Premiership

còn tao có xỏ xiên ai đâu
mày xỏ mu thôi thì đã là xỏ xiên hơn tao rồi
 
chửi nhau hay quá :D em đọc mà ko theo kịp mạch của 2 đại ca =))
 
mọi con đường đều dẫn về Rome

mọi cách chơi chữ của Phong bit và mọi cách hiểu của Bình fuồi đều dẫn về việc đó
 
Ảnh các 'sao' MU ăn mừng chức vô địch
Chỉ diễn ra trên sân tập Carrington, nhưng buổi mừng danh hiệu giải Ngoại hạng thứ 9 của "Quỷ đỏ" vẫn diễn ra khá xôm tụ khi có mặt đầy đủ các anh tài, với rượu và cờ hoa.
m9.jpg

Tất cả các thành viên làm nên chức vô địch Ngoại hạng của MU mùa này.
m5.jpg

Hậu vệ trái Evra đã kịp hòa chung tiếng nói với đội bóng mới sau khi chuyển đến hồi đầu năm 2006.
m8.jpg

m7.jpg

m6.jpg

Ferguson cùng các thành viên ban huấn huyện.
m4.jpg

Ronaldo (trái) - một trong những nhân tố quan trọng nhất làm nên thành công của MU mùa này.
m3.jpg

m2.jpg

Giggs trở thành cầu thủ đầu tiên giành 9 danh hiệu vô địch Anh.



Thác loạn vãi.. :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế mà cả MU em chỉ ngửi được mỗi thằng chống nạng í thôi đấy:-w

Nhìn cái ảnh thứ 3 từ dưới lên Ro7 cười lừa trai à:))
 
thích nhất cái đầu của Smith hehe, nhất là cái màu :x hè anh em làm quả cho máu ko :-"
 
tóc nó là màu bạch kim tự nhiên

02h00 ngày 10/05, Chelsea – MU: Vì danh dự

Chức vô địch đã nằm gọn trong tay MU kể từ khi Chelsea không thể vượt qua được Arsenal hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, không thể nói rằng đêm nay sẽ không xảy ra một trận kịch chiến tại Stamford Bridge, bởi trận đấu này còn hàm chứa danh dự của hai HLV đại tài.

Vẫn biết rằng trận chung kết FA Cúp còn đang ở phía trước, nơi mà những cầu thủ cần có được sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng đến với trận đấu này, cả hai đều có lý do riêng để thể hiện mình. Có người cho rằng MU không xứng đáng với ngôi vô địch, có người lại nói Mourinho chỉ là kẻ ăn may trong hai mùa giải trước và HLV người BĐN chỉ hưởng lợi từ nền tảng có sẵn của người tiền nhiệm Ranieri. Chính những điều đó sẽ khiến trận đấu vào đêm nay còn nguyên ý nghĩa của một cuộc đối đầu đỉnh cao, trận đấu vì danh dự.

Cho đến lúc này, có thể nói rằng MU đã vô địch một cách xứng đáng. Những tên tuổi lớn trong đội hình đều đã đáp ứng được sự kỳ vọng của những CĐV. Trong đội bóng của những nhà tân vô địch, người ta thấy hội tụ đầy đủ bản lĩnh và kinh nghiệm của tuổi già và sức bật cũng như lòng khát khao chiến thắng của những ngôi sao trẻ tuổi. Mùa giải năm nay, người ta nhắc nhiều đến những nhân vật tiêu biểu, đại diện cho hai yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ của MU. Paul Scholes và Ryan Giggs luôn đi cùng với Rooney và Ronaldo. Chính họ là những con người làm nên một MU mới, một MU vô địch.

Cả hai đối thủ đều có những lý do riêng để giành chiến thắng trong trận này. Bên phía đội chủ nhà, họ không muốn thành tích bất bại trên sân nhà đầy ấn tượng của mình bị xô đổ. Đã 61 trận đã qua, Chelsea chưa một lần phải hứng chịu thất bại trên thánh địa của mình. Trong khi đó, những cầu thủ vừa mới nếm trải trở lại hương vị chiến thắng sẽ quyết tâm lập nên một kỷ lục tại giải bóng đá xứ sở sương mù. Chưa một lần nào MU giành được đến 29 trận thắng trong một mùa giải, và năm nay, họ đang đứng trước ngưỡng cửa đó. Hơn nữa, chiến thắng trên sân Stamford Bridge sẽ tạo tiền đề để MU hạ gục West ham trong trận đấu cuối, nâng số trận thắng trong một mùa giải lên con số 30. Điều này đồng nghĩa với việc phá bỏ kỷ lục mà Liverpool lập nên kể từ mùa giải 1978-1979.

Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của trận chung kết sắp tới, nên Chelsea nhiều khả năng sẽ lại để hai ngôi sao của mình là Didier Drogba và Arjen Robben ngồi ngoài sân giống như trong trận hòa 1-1 với Arsenal. Còn bên phía MU, nhiều thông tin cho rằng hai lão tướng Scholes và Ryan Giggs sẽ không xung trận vào đêm nay. Nếu những điều trên là sự thật thì quả là một điều đáng tiếc, nhưng rõ ràng tính hấp dẫn và căng thẳng chắc chắn sẽ không thể mất đi.

Trong trận đấu được đánh giá là hết sức quan trọng với Arsenal hôm chủ nhật vừa qua, Chelsea đã thi đấu với một đội hình không phải mạnh nhất. Nhưng có thể nói rằng họ đã công hiến hết mình, đặc biệt trong hiệp hai. Từ những cầu thủ trẻ như Kalou hay Mikel đã chơi rất quả cảm, quên mình không khác gì những trụ cột là Terry hay Lampard. Và điều đó sẽ không có gì thay đổi cho dù người ra sân có là những gương mặt hoàn toàn mới như Scott Sinclair hay Ben Sahar. Và điều quan trọng nhất là sự máu lửa vẫn còn nguyên trong con người của Jose Mourinho. Trong những lời chúc tụng hay tán dương lẫn nhau của hai HLV tài ba nhất giải ngoại hạng này, người ta vẫn thấy sự cay cú của người thua cuộc và sự hả hê của người chiến thắng.

Đến với trận đấu này, đội hình Chelsea vẫn sẽ không thể đưa ra những nhân tố quan trọng nhất. Hàng hậu vệ sẽ không có được sự phục vụ của Carvalho, trong khi Ballack chia tay mùa giải sớm. Hàng công sẽ trông cậy rất nhiều vào Kalou, anh sẽ có trách nhiệm dìu dắt những tài năng trẻ như Scott Sinclair nếu như cầu thủ này được tung vào sân. Nhưng có lẽ Mourinho sẽ chỉ bố trí một tiền đạo duy nhất là Kalou còn Joe Cole sẽ là người chơi hộ công. Hàng tiền vệ sẽ gồm những cái tên là Lampard, Makelele, Mikel và Essien. Đó là một đội hình tối ưu nhất cho đội chủ nhà trong tình thế hiện nay. Việc tiền vệ người Ghana có thể chơi ở vị trí sở trường là do hậu vệ Boulahrouz, người đã gây thất vọng trong trận đấu với Arsenal, có thể vào sân do FA vẫn cho phép các cầu thủ bị trẻ đỏ có thể chọn trận đấu để vắng mặt.

Bên phía MU, hai trung vệ của họ đã bình phục hoàn toàn và chơi xuất sắc trong chiến thắng trước người hàng xóm ương ngạnh Man City. Cả hai đã thi nhau đưa bóng trúng xà ngang khung thành của thủ môn Isakson trong những pha lên không chiến. Điều đó chứng tỏ rằng họ đã hoàn toàn sung sức và sẽ là những chốt chặn an toàn. Nếu như Scholes và Giggs không tham gia thi đấu thì Fletcher và Richardson sẽ có cơ hội. Đang từ chỗ thua kém về lực lượng dự bị thì nay, nếu thi đấu với đội hình hai thì chắc chắn MU mới là người có được lợi thế. Hãy xem sự vắng mặt của đội trưởng Gary Neville đã được thay thể hoàn hảo thế nào, trong khi Chelsea đã phải trả giá bằng cả một mùa giải do chấn thương của đội trưởng John Terry.

Thói quen chiến thắng đã trở nên xa lạ với Chelsea. Sau thất bại 0-2 trước Liverpool, họ đã vùng lên bằng chín trận thắng liên tiếp. Nhưng trong ba trận gần đây nhất trước Newcastle, Bolton và Arsenal, Chelsea không một lần biết đến chiến thắng. Do đó có thể thấy rằng khả năng thắng trận của đội chủ nhà là không cao. Như vậy, xét về lý thuyết thì động lực thi đấu của MU còn lớn hơn so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, sân nhà Stamford Bridge dù sao cũng là một lợi thế rất lớn cho những cầu thủ áo xanh. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận hòa.

Tại giải Ngoại hạng, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 29 lần, MU thắng 8, Chelsea thắng 9 và hòa 12. Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã 5 lần đánh bại MU nhưng cũng để thua đến 4, hòa 5. Năm ngoái, Chelsea hạ nhục MU bằng tỉ số cách biệt 3-0. Còn trận lượt đi năm nay, hai đội hòa 1-1 bằng các bàn thắng ghi được của Saha và Carvalho.

