Serie A

khổ thân anh Long. Mà thằng ấy vào đêy làm j.
Nó thik Int jống anh Mạnh, đc cái xấu tính:))
 
Derby thành Rome và thời cơ để Milan vào top 3

Hiện xếp thứ tư, nhưng thày trò Ancelotti sẽ có cơ hội cải thiện vị trí nếu họ đánh bại Torino trong trận đá sớm; còn đội đứng kế trên với một điểm nhiều hơn là Lazio không thắng trong "cuộc chiến" với kình địch cùng thành phố, Roma.
 
Milan chạy đà hoàn hảo cho trận tái đấu MU

Bàn thắng duy nhất của Seedorf giúp các rossoneri hạ chủ nhà Torino 1-0 để tạm thời vươn lên xếp thứ 3 Serie A mùa này, đồng thời tạo hiệu ứng tâm lý tích cực trước cuộc chiến sống còn với "Quỷ đỏ" ở lượt về bán kết Champions League giữa tuần tới.
 
Inter thắng mừng scudetto, derby Rome bất phân thắng bại

Tại Meazza, các nerazzuri hạ Empoli 3-1 đầy thuyết phục trong ngày ra mắt với tư cách là tân vương của Serie A, rồi đắm chìm trong không khí hội hè với lễ ăn mừng chức VĐQG đầu tiên sau 18 năm. Trái lại, trận cầu đinh Roma - Lazio kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
 
anh nói như đúg ròi ý, phảit thắng vì danh dựnhà vô đik chứ:))
 
ko đc đâu anh:))

Inter đag thắng 22 trận, kém Mil 1 trận mùa 04-05 thì fải:-<
 
Moratti: “Đừng đi, Figo”

Như đã biết, tiền vệ của Inter Milan Luis Figo đã quyết định rời nước Ý vào cuối mùa giải này. Thậm chí anh đã hoàn tất bản hợp đồng để chuyển đến chơi cho đội bóng Arập Al Ittihad.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến phong độ cực kỳ ấn tượng của lão tướng người BĐN trong suốt mùa giải, vị chủ tịch Massimo Moratti đã tỏ ra rất tiếc nuối trước sự ra đi của ngôi sao này.

Ngoài ra, Inter còn đang đứng trước nguy cơ mất đi một ngôi sao khác là Alvaro Recoba. Dường như ông chủ tịch giàu có này đang lên một kế hoạch níu chân hai cầu thủ này.

“Tôi cho rằng việc thuyết phục “El Chino” (Alvaro Recoba) ở lại với đội bóng hoàn toàn có thể thực hiện được. Cậu ấy đã tỏ rõ thiện chí ở lại. Nhưng còn Figo, đây là vấn đề thực sự đang làm tôi đau đầu”.

“Cậu ấy đang chuẩn bị rời khỏi đội bóng. Tôi không hiểu vì đâu mà Figo lại đưa ra một quyết định như vậy. Nếu như không giữ chân nổi Figo thì Inter sẽ rất khó có thể tìm được một người thay thế xứng đáng”.

Trong khi đó, cựu tiền vệ của Real Madrid đã sẵn sàng ra đi, ngay khi kết thúc mùa bóng. Anh cho biết: “Vào lúc này, tôi hiểu rằng mình không thể duy trì được phong độ đỉnh cao nữa. Do đó, tôi phải tính đến chuyện ra đi, đến một nơi nào đó phù hợp với mình”.

"Trong thâm tâm, tôi rất muốn được chơi bóng cho Inter Milan. Nhưng đã đến lúc phải dừng lại rồi. Giành được Scudetto chính là cách tuyệt vời nhất để khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình".

“Ở đây, cuộc sống của tôi hết sức dễ chịu. Đó chính là nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Do đó, điều tôi muốn thổ lộ nhất vào lúc này là xin được nói lời cảm ơn đến tất cả”.
 
Back
Bên trên