Nhưng tiệc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Luis Figo hiểu rằng với độ tuổi của mình, anh không còn đủ sức thi đấu tại giải đấu khắc nghiệt nhất Châu Âu nữa. Tháng 2 vừa qua, Figo đã ký một bản hợp đồng sơ bộ với CLB Al Ittihad của Arabia Saudi. Theo đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ chuyển đến thi đấu cho CLB này từ tháng 7-2007 theo bản hợp đồng có thời hạn trong vòng 18 tháng.

Quyết định chuyển đến Châu Á thi đấu, đồng nghĩa với việc anh sẽ chấp nhận không còn được khán giả theo dõi thường xuyên nữa. Nhưng với những người yêu bóng đá đẹp, dù anh có thi đấu ở phương trời nào, họ cùng thầm mong anh sẽ thành công!
 
thì vừa ghi bàn mà
đá đội nhỏ nên không ai để ý thôi
 
năm sau fio mà mất toni rùi
mà chú pazini chưa đủ đẳng cấp có khi tậu vieri thật ý chứ
 
Mutu đá ngon rồi
xem có thằng nào càn lướt tốt thì mua
 
mutu công nhận đá ngon nhưng em ác cảm với thằng này lém
mùa năm nay
em xem fio đá đúng 1 trận gặp palermo
thằng cơ hội mutu nhè đúng lúc đội trưởng palermo bị chuột rút sút bùm cái vào lưới palermo :(
 
Kaka thích Real hơn Barca

Tiền vệ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League mùa này vẫn trả lời lấp lửng khi được hỏi về tương lai. Nhưng có vẻ anh thích Real Madrid hơn Barcelona - hai CLB hiện để mắt đến "chàng trai vàng" 25 tuổi của AC Milan.
 
Đội hình tiêu biểu Serie A vòng 35: Dấu ấn thành Rome

Loạt trận vòng 35 Serie A đã kết thúc với 2 chiến thắng ấn tượng của Lazio và Roma trước những đối thủ khá khó chịu. Với phong độ như vậy, không quá khó hiểu khi 2 đội bóng thành Rome đóng góp tới 5 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu tuần này.

Sau đây là lựa chọn đội hình tiêu biểu vòng 35 Serie A theo sơ đồ 4-3-3.

Thủ môn Toldo (Inter): Chỉ là dự bị cho thủ môn Julio César từ đầu mùa giải, nhưng cựu thủ môn đội tuyển Ý này vẫn thi đấu rất tốt mỗi khi có cơ hội được vào sân. Trong trận đấu với Messina, anh đã xuất sắc đẩy được quả penalty của Di Napoli khi tỷ số đang là 0-0, góp phần đẩy Messina xuống Serie B mùa giải sau.

Hậu vệ trái Carrozzieri (Atalanta): Thi đấu rất chắc chắn ở hàng phòng ngự và cũng rất nguy hiểm khi lên tham gia tấn công. Chính từ một tình huống tham gia tấn công, anh đã đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Atalanta.

Hậu vệ phải Panucci (Roma): Mặc dù mắc một vài lỗi, nhưng hậu vệ của kì cựu này vẫn chứng tỏ anh là một trong những cầu thủ phòng ngự tốt nhất Italy hiện nay.

Trung vệ Dainelli (Fiorentina): Là trái tim hàng phòng ngự của The Viola. Đội trưởng Fiorentina thi đấu như một hòn đá tảng ở vị trí hậu vệ khi ngăn chặn hầu hết những cuộc tấn công của Rossoneri trong hiệp 2.

Trung vệ Ferrari (Roma): đã có một mùa giải tuyệt vời, thể hiện được phong độ tốt như thời gian anh còn thi đấu trong màu áo Parma.

Tiền vệ Jimenez (Lazio): Tiền vệ này đã có màn trình diễn tuyệt vời tại sân Olympico, ghi bàn thắng duy nhất ấn định thắng lợi hết sức quan trọng trong việc giữ vững vị trí thứ 4 cho Biancoceleste.

