Rượu - amateur hay pro :D

Nốt 1 kiểu nữa với chuối:

1 1/2 oz irish cream
1 1/2 oz banana liqueur
Top with whipped cream
With no hands, grab glass with mouth, tilt head back and swallow.
 
Biết ngay thể nào cũng bị mắng ma T_T Em chỉ nói thế thôi mà. ^^

Thì em có nói gi against công thức cũ đâu :D vẫn là chanh vẫn là muối và tequila nhưng cách uống mà em được phổ cập cho là như thế. :)) anh chị nào thử thì thử đi :D

@ Chị Hà: Cái này không phải em nghĩ ra mà ;___;

Mà chị post côgn thức thì lần sau chị post vào trong cocktail nhé! ;)

Còn một thức uống yucky nữa Vodka và redbull, chị Vân có uống bao giờ ko ạ? Em thấy nó cứ kinh kinh :p
 
Em biết ngay mà, thể nào chị cũng nói thế. ^^ Em uống thử thấy nó cứ kỳ ký :p không uống nổi. Nhưng bọn ở chỗ em chúng nó uống cái đấy cứ tì tì đến khi say quắc cần câu thì thôi :D

Sáng nay em vừa ngủ dậy làm cornflakes với sứa và... chilian wine, :)) ngố ko chịu được, bây giờ bụng thì đói mà đầu thì quay quay.. ;___;
 
vodka redbull, whiskey coke là phổ biến nhất trong sv ở đây rồi. mà vodka với redbull uống là phải vì vodka nó có vị đếch gì đâu.
ở đây có cô chú nào biết pha Irish coffee ngon không nhỉ? biết pha ấy chứ không phải chỉ biết công thức vì công thức thì gục gờ là xong. anh uống cái đấy ở nhiều chỗ rồi nhưng ở HN chỉ có ở trên Hồ Gươm Xanh còn ở Mỹ chỉ có một cái quán trên cái tháp cao ở DC là pha ngon nhất.
 
Ở HN hồi xưa có Paloma nó làm Irish Coffe ngay trên bàn cho mình xem mà anh. Cũng ko tệ lắm đâu :D

Chinh: :)) nói gì tao chứ? :p so với Cộng em và Thắng em thì tao ko đú theo được --> Vẫn nerdy lắm :D

Whiskey coke thì em còn kham nổi chứ Vodka Redbull thì... @_@

Chị Vân là fan ruột của Vodka nhỉ? ^^;;

----------

Quên mất, topic toàn thông tin thế này... :p các anh chị cộng điểm cho em đi :D ít ra cũng đóng góp vài ngu kiến cho topic dài đến gần 10 trang ::Mặt trơ trán bóng nhìn nhìn anh Kiên đắm đuối::
 
Ui, Red Bull (và các loại Energy drinks khác) và Coke (cũng như Fanta, Sprite & Co) là 2 thứ mình ghét nhất nên chả bao giờ uống mấy loại đấy cả... :D

Mọi người thử Gin + tonic water (= gin tonic) chưa? Uống đắng đắng, uống ít thôi thì cũng hay phết (pha tỷ lệ tùy khẩu vị, thường là Gin 1, tonic 2 đến 3).


@ em Nguyệt:
Chị cũng muốn cộng điểm cho em lắm nhưng chị chưa đủ điểm, ai cộng thêm cho chị rồi chị sẽ cộng cho em :D
 
Các chị đều uống rượu kiểu cưỡi ngựa xem hoa [-x. Người uống nhiều rồi thì cuối cùng đều hướng về cái gì nguyên chất và tinh khiết nhất --> VODKA!!! Những người uống rượu màu đều là những người tu nhưng chưa giác ngộ.
Vodka là rượu tìm người. Người phàm phu tục tử uống thì rượu cũng sẽ mang tính chất bình dân. Còn người thanh cao uống thì rượu cũng sẽ trở nên thanh cao vậy.
Em thích nhất Kristal, còn các anh các chị?
 
Em này bị treo nick là đúng rồi :))

Vừa đọc được bài em ý để link porno dưới chữ ký đã ôm bụng cười, nghe em nói cười còn dữ hơn :))
 
Chú Long còn bao nhiêu rượu chè đem biếu anh đê, mới lớp 7 thế kia thì rượu chè gì? treo nick là đúng :)
Em Nguyệt thích thì bảo mốt nào đấy san tất điểm của anh cho em :) 10đ chứ ko ít đâu :p

Ơh chị Hà, em thấy vang đỏ đúng đấy chứ, em thích vang đỏ, nhưng ngược với chị, có lẽ bói nó cũng chỉ đúng phần nào thôi
 
Được đấy, anh Cường hơn em Long mười mấy tuổi đầu mà hai anh em đối ẩm thì nhìn cứ gọi là :D

