Premiership

Sir Alex: Mọi thứ thật tuyệt vời

Vậy là sau 3 năm bị khuất dưới cái bóng quá lớn của Chelsea, MU đã làm một cuộc cách mạng thành công, sự lên ngôi của Quỷ đỏ MU đã chấm dứt triều đại của những đồng đô la và tính thực dụng trong bóng đá được tạo nên bởi Chelsea, chiến thắng này mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của bóng đá tấn công.

Không biết bao nhiêu con tim đã vỡ oà trong sung sướng khi trọng tài A.Wiley nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Arsenal và Chelsea trên sân Emirates, tỷ số 1-1 là quá đủ để MU trở thành tân Vương của Premiership. Trong niềm vui vô bờ bến này, Sir Alex đã có vài lời phát biểu: “Thật là một ngày tuyệt vời đối với MU và tất cả các CĐV”.

“Đã 2 năm liên tiếp Chelsea thống trị Premiership và chúng tôi luôn cố gắng tìm cách bắt kịp họ nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Nhưng mùa giải năm nay thì khác, chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời và đó chính là chìa khoá cho chiến thắng ngày hôm nay”.

“Tôi đã chứng kiến 15 phút cuối cùng trận đấu giữa Chelsea và Arsenal hôm nay trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa vui mừng, tôi cảm thấy chức vô địch từng giây từng phút một và khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc, tôi đã không thể kìm được niềm vui vô bờ bến này”.

“Mùa giải năm nay thật quyết liệt, sự tập trung của các CLB lớn khiến cho MU không được phép lơ là trong bất kỳ trận đấu nào. Ngoài ra chúng tôi luôn chịu áp lực đến từ cúp Châu Âu, và giờ đây tuy MU đã không thể đăng quang tại Champions League nhưng tôi luôn chú trọng vào chức vô địch tại Premiership”.

“MU thành công nhờ vươn lên dẫn đầu sớm, và một khi chúng tôi đã ngự ở ngôi số 1 trên BXH thì không bao giờ chúng tôi để mất nó. Thêm vào đó, sự hồi phục rất nhanh của những chấn thương cũng là một phần quan trọng của chiến thắng. Chúng tôi không có đội hình mạnh như Chelsea nhưng MU có khát vọng chiến thắng hơn bất kỳ đội bóng nào”.

“Chiến thắng quan trọng này càng củng cố thêm niềm tin của tôi tại MU, tôi muốn ở lại MU nốt phần đời còn lại, tại sao tôi lại từ bỏ vị trí này khi tôi vẫn còn có thể mang thành công nhiều hơn nữa đến với MU”.

Niềm vui của các CĐV MU cũng như niềm tin của Sir Alex cùng các học trò sẽ càng tăng lên bội phần nếu họ hoàn thành nốt mùa giải này với danh hiệu vô địch cúp FA, tuy nhiên Chelsea đang như một con mãnh thú bị thương và chắc chắn rằng, thày trò Mourinho sẽ chiến đấu quên mình trong trận chung kết cúp FA với MU vào 19/5 tới.
 
MU – Chelsea: Dấu ấn của thời gian qua những con số

Có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù nhắc nhiều về cặp đấu giữa Chelsea và MU như mùa giải năm nay. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhìn lại những trận đấu giữa 2 đại gia này trong suốt chiều dài của lịch sử.

MU và Chelsea đã từng gặp nhau 145 lần trong đó bao gồm 29 lần chạm trán tại Premiership, 96 lần tại giải hạng nhất, 4 lần tại giải hạng hai, 2 lần tại Charity Shield, 10 lần tại cúp FA, 4 lần tại League cup. Trong 145 lần gặp nhau đó, MU có 64 chiến thắng, để thua 39 trận, 2 đội hoà nhau 42 lần, những chú Quỷ đỏ ghi được 239 bàn thắng và để thủng lưới 174 lần.

25/12/1905: Lần gặp nhau đầu tiên giữa MU và Chelsea, trong trận đấu đó, trên sân Bank Street trước sự chứng kiến của 35.000 khán giả, hai đội hoà nhau không bàn thắng.

28/9/1907: Lần đầu tiên MU thắng được Chelsea, đó là trận đấu trong khuôn khổ giải hạng nhất nước Anh, trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả, MU xuất sắc hạ gục Chelsea 4-1 ngay tại Stamford Bridge. Đây cũng chính là mùa giải MU đăng quang chức vô địch lần đầu tiên.

17/1/1920: Phải mãi 13 năm sau, Chelsea mới có trận thắng đầu tiên trước MU, trên sân Stamford Bridge, trong khuôn khổ giải hạng nhất, đội bóng áo xanh thành London hạ gục đối thủ 1-0.

