Serie A

thế thì có mấy thằng cũng múa ngon đấy
So chẳng hạn
mua về dự bị mãi
 
nhưng Figo già rồi
đi giơ là đẹp
người ta còn muốn giữ
đến mùa sau muốn tống cổ đi thì chả nhục
 
như thế thì còn j là danh dự hả anh? Dự bị cho bọn dàn em:))
 
Milan quyết định theo đuổi Terry

Trong nỗ lực tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp thế giới thay thế vị trí của huyền thoại mang áo số 3, Paolo Maldini, BLĐ AC Milan đã quyết định cử một phái đoàn sang Anh để chính thức ra giá với trung vệ đội trưởng của Chelsea, John Terry.
 
Kaka để ngỏ khả năng sang thi đấu tại giải Ngoại hạng

Tiền vệ ngôi sao của Milan thừa nhận việc thi đấu ở giải bóng đá hàng đầu xứ sở sương mù là một thách thức thực sự thú vị.
 
Kaka: Tôi muốn trở thành đồng đội của Cris Ronaldo

“Sát thủ có khuôn mặt thiên thần” Kaka đã tiết lộ rằng, anh rất muốn được thi đấu bên cạnh tiền vệ Cristiano Ronaldo và lên tiếng kêu gọi cầu thủ người BĐN này đến với San Siro

Mặc dù không toả sáng trong cả trận lượt đi và về giữa MU và Milan nhưng Cristiano Ronaldo vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao và ngay cả đối thủ của anh, Kaka cũng có chung cảm nhận.

Phát biểu trên Sky Sports, Kaka bày tỏ mơ ước muốn được thi đấu bên cạnh Cristiano Ronaldo trong màu áo Milan và lên tiếng kêu gọi tiền vệ người BĐN này đến với Milan càng sớm càng tốt. Anh cho biết: “Ronaldo có thể chuyển đến Milan và sau đó chúng tôi có thể thi đấu bên cạnh nhau, đó thực sự là một điều tuyệt vời. Bạn biết đấy, chả có điều gì là không thể xảy ra”.

Ngoài ra, tiền vệ người Brazil này cũng bày tỏ sự hứng thú của mình với các CLB tại Premiership và hi vọng một ngày nào đó sẽ được thi đấu tại mặt trận khốc liệt này, anh nói thêm: “Tôi yêu những cuộc chạm trán nảy lửa tại Premiership. Họ có những tên tuổi lớn, những cầu thủ giỏi và những trận đấu không thể nào quên”.

“Nếu một ngày nào đó tôi rời khỏi Milan thì chắc chắn điểm đến tiếp theo của tôi sẽ là Premiership”.

Cũng trong ngày hôm nay, BLĐ Milan đã công bố quyết định sẽ cho đội bóng này thi đấu với trang phục màu trắng trong trận tái đấu với Liverpool tại chung kết Champions League.

Milan đã được BTC xếp là đội chủ nhà và họ hoàn toàn có quyền diện trang phục sở trường của mình, bộ quần áo sọc đỏ-đen truyền thống nhưng Milan đã quyết định chọn trang phục màu trắng để tái hiện một cách chân thực nhất cuộc đối đầu với Liverpool tại Istanbul năm 2005.
 
Ronaldo có thể vắng mặt đến hết mùa

Đang hân hoan với chiếc vé dự chung kết Champions League và vị trí thứ ba ở Serie A, thì Milan nhận hung tin về việc tiền đạo người Brazil dính chấn thương dây chằng và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng
 
dù sao Serie A coi như hạ màn
C1 không được đá
=> ronaldo có như không
 
20h00 ngày 06/05, AC Milan-Fiorentina: Quà tặng Ronaldo

Ở vòng đấu trước, Fiorentina đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Chievo tại sân nhà Artemio Franchi. Qua đó duy trì tham vọng tham dự UEFA Cup. Nhưng tại vòng đấu này, thử thách mới thực sự đến với Fio khi họ phải làm khách trên sân của đội bóng vừa huỷ diệt ManU.

Trước trận đấu quan trọng như vậy, Fiorentina phải chịu một tổn thất to lớn khi tiền đạo vua phá lưới Serie A mùa trước, và mùa giải này đã đóng góp đến 16 bàn cho CLB, Luca Toni phải vắng mặt. Toni đã không thi đấu trong trận đấu với Chievo ở vòng đấu trước do bị cấm thi đấu. Chủ nhật này, anh sẽ lại tiếp tục phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu bởi một chấn thương nhẹ. Người thay thế anh nhiều khả năng là tiền đạo ngôi sao của U21 Italy Giampaolo Pazzini.

Giampaolo Pazzini đã được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi anh lập Một hattrick trong trận đấu khai trương sân vận động Wembley mới với U21 Anh. HLV trưởng Cesare Prandelli hy vọng tiền đạo trẻ của ông sẽ toả sáng để mang lại chiến thắng cho đội.

