Premiership

thằng đấy có trong FM từ mấy năm rồi :p
Hehe, trận này chắc gala thôi, chắc như giao hữu :p
 
ròi thì hòa:))

hiệp 2 hỏng ăn mấy quả

lại còn quả pen ko đc tính x(
 
Em ko xem vì mình chả thik cả hai đội mà chưa kể chắc đá cũng ko nhiệt tình ;))
Hòa hả chị? Thế là đc rồi :-"
 
uh, vì đoọi hình cũng fải là mạnh nhất mà

nhưng mà hiệp 2 chel đá hay hơn:((
 
ròi thì hòa:))

hiệp 2 hỏng ăn mấy quả

lại còn quả pen ko đc tính x(

Đúng rồi X(
Quả đấy Essien phạm lỗi rõ ràng X(
Thế mà ko đc penalty chứ

Hôm qua nhìn lên khán đài thấy cả một bầy đội 1 MU trên đấy :-j Lúc đấy tự nhiên chợt nghĩ trên băng ghế dự bị của MU là gì :-j
 
Gary Neville “đồng cảm” với Chelsea

Đội trưởng của ManU Gary Neville biết rằng, các cầu thủ của Chelsea sẽ cảm thấy rất rầu lòng khi lập hàng rào danh dự để chào đón tân vô địch Premiership trong trận đấu trên sân Stamford Bridge vào tối nay.

Cách đây hai năm, thủ quân của đội bóng chủ sân Old Trafford và các đồng đội của anh đã làm một điều tương tự để chào đón Chelsea, tân vô địch Premiership lúc đó. Một vết thương lòng không thể quên trong một sớm một chiều.

Tuy nhiên, đội trưởng của ManU cũng khẳng định không có một sự hả hê nào khi đội bóng của anh đến làm khách trên sân Stamford Bridge trong sự chào đón của đội chủ nhà. “Đừng khiến tôi bị hiểu lầm. Nếu như đây là một trận đấu cuối cùng trong mùa giải của chúng tôi thì tôi thà ra sân với những tiếng la ó từ trên khán đài còn hơn. Những kinh nghiệm xương máu đã cho thấy rằng, cho dù bạn là nhà vô địch, vẫn cần lắm một sự khiêm nhường”.

“Đây không phải là lúc xát thêm vào nỗi đau của họ”. “Chúng tôi còn có một trận đấu nữa với Chelsea ở trận chung kết FA Cup sắp tới, một trận tại Community Shield và trước đó, bạn biết đấy, chúng tôi vẫn còn trận đấu ở vòng thứ 38 để hoàn tất mùa giải năm nay của mình”.

Cho dù đây là lần đầu tiên ManU trở lại với ngôi vương của mình kể từ mùa giải năm 2003 nhưng không vì thế mà Neville dành thời gian để thưởng ngoạn thành quả của họ. “Phải mất 3 năm sống trong sự đau đớn, sự chỉ trích, sự nghi ngờ lẫn nhau nhưng không vì lễ ăn mừng chức vô địch năm nay lại kéo dài” đội trưởng của ManU phát biểu.

“Chúng tôi vẫn chưa đi đến điểm tận cùng của chiếc cầu vồng rực rỡ và đó là tất cả”.

Đây cũng là danh hiệu vô đich Premiership của Gary Neville với tư cách là một đội trưởng của đội bóng chủ sân Old Trafford. Cho dù phải đợi đến trận đấu vào chủ nhật tới, Neville mới có cơ hội nâng cao chiếc cup danh giá của Premiership nhưng anh vẫn thừa nhận “Đó là một niềm vinh dự, niềm tự hào đối với cá nhân tôi”.

Người đồng đội của Neville trong hàng hậu vệ của ManU, Rio Ferdinand cũng đồng tình với những nhận định nói trên từ Neville.

“Chúng tôi còn xứng đáng hơn rất nhiều với danh hiệu vô địch ấy chứ. Mọi người đã đề cập đến rất nhiều những chấn thương, rồi những chuyến thi đấu ở nước ngoài nhưng trong một mùa giải có đội bóng nào có thể tránh được điều đó. Ngay trong 7 trận đấu vừa qua, chúng tôi phải chịu những sự mất mát khá lớn từ chấn thương, mà điển hình là Nemanja Vidic và Gary Neville những hậu vệ hay nhất thế giới hiện nay”.
 
MU suýt mất vui tại Stamford Bridge

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành dự bị Kuszczak, đội tân vô địch giải Ngoại hạng hẳn đã chẳng thể "lành lặn" rời thánh địa của Chelsea với kết quả hòa 0-0, ở trận đấu bù tối qua.

Mourinho xin lỗi Ronaldo

Chính tiền vệ ngôi sao đội MU đã tiết lộ thông tin này. Trước đó không lâu, Cristiano Ronaldo đã bị chiến lược gia của Chelsea chỉ trích là "đồ nói dối".
 
hôm qua may là chú thần rùa o'shea ko ghi bàn phút 90+ như trận gặp liv 8->
 
nếu thế thì chel mất chuỗi bất bại trên sân nhà
3 năm liền rồi
 
anh Bình nói thế thì mong Real thua tất cả các trận còn lại
 
hình như chel thua đúng 1 trận sân nhà dưới thời mou là trận barca năm ngoái nhỉ
 
xem chán cái này òi:-<

sao mà chụp mấy cái của Che, Eve, Boro trông tởm ế ><
 
Back
Bên trên