6/9/1930: Đây có lẽ là ngày mà các CĐV The Blues không bao giờ quên, trước sự chứng kiến của 68.648 khán giả, Chelsea huỷ diệt Quỷ đỏ tới 6-2 trên sân nhà Stamford Bridge. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của Chelsea trước MU.

24/9/1938: Nuôi hận thù suốt 8 năm trời, cuối cùng Quỷ đỏ cũng trả được món nợ năm nào, trước sự chứng kiến của vỏn vẹn 34.557 khán giả, MU hạ gục đối thủ 5-1, đây cũng là trận thắng đậm nhất của MU trước Chelsea tính đến thời điểm đó.

26/12/1960: Là ngày mà 50.164 khán giả trên sân Old Trafford được chứng kiến một trận đấu đáng nhớ trong lịch sử Quỷ đỏ, trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải hạng nhất, MU đánh bại Chelsea 6-0. Đây chính là chiến thắng đậm đà nhất của MU trước Chelsea trong lịch sử.

14/5/1994: Trên sân vận động Wembley, trước sự chứng kiến của 79.634 khán giả, Quỷ đỏ MU tự hào nâng cao chiếc cúp FA lần thứ 8 trong lịch sử sau khi đánh bại Chelsea trong trận chung kết với tỉ số đậm đà 4-0 nhờ các pha lập công của huyền thoại Eric Cantona (2 bàn), học trò của Sir Alex và là HLV trưởng Blackburn bây giờ, Mark Hughes, và cuối cùng là Brian McClair (hiện tại là giám đốc đào tạo của học viện bóng đá MU).

4/1/1998: Đây là ngày mà các CĐV 2 đội được chứng kiến một trận cầu cởi mở hiếm có giữa MU và Chelsea. Trên sân Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 3 cúp FA, MU hạ gục Chelsea với tỉ số 5-3. Trận đấu có tới 8 bàn thắng và đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đối đầu của 2 CLB này.

8966: Ngày 3/1/1931, MU gặp Chelsea trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ giải hạng nhất trước sự chứng kiến của vỏn vẹn 8966 khán giả, đây là số lượng khán giả đến sân thấp nhất trong lịch sử đối đầu giữa MU và Chelsea. Trong trận đấu này, MU đánh bại đối thủ 1-0.

79.634: Trái ngược với ngày 3/1/31 buồn bã, ngày 14/5/1994, cặp đấu giữa MU và Chelsea thu hút được số lượng khán giả đến sân kỷ lục nhất trong lịch sử đối đầu – 79.634 người.

Và cuối cùng, vào ngày 5/5/2007, Chelsea bị Arsenal cầm hoà trên sân Emirates qua đó chính thức trở thành kẻ thua cuộc trong trận chiến tranh giành ngôi Vương với MU. Đế chế của Jose Mourinho đã chính thức sụp đổ sau 2 năm thống trị, Tân Vương MU lên ngôi. Lịch sử vẫn còn tiếp tục.
 
ủng hộ anh Mạnh
trong 4 đội Liver, MU, chel, Arse chỉ có Liver chưa vô địch Pre lần nào
 
MU bị nghi dùng 'tiểu xảo' để vô địch Ngoại hạng

Trước những thông tin cho rằng MU và Everton đã "móc ngoặc" với nhau trong trận đấu giữa hai CLB ở vòng 36, hòng giúp đội bóng của Ferguson có lợi trong cuộc đua đến ngôi cao mùa này, ban tổ chức Premiership đã phải vào cuộc.
 
Champions League á :))
Man = Liv =1 :))
Tính trong nội địa thế nào thì tính châu lục như thế :))
Tình hình là sẽ thay đổi nếu trận ck tới mà liv thắng
 
Đây là Champions League :))
Tức là từ năm 92 trở lại
Còn trước đấy là European cup
Giống như PL thì MU-Liv là 9-0
Nếu tính cả Division 1 trc đó thì là MU-liv là 16-18

Đây là chuyên nghiệp rồi chứ cổ lai hy thì tính làm gì :-j
 
Cái đấy chả dánh dấu mốc gì cả :|
Phải giống như năm 92 cả European cup và division 1 tiến lên chuyên nghiệp chớ :))
 
Liv còn phải đuổi thể công dài dài
:))


Xét từ lịch sử chỉ mang tính tương đối thôi , có muốn xét thì xét tổng quan cả lịch sử , cả hiện tại và cả xu hướng tương lai nữa đi
 
Back
Bên trên