Đội hình dự kiến:


Chelsea: Cech, Ferreira, Terry, Boulahrouz, A Cole, Essien, Lampard, Makelele, Mikel, J Cole, Kalou.


Man Utd: Van der Sar, Brown (O'Shea), Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Fletcher, Carrick, Richardson, Rooney, Solskjaer.

Những con số thống kê khác:

Chelsea:

- Là đội mở tỉ số nhiều lần hơn bất kỳ đội bóng nào tại giải Ngoại hạng.

- Đã thi đấu tổng cộng 64 trận kể từ đầu mùa.

- Chưa bao giờ thất bại trên sân nhà dưới thời Mourinho với 44 chiến thắng và 11 trận hòa.

- Drogba là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, với tổng cộng 31 bàn trong tất cả các giải đấu.

- Nếu ra sân, đội trưởng John Terry sẽ có lần xuất phát thứ 200 trong màu áo Chelsea.

Man Utd:

- Ronaldo là cầu thủ được bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhiều lần nhất, với 17 lần.

- 150 là số lần ra sân trong đội hình xuất phát của hai cái tên Ronaldo và Solskjaer. Còn 150 là số lần khoác áo MU của Rio Ferdinand.

- Ryan Giggs sẽ ghi bàn thắng thứ 100 tại giải Ngoại hạng nếu được ra sân.

- Nếu kịp bình phục và ra sân, đội trưởng Gary Neville sẽ có trận đấu thứ 350 tại giải Ngoại hạng trong màu áo MU.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
9 trận đấu giúp MU trở thành Tân vương

Như chúng ta đã biết, sau 3 năm chờ đợi, người hâm mộ Quỷ đỏ MU đợi đến ngày đội bóng thân yêu của họ làm một cuộc cách mạng phế truất đế chế của Chelsea và hiên ngang bước lên ngôi vị cao nhất trong làng bóng đá xứ sở sương mù. Sau đây là 9 trận đấu quan trọng nhất của MU mùa giải này.


Ngày 20/8/2006: MU – Fulham: 5 – 1

Trong 2 năm thống trị của Chelsea, sở dĩ MU luôn tỏ ra hụt hơi ở những giai đoạn bám đuổi cuối cùng là vì họ khởi đầu mùa giải không được thuận lợi, chính Sir Alex đã thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của những trận đấu đầu tiên.

Như thông báo trước sẽ có một cuộc lật đổ, MU đã khởi đầu mùa giải không thể tuyệt vời hơn với chiến thắng 5-1 trước đội khách Fulham - một đội bóng cùng thành phố với Chelsea, trong khi đó Chelsea chỉ có chiến thắng vô cùng chật vật trước tân binh Reading. Trong trận đấu này, Cristiano Ronaldo đã bỏ qua những rắc rối tại World cup với người đồng đội Rooney để đóng góp 1 bàn thắng.

22/10/2006: MU – Liverpool: 2 – 0

2 pha lập công của Paul Scholes và Rio Ferdinand đã giúp MU trận thắng 2-0 trước đối thủ truyền kiếp Liverpool, qua đó giúp Quỷ đỏ vươn lên ngôi vị đầu BXH đồng thời đập tan hy vọng bám đuổi của chính đối thủ. Ngoài ra đây còn là trận đấu đánh dấu mốc 500 lần ra quân của tiền vệ kì cựu Paul Scholes.

28/10/2006: Bolton – MU: 0 – 4

Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng của MU cũng như cá nhân tiền đạo Wayne Rooney. Cho đến trước trận đấu này, Rooney chưa có thêm 1 bàn thắng nào trong suốt 2 tháng ròng rã, phong độ kém cỏi của anh khiến niềm hy vọng vào một cuộc lật đổ ngày một mờ mịt.

Tuy nhiên, Wayne Rooney đã chính thức trở lại sau trận đấu này, không những có được bàn thắng giải toả tâm lý, tiền đạo trẻ này còn lập 1 hattrick vào lưới Bolton giúp Quỷ đỏ thắng chung cuộc 4-0.

23/12/2006: Aston Villa – MU: 0 – 3

Trận thua bẽ bàng 0-1 trước West Ham khiến rất nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ lo ngại, tuy nhiên Sir Alex cùng các học trò đã đập tan mọi nghi ngờ bằng trận thắng ấn tượng 3-0 trước Aston Villa ngay tại sân Villa Park. Trong trận đấu này, Cristiano Ronaldo ghi dấu ấn bằng 2 pha lập công, bàn thắng còn lại được ghi do công của Paul Scholes.