Bên phía Ac Milan, họ cũng phải chịu 1 mất mát lớn khi Ronaldo, tiền đạo thi đấu rất tốt kể từ khi gia nhập đội bóng cũng phải ngồi ngoài trận đấu này cũng bởi lý do chấn thương. Do đó, R.Oliveira sẽ có cơ hội xuất phát trong đội hình chính thức. Từ đầu mùa, anh chưa đóng góp được nhiều cho đội bóng và đây là cơ hội để anh thể hiện. Ngoài ra, Milan không có sự vắng mặt đáng tiếc nào nữa.

Thi đấu rất tốt ở Champions League, nhưng quay trở lại Serie A lại là một Milan hoàn toàn khác. Một Milan khô khan, kém cỏi hơn rất nhiều so với những nét hoa mỹ họ thể hiện tại đấu trường châu Âu. Có một thống kê mà bạn đọc phải giật mình: trong 9 lần đối đầu với 5 đội bóng thuộc hàng “đại gia” như Fiorentina, Inter, Roma, Palermo và Lazio từ đầu mùa, Milan chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trước Lazio với tỷ số 2-1 trên sân nhà trong trận đấu mở đầu mùa giải. Còn lại họ hoà 4 và thua 4. Ngạc nhiên hơn, 3 trong số 4 trận thua đó lại diễn ra ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza. Như vậy, đã 8 tháng rồi Milan chỉ biết hoà và thua trong các lần đối đầu với các đội bóng lớn. Phải chăng Milan chỉ còn là 1 đội bóng hạng 2 tại Serie A?

Hơn nữa 10 trận gần đây, phong độ của Fiorentina là rất tốt khi chỉ chịu thua một trận duy nhất.

Vậy có thể hy vọng gì vào Milan trong trận cầu khó khăn trước Fiorentina? Có chứ! Nếu nhìn vào những gì Milan thể hiện trên sân nhà, các Rossoneri có quyền hy vọng. 10 trận gần nhất tại San Siro, Milan giành đến 9 trận thắng. Torino là đội duy nhất có được điểm trên sân của Milan trong trận đấu diễn ra vào ngày 10-12-2006. Đã 5 tháng qua Milan toàn thắng trên sân nhà. 5 lần viếng thăm San Siro gần nhất, Fiorentina đã thua đến 3 trận và chỉ thắng được có một. Trong đó có thất bại nặng nề 6-0 vào một đêm đông lạnh giá cách đây 2 mùa giải.

Tối mai, trước Fiorentina thiếu vắng 3/4 hàng thủ (Potenza, Ujfalusi, Kroldrup) và mất khẩu đại bác Luca Toni. Cộng với phong độ huỷ diệt của đội bóng Đỏ đen tại San Siro, Milan có quyền hy vọng.

Milan – Fiorentina: Đó sẽ là một “Milan-ManU 2”. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có lối đá tấn công thuộc vào hàng đẹp mắt nhất Serie A chắc chắn sẽ lại mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc. Milan cần chiến thắng để tạo tâm lý tự tin cho trận chung kết Champions League trước mắt và để bứt xa khỏi Lazio. Chiến thắng ở Champions League vừa rồi để dành tặng người cận vệ già P.Maldini, để anh có cơ hội xuất hiện trong trận chung kết Champions League thứ 8 trong sự nghiệp thi đấu. Và tối mai, sẽ là một chiến thắng nữa trước Fiorentina, để dành tặng Ronaldo - cầu thủ đóng góp rất nhiều vào vị trí thứ 3 của Milan cho đến lúc này.

Dự đoán: Milan – Fiorentina: 2-1

Đội hình dự kiến:

Milan: Dida; Cafu, Nesta, Bonera, Favalli; Gourcuff, Pirlo, Brocchi; Kaka; Oliveira, Gilardino.

Fiorentina: Frey; Jorgensen, Gamberini, Dainelli, Pasqual; Pazienza, Liverani, Montolivo; Reginaldo, Pazzini, Mutu.
 
Ronaldo có thể vắng mặt đến hết mùa

Đang hân hoan với chiếc vé dự chung kết Champions League và vị trí thứ ba ở Serie A, thì Milan nhận hung tin về việc tiền đạo người Brazil dính chấn thương dây chằng và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng
nó cứ thế này thì thằng nào chịu được, đang sung lại bị chấn, rồi lại béo lên, lại hết chiến ý, lại đơ :( Bó tay
 
thì cũng đành chấp nhận
chẳng thằng nào lại tự nhiên muốn bị chấn thương cả
 
Milan - Fiorentina, chủ nhà nhớ Ronaldo

Phong độ chói sáng và 7 pha lập công của cựu tiền đạo Real là cảm hứng giúp đội chủ sân San Siro thăng tiếng chóng mặt từ đầu tháng 2/2007 để vươn lên thứ 3 Serie A. Nhưng hôm nay, họ sẽ không có anh khi tiếp đối thủ mạnh đến từ Firenze.
 
Back
Bên trên