Premiership

Thằng dudek là một trong những thằng thủ môn ngố nhất mà em từng biết (chỉ sau Roy Caroll) Không dám bay theo bóng vì sợ va vào cột dọc:)) Luống cuống, không được thông minh cho lắm. Sao lại so sánh với Cech được/:) Chỉ có mỗi vấn đề là Chel với Liv mấy năm nay giành giật nhau lắm. Liv cứ gặp Chel là đá hay không chịu nổi

Cũng là của MU, nhưng roy chưa là gì so với Taibi :))
Ôi! Nhắc lại thằng đấy mà nhớ lại trận thua 5 bàn vào lưới của MU vs chel quá :(( Ôm được bóng rồi còn để lọt qua háng đi vào lưới chứ :((
 
Terry được trả lương cao nhất tại Anh

Trung vệ đội trưởng của Chelsea và ĐTQG Anh, John Terry sắp trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại Premiership khi anh chuẩn bị gia hạn hợp đồng với CLB ĐKVĐ nước Anh.


Sau hơn 6 tháng thảo luận, các luật sư của CLB ĐKVĐ nước Anh đã dần đạt được thoả thuận về hợp đồng sử dụng hình ảnh của John Terry, một trong nhiều nguồn thu nhập của đội trưởng Chelsea khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại nước Anh.

Hợp đồng nói trên có thời hạn ít nhất trong vòng 5 năm với giá trị lên đến 9 triệu bảng Anh.



Cho dù mức lương của thủ quân ĐTQG Anh vẫn chưa là gì đối với mức lương mà Los Angeles Galaxy trả cho cựu đội trưởng ĐTQG Anh David Beckham 492.000 bảng/tuần, Terry vẫn sẽ là cầu thủ được trả lương cao nhất tại nước Anh khi hợp đồng nói trên giữa anh và Chelsea được ký kết.

Hiện tại Michael Ballack và Andriy Shevchenko là hai cầu thủ được trả lương cao nhất tại Chelsea với mức thu nhập là 130.000 bảng/tuần. Với những vai trò quan trọng trên sân cỏ cũng như những gì mà Terry đã thể hiện và đóng góp cho Chelsea thì yêu cầu về một mức lương khá lớn của anh rất dễ được giám đốc điều hành Peter Kenyon chấp thuận.



Hợp đồng mới của Terry với Chelsea đã khiến cho thu nhập của anh hơn hẳn một số các đồng nghiệp khác tại giải Ngoại hạng như Thierry Henry (£120,000/tuần), thủ quân của Liverpool Steven Gerrard (£100,000) và tài năng trẻ của Manchester United Wayne Rooney (£90,000).

John Terry, đang có kế hoạch dẫn đầu một số cầu thủ hàng đầu của Chelsea đến gặp ông chủ Roman Abramovich để thảo luận những tin đồn về tương lai của HLV Mourinho, đã nổi lên với một vai trò là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Chelsea trong những năm gần đây.

Chelsea đã có một cuộc gặp gỡ với Terry hồi tháng 8 năm trước, để thảo luận về một bản hợp đồng mới, với mọi công việc diễn ra một cách suôn sẻ và các quan chức của CLB này đang háo hức chờ đợi một sự thông qua cuối cùng.

Với những gì đã và đang xảy ra tại Stamford Bridge, nhất là đối với HLV Mourinho, Chelsea khẳng định họ sẽ làm mọi cách để giữ lại những cầu thủ chủ chốt cũng như những “quan chức” cấp cao của mình bằng những hợp đồng dài hạn trước khi mùa bóng năm nay kết thúc.
 
Đúng là EPL dù nổi đến mấy vẫn ko thể bằng mấy thằng gà vịt bên Mỹ :|
 
Câu đấy nói làm gì cho nó thừa . mĩ ko giàu thì còn qué gì gọi là giàu trên đời ? :-j
 
đi họp phụ huynh về: bị cấm đủ thứ:(( Buồn quá, năm nào sinh nhật cũng sau họp PH vài ngày
 
Glenn Roeder và nỗi khổ của nhà nghèo

Không rầm rộ trong những chuyến shopping như những CLB khác, Newcastle United lặng lẽ với những mục tiêu của tháng Giêng này. Với một hầu bao gần như lép kẹp, Glenn Roeder sẽ phải “liệu cơm gắp mắm” và điều đó khiến cho những mục tiêu mà ông theo đuổi là không hề dễ dàng.


Không có được sự rủng rỉnh về tiền bạc, Glenn Roeder mới đây đã phải từ bỏ mục tiêu mà ông theo đuổi bấy lâu đó là hậu vệ đang khoác áo West Ham United, Anton Ferdinand bởi cái giá mà “búa tạ” đưa ra là 7 triệu bảng. Khi không thể đáp ứng được mức giá mà đội bóng thành London đưa ra, “chích chòe” đành chuyển sang “bài” hỏi mượn Ferdinand thay vì sở hữu hậu vệ trẻ người Anh này. Tuy nhiên cho đến nay Roeder vẫn chưa thể thuyết phục được West Ham để có thể phần nào thỏa mãn với mục tiêu của mình.

Ngoài mục tiêu nhằm vào Anton Ferdinand, đội bóng chủ sân St Jame’s Park cũng đã liên hệ với hai ngôi sao của Arsenal là Johann Djourou và Arnand Traore. Tuy chưa có được tín hiệu chính thức phát đi từ phía Arsenal nhưng gần như chắc chắn rằng HLV Arsene Wenger sẽ không bao giờ bán đi cầu thủ mình với một mức giá mà Newcastle dễ dàng chấp nhận, và để có thể “chữa cháy” cho hàng phòng ngự của Newcastle, HLV Roeder có lẽ cũng sẽ phải chọn cho mình một giải pháp tối ưu nhất là thuyết phục Wenger cho mượn Djourou hoặc Traore.

Newcastle cũng đã có được sự phục vụ của tiền đạo Giuseppe Rossi mà họ mượn được từ Manchester United mùa hè qua. Thế nhưng tiền đạo này vẫn chưa chứng tỏ được nhiều mỗi khi Roeder đặt niềm tin vào anh.

Anton Ferdinand, cầu thủ mà đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh này đang theo đuổi hiện vẫn đang trong thời gian điều trị chấn thương. Hậu vệ 21 tuổi này vẫn chưa thể có được phong độ tốt nhất so với mùa giải năm ngoái. Ngoài Newcastle, Tottenham Hotspur cũng đang theo đuổi hậu vệ người Anh này.
 
Kể ra nghèo cũng khổ thật:))

Mọi người ui, CMSN em đi nào:x 17 tuổi ròi đấy:))
 
bo luôn từ bài trên rồi , đọc nữa làm gì , vì có bo thêm nữa đâu :-"
 
hik, mệt quá, sáng nay đi cổ vũ cho con bạn thi võ ở Trịnh Hoài Đức, hóa ra đến chiều nó mới đấu:(( Mệt quá!

Mai Chel yêu đá rồi:x
 
Back
Bên trên