24/2/2007: Fulham – MU: 1 – 2

Trở về sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Lille trong khuôn khổ Champions League, MU buộc phải có chiến thắng trước Fulham để quên đi trận hoà thất vọng 1-1 trước Reading, đồng thời tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với Chelsea.

Tuy nhiên Fulham ngày hôm đó không phải là một Fulham yếu ớt như ngày ra quân hôm 20/8, Brian McBride đã ghi bàn giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, rất may là sự toả sáng của Giggs và Ronaldo đã giúp Quỷ đỏ có chiến thắng 2-1 cực kỳ quan trọng.

3/3/2007: Liverpool – MU: 0 – 1

Khỏi nói về sự hấp dẫn của cặp đấu này, Liverpool và MU là những ông hoàng của bóng đá Anh trong quá khứ. Trước khi bước vào trận đấu đó, MU đang duy trì một khoảng cách cực kỳ an toàn với Chelsea và chỉ cần đánh bại Liverpool trong trận đấu này, Quỷ đỏ MU sẽ tiến gần hơn bao giờ hết tới chức vô địch.

Tuy nhiên suýt chút nữa đoàn quân của Sir Alex đã không thể hoàn thành mục tiêu này, tác phẩm Song Quỷ giữa MU và Liverpool đã diễn ra không hấp dẫn như người hâm mộ mong đợi, mặc dù vậy, rốt cuộc Quỷ đỏ thành Manchester cũng có được chiến thắng chung cuộc nhờ pha lập công ở đúng những phút bù giờ của John O Shea. Đây cũng là trận đấu đánh dấu mốc 700 lần ra quân cho MU của tiền vệ Ryan Giggs.

31/3/2007: MU – Blackburn: 4 – 1

Nếu giành chiến thắng trước Blackburn, MU sẽ tạm thời nâng cách biệt với Chelsea lên 9 điểm và có thể thảnh thơi chờ đợi kết quả chuyến làm khách của Gã nhà giàu trên sân của Watford. Và cuối cùng, thày trò Sir Alex cũng đã thành công, chiến thắng 4-1 không những giúp MU vững vàng ở ngôi đầu bảng mà còn giúp có tâm lý tự tin khi đến làm khách của Roma trong khuôn khổ Champions League.

28/4/2007: Everton – MU: 2 – 4

Đây là một trận đấu có ý nghĩa cực quan trọng đối với Quỷ đỏ, cục diện cuộc đua giữa MU và Chelsea đã thay đổi đáng kể sau chiến thắng 4-2 trước Everton, cách biệt đã được nâng lên 5 điểm (vì Chelsea đã hoà Bolton 2-2). Đây có thể coi là trận đấu quan trọng nhất của MU trong quá trình tìm lại vinh quang đã mất.

Tuy nhiên đây cũng là trận đấu mà MU bị nghi dùng tiểu xảo để chiến thắng, vào thời điểm hiện tại, FA đang mở một cuộc điều tra xem thực chất MU có ép thủ thành Tim Horward không thể ra sân trong trận đấu này dẫn đến việc thủ thành dự bị Tunner mắc sai lầm khiến trận đấu chuyển sang chiều hướng bất lợi cho Everton.

28/4/2007: Man City – MU: 0 – 1

Khỏi nói về trận đấu này, đây là chiến thắng giúp MU tạo một áp lực vô cùng lớn lên Chelsea để rồi Gã nhà giàu thành London bị Arsenal cầm hoà trên sân Emirates. Đây là chiến thắng giúp MU vô địch Premiership, có thể khẳng định như vậy.
 
tiếc 1 điều man vô địch mà ko kiếm được điểm nào trước arse
có lẽ năm sau phục thù
 
Hình như Man hay Ars chỉ thắng đội còn lại khi đang ở vị thế tháp hơn thì phải :-j
 
Chelsea - MU, đại chiến nửa vời

Cuộc đua đến ngôi cao giải Ngoại hạng ngã ngũ từ tuần trước. Do đó, trận đấu bù giữa hai đội tại Stamford Bridge tối nay không còn nhiều ý nghĩa cạnh tranh. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn đó những yếu tố đủ khiến cả Ferguson lẫn Mourinho phải chú tâm.
 
Charlton xuống hạng rồi, chỉ còn West Ham, Wigan, Sheffield Utd với Fulham thôi. Tốp dự UEFA thì có Spurs, Everton, Bolton với Porstmouth và Reading. Tất cả sẽ quyết định sau vòng đấu cuối. Cuộc đua giành vị trí 3-4 cũng rất thú vị, let's wait!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên