Premiership

@ Chị H.Anh : E ngoan mà, bài của e chất lượng mừ :((
@ Quang : mày thik xem lẻ ko :-w xem ko cho anh em xem vs :-w
 
mày là hay xem lẻ lắm :-<bạn bè mà k share cho nhau j cả
@ Chị H.Anh : chị cứ để e, sau khi có, chị e mình cũng xem =))
 
Quỷ Đỏ cần gì cho mùa bóng mới?

Sau 2 năm sống dưới cái bóng của Chelsea, cuối cùng Quỷ đỏ MU cũng lật đổ đế chế được Jose Mourinho xây dựng lên bằng những đồng rúp của ông chủ người Nga. Nhưng sự thất thường trong phong độ của các cầu thủ không đảm bảo cho MU có một mùa giải mới với những thành công tương tự. Vậy MU cần gì để tiếp tục cai trị Premiership?

Việc bổ sung một chân sút đẳng cấp ở sân Old Trafford là việc mà HLV Ferguson mong muốn từ lâu, nhưng chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do các ông chủ người Mỹ không muốn đầu tư tiền để tăng cường lực lượng. Với thành tích ấn tượng ở mùa giải này cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của những đối thủ, chắc chắn việc tăng cường lực lượng của MU vào lúc này là bắt buộc. Họ sẽ có khoảng 40 triệu bảng để thực tế hóa các dự định mua sắm.

Gareth Bale: Tài năng trẻ 18 tuổi của Southampton đang là một món hàng mà MU muốn có nhất để bổ sung cho hàng phòng ngự. Ở mùa giải vừa qua cả 4 hậu vệ của Quy đỏ đều lọt vào đội hình tiêu biểu, nhưng trong mùa bóng vẫn có những lúc hàng phòng ngự trở nên chênh vênh khi thiếu vắng những trụ cột. Và Bale sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời, nhất là khi lão tướng G.Neville đã 33 tuổi và khó có thể duy trì phong độ trong những năm tới. Có được Bale không khó, khi chính hậu vệ này cũng rất “kết” MU, có thể mùa bóng năm sau Bale sẽ đến với Quỷ đỏ.

Đánh giá: rất khả thi.

Gastm Perdesen: Cầu thủ chạy cánh người Na Uy này thực sự sẽ là một bổ sung lý tưởng cho vị trí của lão tướng Ryan Giggs thuộc độ tuổi ”xưa nay hiếm” có thể để lại. Bên cạnh tốc độ, những quả tạt có độ chuẩn xác rất cao, anh còn là một chuyên gia đá phạt với những cú sút chân trái thần sầu, bằng chứng là 4 bàn thắng của anh trong mùa giải năm nay. Chính những quả tạt của Gastm là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại cho lối chơi kiểu "Anh" truyền thống của Blackburn ở mùa giải năm nay. MU không khó để có anh, nếu các ông chủ người Mỹ chịu chi khoảng 8 triệu bảng.

Đánh giá: rất khả thi.

Torres, Etoo hay Berbatov…: Trong mùa giải vừa qua MU là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất ở giải ngoại hạng anh với 82 bàn thắng. Nhưng họ ghi được nhiều bàn thắng như vậy là do có cả thảy 19 cầu thủ lập công, chứ không hoàn toàn là phong độ xuất sắc của hàng tiền đạo. Ở mùa giải này, thực sự chỉ có Rooney là thường xuyên đá chính, những tiền đạo khác như: Solskjaer, Saha, Smith, rất hay gặp phải chấn thương lại thêm phong độ không ổn định. Vậy nên dù có cả thảy 5 tiền đạo trong đội hình nhưng nhiều lúc Quỷ đỏ chỉ có thể tung ra sân một mình Rooney cho vị trí tiền đạo. Do vậy Rooney đã bị quá tải và không thể hiện được hết mình vì phải đá quá nhiều trận.

Torres là mục tiêu theo đuổi của MU từ lâu, nhưng thật khó cho Quỷ đỏ có thể giành được tiền đạo này. Sở hữu một lối chơi rất hiện đại cùng bản năng ghi bàn đáng sợ Torres sẽ là một sự bổ sung vô cùng tuyệt vời cho vị trí tiền đạo mũi nhọn ở sân Old Trafford sau sự ra đi của Van Nistelrooy vào đầu mùa bóng năm nay. Nhưng MU khó có thể có được Torres vì tiền đạo này luôn tỏ ra rất trung thành với đội bóng mà anh gắn bó từ khi mới vào nghề. Vấn đề của Torres không phải là tiền mà là MU phải chứng tỏ cho anh thấy họ thực sự mong muốn có anh.

Đánh giá: rất khó.

