Premiership

Mourinho sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải này

Trong cuộc trò chuyện với một người bạn thân, Jose Mourinho nói rằng ông sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc.

Mourinho đã chán ngấy với việc ông không có được tiếng nói quyết định tại Chelsea, và cảm thấy vô cùng tức giận khi Frank Arnersen, Giám đốc đào tạo tài năng trẻ của Chelsea, được trao quyền lớn hơn những gì đã thoả thuận. Chính Arnersen là người bị Mourinho quy hết trách nhiệm trong việc bán William Gallas sang Arsenal.

Với tài năng của mình, sẽ chẳng khó để cho Mourinho tìm được một bến đỗ mới. Những ứng cử viên hàng đầu có thể kể ra là Inter Milan và Real Madrid. Thậm chí cơ hội quay lại đội bóng cũ FC Porto cũng chẳng phải là một viễn cảnh quá xa vời. Cựu thành viên của Porto, cầu thủ Cesar Pixoto, hiện đang chơi cho Espanyol, nói với các phóng viên tại Barcelona: "Tôi biết là Mourinho hiện đang tìm nhà tại Milan"...
http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=32&Cat_Sub_ID=0&news_id=19846

...không bít fan Chel buồn hay vui vì tin này đây?...
 
Lâu lắm mới vào đây!
Mou rời Chel là phải rùi, cho ông Hiddink về.
Mou sang Inter thì sẽ ko ghét Mou nữa :>>:-D<
 
...Inter lực lượng bây giờ không khéo còn nhiều hàng ngon hơn cả Chel...
 
...lực lượng Inter trâu sẵn rồi...mùa này lại còn khoét được của Juve nào là Ibrahimovic, rồi P.Vieira...
 
...:)) thoai đợi 2 thằng ý gặp nhau ở C1 là biết ngay :)):))...
giờ tập trung vào PL đã...
 
...Mou mà, siêu thực dụng...nhưng mờ năm nay có vẻ thực dụng không còn hiệu quả...
 
Mourinho có là thần thì cũng có lúc hết bài. Phải là những HLV giỏi kiểu tích điểm như ông Capello hoặc là khôn ngoan trước những đội bóng lớn như Guus Hiddink, hoặc một HLV phải trung thành với một phong cách đá, như Ferguson là lối tấn công "hồn nhiên" (>:p), hoặc đối với những đội bóng nhỏ, phải có một HLV gắn bó và hiểu đội bóng kiểu như Alan Curbishley với Charlton, hay có những "bài" kiểu như Chievo bẫy việt vị ("trong một trận đấu, đối thủ của tôi sẽ thua và họ sẽ việt vị 10 lần") hoặc cũng có thể nói ông Riedl nhà mình- ông HLV ngoại duy nhất hiểu bóng đá Việt Nam. Ít nhất cũng phải có trong tay những công thần và bản thân HLV phải có triết lý bóng đá hợp với những công thần đó (Frank Rijkaard)... Tóm lại điều làm nên thành công cho, dù là một gã khổng lồ hay chú tí hon, phải là một HLV đặc biệt, có thể tạo ra những bất ngờ. Có thể chỉ là thành công trong một thời gian nhất định, nếu muốn thành công lâu dài nhất quyết phải có một HLV kinh nghiệm. Vậy Mourinho đã có phẩm chất đó chưa? Ông đã từng có, cách đây vài ba năm với Porto và một hai năm đầu với Chel (hồi đó lối đá thực dụng của Chel còn xa lạ với bóng đá Anh) Còn bây giờ, em nghi ngờ khả năng thành công của Chelsea, lý do có thể tóm gọn bởi từ : "hết bài"
 
Capello thì sao ạ? Em viết sai à?:D

Đây là thủ pháp hành văn theo kiểu quy nạp. Những câu quan trọng nhất dồn về cuối đoạn;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mourinho có là thần thì cũng có lúc hết bài. Phải là những HLV giỏi kiểu tích điểm như ông Capello hoặc là khôn ngoan trước những đội bóng lớn như Guus Hiddink, hoặc một HLV phải trung thành với một phong cách đá, như Ferguson là lối tấn công "hồn nhiên" (>), hoặc đối với những đội bóng nhỏ, phải có một HLV gắn bó và hiểu đội bóng kiểu như Alan Curbishley với Charlton, hay có những "bài" kiểu như Chievo bẫy việt vị ("trong một trận đấu, đối thủ của tôi sẽ thua và họ sẽ việt vị 10 lần") hoặc cũng có thể nói ông Riedl nhà mình- ông HLV ngoại duy nhất hiểu bóng đá Việt Nam. Ít nhất cũng phải có trong tay những công thần và bản thân HLV phải có triết lý bóng đá hợp với những công thần đó (Frank Rijkaard)... Tóm lại điều làm nên thành công cho, dù là một gã khổng lồ hay chú tí hon, phải là một HLV đặc biệt, có thể tạo ra những bất ngờ. Có thể chỉ là thành công trong một thời gian nhất định, nếu muốn thành công lâu dài nhất quyết phải có một HLV kinh nghiệm. Vậy Mourinho đã có phẩm chất đó chưa? Ông đã từng có, cách đây vài ba năm với Porto và một hai năm đầu với Chel (hồi đó lối đá thực dụng của Chel còn xa lạ với bóng đá Anh) Còn bây giờ, em nghi ngờ khả năng thành công của Chelsea, lý do có thể tóm gọn bởi từ : "hết bài"

tất nhiên là biết em đang phán Mou,nhưng tự nhiên vác Capello vào làm anh :)) thoai.
P/s : văn hả,quy nạp hả,cái này anh nghe nhàm tai 14 năm rồi em ạ =)).
 
...nốt bài này thôi không lại bị chửi là spam nhiều : mẹ anh dạy Văn em ạ,nghe mãi rồi =))...
 
Back
Bên trên