Nhưng ngưỡng mộ em nhất là khoản để link fim sex dưới signiture mới hoành tráng. Giới trẻ bây giờ.. :)) từ rượu chè cho đến trụy lạc... ^^

Anh cường: em cũng ra Vang đỏ :D
 
Cứ là tri kỷ thì đối ẩm sẽ rất đẹp, đâu cứ gì già trẻ. Xưa Lệnh Hồ Xung uống rượu với Mặc Đại tiên sinh, chẳng phải là một trong những cảnh đối ẩm đẹp nhất của Kim Dung đó sao?
.
"Rượu này mời anh uống
Gió xuân bỡn khách say
Đào mận như quen sẵn
Nghiêng hoa nở phía này
Cành biếc oanh thánh thót
Chén ngọc ánh trăng cài
Má còn hồng hôm trước
Tóc đã bạc hôm mai...
Gai giăng Thạch Hổ điện
Hươu chạy Cô Tô đài
Chốn xưa vua chúa cũ
Thành quách rêu bụi phai...
Rượu này anh không uống
Người xưa nay còn ai ?"

- Lý Bạch -
.
Ôi bạn tri kỷ, người ở đâu....
 
Anh Long, em chưa bao giờ đc thưởng thức irish coffee ngoài hàng, lại càng chưa bao giờ đc lên Hồ Gươm Xanh hay là tòa gì gì ở DC cả, thế nên ko biết đối với anh như nào gọi là irish coffee ngon, hay pha như nào gọi là biết pha cả. Từ ngày em biết irish coffee thì vẫn làm như này, uống thì tự mình thấy là cũng ok, lại cũng có ng khen, thế nên em liều post, hi vọng ko đến nỗi đek ra cái vị gì cả :).

Chuẩn bị sẵn 1 chén coffee đặc nóng. Coffee càng ngon càng tốt :D. Cream đánh sao cho chưa đặc bông lên hẳn, vừa đặc lại mà vẫn hơi hơi còn dạng dung dịch lỏng sánh. 2 thìa đường mía nâu xúc vào cốc thủy tinh chịu nhiệt, cốc irish coffee riêng thì có hình hoa tulip nhưng nhà em chưa có bao giờ, rót 4cl irish whisky lên. Hơ nóng cốc đến khi đường tan hết rồi châm lửa đốt. Whisky vừa cháy thành ngọn lửa thì đổ ngay coffee vào "dập". Cho cream nhẹ nhàng lên bên trên sao cho ko bị hòa vào coffee. Ko nguấy. Uống liền.
 
Tết nhất, ghé vào đây chúc Tết mọi người, chúc mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc tràn đầy, và thành công trong công việc :x
Cùng nâng ly nhé :x

Các em thích chai nào cứ tự phục vụ nhé :x

news_39.jpg


Thôi chọn xong rồi thì cùng nâng ly nhé :x :x :x

istockphoto_417532_cheers.jpg


NPTK
 
Em Vân cũng xin chúc hội ham/đam mê rượu :p năm Tuất nhiều tiền, nhiều tình, nhiều tửu ;) Nhưng mà cái gì nhiều cũng chỉ nên nhiều đến mức nào đó thôi, như uống rượu ý :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TRẻ con cũng bon chen chúc Tết các anh chị ạ.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc, chúc các tửu gia xa nhà vui vẻ, ko phải đón một cái Tết thảm như em.

Yêu topic quá :x đáng nhé ra nên lập luân thành CLB ^^.

@ Anh Kiên: Anh mang hết rượu trong nhà ra chụp ảnh đấy ạ? :D

Akemashite Omedeto Gozaimasu!! ^^

Da jia xin nian koai le!

Gong xi fa cai

Hong bao na lai :D

*khụ khụ... khụ.. lì..lì xì ...trẻ con... khụ khụ* ^^;;
 
chúc Tết cả nhà :x
ấy ;;) em cũng khụ khụ giống chị Nguyệt :mrgreen: mà em không đòi hỏi gì nhiều đâu, các cô các chú các bác cứ vác rượu ra mừng tuổi là em vui lắm rồi :mrgreen:
 
trời ơi ! năm mới tớ ngồi uống một mình tới 2h đêm lại vác chai chúc qua điện thoại chán chết !
 
:-? anh Ngọc là khả nghi lắm nhé! ;) Lúc thì nói ko biết uống, ko dám mời rượu các em gái lại bảo dễ say... sao giờ nghe bợm thế này :p

Chẳng biết đường nào mà lần cả! Hay lại bắt chước em Nga giả say thế kia? :)) Em Nga ở bên đấy ăn Tết ra sao? T_T Tết của chị là một thảm họa!

*khụ khụ... khụ khụ..*
 
Back
Bên trên