Mục tiêu thứ 2 cho hàng tiền đạo của Quỷ đỏ chính là chân sút Berbatov của Tottenham. Mùa giải vừa qua anh đã ghi được hơn 20 bàn cho đội bóng thủ đô trên tất cả các mặt trận trong đó có 11 bàn ở giải ngoại hạng anh. Đây là con số tuyệt vời đối với một tiền đạo chỉ mới đến nước Anh được 8 tháng. Nếu như chuyển sang MU anh sẽ đạt đến một tầm cao mới trong sự nghiệp của mình. Bởi lẽ khoác áo Tottenham ở Anh cũng chỉ như thi đấu cho Leverkusen ở Đức mà thôi cả 2 đội đều chỉ thuộc nhóm 2 trong các giải đấu mà họ tham dự. Vấn đề lớn nhất là giá cả, 15-20 triệu bảng sẽ là con số làm cho Tottenham không thể từ chối.

Đánh giá: khả thi.

Samuel Etoo đang có những mâu thuẫn không thể dung hòa được với cả Rijkaard lẫn Ronaldinho. Và CLB xứ Catalan cũng sẵn sàng để anh ra đi khi tuyên bố mức giá của cầu thủ này vào khoảng 40 triệu bảng. Đó không phải là con số quá đáng với một tiền đạo tầm cỡ như anh, người đã 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Phi. Vấn đề của "Báo đen" là liệu MU có thể cạnh tranh với các đại gia khác như Chelsea hay không?

Đánh giá: rất khó.
 
Sir Alex và Jose Mourinho không hài lòng về trọng tài

Hiếm khi nào 2 nhà cầm quân đại tài Alex Ferguson và Jose Mourinho cùng đứng trên 1 chiến tuyến nhưng hôm nay thì khác, sau trận đấu bù vòng 34 Premiership giữa Chelsea và MU, cả 2 vị HLV này đều có chung 1 vấn đề, đó là không hài lòng về những quyết định của trọng tài Graham Poll.

Mặc dù cuộc chạm trán giữa Chelsea và MU diễn ra vào rạng sáng hôm nay không còn nhiều ý nghĩa nhưng dù sao đi chăng nữa đó vẫn là một trận đấu giữa 2 cái tên hàng đầu của bóng đá Anh và đương nhiên sự căng thẳng là không thể tránh khỏi. Mặc dù vậy, theo như Jose Mourinho và Sir Alex Ferguson thì trọng tài Graham Poll đã điều khiển không tốt trận đấu này, dù rằng ông đã rút ra tổng cộng 7 thẻ vàng.

Người lên tiếng đầu tiên là Mourinho, ông thầy người BĐN cho biết: “Giữa ông Poll và Chelsea luôn luôn có những rắc rối xảy ra, tôi đã từng rất không hài lòng khi ông ấy rút thẻ đỏ đuổi John Terry trong trận đấu với Tottenham trước đây và hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục không gặp may khi thi đấu dưới sự điều khiển của Poll”.

“Chúng tôi không thích ông Poll, tôi không bao giờ đồng ý với những quyết định của ông ấy, nếu bạn hỏi tôi có thích thi đấu dưới sự điều khiển của Mr Poll hay không, tôi dứt khoát trả lời là: Không. Nếu chúng tôi được quyền chọn lựa trọng tài, đó sẽ không bao giờ là Graham Poll”.

“Tôi nghĩ rằng Graham Poll luôn kì thị với Chelsea”.

Mourinho đã mất bình tĩnh kể từ sau khi tiền vệ trẻ của MU, Chris Eagles liên tục phạm lỗi với Shaun Wright-Phillips và sau đó là pha vào bóng ác ý của Wes Brown dẫn đến chấn thương của tiền vệ Scott Sinclair, tất cả những lỗi nghiêm trọng trên, trọng tài Graham Poll chỉ rút thẻ vàng.

Mourinho nói thêm: “Tôi đã chạy ra nói vài điều với Graham Poll, tôi chỉ muốn hỏi tại sao ông ấy không rút thẻ đỏ nhưng rốt cuộc là không có tác dụng gì, tôi nghĩ rằng mình đã bị đuổi, nhưng trong lúc tôi đi lên khán đài thì trợ lý của tôi đã gọi tôi lại và thông báo rằng tôi không bị truất quyền chỉ đạo”.

Ngay cả Sir Alex cũng không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của vị trọng tài này, ngài Fergie tỏ ra rất bức xúc sau khi John Obi Mikel rõ ràng đã đốn ngã Chris Eagles trong vòng cấm địa nhưng không những trọng tài Poll không rút ra thẻ phạt mà còn cho trận đấu tiếp tục dẫn đến việc tiền vệ trẻ này đã có 1 hành động trả thù ngay sau đó khiến cho bầu không khí của trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng.