Tiền vệ De Rossi (Roma): đây là trận đấu của cá nhân De Rossi. Anh đang được coi là một “G.Gattuso” khác của bóng đá Ý. Thi đấu lăn xả, có mặt ở tất cả các điểm nóng trên sân, bẻ gẫy tất cả các đợt tấn công của Palermo. Không phải Totti, mà chính De Rossi mới là kiến trúc sư cho chiến thắng của Roma.

Tiền vệ Rosina (Torino): ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng CLB Ascoli, làm sống lại hy vọng trụ hạng cho Torino. Nếu cuối mùa Torino trụ hạng thành công thì có đóng góp rất lớn từ các bàn thắng của Rosina.

Tiền đạo Vieri (Atalanta): pha làm bàn đầu tiên tại Serie A kể từ 10-2005. Bobo đánh dấu sự trở lại sau 18 tháng vật lộn với chấn thương bằng bàn thắng được ghi từ một cú vole không tưởng với khoảng cách 40m. Bàn thắng này được khán giả bình chọn là đẹp nhất vòng đấu 35.

Tiền đạo Crespo (Inter): bàn thắng thứ 14 cho Inter từ đầu mùa giải và là bàn thắng thứ 130 của Crespo tại Serie A, quan trọng hơn đó là pha ghi bàn lập lên kỷ lục thắng 15 trận trên sân khách mùa này cho Inter. Đó là lý do vì sao CLB này quyết tâm mua đứt Crespo từ Chelsea.

Tiền đạo Totti (Roma): luôn thi đấu rất tốt từ đầu mùa giải trong vai trò đội trưởng của Giallorossi. Bàn thắng trong trận gặp Palermo đưa hoàng tử thành Roma đến gần danh hiệu vua phá lưới Serie A mùa giải năm nay hơn.

Các cầu thủ dự bị:

Curci (Roma)
Accardi (Sampdoria)
Aronica (Reggina)
Almiron (Empoli)
Pirlo (Milan)
Pozzi (Empoli)
Pellissier (Chievo)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Milan vẫn chờ Shevchenko

Phó chủ tịch của AC Milan ông Adriano Galliani cho biết một vị trí vẫn để trống trong đội hình của AC Milan là dành cho Andriy Shevchenko, nếu anh quyết định trở lại với CLB của Italia này.

Tiền đạo người Ukraine đã không thể hiện được chính mình ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở nước Anh trong màu áo của Chelsea và cũng đã có những tín hiệu cho thấy anh muốn trở lại AC Milan nơi anh đã có tới 7 mùa giải thành công rực rỡ.

“Sheva vẫn trong trái tim chúng tôi, vợ chồng Sheva đã được mời tới Athens tham dự trận chung kết Champions League mùa giải năm nay” PCT Galliani phát biểu trong một buổi họp báo.

“Trong tương lai, anh ấy vẫn là cầu thủ của Chelsea. Tuy vậy, anh ấy cũng biết rằng, chúng tôi vẫn để dành một chỗ trống trong khoảng thời gian một vài tháng tới để chờ anh ấy, đặc biệt là sau lễ cưới Kaka đã chính thức không còn là một cầu thủ ngoài Châu Âu nữa”

Milan sẽ gặp Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa giải năm nay, tổ chức tại thủ đô của Hy Lạp vào ngày 23/5 tới sau khi đội bóng nước Anh đánh bại Chelsea của Shevchenko ở vòng bán kết.

Hiện tại Shevchenko vẫn được coi là một trong những thiên thần của AC Milan và các phương tiện thông tin đại chúng cho rằng chính vợ anh là người đứng sau vụ chuyển nhượng tới London hồi mùa hè năm ngoái.
 
Roma 6-2 Inter, cơn ác mộng cho nhà vô địch Serie A

Hy vọng đoạt Cup quốc gia Italy lần thứ ba liên tiếp của Inter, đội cũng mới bảo vệ thành công danh hiệu Scudetto, đã bị hủy hoại nghiêm trọng khi họ thua tan nát trên sân Olimpico trong trận chung kết lượt đi, tối qua.
 
Roma đã làm Inter tỉnh giấc

cuối cùng cũng lết lên 1000 bài
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Còn lượt về.Nhưng đúng là Roma là khắc tinh của Inter thật :))
 
4-0 thì hơi khó
nhưng với hàng phòng thủ của roma thì ko có gì là ko thể=))
 
Back
Bên trên