Sir Alex cho biết: “Mikel đã may mắn, lẽ ra cậu ấy phải nhận hình phạt nặng hơn, đó là một pha vào bóng ác ý. Chúng tôi bị từ chối 1 quả penalty, rất tiếc, nếu không MU đã có thể phá kỷ lục bất bại trên sân nhà của Chelsea”.
 
em thấy nếu đã mua mua hẳn chú etoo chứ làm chú pedersen đá cũng phập phù lắm
 
Barca dọa cả Arsenal lẫn MU

Đội bóng xứ Catalan mới gửi đến CLB tân vô địch giải Ngoại hạng cái báo giá "trên trời" về trường hợp của Eto'o - mục tiêu mà MU đang nhòm ngó. Trong khi đó, lại đang có thông tin cho rằng, Barca tiếp tục thả mồi "câu" Henry khỏi sân Emirates.

Chelsea phủ nhận chuyện rạn nứt với Ballack

Đội chủ sân Stamford Bridge mới ra thông báo nhằm bác bỏ những tin đồn cho rằng, ban lãnh đạo và bản thân HLV Mourinho đang rất "cay" Ballack khi anh tự ý bỏ đội giữa lúc khó khăn để về Đức phẫu thuật chấn thương mắt cá.
 
Sẽ là một West Ham tinh thần thép

HLV của West Ham United Alan Curbishley khẳng định cho dù có thế nào đi chăng nữa đội bóng của ông cũng không hề “ngán” đối thủ mà họ gặp vào chủ nhật này.

CLB thành London sẽ gặp tân vô địch giải ngoại hạng Anh Manchester United trên SVĐ Old Trafford trong khuôn khổ vòng đấu thứ 38, vòng đấu cuối cùng của Premiership mùa giải 2006/07, với mục tiêu chí ít là một điểm để không phải chịu chung số phận với hai đội Watford và Charlton Athletic trở về giải hạng nhất mùa giải năm sau.

Đã từng khiến Liverpool phải toát mồ hôi trong trận chung kết FA Cup mùa giải năm ngoái và giành một suất lên chơi tại Premiership cách đây hai mùa bóng bằng một trận play-off, hơn ai hết HLV Curbishley hiểu rằng các cầu thủ của ông biết cách vượt qua một trận đấu quan trọng như thế nào.

“Tôi chắc rằng sẽ là 90 phút cực kỳ căng thẳng trên sân Old Trafford nhưng không sao, chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với điều đó” HLV Curbishley, người tiếp quản West Ham hồi tháng 12 năm ngoái, cho biết.

“Các cầu thủ của tôi đã trải qua những trận đấu không thể tuyệt vời hơn. Trận chung kết FA Cup mùa giải năm ngoái, rồi trận play-off. Tôi không cho rằng bất cứ một cầu thủ nào của tôi lại lo ngại về một trận đấu quan trọng như thế này”.

“Nếu như nhìn vào những cầu thủ của chúng tôi ở thời điểm này bạn sẽ thấy họ đã từng trải qua những trận đấu đó như thế nào và đặc biệt là những trận đấu trong mùa giải năm nay với những áp lực nặng nề hơn bao giờ hết nhưng tiếc rằng chỉ còn có một trận đấu mà thôi”.

“Tôi biết rằng đã có những khoản tiền khá lớn treo thưởng cho chúng tôi nhưng điều đó không quan trọng bằng các cầu thủ sẽ đi về đâu khi trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay kết thúc”.

Nếu như phải nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất nước Anh sau khi mùa giải năm nay kết thúc, ngân quỹ của West Ham sẽ thiệt hại một khoản trị giá khoảng từ 30 đến 50 triệu bảng (tương đương với khoảng 59.33 đến 98.89 triệu dollar). Và họ sẽ có tất cả nếu như họ vẫn có mặt ở Premiership mùa giải năm sau.

Hiện tại West Ham và Sheffield United cùng đang được 38 điểm trong khi Wigan là 35 điểm.

Nếu như Sheffield United giành chiến thắng hoặc thậm chí là hoà trước Wigan, họ chính thức trụ hạng. Nếu như Wigan rời Sheffield với 3 điểm trong tay, trong khi West Ham trắng tay trên sân Old Trafford, Wigan mới là kẻ ở lại.
 
nhưng mà hiệu suất sefd như cao hơn 4 quả anh ạ
mà wigan ghi ít bàn hơn
-> cần thắng 3 bàn mới chính thức trụ hạng
 
hơn 1 tuần nữa mới FA mà anh :(
chỉ sợ chú ron lại ngứa nghề quẩy chân kiếm pent thì WH khổ :(
 
Back
Bên trên